oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 117
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Rừng Tập huấn] Đồi Gió Hú



      WUTHERING HEIGHTS
      Một ngọn đồi nhỏ xinh đẹp ở phía Tây Rừng Tập huấn. Các bạn nghe thấy nhiều hơn cả ở đây là tiếng suối cuồn cuộn chảy và...

      Có cái gì vừa loé lên ấy nhỉ?

      Địa điểm huấn luyện của đội Warrior thuộc Main Attack Force.

      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Kurama; 28-12-2017 lúc 20:31.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2



      The Hill
      "Nước mát quá."




      Theo như CG thì ở đây có một con suối ở đáy vực, giữa có cái cầu bắc ngang. Nghe nói con suối ở đây gọi là suối thôi chứ thực tế nước chảy cuồn cuộn như sông, bốn mùa mát mẻ (?).

      Thanh là một con rồng thích mát mẻ. Ở đâu có nước ở đó có Thanh, dù bản thân em là rồng ruby chứ đách phải Sapphire.

      Người cầm bảo, ê cưng, còn cái sông to bự ở đằng kia sao cưng không ra đó ngồi, chạy ra đồi chen chúc chi? Thanh be like, dạ cái CG bên sông đó con thấy toàn núi, đọc toàn thấy golem, ngửi toàn mùi đất đá không nên chả muốn qua. Bên này CG suối nhìn vừa to vừa dài, (vừa người), đọc cũng thấy nước ào ào, tội chi không lại?

      Nên Thanh mò lên đồi, liếc trái liếc phải không thấy ai bèn tụt xuống đáy vực trải người ra chèn lên suối, để nước chảy róc rách (ào ào) qua người mình.

      Mát quá, vẫn chưa thấy cá.

      Thanh vừa phe phẩy đuôi vừa nghĩ.

      @Alice19Sai





      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Địa điểm: Đồi [?]
      Thời gian: 14.11.817
      1



      Trên đường bay xuống đáy vực, có lẽ Thanh lờ mờ đoán ra vì sao đoạn này chỉ gọi là suối mà chưa thành sông, bởi vì nó so với một nhánh khác, dòng chảy này còn nhỏ lắm. Thanh chỉ cần nằm xuống là vừa vặn chặn lại dòng chảy.

      Đang nằm tắm suối, có lẽ bên tai Thanh nghe thấy một âm thanh gì đó lách tách... đâu như... tiếng cá nhảy?

      Âm thanh đó đến từ một đoạn suối cao hơn đoạn Thanh nằm.

      Choice cho Thanh:

      A. Nằm tắm tiếp
      B. Bơi lại chỗ có tiếng kì lạ
      C. Khác


      @Alfred F. Jones



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4



      The Hill
      "Nước mát quá."




      Thanh đang ườn ra ngâm nước, Thanh nghe thấy tiếng lách tách.

      Cá!

      Khổ nỗi Thanh đang quay mông về phía có tiếng lách tách. Thế nên Thanh phải bò dậy, uốn thân, quay ngược đầu về đuôi đuôi thành đầu, sau đó bơi a bơi.

      Cá!

      B. Bơi lại chỗ có tiếng kì lạ
      @Joseph Brown





      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Địa điểm: Đồi [?]
      Thời gian: 14.11.817
      1



      Dọc đường bay theo con suối, Thanh có thể thấy khu vực này rõ hơn. Ở thượng nguồn ngọn suối là một cái thác nhỏ. Tiếng cá nhảy lách tách phát ra không xa con thác đó.

      Cơ mà... tại sao cá lại phải nhảy? Không phải cá nên bơi sao??

      Đến gần, Thanh có thể phát hiện ra rằng mấy con cá này không phải là cá bình thường... Chúng đang chiến đấu với... một nhóm người và rồng. Cứ một người một rồng, đứng dàn trải khắp lòng suối. Cứ rồng dậm chân một cái, lập tức sẽ cá từ dưới suối nảy lên, tiếp đó con người dùng một cái gì đó tương tự như dao, kiếm, đao và cả thương xiên lấy chúng. Dù không rành rẽ về võ thuật của loài người, nhưng Thanh vẫn có thể cảm thấy rằng động tác của những con người này rất đẹp.

      Những kẻ bắt được cá liền hất số cá mình bắt được lên trên bờ, nơi đó có một số rồng đang tụ tập. Những con cá đang bay trên trời vẫn còn tươi, sau khi qua lớp lửa, khi hạ vẩy xuống đất đã thành một con cá chín giòn.

      "Lại quá lửa rồi, tên chết tiệt này!"

      Một con rồng gầm ghè một con rồng khác.

      @Alfred F. Jones



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-11-2017 lúc 03:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6



      The Hill
      "Nước mát quá."




      Thanh bơi tới nơi, nhìn.

      Đến gần, Thanh có thể phát hiện ra rằng mấy con cá này không phải là cá bình thường... Chúng đang chiến đấu với... một nhóm người và rồng.
      Họ đang bắt cá a.

      Cứ rồng dậm chân một cái, lập tức sẽ cá từ dưới suối nảy lên, tiếp đó con người dùng một cái gì đó tương tự như dao, kiếm, đao và cả thương xiên lấy chúng.
      Cá nhiều quá a. Bắt cá trông có vẻ dễ ghê a, trước giờ em toàn bơi xuống nước bắt cá với câu bằng đuôi, chưa dậm chân thế này bao giờ a. Nhưng khi Thanh nhìn đến chân nhỏ nhỏ của mình, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại thôi. Cứ bắt cá như thường thôi.

      Thanh nhìn nhìn cá bay lên, lại nhìn đám rồng thay phiên dậm chân nhau thành nhịp. Chân dậm ầm ầm, cá bay vèo vèo, tiếng nổ lách tách. Thanh nguẩy đuôi bơi dưới suối, thò đầu lên nhìn đám rồng đang khè lửa nấu cá. Con rồng trắng nhớ hồi nào đó ở đảo nào đó, có anh quân y nào đó bảo con rồng không được khè lửa kẻo cháy cá cơ mà. Giờ nhìn mấy con rồng này đương khè, em có dự cảm bất hảo.

      "Lại quá lửa rồi, tên chết tiệt này!"

      Đấy biết ngay mà.

      Chậc chậc thật là man di. Thật thiếu kinh nghiệm. Thanh ở dưới nước lắc đầu khinh bỉ. Cái xong em tiếp tục nhìn số lượng cá bay lên, nhìn số lượng cá bay qua lửa, lại nhìn số lượng cá đáp xuống. Có vẻ nhiều. Thanh đếm đếm số rồng đương ở đó, lại nhìn số cá nướng.

      "..."

      Đột nhiên cảm thấy thèm ăn quá phải làm sao!

      Thanh cuộn thân một vòng dưới suối, tỏ vẻ có chút e ngại. Cuộn được một vòng, em ngoi đầu lên, uốn thân rũ vẩy, bay le te lại gần (cá).

      "Cá này ăn được không?"

      Thanh hỏi.


      @Joseph Brown





      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Địa điểm: Đồi [?]
      Thời gian: 14.11.817
      1 2 3 4 5



      "Cá này ăn được không?"

      "Ố, có ai đến này? Đi thăm quan hả?" Một con rồng ừa ngáp vừa đập đuôi cho cá bay lên quay lại nhìn con rồng mới tới, đột nhiên hai mắt sáng rỡ lên. Nó bay véo lại chỗ Thanh, hai mắt lập loè sáng, hào hứng hỏi:

      "Nói nói, ngươi có muốn ăn cá không! Muốn ăn cá thì lại đây giúp chúng ta bắt!"

      Nằm đập đuôi nãy giờ, con rồng chán lắm rồi, nhưng mà kẻ nào đó cứ nhất quyết muốn kết hợp tập luyện với săn đồ ăn trưa, cho nên nó đành phải bồi luyện. Con rồng này hiển nhiên cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Mạc Trường Ninh.

      Ở trên bờ, đám rồng vẫn tiếp tục chí choé nhau khè lửa nướng cá, và nếu Thanh để ý, thì những ngọn lửa chúng phun ra rất khác nhau. Có con khè ra một ngọn lửa to những tưởng gây cháy rừng được, bọc lấy một con cá, nướng trui vừa lửa, có con lại khè ra những ngọn rất mảnh, nhưng vừa chạm tới con cá đã muốn cháy đen thui.

      "À, có điều chưa ăn được ngay, phải chờ đám ngốc đằng kia nướng đủ cá cho bọn con người này ăn nữa." Mạc Trường Ninh chêm vào thêm một câu.

      Mạc Tư Thanh, em muốn đi bắt cá hay gia nhập hội nướng cá nào?

      @Alfred F. Jones



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-11-2017 lúc 04:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8



      The Hill
      "Nước mát quá."




      "Ố, có ai đến này? Đi thăm quan hả?"

      Không, đi bơi. Mắt rồng kia sáng rực nhìn Thanh, Thanh nghiêng đầu tròn mắt nhìn lại. Con rồng kia có vẻ rất tích cực, hoặc là do nãy giờ ngồi dậm chân chán quá rồi giờ mới có chỗ dùng sức, nên liền bay víu lại chỗ Thanh, sau đó...

      "Nói nói, ngươi có muốn ăn cá không! Muốn ăn cá thì lại đây giúp chúng ta bắt!"

      Có a. Muốn ăn nhưng không có muốn làm đâu. Bắt cá như nào chứ như mấy người, tui làm không được nha. Thanh nhìn con rồng béo đang đập chân bắt cá, lại nhìn cái chân nhỏ của mình. Em vẫn thích hợp câu cá bằng đuôi hơn.

      Thanh vốn là một con rồng lừ đừ, chậm phản ứng. Long loại của em phải nói liên tiếp không biết bao nhiêu câu rồi em mới phản ứng lại một chút. Câu đầu tiên long loại kia nói, em tròn mắt nhìn lại người ta. Câu thứ hai nó nói, Thanh nghiêng đầu nhìn xuống dò xét chân mình. Đến câu thứ ba, nó nói.

      "À, có điều chưa ăn được ngay, phải chờ đám ngốc đằng kia nướng đủ cá cho bọn con người này ăn nữa."

      "A."

      Thanh đáp lại một tiếng, đuôi vẫy vẫy. Em dò theo hướng chỉ của rồng nọ nhìn sang "đám ngốc" đang nướng cá. Thấy mấy con cá liên tiếp bay qua đống lửa, từ một màu thịt trắng xinh đẹp chuyển thành đen huyền bí, em chậm rãi rụt đầu. Em cũng không muốn thành đám ngốc đâu.

      "Ta có thể bắt cá nha."

      Em nói. Sau đó, thay vì ngồi trên bờ đập chân thì Thanh bò xuống suối, chìm vào trong làn nước. Không biết cá ở đây thế nào, chứ ở đảo kỵ sĩ lẫn hòn đảo nào đó mới đây em đi qua, cá bắt như vầy dễ lắm.

      @Joseph Brown





      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Địa điểm: Đồi [?]
      Thời gian: 14.11.817
      1 2 3 4 5 6 7



      "Tốt lắm!" Ninh Ninh reo lên vui mừng, dường như chỉ chờ có vậy để kéo tuột Mạc Tư Thanh ra thế chỗ mình, "Vậy nhé vậy nhé! Chỉ hơi phiền phức một chút là thay vì đớp luôn cá, ngươi chỉ việc đập đuôi cho cá bay lên là được."

      Nói rồi nàng rồng bay vút đi luôn, để lại Thanh với một hooman vừa quen vừa lạ. Hooman chép miệng cười bất đắc dĩ với Thanh, trong tay vẫn còn múa thanh kiếm:

      "Phiền ngươi vậy."

      "Oy oy, hội dưới kia, thêm 5 con nữa là đủ bữa nhé!" Hội rồng nướng cá trên bờ cuối cùng cũng thôi cãi nhau. Trong lúc bạn rồng của chúng ở dưới sông luyện tập kĩ năng căn bản thứ nhất của loài rồng: giậm chân/đập đuôi, chúng nó cũng đang luyện tập kĩ năng căn bản khác: khè lửa. Khè lửa cũng là một kĩ thuật tinh vi, khè quá yếu thì không đủ sức mạnh, khè quá mạnh lại lãng phí Luth. Cho nên, để đề cao sức chiến đấu, chúng rồng ngoài học tập và thấu triệt sức mạnh cội nguồn ra cũng chăm chỉ luyện tập những thứ căn bản.

      ... Nói cao siêu là thế, thật ra so với đánh vong, hội rồng này chủ yếu là thích so xem ai nướng cá ngon hơn ai mà thôi.

      Ai bảo rồng không cần ăn? Có đôi lúc, chúng nó còn ham ăn hơn cả loài người. Chẳng biết có ai từng nói, loài người ăn để sống, còn loài rồng... sống để ăn.

      "Không vấn đề gì." Hooman áo trắng bên cạnh Thanh huýt sáo đáp lại, sau đó quay sang cười với em, "Nào ngài rồng mới đến, cho bọn ta xem bản lĩnh của ngươi nào!"




      Mini-request cho Thanh: Viết 100w miêu tả quá trình đánh bắt cá điệu nghệ của mình.

      @Alfred F. Jones



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 17-11-2017 lúc 08:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10



      The Hill
      "Nước mát quá."




      Thanh nhìn con rồng kia hí hửng kéo mình vào thế chỗ của nó, rồi nghe nó hướng dẫn bắt cá. Em nhìn đuôi của mình, nhìn chân của mình, xong nhìn mặt đất gồ ghề bên dưới. Phải đập mạnh bao nhiêu để đất mới rung rầm rầm, cho cá dưới suối nhảy lên nha?

      Thanh nhìn vậy thôi mà mềm mại mỏng manh lắm đó. Thân em như sợi cáp internet tại biển Đông Việt Nam vậy. Nhìn chắc chắn thế thôi chứ đụng nhẹ là bở ra như bún ngay. Nên là bảo em đập đuôi đánh cá hả...

      Thôi nha.

      Em nhìn con rồng vừa bay vút đi, có cảm giác mình bị lừa bán còn giúp người ta kiếm tiền.

      "Phiền ngươi vậy."

      Hooman nào đó nói. Em nhìn hooman, thấy quen quen. Gặp ở đâu rồi nha. Nhưng mà em không nhớ thì biết làm sao... Thì thôi. Bên trên đòi năm con cá nữa, đám rồng dưới này càng đập kịch liệt. Em cảm thấy đuôi hơi rét.

      "Ta không đập đuôi đâu, nhìn đau lắm."

      Thanh há miệng phát ngôn.

      "Ta chỉ bắt cá thôi."

      Nói rồi em nhảy chủm xuống nước, bóng trắng lóng lánh như con chạch dưới đáy sông. Thanh là rồng châu Á, không có cánh rộng, vuốt dài đầu cánh như mấy bạn rồng châu Âu. Thanh không có thân chắc nịch đầy cơ bắp, thân hình nở nang bóng loáng như họ, một dẫm của họ xuống đất nhìn dễ dàng nhưng em thừa biết con nhà em mà làm trò đó sẽ ườn ra ăn vạ cả năm. Thân em dài, mềm mại, vảy cứng và sắc, nhưng chỉ để bảo vệ phần thịt mềm bên dưới. So với độ dài cơ thể, chân tay của Thanh phải nói là ngắn tũn, lại còn nhỏ nhắn, thanh mảnh, không có xíu cơ bắp. Này là đổ cho tội lười từ bé, lười tập bò tập đi của Thanh, em chỉ thích bay là đà thôi. Chân tay tới bây giờ chưa teo cơ là tốt lắm rồi.

      Nên, nhân loại lẫn rồng trên bờ đập a đập kéo cá lên. Thanh bơi ở dưới nước, lượn a lượn, chộp cá từ đáy nước rồi ném lên trên mặt đất. Về cơ bản cũng không khác lắm. Thanh ở trên bờ bay như thế nào thì xuống nước cũng lẩn như thế. Em bơi đủ nhanh, vuốt đủ cứng để móc được con cá nào là con đó khỏi giãy, khỏi chạy thoát. Túm được cá nào, rồng trắng liền móc vuốt hất nó lên rồi dùng đuôi đánh văng nó lên bờ như đánh cầu. Nhìn chơi cũng vui. Ban nãy đám kia bảo bắt năm con nữa, Thanh vừa lượn dưới đáy nước vừa chộp cá, thi thoảng còn tham ô vài con nhét vào miệng.

      Ừm thì cá nướng ngon, nhưng em cũng ăn cá sống từ trước rồi, cơ bản là ăn được... Hơn nữa, em mất niềm tin sâu sắc vào đám trên kia. Nếu thả lên mà thành cá cháy thì em thà ăn cá sống còn hơn.

      Hồi lâu sau, Thanh bò lên bờ, rũ rũ thân mình, bụng có tròn hơn một xíu vì ăn vụng. Mấy con cá em đá lên bờ, hình như đều nướng cả rồi.

      @Joseph Brown





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.