...
Thanh
bắt chim.
Đồng thời vừa bắt chim Thanh vừa rình nhân loại. Nói chung là vì lần đầu thấy loài linh trưởng có não này nhiều như thế nên em đặc biệt chú ý. Hơn nữa, loài linh trưởng này còn nấu ăn rất ngon. Thêm một lí do để theo dõi nha. Thanh rình chộp chim, cũng rình luôn loài người, sau đó em điểm danh những điều kì thú mà mình tổng kết được.
Ngày đầu, em đi bắt cá cùng Phương Hằng, ăn cá nướng dầm me. Ngọt ngọt, mặn mặn, vị khói, chua chua, ăn ngon. Thanh ghi nhớ tên món ăn này vào, đặng sau này gặp bác sĩ nào đó còn ăn vạ đòi ăn. Hơn nữa em còn phát hiện nhân loại cũng có những kẻ rất có thể ăn! Như Phương Hằng chẳng hạn!
Ngày sau, em gặp Tatsumi Kondou. Nhân loại này thích tắm khi còn mặc nguyên quần áo. Tắm xong không lau người, còn nhảy lên bờ đứng trước gió run run, lát sau còn ngồi lên cỏ. Thanh thấy thế dơ lắm mà tưởng đây là tập tính riêng của nhân loại này nên không nói. Em còn vừa ngồi
câu cá ngâm đuôi vừa nói chuyện với cậu ta cơ.
Ngày thứ ba, chính là hiện tại, em đang đi bắt chim. Người ta bảo đây là một phần trong chương trình rèn luyện, thực ra em thấy là do bọn rồng chán ăn cá thèm ăn thịt chim thì đúng hơn. Em cũng thấy thế. Nên em không ý kiến, bắt tám, chín con mang về giao cho hậu cần nướng, tiện thể đi thăm vườn tuyết liên.
Em rất là tích cực nha!
Thanh hoàn thành Quest 1.2 & 3.1, nhận 3500 xu.
Đánh dấu