oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 84
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Sân tập Gladiator

      GLADIATOR TRAINING GROUND[LOCKED]
      Sân tập siêu lớn được xây dựng ở lưng chừng ngọn núi cao nhất Đảo Kỵ sĩ. Hãy cẩn thận khi tập luyện ở đây, vì chỉ cần một cú sảy chân cũng có thể khiến các bạn rơi từ độ cao sáu mươi mét! Ngoài ra xung quanh sân tập còn được trưng dụng để trồng các loại thảo dược sinh trưởng ở vùng cao, nên hãy lưu ý để không đốt trụi chúng nhé!

      Địa điểm: Sân tập Gladiator

      NOTE:
      • Đây là địa điểm bị khóa lại, cần player khám phá. Sau khi unlocked địa điểm có thể unlocked NPC (tùy chọn). Mỗi lần unlocked đều được tính thưởng riêng biệt.
      • Player post bài thì mention GM Alice19Sai để báo unlocked.
      • Mỗi player chỉ có thể unlocked tối đa 1 topic địa điểm trên Đảo Kỵ sĩ.


      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Kurama; 26-12-2017 lúc 20:03.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2

      14/11 || ???
      <<<


      Cuối cùng cũng tới hòn đảo Kỵ sĩ. Cậu giai tóc vàng tính hất hành lí vào trong phòng, rồi tranh thủ đi dạo xung quanh. Đáng lí cậu phải hào hứng sôi nổi cháy như lửa như bình thường tăng động ở Sagitta, nhưng khi khám phá nửa chừng, cậu giai để bản thân lạc trong suy nghĩ, lúc nhận ra thì mình đã ở đây.

      "..."

      Là...đây hả? Bãi tập lớn. Ờm thì, cậu luôn muốn được thấy một sân tập lớn như vậy. Nó thường chỉ hiện hữu trong những giấc mơ.

      "..."

      Monoceros có đi ngang qua sân tập và muốn xông vào đó nhưng lại sợ người ta thảy một cái cậu đã ngã lăn quay rớt xuống từ trên không. Dù muốn tìm hiểu những hoạt động như vậy nhưng Monoceros thừa biết khoảng cách vật lí của bản thân, chưa thể nhảy ngay lên trình độ ấy được.

      "..."

      Okay quá tam ba bận, chung quy là thằng nhóc đứng dòm dòm những người đang luyện tập với tinh thần học hỏi cao độ chứ chưa ngốc tới mức xông thẳng vào thách đấu (dù cậu muốn làm thế lắm).

      Người cầm bảo phải thắt lại thắt lưng quần trước... Monoceros chả hiểu gì nhưng quần cậu đang buộc chắc chắn rồi mà...ta?



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Địa điểm: Sân tập [?]
      Thời gian: 14/11/817


      Monocerus đang chăm chú quan sát những người đang tập luyện trên sân, mà thực tế, thì chỉ có ba người đàn ông mà thôi. Mỗi người bọn họ cầm một cái khiên và một thanh kiếm, chiêu đi kiếm lại, vô cùng đồng đều. Sau khi cậu nhìn họ được chừng năm phút thì một người trong số họ nhận ra cậu đang nhìn, anh ta lập tức dừng lại, hai người còn lại cũng dừng theo.

      Sau đó một người đàn ông thoăn thoắt bước tới chỗ Monocerus, trước sự ngạc nhiên của cậu, anh ta lôi một cái xẻng nhỏ, một cái găng tay, một cái xô ở trong góc sân nhét vào tay người con trai. Sau đó người đàn ông cười tươi như hoa, chỉ tay vào mấy bậc thang dẫn lên vườn rau cạnh đó.

      “Đi hết cầu thang kia là tới vườn, vất vả cậu rồi, người anh em.”

      Nói xong, còn vỗ vai cậu một cái rất nhiệt tình.

      @InoyamaManaLisa


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 14-11-2017 lúc 19:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4

      14/11 || ???
      <<<


      “Đi hết cầu thang kia là tới vườn, vất vả cậu rồi, người anh em.”

      "Vâng."

      Monoceros vui vẻ cầm cái xẻng, cái găng, rồi cái xô, chuẩn bị bình tĩnh bước chân theo lối được chỉ luôn rồi bỗng phát hiện ra chuyện này có vẻ sai sai. Không lẽ đây là nghi thức chào đón người mới? Mà hình như cậu xuất thân từ Sagitta nên cũng nhìn qua cũng hợp với kiểu này lắm... Nhưng cậu còn không biết cái xẻng, cái găng và cái xô dùng để làm gì nữa : D.

      "Người anh em, phải chăng đây là nghi thức đón chào người mới theo truyền thống?"

      Có phải cái nghi thức dội nước lên đầu người mới hay là ụp sọt bằng nguyên một đống hoa (bả) mà mấy câu lạc bộ hay làm không? Chung quy là não cậu giai đang hiện một nùi "???" y như cái post đầu topic.



      Sửa lần cuối bởi Kurama; 25-12-2017 lúc 21:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Địa điểm: Sân tập [?]
      Thời gian: 14/11/817



      "Người anh em, phải chăng đây là nghi thức đón chào người mới theo truyền thống?"

      Nghe cậu hỏi, ba người đàn ông đều nhìn sang nhau. Sau đó, người đàn ông đưa cho cậu đám đồ đạc linh tinh kia nghiêm túc gật đầu.

      “Ừ. Dạo này vườn thuốc nhiều sâu lắm, gắng lên ha.”

      Gật xong rồi anh ta lại làm vẻ mặt ‘hình như có gì đó sai sai’, sau đó hỏi lại Monocerus.

      “Ủa mà cậu có phải người mới của đội Tiên phong không vậy?”



      @InoyamaManaLisa


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6

      14/11 || ???
      <<<


      Vườn dạo này nhiều sâu lắm à? Monoceros gật gù rồi nghĩ ngay tới mấy cách diệt sâu mà cha mẹ từng dậy khi cậu còn bé xiu bé xíu, để cái vườn rau trong nhà luôn được tươi ngon. Nhưng cái ruộng rau đó cũng không còn nữa, cậu không có nhiều thời gian để tập luyện diệt sâu. Cứ thế Monoceros lại lạc theo trade như thể cậu chàng có nhiệm vụ đi diệt sâu thật.

      "... À em.."

      Trời biết đất biết chuyện là sai, tại sao em cứ phải theo cái sai một đường.~

      “Ủa mà cậu có phải người mới của đội Tiên phong không vậy?”

      "..."

      Thằng nhóc ngưng lại. Người cầm bên ngoài nhìn con sâu sắc. Ê này chắc chưa, quyết giờ là không có rút lại nổi đâu. Bình thường cậu ngốc nói bắn như lựu đạn không có suy nghĩ nhiều nhưng đến khúc này cũng biết dừng lại tí ti.

      "Vâng, em là thành viên mới của đội Tiên Phong."
      - Thằng nhỏc cười toe trong khi người cầm facepalm, chời mẹ có khác gì nói bắn như lựu đạn đâu. Chỉ ít cũng phải đợi tới ngày hội tuyển sinh để nghe tư vấn cho nghĩ đã chứ??? - "Ít nhất là cho tới khi em đăng kí vào mấy ngày sắp tới a."

      Đó đáng ra là dự tính nhưng thằng nhỏ bản tính thẳng như ruột ngựa nên nói cái gì cũng với vẻ tự tin, lại còn nhe răng cười nữa. Bản thân Monoceros vẫn tự hỏi, liệu mình có chắc chắn sẽ đăng kí vào đó không. Có nhiều người trước khi cậu rời đi đã nói rằng, có những Huyền thuật sư chuyên sử dụng bùa để tấn công tầm xa. Có thể Monoceros hợp với kiểu đánh đó, vậy thì cậu có chắc chắn không. Cũng chẳng ai biết được.

      Cậu nhóc chỉ muốn bảo vệ người yêu thương, kể cả khi cậu dốc sức tới miền đất mới vì lí do của bản thân, thì cũng phải bảo vệ những người như vậy. Người như anh hai á.

      "Vậy trồng cây là công việc của đội Tiên Phong hay làm a? Mà tại sao ở sân tập lớn thế này có cả ruộng rau vậy người anh em?"

      Bước chân bì bõm vào cũng không nghĩ...có nguyên cái ruộng rau trong này.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Địa điểm: Sân tập Gladiator
      Thời gian: 14/11/817



      Nghe cậu trai trả lời là ba người biết cậu chàng là người mới hàng thiệt giá thiệt rồi. Cả ba đều lộ ra vẻ muốn cười mà không dám cười.

      “À.” - Người đàn ông nãy giờ vẫn nói chuyện với cậu trả lời - “Đội Tiên phong chỉ chăm sóc vườn thuốc này thôi. Đây là sân tập riêng của Gladiator mà. Còn vì sao có vườn ở đây thì sau này cậu vào đội sẽ biết thôi, anh không nói trước đâu.”

      Anh ta lại vỗ vai Monocerus một cái đầy thân thiết.

      “Dân Lupus có khác, quả thật có chí khí! Anh ủng hộ cậu!”



      Monocerus đã unlock Sân tập Gladiator +1500 xu

      @InoyamaManaLisa


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8

      14/11 || ???
      <<<


      Nghe những người ở đây nói vậy, Monoceros chỉ biết làm mỗi việc là ngượng chín mặt. Càng nghe càng thấy...cậu không nên ở đây.

      "A...xin lỗi, em cũng không phải người Lupus, em đến từ Sagitta."


      Thằng nhỏ cười trừ xong gãi đầu. Nói vậy tức là cũng không thể làm một Gladiator tương lai nữa mà chuẩn bị tinh thần bị đá mông ra ngoài luôn quá...



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Địa điểm: Sân tập Gladiator
      Thời gian: 14/11/817



      Nghe cậu trai nói thế, anh chàng lập tức biết mình vừa hớ rồi, bèn vội xua xua tay.

      “Ối, xin lỗi, anh tưởng cậu theo Gladiator.”

      Người đàn ông đăm chiêu nhìn Monocerus, tay gãi cằm, nói tiếp.

      “Vậy cậu là dân Sagitta ha? Dân Sagitta thì vào đội Tiên phong hẳn là…” - Nói đến đây, anh ta dừng lại, một lúc sau mới khó khăn bật ra được một từ không lấy làm hay ho cho lắm - ... Đờ.

      Anh chàng lần này không vỗ vai Monocerus nữa, mà nhìn cậu với ánh mắt xen lẫn giữa thông cảm và thán phục.

      “Anh không dám ủng hộ cậu đâu, nhưng anh rất khâm phục cậu. Cố gắng lên người anh em.”



      @InoyamaManaLisa


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10

      14/11 || ???
      <<<


      "Thực ra em vẫn đợi đợt tuyển sinh sắp tới để được nghe tư vấn kĩ càng hơn."

      Đó là, anh hai cậu túm cổ dí cho nhớ không xông xáo đăng kí mà không suy nghĩ nên cậu mới kìm lòng như vậy. Cậu cũng không rõ chuyện lí tưởng của mình sẽ giết chết chính mình hay tạo nên kì tích về sau. Nhưng thấy cái tiền bối đứng bối rối quan ngại, bỗng dưng trong lòng thằng nhóc có một ngọn lửa kì lạ bùng lên, đem lại cảm giác hơi khó chịu ở dạ dày.

      "Mà đội tiên phong không có nhiều người tới từ Sagitta ạ?"

      Thằng nhóc nhìn lại tớ hướng dẫn, thấy hình như trong tiên phong đội cũng có một số thành phần Sagitta. Nhưng dĩ nhiên là một người Sagitta đích thực sẽ không hay xông đầu vào trận chiến ngay đầu tiên.

      Mà nếu nghĩ như vậy không lẽ nói thằng nhóc không phải người Sagitta?

      Tới đây cậu giai tóc vàng lại thấy khó chịu ở dạ dày thêm lần nữa.



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 16-11-2017 lúc 09:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.