Hình như Ánh Tim vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên em mới hỏi ba câu tào lao như vậy. Đây là khu nghỉ ngơi của rồng, ngoài nghỉ ngơi ra thì còn có thể làm gì chứ? Phải mất mấy giây sau em mới nhận ra câu hỏi của mình nhớ ngẩn thế nào. May là bạn rồng trắng kia ko thấy khó chịu gì, mặc dù nhìn thoáng qua cũng thấy vẻ mặt bạn ấy có hơi khó hiểu trước câu hỏi của em. Nghe rồng trắng trả lời, thiệt ngại quá đi, hổng biết lúc đó bạn rồng có thấy khuôn mặt ngái ngủ của em ko...
Ánh Tim ngại ngùng cười cười nhưng vẫn ko quên nhìn vào đối phương, thấy ánh mắt rồng trắng hướng về phía kia, em liền nhìn theo, rồi nhớ mang máng hình như mình bỏ sót thứ gì đó. Trong đầu đang sắp xếp lại từng hành động trước khi bản thân nằm lênh đênh trên mặt hồ...
"
Số hoa quả ở đằng đó là của cậu phải không?"
Ánh Tim đơ ra vài giây, rồi giật thót một cái, trợn mắt nhìn ra chỗ hoa quả. Đúng rồi! Là Đống hoa quả em vừa hái đc, sao lại có thể quên đc chứ! Nhưng em ko hoảng hốt, vì nghe rồng trắng nói vậy em cũng đoán đc là đống đó vẫn còn nguyên trên bờ.
"
Ngủ sâu như vậy, lại còn không có ai gọi dậy, lỡ như chỗ hoa quả đó bị rồng khác ăn mất thì cậu định làm gì?"
"
Ko.. Ko có đâu! Vì đằng đó cũng đâu có ăn, nhỉ!" - Em lắc lắc chi trước, bên ngoài thì cười tươi, chứ bên trong lại mém rớt tim lần nữa. Bạn rồng này nói có lí chớ bộ, lỡ như có ai đi ngang thấy đống hoa quả mà ko thấy em, thì hẳn sẽ lấy mà ăn nhỉ? May là, bạn rồng này ko những ko ăn mà còn lại gọi em dậy.
Thông thường trong tình huống này em sẽ cuống lên rồi ngay lập tức bay đến kiểm tra, nhưng ấn tượng ban đầu về em trong mắt bạn rồng kia chắc ko đc tốt lắm, nên bây giờ phải ráng giữ chút thể diện. Ánh Tim đưa một chi lên ra hiệu bạn rồng chờ một chút, rồi từ tốn bay lên bờ. Kiểm tra nhanh qua đống hoa quả, xem ra ko bị mất trái nào. Em cầm lấy hai quả hồng khô rồi bay lại về phía bạn rồng trắng.
"
Mà cảm ơn đằng đó nhiều nha!" - Vừa nói, em vừa đưa cho bạn ấy một quả hồng. - "
Nè, cho đằng đó nè."
Ánh Tim đưa quả còn lại lên miệng cắn cái bụp rồi nhai nhồm nhoàm trong miệng, rồi lại vừa nhai vừa nói. - "
Mìn là.. Án- Im..."
Cảm thấy có gì đó sai sai, em nuốt ực một cái, nhanh chóng giới thiệu lại.
"
Mình là Ánh Tim, cứ gọi mình là Tim Tim! Còn đằng đó tên gì?"
Hanazawa unlocked Rank 1 với Ánh Tim
Đánh dấu