oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 219
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Rừng Cần ngàn năm] Khu nghỉ ngơi của Rồng

      ONE THOUSAND YEARS W(N)EED FOREST

      Nằm trong khu rừng Ngàn năm rộng lớn là Khu nghỉ ngơi ưa thích của loài Rồng, nơi đây có những cây cổ thụ cao lớn cùng vườn cỏ êm ái thích hợp để đánh một giấc ngủ sâu. Cách khu nghỉ ngơi chừng hai mươi mét là Hồ Tinh linh, nơi các chú Rồng có thể thỏa thích bơi lội và tắm táp.

      Vào mỗi cuối tuần, các Wumpus sẽ đến Khu nghỉ ngơi để mở dịch vụ Tắm rửa. [Locked] Mention GM Alice19Sai nếu các bạn muốn sử dụng dịch vụ này nhé.

      Ngoài ra, về chăm sóc sức khỏe, rồng không bị bệnh như người, nhưng các vấn đề về chú nguyền thì do Overwatch chịu trách nhiệm đến tận nơi nếu xảy ra.

      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Kurama; 30-12-2017 lúc 17:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .14.11.817one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier Với một con rồng thì không gì tuyệt hơn thiên nhiên núi rừng, và hồ nước, và cá.

      Cá cá cá cá cá cá cá cá.

      Con rồng mang tên Isak lấy đuôi quấn rồi kéo tuồn tuột một con rồng khác có tên gọi Sunny đến hồ nước rồi chúi đầu vô đó, thư thái bơi bơi bơi.

      Có điều hình như ở đây không có cá!!

      — @Sunstreaker
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      14 / 11 / 817. W(n)eed Forest




      Hắn cảm thấy ở đâu miễn là hắn không bị làm phiền đều có thể trở thành nhà.

      Và không đâu tuyệt hơn để dành đánh một giấc ngủ bằng một cái hang hốc nào đó trong rừng. Sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, hắn cảm thấy kiệt sức trước việc giao tiếp với nhiều sinh vật lạ. Nhưng mà hiện giờ thì hắn cũng chả ngủ được. Bởi vì có một gã rồng dài hơn hắn độ hai mét đang lôi hắn tuồn tuột về phía một cái hồ. Hắn cũng chả phản đối hay vùng vẫy làm gì mà để mặc tên kia chúi đầu xuống nước, bơi lội đầy thư thái.

      Quả là rồng hệ Thủy có khác.

      Còn hắn thì chỉ muốn đi ngủ.

      Uể oải, hắn nằm bẹp xuống đất như rồng con ăn vạ, chẳng ư hử tiếng nào mà để cái đuôi đang quấn quanh mình kia từ từ lôi hẳn xuống hồ, hòa cùng dòng nước mát với gã rồng sáng màu nọ. Một bên con ngươi phát quang của hắn nhướn lên nhìn vào khuôn mặt quen thuộc kia, còn cả cái người đen đúa thì từ từ chìm xuống hồ một cách lười nhác nhất.


      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .14.11.817one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier Cho đến khi cơ thể Isak hoàn toàn ngập trong nước, anh mới chậm rãi mở mắt ra. Cái đuôi anh vẫn quấn và đang kéo Sunny xuống nước cùng, nhìn sự lười biếng của cậu ấy làm anh chợt cười khẽ.

      Chúng ta đã đến được đây và sẽ được nghỉ ngơi thôi.

      "Sunny có thích gì không?" Anh hỏi như vu vơ.

      Một cách dịu dàng anh dùng cái cổ và cái đuôi dài của mình quấn lấy sinh vật nọ, tựa như một dáng ôm ấp, bơi lên gác đầu lên một tảng đá. Yên vị xong anh cứ thế yên lặng nhìn lại sinh vật nọ đang lười biếng kia, đến khi bị bắt gặp ánh mắt thì lại ngó lơ đi vờ không biết gì.

      Ừ anh không biết gì thật. Anh đã sống bốn trăm năm nhưng anh thấy mình chỉ như một đứa trẻ. Và nhiều khi anh cũng không thể phân rõ được bản thân mình nữa, khó hiểu trước những rung động không thành hình. Rồi Isak vẫn thấy ổn với điều này, hẳn anh hiểu rằng một cách tự nhiên nhất bản năng sẽ chỉ lối cho anh.


      — @Sunstreaker
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 18-11-2017 lúc 23:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .18.11.817W(N)EED forestIsak Koksvik Một con rồng ưa nước và ưa tắm như Isak chắc chắn không thể bỏ qua dịch vụ Tắm rửa được giới thiệu là sẽ mở vào cuối tuần. Anh cũng tò mò tại sao tắm rửa lại cũng có thể trở thành dịch vụ, khi việc lõa thể với con người lại vô cùng nhạy cảm?

      Hẳn là rồng khác biệt với con người quá đi.

      Anh bò bò và tìm cái dịch vụ tắm rửa, được quảng cáo lac do các Wumpus mở.

      — @Alice19Sai
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 18-11-2017 lúc 09:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      14 / 11 / 817. W(n)eed Forest




      "Sunny có thích gì không?"

      Isak hỏi, dựa đầu lên một tảng đá. Còn hắn thì vốn đã trở nên thân thuộc với những cử chỉ gần gũi của... anh ta nên không có phản ứng rụt rè gì trước những động chạm nhẹ ban nãy. Cái đuôi dài lại ngoe nguẩy dưới hồ, cho ra những đợt sóng nho nhỏ lăn tăn. Lúc này, hắn đang suy nghĩ kĩ lắm, như là đang tự kiểm điểm cái bản thân khó tính của mình vậy. Hắn ghét nhiều thứ lắm, nào là chốn đông, nào là giao tiếp, ghét bị động vào người nữa, chính vì thế mà tới giờ hắn vẫn nhất quyết không để con người nào trèo lên đầu lên cổ mình. Nhưng còn thích ư?

      Hắn thích gì?

      Ở một mình? Vẽ vời? Ngủ?

      Cái đầu đen bọc xương nay đã gác lên cùng tảng đá với Isak từ khi nào, ánh mắt phát quang trầm ngâm chuyển hẳn về phía khuôn mặt thânq quen kia. Hắn biết hắn là một tên rồng khó tính, khó ưa, già trước tuổi, ghét và càu nhàu nhiều hơn là buông lời khen gì đó. Nhưng tự hắn cũng an ủi bản thân rằng hắn cũng không khó tính lắm đâu, nếu như hắn đã một lòng thích gì đó.

      "Tôi thích vẽ... và ngủ," hắn trả lời bâng quơ, cái đuôi lại ngo ngoe nhiều hơn nữa, để rồi rốt cuộc, hắn chốt lại là.

      "Tôi thích... ở gần anh."


      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. .14.11.817one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier "Tôi thích vẽ... và ngủ,"

      Isak khẽ gật đầu tiếp nhận những thứ Sunny liệt kê ra. Vẽ và ngủ. Anh nghĩ mình sẽ tìm được một món quà phù hợp. Không nhân dịp gì. Chỉ là anh muốn tặng quà cho những ai thân thiết với mình.

      "Tôi thích... ở gần anh."

      Đôi mắt đang trầm tư nhìn mặt nước hồ lăn tăn chợt ngỡ ngàng nhìn lại về phía Sunny. Nếu nhịp tim anh được tăng âm lượng lên thì biết đâu lại nghe được tiếng nó hụt vài nhịp. Nơi này không chỉ là thế giới nguyên thủy tách biệt trong những giấc mơ anh nữa. Vì thế nên anh cũng hết ngây ngẩn.

      Isak nhìn lại mặt nước bằng ánh mắt thâm trầm, rồi lại mỉm cười với Sunny, một dáng cười nhẹ nhàng, với một giọng nói mềm mại.

      "Tôi đang định tặng Sunny một món quà."

      "Hay tôi tặng mình cho Sunny luôn nhỉ?"

      "Em có nhận không?"
      — @Sunstreaker
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      14 / 11 / 817. W(n)eed Forest




      "Tôi đang định tặng Sunny một món quà."

      Đó là một giọng nói mềm mại kèm theo nụ cười nhẹ mà hắn chẳng mấy khi nhận được. Cũng chẳng trách được, ai mà có thể chịu được hắn cơ chứ?

      "Hay tôi tặng mình cho Sunny luôn nhỉ?"

      Đôi mắt phát quang mở to, ánh lên sự ngạc nhiên không che đậy. Cái đầu đang gục trên tảng đá nay đã nhỏm dậy để mà nhìn cho kĩ khuôn mặt sáng màu kia hơn, như thể đang cố ngẫm lại từng câu từng từ, để chắc rằng hắn không nghe nhầm chỗ nào. Đây là rừng Cần mà có khi nào hắn hít nhiều nên high quá nên nghe lộn không?

      "Em có nhận không?"

      Cái đầu đen đúa hơi rụt lại. Cả thân hình bọc xương nay bỗng co rúm lại, khiến hắn trở nên vô cùng nhỏ bé giữa bể hồ rộng cùng long thú thân thuộc kề bên kia. Trong thoáng chốc có một nỗi sợ vô hình thoáng chạy ngang trong lòng, bởi hai trăm năm tồn tại chưa bao giờ hắn nghe ai đó nói như vậy. Hai trăm năm hẵng còn quá trẻ đối với đời rồng, nhưng cũng lớn để hắn tự nhận thức rằng mình vẫn còn nhiều điều chưa nếm trải.

      Như Trailblazer hay nói, Tại sao không?

      Tất cả những gì anh cần làm, Sunny à, là bước một bước về phía trước.


      Nhớ thế, hắn lại thả lỏng người, cái cổ vươn ra để kéo cả thân người nhỏ bé nép vào sát bên long thú thân thuộc kia, để lớp vảy sáng màu óng ánh phản chiếu lại trong con ngươi sáng như nắng trời. Cái đuôi dài của hắn cong lên cao, ngoi lên khỏi mặt hồ để mà quấn nhẹ lấy chiếc đuôi của Isak.

      Tiếng rừ rừ nhẹ rung trong cuống họng, hơi thở đều đặn đọng lại trong không gian để buông một câu nói nhẹ như gió thoảng, "Quà thì phải có qua có lại."

      Buông kèm theo đó, là một nụ cười nhẹ hẫng như gió thoảng.


      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .14.11.817one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier Isak bình tĩnh quan sát mọi phản ứng của Sunny, với một ánh mắt ánh lên sự mong chờ. Đúng là anh không giấu được, không vờ được. Tuổi của anh có thể làm anh lí trí hơn một chút nhưng những sự kiện "lần đầu tiên" anh vẫn thường xuyên gặp phải. Lúc này hẳn cũng vậy. Anh nắm trong tay mình câu trả lời nhưng trông vẫn thấp thỏm.

      Nhỡ không được thì sao? Anh không chịu được đau.

      Sinh vật nọ nhẹ nép vào Isak, anh thoáng giật mình rồi cũng thả lỏng cơ bắp. Quá nhiều rung động nhẹ nhàng. Mắt anh tràn ngập hình ảnh Sunny mỉm cười. Cậu ít khi cười, những nụ cười xinh đẹp đã từng dành cho anh giống như ân phúc mà Altair ban tặng.

      "Quà thì phải có qua có lại."

      Isak sẽ chết đuối ngay lúc này, ngay bây giờ. Anh nhẹ liếm lên trán sinh vật nọ như cậu đã làm khi đang làm thử thách. Anh như được tiếp thêm sức mạnh.

      "Sunny là món quà đẹp nhất mà tôi từng có." Một con rồng vụng về, nói ra những lời vụng về. "Tôi muốn kết đôi với em."

      Và suy nghĩ của một cái đầu bốn trăm năm không gợn, cũng thật vụng về.

      — @Sunstreaker
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      14 / 11 / 817. W(n)eed Forest




      Hắn nhận lấy cái liếm nhẹ từ Isak mà trong lòng cảm thấy lâng lâng, thứ cảm xúc dễ chịu hệt như những khi hắn rúc mình trong hang ấm, tránh né khỏi những giao tiếp thường ngày và các chốn đông đúc.

      "Sunny là món quà đẹp nhất mà tôi từng có. Tôi muốn kết đôi với em."

      Cả người hắn lặng yên giữa khung hồ tĩnh lặng, để hơi thở ấm hòa quyện với hương cỏ hoa của khu rừng Cần. Dường như trong thế giới quan của hắn khi này chỉ còn hắn cùng long thú thân thuộc kia. Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo tới mức mà hắn khó tin được. Hắn rời đảo rồng vì đã tự mắng bản thân không thể dành cả nghìn năm cuộc đời ở một mình trong một cái hang, vì tên rồng hắn để ý tới đã có đôi có cặp mà xem hắn như lũ rồng con. Rời khỏi đảo rồng, mất đi cuộc sống dễ dàng nhàn hạ, nhưng lại có được những điều mà hắn của ngày xưa sẽ không bao giờ có được.

      Con cá nhỏ bơi lăn tăn trong bão biển kia, trong phút chốc hắn bỗng cảm thấy đồng cảm.

      Hắn nhìn thẳng vào mắt Isak, từng hơi thở nhẹ đều đặn buông. Rồi, chậm rãi, hắn rướn người và liếm nhẹ lên má long thú nọ. Cái đầu bọc xương thì nhẹ cọ vào bờ cổ phủ lớp vảy óng ánh sũng nước của anh ta. Có cảm giác như cái bức tường khó vỡ hắn hay dựng xung quanh mình đã vỡ từ lúc nào rồi. Nhưng mà, vốn là một tên rồng ít giao tiếp, hắn cũng không giỏi ăn nói là bao, nên chỉ có thể chốt lại một cách thật gọn gàng và mộc mạc là.

      "Tôi... cũng muốn."

      Nếu Trailblazer có thể thấy hắn lúc này, hẳn nó sẽ tự hào về hắn lắm.


      Isak unlock Rank 5 với Suncrier
      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.