oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 156
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Cao nguyên Erkin

      ERKIN HIGHLAND
      Một vùng cao nguyên rộng lớn, cứ chiều chiều laị vang lên tiếng vó rầm rập, tiếng hí lanh lảnh của đàn ngựa, cùng với tiếng rít của loài chim săn mồi.

      Là địa điểm luyện tập của đội Crownreaper trực thuộc đơn vị Rearguard.

      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 18-11-2017 lúc 02:48.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 15/11/2017
      Địa điểm: Cao nguyên [?]


      Linnea thực chất là một con người đơn giản.

      Mặc cho sự đưa đẩy của dòng đời khiến cô nhóc hình thành nên những suy nghĩ không đơn giản. Nhưng rốt cuộc thì so với những người sinh ra đã có cái đầu hoạt động quá thời gian thì mấy suy nghĩ đó lại chả mấy phức tạp.

      Linnea thích gì thì làm đó. Thích học ma thuật liền chạy đi mua sách của gian thương. Thích trốn khỏi Orion nên vừa có dịp liền cao chạy xa bay. Đôi khi, Linnea cũng có suy nghĩ, rằng nếu không bị giá lạnh Orion bào năng lượng mỗi ngày, cuộc đời cô hẳn sẽ thú vị hơn. Bởi thế giới ấy mà, lúc nào cũng có vô vàn thứ để tìm hiểu, để học hỏi, và để khám phá.

      Từ ngày lên ngựa băng rừng Stanislaus, mỗi ngày trôi qua với Linnea đều rất vui vẻ. Ngay cả khi liều mạng đánh Vong đến bất tỉnh nhân sự, Linnea cũng cảm thấy rất vui. Cảm giác máu nóng chạy rần rần khắp người, thần kinh căng lên cùng các giác quan được đẩy đến cực hạn trong chiến trận khiến cô nhóc hưng phấn cực độ.

      Cảm giác được sống, hẳn chính là thế này đây.

      Linnea nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cô chẳng mấy chốc len đầy những mùi hương hãy còn lạ lẫm nhưng đã được định tên. Mùi của cỏ, của đất, của hoa dại rải rác trên nền cỏ xanh, của sương sớm đọng lại trên phiến lá. Khí trời trong lành và sảng khoái, khác hẳn thứ mùi tù túng của nhà kính Orion, nơi quanh năm luôn kín cửa để giữ lại chút nhiệt quý giá.

      Thi thoảng, lại có những cái bóng bay vụt qua mái đầu đỏ rực của cô.

      Một loài chim săn mồi kêu lên, âm thanh vọng khắp cả khoảng trời rộng lớn. Những sải cánh soải rộng, đón gió thổi đến để bay cao, cao hơn nữa.

      Cô tự hỏi, nếu có thể cưỡi trên lưng đại bàng mà lướt gió bay đi, cô sẽ cảm thấy điều gì.

      Tự do, sẽ là cảm giác gì đây.

      "À mà, mình đang ở đâu nhỉ?"

      Linnea gãi gãi đầu, mắt lướt một vòng xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu gì đó. Đồng cỏ miên man, tít tắp đến tận chân trời. Nhìn kiểu gì thì hướng nào cũng giống nhau.

      Linnea Baten là một đứa nhỏ đơn giản. Thích gì làm đó, không suy nghĩ nhiều. Hẳn nhiên, khi quá hứng thú với việc khám phá xung quanh, thì cái suy nghĩ cần phải mang theo bản đồ cũng đã theo gió bay mất về trời rồi.



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 14-11-2017 lúc 10:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3

      Cao nguyên Erkin

      Địa điểm: Cao nguyên [?]
      Thời gian: 15.11.817
      1



      Thiên nhiên, hiển nhiên đôi khi cũng chẳng tươi đẹp lắm.

      Ví dụ như khi một con đại bàng bay ngang qua trên đầu Linnea, và phẹt một tiếng...

      để lại một bãi trắng trắng bốc mùi ngay bên chân cô.

      Và đó không phải là con duy nhất, nếu Linnea tiếp tục nhìn lên trời, cô sẽ phát hiện thêm vài ba con nữa. Tất cả số đại bàng này đều nhằm một hướng mà phóng tới. Ở nơi xa xa đó, Linnea có thể nhìn thấy dường như có khói bụi bốc lên.

      Choice cho Linnea:

      A. Đi theo mấy con đại bàng
      B. Ở nguyên tại chỗ
      C. Khác


      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 20-11-2017 lúc 04:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4

      Thời gian: 16/11 - Địa điểm: Đảo Kỵ Sĩ - Cao nguyên

      Nếu không tính những cánh rừng thì nơi này hẳn là nơi tuyệt vời nhất đối với anh trên hòn đảo này. Thảm thực vật trải dài nào là hoa, nào là cỏ, nào là những cơn gió và cả bầu trời trong xanh nữa. Nếu được, anh có thể sống ở đây luôn mà không cần về KTX chi cho mệt, dù gì cũng đã gần ba mươi năm gắn liền với màu xanh này rồi không phải sao?

      Tatsu thả người nằm trên đám cỏ và giữa những cây hoa dại, đôi mắt nhìn lên những đôi cánh đang dang rộng trên bầu trời.

      @.Amar
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 15/11/2017
      Địa điểm: Cao nguyên [?]



      Linnea nhón chân, bước liền vài bước cách khỏi vị trí cũ. Đôi mắt hướng lên bầu trời trên kia, dõi theo những sải cánh đang lướt đi trên nền xanh lơ.

      Thật kì lạ. Cô gái thầm nghĩ, không tốn quá lâu để có nhớ lại những điều từng đọc trong sách. Chim săn mồi hiếm khi tụ lại thành bầy, trừ phi, chúng tìm được con mồi đủ lớn.

      Hoặc ai biết được, tìm thấy cái gì đó thú vị chăng?

      Ở Orion không có chim săn mồi, cũng như chả ai dám lẻn ra ngoài vòng sáng bảo hộ của tòa thành để tìm hiểu chúng cả. Linnea hạ tầm mắt xuống, lập tức bắt gặp một quầng bụi mù mịt ở phía xa.

      Cô nheo mắt, ước chừng mức độ nguy hiểm của hiện tượng lạ nọ. Nhưng rồi bản tính tò mò lại nhanh chóng trỗi dậy, và cô gái thấy mình đã rảo chân bước theo bầy chim tự lúc nào.

      Linnea là một đứa trẻ đơn giản, cũng hết sức liều mạng. Nỗi sợ cái lạnh quá lớn như màn sương, khiến bản năng sinh tồn của cô không còn nhìn thấy bất kì mối nguy nào khác.

      Và dĩ nhiên, còn có sự giúp đỡ không ít của suy nghĩ: "Đảo Kỵ sĩ có các Kỵ sĩ, nên hẳn không có cái gì quá nguy hiểm đâu ha. Ha?"


      (Dĩ nhiên là) Choice A. Đi theo mấy con đại bàng.
      @Joseph Brown



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6


      ???

      ???



      Địa điểm: Cao nguyên [?]
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3



      Đó là một vùng thảo nguyên bát ngát.

      Tiếng vó ngựa ngày càng rõ ràng hơn theo bước chân Linnea, chen lẫn vào đó là những tiếng gầm gừ của loài rồng. Bay lượn trên trời, bên cạnh những chú trọc ưng, đại bàng là những chú rồng to lớn. Tung hoành mặt đất, trên thân những chú ngựa là con người, nam nữ có đủ, trang phục hoa văn kì lạ. Trên tay họ là cung là nỏ, cũng có người dùng cả lao.

      Và mục tiêu tấn công của họ chính là những con rồng to lớn trên cao kia.

      "Bên trái! Bắn!" Một giọng nữ hào sảng vang lên, và cả đội hình người ngựa đều lập tức đổ sang trái, đồng thời hàng loạt mũi tên vào mũi lao bay lên không trung, nhắm thẳng vào đoàn rồng.

      Lập tức, những con rồng bên cánh đó lùi lại, thổi ra một luồng khí nào đó. Luồng khí trở thành một luồng sáng, bao lấy hai ba con rồng khác vừa bay tới thế chỗ chúng. Những con rồng mới đến này vung lên những chiếc xích, thành công vô hiệu hoá đám vũ khí. Cùng lúc ấy, một loạt tấn công mới được triển khai bên cánh phải.

      Bên người có lực tấn công rất mạnh, nhưng nhóm rồng phòng thủ cũng vô cùng toàn diện.

      Cuộc chiến kéo dài thêm khoảng mười phút rồi kết thúc.

      "Được rồi, nghỉ ngơi thôi."

      Giọng ra lệnh lần này thuộc về một con rồng.

      Cả đàn rồng hạ cánh xuống đất, khí thế thu lại hẳn. Mà đoàn người cũng cất vũ khí của mình vào, không còn quyết tâm sát phạt của lúc trước nữa. Họ chạy đến ôm ấp và cười đùa với những chú rồng, soi xét các vết thương cho nhau và xếp hàng chờ một chú rồng Amethyst cứu chữa. Trong lúc chờ đợi đó, họ bắt đầu hát:

      "Erkin! Erkin! Ta gọi tên vùng đất của tự do!

      Chúng ta là những kẻ săn mồi không ngơi nghỉ.

      Cướp đoạt vương miện của những kẻ không xứng đáng.

      Không dừng lại khi đôi chân chưa biết mỏi, đôi tay vẫn còn sức mạnh, đôi cánh vẫn còn giang rộng, ngọn lửa vẫn còn quyết liệt và đôi mắt vẫn còn sắc bén.

      Dạo khắp vùng đất của tự do này, cao nguyên Erkin ơi!"

      Những chú rồng thoải mái nằm ra bãi cỏ, lắng nghe giai điệu này, một số còn ngâm nga theo điệu nhạc. Khi bài hát kết thúc, mới có một con rồng để ý đến sự tồn tại của cô gái lạc đàn.

      "Ồ, chúng ta có người mới đến sao?" Con rồng mỉm cười với Linnea, giọng nói êm ái khác hắn với bộ dạng dữ tợn của mình, và nếu Linnea có một đôi tai thật thính, cô có thể nhận ra con rồng này cũng là chủ của giọng ra lệnh ban nãy.

      Cô gái ngồi bên cạnh con rồng nọ cũng vì thế mà phát hiện ra Linnea. Cô quay sang vẫy tay với cô nhỏ tóc đỏ, cười tươi roi rói:

      "A, tôi còn đang băn khoăn không biết hôm nay sẽ có người mới nào đi lạc đến nơi này đây! Chào mừng đến với Cao nguyên Erkin, nơi tập hợp của những xạ thủ xuất sắc nhất Đảo Kỵ sĩ!"

      Linnea unlock Cao nguyên Erkin +500 xu


      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 20-11-2017 lúc 04:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 15/11/2017
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      <<<


      Linnea đứng lặng tại vị trí của mình, mắt dõi theo trận đấu tập đầy căng thẳng mà cảm thấy máu nóng trong người sục sôi. Kí ức về lần đụng độ với Vong Binh gần nhất hãy còn rõ nét trong đầu cô. Tiếng gào thét ai oán đến rợn người của đối thủ, tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, bơm máu nóng cùng adrenalin đến từng cơ quan. Cô nhóc khẽ liếm môi, dường như hãy còn nếm được vị tanh nồng của cái chết treo lơ lửng trên đầu lưỡi.

      Thứ gì càng nguy hiểm, lại càng hấp dẫn.

      Dĩ nhiên là trừ giá rét.

      Cô nhóc run người khi chợt nhớ lại gió lạnh phương Bắc. Rồi chợt nhận ra đoàn người và rồng nọ đã quây quần lại trên bãi cỏ, đùa vui múa hát như để mừng một buổi tập thành công, Linnea mới vội bước nốt khoảng cách còn lại.

      Vừa lúc đó, đã có một rồng phát hiện ra sự hiện diện của cô.

      "Ồ, chúng ta có người mới đến sao?"

      Người con gái ở cạnh rồng nọ quay đầu, tặng cho cô một nụ cười cùng cái vẫy tay chào mừng nồng hậu.

      "A, tôi còn đang băn khoăn không biết hôm nay sẽ có người mới nào đi lạc đến nơi này đây! Chào mừng đến với Cao nguyên Erkin, nơi tập hợp của những xạ thủ xuất sắc nhất Đảo Kỵ sĩ!"

      Xạ thủ.

      Linnea mỉm cười đáp trả. Cũng vừa hay cô nhóc khá thân thuộc với loại vũ khí của họ.

      "Xin chào ngài rồng, chào quý cô." Cô nhóc cúi đầu, rồi cất tiếng đáp trả. "Tôi là Linnea Baten đến từ thành Orion, thành viên mới của Hội Kỵ sĩ. Gọi tôi là Linnea được rồi. Tôi vừa mới lên đảo vào ngày hôm qua, sẵn dịp đi thăm thú thì gặp được mọi người, hẳn là nhân duyên. Không biết, quý danh của ngài rồng cùng quý cô đây là?"

      Ánh mắt xanh vô tình nhưng lại rất cố ý chạm vào thân cung trên nền cỏ xanh. Một cây cung đẹp, cô thầm nghĩ, chợt nhớ về thử thách Tự Do cùng vài câu chuyện xưa.

      "Tôi có chút tò mò. Chẳng hay mọi người vừa luyện tập đánh trận giả, có phải không?" Cô nghiêng đầu, hỏi. "Tôi... làm sao để có thể tham gia với mọi người?"


      @Joseph Brown



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8


      Uyển Trinh

      Narangerel Tsoros



      Địa điểm: Cao nguyên [?]
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3 4 5



      Đáp lại câu hỏi của Linnea là một tràng cười giòn giã từ phía người phụ nữ.

      "Đúng vậy, chúng tôi vừa đánh trận giả, đó là một phần trong chương trình luyện tập của đội Crownreaper chúng tôi. Mà có lẽ là với cô bé, thì còn hơi sớm. Cô bé nhìn ra những món vũ khí chúng tôi dùng không?"

      Không cần đến lời giới thiệu của Linnea, chỉ dựa vào trang phục, người phụ nữ lập tức đoán được cô bé nhỏ nhắn này đến từ vùng đất nào. Cũng như Lupus khá xa lạ với công nghệ của Orion, đa số vũ khí người Lupus chuộng dùng - nhất là những vũ khí của dân tộc của người phụ nữ này, có thể chỉ còn tồn tại trên giấy mực.

      Vốn cô cũng không hi vọng gì nhiều, nhưng nếu cô bé trước mắt cô am hiểu về những thứ vũ khí thô sơ này, thì cũng là một bất ngờ thú vị.

      "À, và tôi là Narangerel. Narangerel Tsoros, cô bé có thể gọi là Naran cũng được. Phó chỉ huy đơn vị Rearguard, phụ trách đội Crownreaper."

      "Còn tôi là Uyển Trinh," Con rồng nằm cạnh Naran tiếp lời, làm một biểu cảm có thể hiểu là một nụ cười, "Đồng bạn của người này. Có thể xem như đồng phó chỉ huy."

      "Chào mừng đến với Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng."

      Linnea unlock NPC Narangeral Tsoros và Uyển Trinh +2000 xu

      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 20-11-2017 lúc 04:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 15/11/2017
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      <<<


      "Crownreaper của Rearguard..." Linnea lẩm nhẩm, dường như cô cũng đã từng nghe qua tên đơn vị này trong buổi hướng dẫn. Nhưng với sự chuyên tâm vào Main Attack Force của mình, cũng không lạ khi cô gái Orion hầu như không có khái niệm về các bộ phận khác.

      Vấn đề đó cần cải thiện gấp. Cô nghĩ, đoạn lại quay về cuộc trò chuyện.

      "À vâng, bố mẹ em vốn rất quan tâm đến các vũ khí cổ xưa. Trong đó đặc biệt là cung tên, nên từ nhỏ em và anh trai đã biết sử dụng chúng." Cô gái nghiêng đầu, rồi tặc lưỡi đầy tiếc nuối. "Nhưng cũng lâu rồi em không có cơ hội tập luyện. Ở Orion người ta chủ yếu dùng súng ống, chị biết đấy. Thế nên thấy mọi người diễn tập, em cũng muốn tham gia."

      "Nếu bây giờ là quá sớm, thì sau này liệu em có thể tham gia được không? Em thích tập cung tên lắm, dù chỉ là bài tập cơ bản cũng được."


      @Joseph Brown



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 19-11-2017 lúc 23:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3 4 5 6 7



      "Chà, một cô bé ham học hỏi nhỉ." Naran bật cười thích thú, vẫy tay ra hiệu cho Linnea ngồi xuống bên cạnh mình, "Tôi thích em rồi đó. Đành phải đắc tội với chỉ huy tương lai của em thôi, nhưng hoan nghênh em đến đây nếu muốn tìm hiểu về những cây cung, chiếc nỏ và bí kíp săn bắn không ai bì kịp!"

      "Mà ở Orion vẫn còn sử dụng loại binh khí này sao?" Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt dường như thoáng toả sáng, "Tôi nghe nói là kể cả trong bảo tàng cũng chỉ còn lại toàn là tranh với ảnh. Không thể ngờ rằng vẫn còn người thật sự sử dụng chúng."

      Nói tới đây, Naran ra vẻ nghiền ngẫm một lúc.

      "Đã vậy, không tranh thủ chiêm ngưỡng cung nghệ của Orion thì quả là thiếu sót lớn lao." Cô mỉm cười, đôi mắt nâu gần như sáng hẳn thành vàng, nhìn Linnea vừa trông đợi, vừa khiêu khích, "Em có muốn mở rộng tầm mắt cho mọi người ở đây không, cô bé?"

      Naran vừa dứt lời nói, trước mặt Linnea đã xuất hiện một cây cung. Không cần dùng đến thuật thần giao cách cảm, Uyển Trinh đã quá hiểu đồng bạn của mình. Ngay từ lúc Naran lên tiếng khen cô bé loài người tóc đỏ kia, con rồng ngũ sắc đã bắt đầu lia mắt chọn cung.

      Narangerel cười híp mắt, "Đây là cung ngắn, loại cung đơn giản nhất đã có từ thời cổ đại, chúng tôi thường sử dụng để luyện tập cho người mới bắt đầu, em thử xem.

      Mục tiêu của em ở đằng kia."
      Người phụ nữ du mục chỉ về phía một thân cây dày khoảng 30 cm cách họ khoảng 30 mét về phía trước.




      Nếu Linnea chấp nhận nhận thách thức, dice để biết kết quả của mình:

      1 & 2. Mũi tên hoàn toàn chệch hướng, bay tít tắp
      3. Sượt qua thân cây, làm rớt ít vụn gỗ
      4. Trúng rìa thân cây, làm tróc một miếng vỏ gỗ
      5. Trúng thân cây, nhưng cắm không sâu
      6. Mũi tên đầy uy lực cắm phập vào giữa thân cây


      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 21-11-2017 lúc 02:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.