Đầu tiên là Team KTT chơi như bị ngáo Teammate Viper của mình cute hết sức, game 3 ngày thì chắc có 2 ngày rưỡi bạn off. Mình nói chuyện với bạn lúc nào cũng thắm thiết chân tình trình bày dài như một tờ sớ, nhưng bạn tuyệt nhiên chỉ rep lại có hai dòng, ngắn gọn và lạnh lùng như một vị tổng tài lãnh khốc, mình có hơi buồn một tẹo.
Ngày đầu mình front Viper hơi bị rõ nhưng may không bị phát hiện. Ngày hai còn 3 bạn, tính flood (random) Dalian để giết nốt 2 bạn còn lại. Mà bị flood ngu... Sau đó mình lờ mờ có cảm giác GM ưu ái Dalian hơn nên có lẽ không cho bạn ấy cầm role ác đâu, mà lỡ diễn rồi nên thôi... Trong quá trình này mình có hơi gay gắt với Minami, nếu bạn có thấy căng thẳng thì mình xin lỗi nhé chứ không phải mình hằn học gì bạn đâu, tất cả là do mình act deep và đang bị quê chứ bình thường mình cũng hiền lắm à bạn đừng thù hằn gì mình nha.
Nói chung kỳ này mình bị high quá đà, chết không có gì oan khuất. Mỗi tội vẫn ghim GM vì chặn đầu mình 2 lần liền. Đi thi khoanh lụi mà đúng vẫn còn tính điểm mà sao bạn nỡ đả kích tư tưởng người chơi thế
Đánh dấu