oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 219
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      thử thả thạch xem tình hình _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Địa điểm: Rừng Cần
      Thời gian: 05/818
      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Cái cách đứa nhóc giây trước thắc mắc vì sao mình lại bị gọi là "công chúa" để rồi giây sau nói một đống lời thoại của một "công chúa hòa bình" chính hiệu làm cho Kindaichi cười đến rung cả người. Người đâu gì mà đúng là... mềm hết sức. Nói thẳng thì Kindaichi không ghét. Hắn là một con rồng Emerald, còn không phải là sinh ra và lớn lên trong cái tình cảm từ mẫu vì muôn dân của Mẹ Emeraude hay sao.

      "Nhóc con nói đúng lắm. Nếu ai ai cũng có thể vui vẻ làm đúng phận sự, bổn mệnh Altair ban cho, thế giới này đã luôn là thiên đường rồi." Kindaichi nói, quét mắt xung quanh tìm một cái gì đó để uống, "Nhưng ta hỏi này, sự ôn hòa đó ở ngươi, là vì ngươi thật tâm mong muốn một cái hòa bình, là vì lợi cho bản thân, hay là bởi vì ngươi sợ?"

      Nằm chống cằm trên cỏ, Kindaichi nhìn Ilya đầy hứng thú. Đã từng bị bắt nạt mà còn có thể nói ra những lời như vậy, nhóc con này đáng để tò mò đó. Thực tế, Kindaichi là một gã bác học ở trên một số khía cạnh nào đó. Ví dụ như, con người. Hắn vẫn luôn thấy loài người nhỏ bé nhưng đầy phức tạp này thú vị một cách rắc rối.

      @Peacerod
      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #203



      Thời gian: 05/818
      Địa điểm: Khu nghỉ ngơi của rồng
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      ----------------------------------------------


      Nhìn đối phương cười đến vậy sau khi mình nói xong, Ilya tròn mắt ngơ ngác không hiểu tại sao. Bộ lời của cậu có gì buồn cười lắm à...? Người thanh niên định hỏi, nhưng câu tiếp theo của Kindaichi khiến cậu dừng lại mà chăm chú lắng nghe.

      Một câu hỏi phức tạp. Dù vậy vẫn không làm Ilya ngại ngần hay gì, vốn đã quá quen với việc như thế từ người quen biết và cả từ chính bản thân.

      "Hoà bình, là việc khá nhiều người mong muốn, dù cho có biết cách thực hiện hay không, hoàn cảnh có cho phép hay không." - Ilya tiếp lời - "Lợi ích cho bản thân, nói thật thì, có ai mà không mưu cầu thế? Quan trọng là ở cách thức, xem xét sự ảnh hưởng đối với người khác. Còn sợ hãi, thì ai ai cũng có ít nhất một nỗi sợ."

      Cậu con trai thở ra một hơi. Cái nóng ngày hè quả thật khá là nực nội.

      "Tôi thì chắc cũng không thuộc ngoại lệ." - Ilya duỗi lưng, nhìn xuống long loại đang nằm trên cỏ hướng ánh mắt về mình - "Nhưng... ba lý do đó, vốn đâu có đối lập, luôn có thể gộp lại chung mà. Có thể là, làm vì cả ba."

      Người thanh niên nở một nụ cười nhẹ như lá mùa thu, đưa tay quệt chút mồ hôi trên trán do cái nóng. Sau đó cậu bèn mở giỏ, lấy ra vài bình nước thủ sẵn. Nước luôn cần thiết, đồ ăn có thể thiếu nhưng nước thì không.

      Ilya uống ực một hồi, rồi quay sang chớp mắt nhìn Kindaichi. Những bình nước còn lại được đưa đến trước mặt đối phương.

      "Ngài biết không, con người mang rất nhiều sắc màu đấy."

      Không tồn tại chỉ hai sắc thái đen trắng, mà bất cứ màu nào có hay không có trong trí tưởng tượng.




      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      thả thạch giữa trời gió bão _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #205
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      thả thạch số một _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #206
      Địa điểm: Rừng Cần
      Thời gian: 05/818
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      "Nước đôi." Kindaichi hì mũi, "Đúng là kiểu gì cũng nói được hết."

      Trông con rồng có vẻ đáng sợ trong một thoáng, như thể hắn sẽ nuốt Ilya vào bụng ngay luôn vì câu trả lời của cậu.

      "Nhưng chí ít cũng dám thừa nhận nỗi sợ của mình. Không tồi không tồi. Loài người các ngươi á, thường hay trốn tránh nỗi sợ lắm và có thể làm ra hàng tấn chuyện kinh khủng chỉ vì không dám đối mặt với nỗi sợ của mình."

      Đó là một trong những chuyện con rồng học được trong hơn ba mươi năm va chạm của mình.

      "Có điều, không dám đối mặt với nỗi sợ của mình, nhà ngươi đã không đủ tư cách ở đây rồi. Còn thì mơ mộng ngây thơ một chút cũng tốt. Ở đây chúng ta cần những tên dám nghĩ như vậy. Dù sao, việc chúng ta làm cũng gọi là bảo vệ thế giới này đi. Có điều, loài người sẽ luôn tồn tại mâu thuẫn giữa các nhóm có lợi ích khác nhau. Ngươi nghĩ thế nào về chuyện đó? Ngươi có thể mang hòa bình lại cho tất cả không? Thử suy nghĩ nó như một đề bài đi, và không cần trả lời ngay đâu."

      Kindaichi đẩy lại bình nước cho Ilya. So với nước đóng bình, hắn ưa nước suối hơn, và hắn vừa nhớ ra mình còn phải đi bơi vào một ngày như thế này.

      "Ngốc. Ta đương nhiên biết loài người các ngươi rất... đa sắc." Giọng nói của con rồng có chút mỉa mai, "Bọn ta chỉ không nhìn thấy màu sắc, không phải là không biết chúng ra sao. Và loài người các ngươi là mình chứng minh họa nhất cho việc pha màu. Có ánh sáng thì càng pha nhiều màu càng sáng. Không có ánh sáng, quả nhiên là tối đen như mực."

      Nói rồi con rồng duỗi mình một cái như để giãn các thớ cơ:

      "Ăn xong thì về đi kẻo bị thịt thật đấy. Thú hoang trong rừng không biết phân biệt bạn thù đâu. Lần sau nhớ bảo vệ tốt cho mình trước đi đã nhé công chúa. Nói chuyện với ngươi... thú vị lắm."

      Và con rồng bay vút đi cũng nhanh và đột ngột như lúc hắn ta xuất hiện vậy.



      Ilya unlock bond rank 1 with Kindaichi.

      [Kết thúc tương tác]


      @Peacerod
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      đặt nhẹ cục thạch _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #208



      Thời gian: 05/818
      Địa điểm: Khu nghỉ ngơi của rồng
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      ----------------------------------------------


      Ilya ngồi lắng nghe, có chút ngẩng ra trong suốt những câu nói còn lại. Ngạc nhiên về câu hỏi dành cho mình, một chút cảm giác vui và không chắc chắn trước lời khen. Cuối cùng thì chấp nhận bằng một cái gật đầu với lời dặn dò cuối, nhưng cũng phải phản đối một vài câu.

      "K-Không phải công chúa! Và tôi có thể tự bảo vệ mình mà."

      Vì tôi dù gì cũng là một Kỵ sĩ Rồng rồi.

      Lúc đó thì Kindaichi đã quay lưng bay vút đi rồi, cậu con trai không biết đối phương có nghe được lời mình không. Ilya thu dọn nhanh đồ của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn trời, buông một câu vu vơ.

      "Hẹn gặp lại sau."

      Hành tung chớp nhoáng và có vẻ bí-ẩn này, cậu đã gặp chưa nhỉ?




      @Joseph Brown Đây chỉ là bài kết tt thôi :joy:
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      đặt nhẹ một cục thạch khác _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #210
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      đặt thêm cho chẵn post _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.