oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 156
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 15/11/2017
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      <<<


      Linnea nhận lấy cây cung, ướm ướm thử trong lòng bàn tay. Thân cung nhỏ nhắn, không cồng kềnh như loại cung cô đã phải dùng trong thử thách Tự do nên vì vậy dễ xoay chuyển hơn. Vừa lắp bao tên vào thắt lưng, cô nhóc vừa xoay sang vị Phó chỉ huy. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt chị mà lòng cô bỗng dưng muốn thể hiện thật tốt.

      Nếu đủ ấn tượng thì chả phải, lần sau chị ấy lại cho cô đến chơi sao? Nhiều khi còn dạy thêm vài bí quyết hay ho nữa.

      Linnea tủm tỉm cười, mặt sáng lên như con nít nhìn thấy đồ chơi mới.

      "Cũng đã lâu rồi em không có dịp tập, nhưng em sẽ cố gắng hết sức."

      Nói rồi, cô gái tóc đỏ nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị. Cánh cung được kéo căng, mũi tên gác hờ trên ngón trỏ, nhắm thẳng vào thân cây phía trước. Đôi mắt xanh mở to, tay trái thực hiện vài tinh chỉnh cuối cùng trước khi dây cung được thả ra.

      "Phập"

      Mũi tên lao đi, trong chớp mắt đã chạm tới mục tiêu của mình. Đầu kim loại sắc nhọn cắm xuyên qua lớp vỏ gỗ, nhưng chỉ vài khắc sau đã thấy đuôi lông vũ bị nghiêng xuống.

      Linnea tặc lưỡi, không khó để biết lí do chính bởi mũi tên không đủ lực. Chỉ vừa đủ để đầu tên cắm vào một chút. Bản thân cô hẳn nhiên muốn làm tốt hơn nữa, nhưng với người đã lâu không đụng vào cung tên thì kết quả như thế đã là ổn.

      Đôi mắt xanh quay về phía Naran và đồng bạn Uyển Trinh, chờ đợi phản ứng của cả hai.


      Dice

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      @Joseph Brown



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 21-11-2017 lúc 22:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Cao nguyên Erkin 25.11 - "Should I sing a song?"





      <<


      Thiết nghĩ, những cuộc gặp gỡ của Clive đều bắt đầu từ việc đi dạo.

      Cậu ban đầu không có ý định đến cao nguyên này, vì nếu nhớ đúng thì hình như đây là địa điểm luyện tập của đội nào đó trong đơn vị nào đó, lỡ đến đúng lúc người ta đang tập luyện gì thì không những làm phiền mà còn có khả năng ăn đạn lạc hay cái-gì-đó-bay-lạc-đường tông cho bể đầu. Cơ lúc Clive đến hôm nay thì có vẻ không có ai, thế nên cậu trai bèn nhìn trước ngó sau một hồi thì thử tiến vào đi một vòng tham quan.

      ... Nói là tham quan chứ toàn đồi với cây thế này cũng không có gì nhiều để tham quan. Clive nghĩ thầm, đi lòng vòng một chút xong quyết định nằm ra giữa đồng cỏ mà nhìn trời, tự hỏi có phải người dân sống ở Sagitta thường tận hưởng thiên nhiên như thế này không.

      Có vẻ cũng yên bình thật.







      @Cherisses


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3 4 5 6 7 8 9



      "Không tồi." Uyển Trinh lên tiếng trước tiên, gọi tỉnh các khán giả vẫn đang quan sát. Trên mặt tất cả là sự tán thưởng. Khoảng cách 30 mét đó với họ, những chiến binh trên thảo nguyên Lupus, thì chẳng là gì, nhưng đặt lên một cô gái nhỏ đến từ Orion thì khá mới mẻ.

      Một cậu điển trai huýt sáo, "Cô bé, ngon đấy, có muốn chuyển nhà sang Lupus luôn không?"

      Lời nói vừa thốt ra, anh chàng liền bị một đám người khác đè lại tàn nhẫn đánh đập, có cả phần chen chân góp vui (vì thấy vui) của cả mấy con rồng. Ở quê của họ, hỏi một người chuyển đến nhà mình tương đương với việc hỏi cưới người đó. Câu nói vừa rồi của anh chàng điển trai là một lời trêu ghẹo quá trắng trợn. Bị cả đám người lẫn rồng tấn công, anh chàng kêu oai oái xin tha, còn rất không có tiết tháo trèo lên mình một con rồng đang ngủ lánh nạn, kết quả là bị hất lăn lông lốc không thương tiếc. Đùa nháo một phen xong, cả đội xách anh chàng lại xin lỗi Linnea cho thật tử tế, cũng giải thích câu nói nọ của anh chàng.

      Từ đầu chí cuối, có một người duy nhất cần lên tiếng, song lại không lên tiếng.

      Naran suy nghĩ rất nhanh. Cô đầu tiên là phấn khởi lẫn phấn khích, kết quả của Linnea không xuất sắc, nhưng đó đã là một đường cung đẹp. Đó là một cô bé có tố chất không tồi, hoặc ít nhất thành quả luyện tập của cô bé không tồi đối với một tân binh.

      Song, theo ngay sau hào hứng, chính là nuối tiếc.

      Vì, cô bé không phải là người Lupus.

      Linnea có tiềm năng, về lâu dài lại không thích hợp. Mỗi chức nghiệp, trường phái đều là dựa vào thể chất, tính chất cuộc sống của mỗi người mà thành. Giữa Lupus, Orion và Sagitta có sự khác biệt rất lớn.

      Cho nên, mầm mống này dù rất tốt, Naran cũng chỉ có thể để cô bé vào một đội khác.

      Năm nay thành viên mới từ Lupus lại rất ít, Naran không biết liệu mình có thể tìm ra được hạt giống nào mới không đây.

      "Khá lắm cô bé!" Chấn chỉnh tâm tình và suy nghĩ xong, Naran reo lên, lại cười với Linnea một cái tươi rói, "Đã nghĩ ra nơi mình muốn đầu quân chưa?"

      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990










      Thời gian: 15/11/2017
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      <<<


      Linnea còn chưa kịp xấu hổ vì lời khen (?) thì cậu trai nọ đã bị đồng bạn xung quanh cùng rồng bu lại tấn công túi bụi. Đôi mắt tròn xoe bàng hoàng dõi theo diễn tiến đầy bất ngờ cũng như náo động của đội Crownreaper trước mặt. Cô nhóc nhìn qua Naran, lúc này vẫn chăm chú suy nghĩ mà không hề có động thái nào đứng ra ngăn cản.

      Hẳn là chuyện bình thường với họ, cô nhóc ghi nhận. Mắt lại trôi về phía bên kia, nơi tập đoàn người và rồng vẫn đang vui đùa với anh chàng tội nghiệp nọ. Vẫn đang suy nghĩ vì sao họ lại phản ứng dữ dội như thế.

      Linnea ngây thơ nào có ngờ rằng, sau khi biết được câu trả lời thì cô chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Với gương mặt đỏ như quả cà vì ngượng, cô nhóc vẫn cố gắng đứng yên để chàng trai nọ xin lỗi. Và trong một phút bất ngờ đã chợt mở miệng hỏi thăm danh tính cậu chàng.

      Câu hỏi của Naran vừa đến kịp lúc, giải thoát Linnea ra khỏi tình huống đầy bối rối này. Chớp mắt vài cái để định thần, cô nhóc liền trả lời.

      "Vâng, Aethertech của Chủ Lực đội ạ. Em vừa đăng ký sáng nay."

      Nói rồi, cô liền lấy ra mảnh kim loại đen đeo trước ngực - chứng minh cho thân phận của mình. Đoạn, với nụ cười bỗng dưng hơi méo xuống, cô hỏi Naran.

      "Em vẫn có thể ghé qua tập luyện với mọi người khi rảnh mà, đúng không ạ?"


      @Joseph Brown



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 20-12-2017 lúc 03:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      Iem không biết hôm nay là ngày nao GM tùy chọn đi ạ huhu
      Cao nguyên Erkin






      Thảo nguyên dài ngập trong ánh nắng, lộng lẫy vô ngần. Không khí thật ấm áp và dễ chịu, mặc áo mỏng vẫn được chứ không như ở Orion - quê nhà nơi ấy không khí ngát mùi sương giá. Còn nơi đây có cỏ dập dềnh xanh rì như sóng biển, có tiểu Khoan bé xíu đứng lút trong đám hoa dại đủ màu. Em đứng như vậy cũng không biết đã bao lâu rồi. Mây trên trời cứ lãng đãng trôi, cũng không biết đã trôi về nơi nào nữa.


      Chợt tự hỏi liệu Hắc hóa có ảnh hưởng đến mây?


      Giữa không gian mênh mông đó có thể nhìn được biến chuyển thời tiết thật rõ ràng. Gió thổi dập dìu, xu hướng mạnh lên. Tiểu Khoan trở về nơi mình buộc ngựa. Em vừa đu người lên yên thì chợt nghe tiếng động từ đâu truyền đến.


      Có người?





      @Joseph Brown mở rồi nha mở rồi nha ~~~


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Thời gian: 20.11.817


      Gió thổi phần phật, cỏ lá bay loạn, đàn dê thong dong ăn cỏ, đàn ngựa phóng vó chạy khắp, đại bàng giang cánh tung hoành. Khắp cao nguyên Erkin là mùi vị của tự do. Narangerel đứng cùng với Đông ở căn nhà gỗ chứa vũ khí, cười tươi rói với cô gái nụ cười chào buổi sáng.

      ”Một lần nữa, chào mừng em đến với đội Crownreaper!” Naran hít sâu một hơi hương cỏ đồng nội sáng sớm, đặt vào trong tay Đông một chiếc đại cung. To, nặng, và cao bằng cả cơ thể mình, Naran lại cầm nó nhẹ như không. Những món vũ khí này đã làm bạn với cô gần 40 năm rồi.

      ”Ý nghĩa của Crownreaper, tôi nghĩ không cần phải giải thích thêm với em nữa.” Cô gái dân tộc ngẩng đầu nhìn những chú ưng đang bay trên trời rồi lại nhìn Đông, ánh cười trong mắt trong tíc tắc đã thay đổi. Sáng lên trong đôi con ngươi màu hổ phách là ánh mắt đang nhìn con mồi, tựa như, trong phút chốc ngẩng đầu kia, cô đã cướp lấy đôi mắt của chú đại bàng làm của mình.

      Đại bàng là chúa tể của bầu trời. Mạnh, nhanh và to lớn. Đôi cánh rộng che cả bầu trời, hai con mắt sắc bén thấu triệt trời xanh, chiếc mỏ cứng cáp có thể đâm rách bụng con sói lông dày nhất, không một loài vật có cánh nào khác là đối thủ của đại bàng. Cả một bầu trời tự do đều thuộc về chúng. Đại bàng trở thành biểu tượng theo đuổi của những xạ thủ trên thảo nguyên.

      Một nghĩa của Crownreaper chính là, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cướp lấy ngôi vị chúa tể bầu trời của chúng.


      ”Ngoan, độc, chuẩn. Ba chữ này là tất cả những gì tôi muốn nói với em. Chúng ta giương cung là phải trúng. Trúng thật mạnh, trúng thật đau. Là lập tức tước đi khả năng chiến đấu của địch.”

      Naran dẫn Đông ra khỏi căn phòng chứa vũ khí, mở ra trước mắt họ lại là đồng cỏ mênh mang. Nhưng ở cuối đồng cỏ ấy, tầm một trăm mét về phía trước, là những khối đá cứng rắn mọc nhấp nhổm.

      ”Người ta nói,” Naran bật cười, ”Những xạ thủ Crownreaper đáng gờm nhất có thể một tiễn chẻ đôi núi.

      Bài huấn luyện đầu tiên của em chính là, bắn đến khi khối đá kia vỡ thì thôi.”




      Bài tập dành Đông: Viết một bài tổng kết (tối thiểu 100wc) về quá trình luyện tập của mình dựa trên các kết quả dice. Đông cần dice ra 3 lần cùng một số dice để thành công bắn vỡ tảng đá. Mỗi ngày Đông được quyền dice tối đa 2 lần.

      Sau khi hoàn thành bài tập, Đông +3 level và học được kĩ năng:

      Direct Hit. Active | Offensive | Physic | Pow: 4 | Target: 2 | Luth Cost: 250
      Nhắm bắn vào hai mục tiêu tự chọn.
      @Đông
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Nhân vật: Đông, Naran
      Địa điểm:
      Thời gian: 20.11.817



      Cao nguyên nhiều nắng nhiều gió lắm, giống tâm hồn yêm giây phút này á, khác mỗi cái là thay vì nắng thì yêm có mưa dầm dề hoy. Yêm cầm trên tay mình cây cung nhìn mấy khối đá nằm im lìm chờ được bắn. Vì nhiều lý do, yêm thấy tụi đá hơi có vẻ câng câng(?) kiểu như "Bắn vỡ thế quái nào được." í. À không, nói "cầm" thì không đúng lắm vì yêm vẫn còn phải chật vật dữ hồn mới giữ nổi cây cung to bằng hai tay, có lẽ nên nói là bưng thì hơn.

      Bỗng nhiên yêm nhớ mấy quả tạ tay ở nhà ghê, chúng nó đã ở đó từ lúc yêm đẻ ra nhưng yêm chẳng bao giờ đụng vô trừ phi yêm phải quét nhà. Sự tồn tại của tụi nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất với yêm đó là mỗi lần tới gần yêm lại sợ bị mấy quả đó lăn vô chân, nhẹ thì bầm tím nặng thì gãy xương. Mỗi quả cũng nặng đâu chừng cỡ cái cung này nè. Hồi đó chịu tập thì giờ đã không bị ê mặt trước chị Naran rồi.

      Lupus cũng có cung, chính xác hơn là gần như loại vũ khí gì Lupus cũng có. Yêm có quen một chị thích bắn cung nên thi thoảng có cầm nghịch nghịch một chút. Giờ hỏi mấy cái tư thế bắn cung, cách kéo cung hay mấy thứ cơ bản như thế thì yêm cũng biết đấy, phải cái giờ đến cung còn không cầm được thì nói gì đến việc bắn tên?

      Chị Naran bên cạnh kiên nhẫn chờ, còn yêm thì chỉ biết run rẩy giương cung trong im lặng. Run theo nghĩa đen nha, do cây cung to quá mà chỉ có thể cầm bằng một tay, dồn gần hết sức nặng lên tay trái nên chỉ sau 30 phút tay đã bắt run không thể kiểm soát được. Tên thì vẫn chưa bắn được mũi nào. Vì đến cầm còn chưa xong mà yêm thì không muốn bắn bừa. Thành ra cả ngày chỉ đứng giương cung, giống làm màu quá.

      Ngày hôm sau yêm lại tới đứng giương cung tiếp, giương nhiều đến mức tay mỏi nhừ, vai đau cứng. Đứng từ sáng tới chiều rồi về húp đại cái gì đó mà yêm cũng không rõ rồi lên giường thăng luôn. Chẳng mộng mi chi thẳng đến sáng ngày thứ ba. Tới lúc này thì có khá hơn rồi, không run nhiều bị Parkinson nữa nhưng vẫn thiếu ổn định. Yêm đẫ thả thử vài mũi ra xa vô định để thử lực, không đến nỗi tên bay èo uột rơi cách chân ba bước đâu, chỉ là yếu quá cho với yêm mong muốn mà thôi.

      Ngày thứ tư, năm, sáu vẫn chỉ là đứng tạo dáng. Tới thời điểm này thì yêm chỉ có thể tắm một cách tượng trưng vì sau một ngày cầm cung thì tay đã không còn đủ sức kì cọ người. Tắm xong có sao để vậy đi ngủ để tối giản số lần mặc quần áo. Sau đó thì yêm cũng quên luôn việc đếm số ngày, đại khái là rồi thì cũng đến lúc yêm cảm thấy mình nên bắn một lần vào chỗ đá kia để biết bản thân đang ở đâu. Và câu trả lời là vừa đủ để làm mẻ một góc.



      *luyện tập chăm chỉ các kiểu để còn sang bài 2*

      Rồi, bắn đến nát cả tay cuối cùng nó cũng vỡ cho.



      sudden wordblock là vấn nạn xã hội
      @Joseph Brown

      Dice: 3 - 3 - 3
      Sửa lần cuối bởi Đông; 12-12-2017 lúc 20:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: ??.1.818
      Địa điểm: Cao nguyên Ekrin

      ---
      Nghe lời thầy dặn, Stanford tới đây luyện cung

      Dice: 1 | 1 | 1

      ---------
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Thời gian: 13.12.817


      Tiếng vỗ tay rào rạo nổi lên khi mũi tên cuối cùng của Đông đâm nứt toạc tảng đá. Naran cầm trong tay một cái gì đó trông như một lọ thuốc bước lại chỗ của Đông, nụ cười rạng rỡ như bông hướng dương.

      "6 ngày! Em giỏi lắm, thật ngoài sự mong đợi của tôi đó!" Cô lấy lại cây cung từ tay Đông, đổ thuốc mỡ lên xoa những vết trầy trong lòng bàn tay cô bé, "Không biết em có nhận ra không, nhưng em đã học được cách vận Luth vào cánh tay mình rồi đó. Xin lỗi vì đã không đưa ra hướng dẫn trước, nhưng tôi nghĩ cách hiệu quả nhất để hiểu được cách vận dụng nó, chính là tự thân trải nghiệm. Dễ hiểu hơn nhiều so với lý thuyết được thao giảng tuần trước phải không?"

      Cô nháy mắt tinh quái, sau đó ghé sát vào tai Đông thì thầm:

      "Đừng lo, đến bây giờ chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi hết toàn bộ từ ngữ của mấy cuốn lý thuyết đấy đâu, nhưng tôi biết cách vận dụng."

      Sau buổi tập ngày hôm ấy, trong vòng hai tuần liền, Đông không phải cầm đến cung. Tất cả huấn luyện Naran giao cho Đông kể từ hôm ấy chỉ bao gồm có cưỡi ngựa, luyện tập thuần thục cách vận Luth vào hai cánh tay và Đông có thể thử nghiệm bất cứ món vũ khí nào khiến mình thấy hứng thú trong kho vũ khí của Crownreaper: đại cung, nỏ, rìu, lao và cả chakram. Trong số đó, đại cung cùng nỏ là hai thứ dễ sử dụng nhất. Các loại vũ khí như rìu, lao, chakram yêu cầu tư thế sử dụng hoàn toàn khác.

      "Nếu em muốn học, có thể hỏi tôi." Naran nói đơn giản sau khi cho phép Đông tiếp cận với kho vũ khí.

      Sau đó, hai tuần chậm rãi trôi qua.

      Trời vào đông. Ở Đảo Kỵ sĩ không có mùa đông, thời tiết chỉ trở nên lạnh hơn rất nhiều. Đó lại là một ngày huấn luyện khác trong chuỗi ngày dài của họ, chỉ có điều, hôm nay ở tại Cao nguyên Erkin, toàn bộ đội Crownreaper chỉ còn lại Naran, Đông cùng Uyển Trinh nhàn nhã ngồi uống trà một bên.

      "Những người khác đều đi làm nhiệm vụ cả rồi, hôm nay chỉ còn tôi và em thôi." Naran đưa tay vẫy chào Đông, "Hôm nay, tôi sẽ dạy cho em chiêu thức thứ hai, vũ khí tuỳ em chọn."

      "Tuy đại cung là vũ khí chúng ta ưa chuộng nhất, nhưng Crownreaper không gọi là những cung thủ. Danh xưng người đời dành cho chúng ta, những Crownreaper, và những tộc người đã sinh ra trường phái này, là Thợ săn của Thảo nguyên." Cô mỉm cười, vô thức mân mê hình xăm đại bàng trên cánh tay mình.

      "Những người du mục chiếm một phần năm dân số của Lupus. Họ đông, nhưng chưa bao giờ họ sinh sống ở những thành thị đông đúc. Chúng tôi không có tên gọi riêng, không có màu da đặc trưng, không có màu tóc riêng biệt, tất cả đều gọi chúng tôi là dân du mục, những kẻ du hành lấy đồng cỏ làm nhà, lấy bầu trời làm nóc. Chúng tôi tin rằng mình là hậu duệ của thần thú, là thủ lĩnh và nhà thống trị xứng đáng nhất của đồng cỏ mênh mang này.

      Dựa vào những con cừu, những chú dê chăn trên đồng cỏ mà sống, người du mục không bao giờ hại những con vật này. Những con vật này đổi lại cho người du mục bơ sữa ấm, áo dày, người du mục thay thần linh chăm sóc con cháu của ngài cho đến khi hết duyên cùng phận. Có thể nói, sói, thiên địch của dê cừu là động vật duy nhất những người du mục dè chừng.

      Đối mặt với sát thủ của cao nguyên, những người du mục thật sự rất nhỏ bé."


      Naran vươn vai, dẫn Đông đến gần chỗ Uyển Trinh ngồi. Cách không xa nơi nàng rồng thưởng trà, có hai bóng ma đang ngồi trên lưng ngựa.

      "Tôi kể với em những điều này, chính là để nói cho em về cốt lõi của một Crownreaper. Vũ khí không hề quan trọng, em có thể dùng đại cung hoặc những vũ khí lạnh khác, mấu chốt trong võ thuật của chúng ta nằm ở tinh thần khát cầu sức mạnh. Không ngừng, không ngừng mạnh lên. Không thể, không bao giờ chùn bước. Đối thủ càng mạnh, em lại càng phải mạnh hơn. Hay nói cách khác, đối thủ mạnh sẽ khiến chúng ta càng mạnh hơn. Lấy điểm này làm nền tảng, tôi muốn em đi xa hơn trong quá trình luyện Luth của mình. Chỉ tập trung Luth vào cánh tay thôi là không đủ, tôi muốn em ngày hôm sau lượng Luth được tập trung phải nhiều hơn hôm trước, từng chút một vượt qua giới hạn của chính mình. Đương nhiên, quá trình này không thể vội vàng, mà chỉ có thể tích luỹ từ từ. Đừng bao giờ ép bản thân vượt quá mức chịu đựng, nó sẽ phá vỡ mạch tượng của em và không thể cứu chữa.

      Mười ba tuần cuối cùng của khoá huấn luyện, đây chính là bài tập duy nhất của em. Cho nên, em không cần phải vội vã gấp gáp mà chỉ cần tiến bộ từng chút một.

      Vào ngày cuối cùng của tuần thứ 16, tôi muốn em có thể làm được điều này."


      Naran cầm một chiếc chakram lên, xoay một vòng cực rộng. Món vũ khí kim loại sắc bén rời khỏi tay cô, lao đi với tốc độ của một tí sét, trong tích tắc cắt đứt đầu của cả hai con ma trên mình ngựa, sau đó trở về trong tay vị Phó chỉ huy.

      "Một phát đoạt mạng. Đó là ý nghĩa thứ hai của Crownreaper. Chúng ta là kẻ cướp thủ cấp."

      Không còn mang tính hình tượng và đẹp đẽ, đây là bộ mặt trần trụi nguyên thuỷ của Crownreaper.


      Hoàn thành bài tập trước, Đông có thể báo level và học kĩ năng như sau:
      Direct Hit. Active | Offensive | Physic | Pow: 4 | Target: 2 | Luth Cost: 250
      [Nhắm bắn vào hai mục tiêu tự chọn.]

      Optional: Với phần mô tả trong ngoặc, player được phép thay đổi mô tả riêng miễn cho phù hợp với nội dung của skill. Tối đa 25 words, không quá 3 câu. Khi báo update quote lại đúng skill đã thay đổi nội dung vào bài.
      Bài tập dành Đông: Viết một bài tổng kết (tối thiểu 100wc) về quá trình luyện tập của mình dựa trên các kết quả dice sau:
      1. Dice luyện Luth: Mỗi ngày Đông được quyền dice 2 lần, nếu hiệu giữa 2 dice ≤ 3, Đông luyện tập phá vỡ giới hạn thành công, +1. Nếu hiệu giữa 2 dice > 3, Đông dùng quá sức mình, luyện tập thất bại. Đông cần đạt 2 điểm để hoàn thành bài tập này.
      2. Dice luyện bắn: Dice ra 2 để thành công hạ gục cả 2 [Ghost] cùng một lúc.


      Sau khi hoàn thành bài tập, Đông +4 level và học được kĩ năng:
      First Shot. Active | Offensive | Physic | Pow: 6 | Target: 2 | Luth Cost: 500
      [Bắn cùng lúc hai mũi tên.] Cộng 5 Str cho người sử dụng sau khi thực hiện kĩ năng active đầu tiên. Hiệu ứng này không stack.

      Optional: Với phần mô tả trong ngoặc, player được phép thay đổi mô tả riêng miễn cho phù hợp với nội dung của skill. Tối đa 25 words, không quá 3 câu. Khi báo update quote lại đúng skill đã thay đổi nội dung vào bài.
      @Đông
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 17-12-2017 lúc 18:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Cao nguyên Erkin 23.11 - "Feel the wind"





      <<


      Clive ban đầu không có ý định ra chỗ này. Thề luôn.

      Cậu định đi dạo một vòng quanh đảo để rèn sức bền, cơ mà lúc bước ra suối không hiểu sao có thế lực kì bí nào đó ngăn cản bước chân cậu làm cậu phải quay ngược lại đi hướng khác. Sau đó cậu trai ra bờ sông, nhưng chưa kịp hít thở hay bơi gì thì tự dưng cảm giác chân mình đi giật lùi, lúc nhận ra thì đã rẽ sang một đường khác rồi. Clive cũng không rõ do thế lực nào can thiệp, nhưng sau một hồi thì cậu quyết định để mặc số phận dẫn mình đi đâu thì dẫn, thế là bèn nhắm mắt mà đi.

      Tạ ơn Altair là cậu đi một hồi vẫn chưa rơi xuống cái hố hay vấp trúng cái ổ gà nào.

      Lúc mở mắt ra thì Clive đã thấy mình ở trên cao nguyên Erkin rồi, và có trời mới biết số phận muốn cậu làm gì ở đây, nhưng Clive nghĩ mình sẽ thử đi vòng quanh một vòng xem xét xem sao.

      Ai ngờ đi được hai bước thì cậu vấp trúng cục đá và té, sau đó lăn mấy vòng từ trên chỗ cao xuống thấp rồi mới nằm yên được một chỗ.





      @Heavenleena


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.