Thất gia - Priest




SƠ LƯỢC

Tên gốc: 七爷
Tác giả: Priest
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE
Độ dài: 76 chương chính văn+3 phiên ngoại
CP : Ô Khê – Cảnh Bắc Uyên
Link mua sách : vinabook
Link đọc chùa: Vị Ương Cung







Preview

Trước hết mình xin vote 3 / 5 cho bộ này, chắc hẳn với nhiều bạn sẽ nghĩ đại loại như tại sao mình lại cho bộ này thấp thế. Well, gu đọc của mình khá cao và nếu so bộ này với những bộ khác của Pi đại thì nó hơi bị nhẹ kí. Và nói qua một chút, thực sự truyện của Pi đại viết rất chắc tay nhưng nó cứ thiếu một cái gì đó để người ta nhớ đến và cho nó là đam mĩ khó quên trong đời. Văn học mạng thì khó nói nhưng mình thấy Priest không tạo cho người đọc hiệu ứng cánh bướm gì cả. Haha đọc cái này với cái đầu thấy nó mâu thuẫn ghê hông, tại mình bị sảng ấy mà. Cốt truyện của Thất gia không mới mẻ gì: kiếp trước – kiếp này. Cá nhân mình. Mình thích bạn thụ, Cảnh vương gia – Cảnh Bắc Uyên – Cảnh Thất hí hí. Ở bạn có mưu mô, có quỷ kế nhưng cũng có đa tình. Tình cảm mà Thất Thất (hí hí) dành cho Hách Liên Dực sâu sắc, si tâm phế phổi nhưng tình ta dành cho người tam sinh tam thế chẳng có lời đáp. Cảnh Bắc Uyên là một nhân vật đáng thương, quay trở lại quá khứ, một mực tránh xa Thái tử nhưng giang sơn bách tính hắn nào thể ngó lơ? Thâm sâu có, hiểm độc có mà luôn bày vẻ ăn chơi trác tang. “Trải qua một cuộc bể dâu / Những điều trông thấy mà đau đớn long”. Độc giả thương hắn, thương Cảnh vương gia cao ngạo quỷ kế, thương một con người yêu trong đơn phương nhưng rồi lại trách hắn. Trách hết thì lại thương. Cũng thương Thất gia nên mong hắn hạnh phúc kiếp này và bùm chíu Ô Kê xuất hiện. Huhu công cute :”> Kiếp thứ bảy của Cảnh Bắc Uyên là kiếp cuối cùng trong đoạn nhân duyên với Hách Liên Dực và Bạch Lang (hí hí gọi thân mật) xuất hiện để vẽ nên lối thóat cho Thất gia. Chỉ có ở bên Bạch Lang Thất gia mới là chính mình. Ô Kê cho một Cảnh Bắc Uyên đơn độc ấm áp và yeah thụ dính thính. Ôi thề nó cảm động lắm mí bạn ạ. Xét về Hách Liên Dực , mô phật vì kiếp này Cảnh Vương gia đã nguội lòng. Nhân vật này theo quan điểm của mình mờ nhạt nên pass. Và dồi ôi Chu Tử Thư , ác nhưng yêu vl huhu cíu. Anh này không hiểu sao mình cứ bị thích í hic. Tóm lại hí hí, mình nghĩ các bạn nên đọc Thất gia để them chút muối cho cuộc đời nhạt nhẽo :”>







Người viết: Ngạo
BBCode by Ilevein