oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Ecchi FC > Moe Headquarters > Moe Recycle Room >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Trái Đất và những Lời Nguyền

      Lời nguyền đầu tiên:
      Con người từ khi sinh ra đã mang lời nguyền.
      Có khi nào bạn tự hỏi là tại sao con người chỉ có 2 tay 2 chân và 1 cái đầu?
      Điều đó giới hạn khả năng làm việc và suy nghĩ của con người:
      +Chỉ có thể cầm 2 món vũ khí, bưng 2 tô phở, vẽ 2 vòng tròn bằng cả hai tay và bấm 10 phím máy tính cùng lúc...
      +Chi có thể giữ thăng bằng = 2 chân, rất dễ té sml ra phía trước hay phía sau.
      +Hầu hết não bộ của con người chỉ có thể suy nghĩ được 1 việc duy nhất theo thứ tự và không thể xử lý song song 2 việc trở lên.
      +Giới hạn trí tưởng tượng: Ai dám chắc người ngoài hành tinh cũng có 2 tay 2 chân và 1 cái đầu giống người Trái Đất? Thế nhưng trong những bộ truyện tranh và các tấm ảnh chế người ngoài hành tinh có hình dạng cũng gần giống người trái đất.
      +Đầu của con người nằm ở một vị trí tách biệt với cơ thể, rất dễ bị tổn thương và mất mạng.
      Tóm lại: Có một khuôn khổ vô hình đang áp đặt lên cả nhân loại.
      Còn tiếp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-06-2015
      Bài viết
      1,483
      Cấp độ
      126
      Reps
      6162

      Này nghe hay đấy.

      Tiếp chiêu này.

      Con người từ khi sinh ra đã mang lời nguyền.

      Có khi nào bạn tự hỏi là tại sao con người lại thường có hứng thú với người khác giới.

      Điều đó cũng làm giới hạn khả năng làm việc và suy nghĩ của con người:

      + Khó có thể thể hiện hết khả năng bản thân khi găp người khác giới.

      + Khi tiếp xúc với người khác giới thường gây ra những cảm xúc tiêu cực(hoặc tích cực).

      + Giới hạn trí tưởng tượng, đa phần các bài hát, tiểu thuyết, văn hoc, phim ảnh đều nói chung về tình cảm khác giới.

      + Con người khi nảy sinh hứng thú với người khác giới thường dễ cảm nhận và gây ra những cảm xúc tiêu cực.

      Tóm lại: Có một khuôn khổ vô hình đang áp đặt lên cả nhân loại.

      Có lẽ đây cũng là 1 lời nguyền.

      Khi quỷ vương băng hà, sẽ chẳng còn anh hùng nào đi diệt quỷ, những thanh gươm báu không tắm máu rồi sẽ rỉ sét chờ hao mòn qua năm tháng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Archangel
      SP: 368
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      495
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      126
      Reps
      6299
      Đầu của con người nằm ở một vị trí tách biệt với cơ thể, rất dễ bị tổn thương và mất mạng
      Đúng vậy, bạn nói đúng. Rất thú vị. Về măt khoa học thì điều này có thể do sự tiến hóa khiến hạch thần kinh quan trong (aka não) có xu hướng tách rời, đòi hỏi không gian, sự nuôi dưỡng riêng. Hộp sọ hình thành và ta có "cái đầu"
      Có vẻ giống ném đá hội nghị nhể. Mời hai bạn tự sướng tiếp
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Lời nguyền số 3: Chiếc lồng vô tận hay hòn đảo tách biệt?
      Ngay lúc này đây khi tôi đang viết những dòng này thì Thượng Đế đã phát hiện và gây khó khăn bằng cách làm cho ổ cứng Laptop của tôi bị hư.
      Trí não, tầm nhìn và cách diễn đạt của tôi cũng bị đã bị ảnh hướng khi ký ức của tôi đã bị Thượng Đế sáo trộn và làm quên đi một số thứ nên tôi xin phép trình bày không theo thứ tự nào cả:

      Trái Đất từ khi hình thành đã mang lời nguyền:
      -Nếu có người ngoài hành tinh thì có lẽ mối quan hệ của họ đã đạt đến tầm thành lập liên minh như các khối NATO và SEATO... Trái Đất chỉ là một hòn đảo kém phát triển bị cô lập trong vũ trụ, chờ được khám phá.
      -Nếu không có người ngoài hành tinh thì đó còn là một lời nguyền khủng khiếp hơn. Con người sẽ cô độc mãi mãi trong cái lồng rộng vô tận của Thượng Đế.
      Tóm lại: Có một khuôn khổ vô hình đang áp đặt lên cả nhân loại.
      Còn tiếp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Lời nguyền số 4: Không Gian và Thời Gian.
      Trái Đất từ khi hình thành đã mang lời nguyền:

      Không Gian và Thời Gian không phải là hai thứ tách biệt. Chúng gặp nhau tại một điểm duy nhất: đó chính là Tốc Độ Ánh Sáng hay đơn giản hơn là Tốc Độ.
      Để vượt qua Thời Không cần một tốc độ nhanh gắp (chỉ có Thượng Đế mới biết là bao nhiêu lần) ánh sáng.

      Khi người ngoài hành tinh nhìn Trái Đất bằng kính viễn vọng, họ đang thấy hình ảnh của chúng ta 16000 năm trước nếu họ cách chúng ta 16000 năm ánh sáng, tương tự với các khoảng cách khác.

      Như vậy, Cỗ Máy Thời Gian không chỉ là đơn thuần là vượt qua Thời Gian mà còn phải vượt qua cả Không Gian nữa. Cỗ Máy Thời Gian và Cánh Cửa Thần Kỳ thật ra chỉ là một.

      Sẵn tiện nói về Cỗ Máy Thời Gian, tôi xin nói luôn là nãy giờ chúng ta chỉ chế được cỗ máy đi đến tương lai, một chiều. Muốn đi về quá khứ hay thay đổi Lịch Sử cần chế một Cổ Máy khác hoàn toàn tách biệt.

      Tóm lại: Có một khuôn khổ vô hình đang áp đặt lên cả nhân loại.
      Còn tiếp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Lời Nguyền số 5: Thức Ăn và Năng Lượng.
      Con người từ khi sinh ra đã mang lời nguyền:

      Đó là phải "ăn". Nếu con người không "ăn", họ sẽ không còn cực khổ cày tiền chỉ để thõa mãn cái bao tử và tập trung vào những công việc khác nhằm phá bỏ những lời nguyền của Thượng Đế. Đương nhiên Thượng Đế không chấp nhận điều này và đã bắt con người phải "ăn".

      Có lẽ ở một thế giới khác, những sinh vật ở đó đang "ăn" khí Nitơ và "uống" Nước Biển để tồn tại, cơ thể con người không làm được điều đó do đã bị nguyền rủa. Nếu con người làm được điều này, Lời Nguyền sẽ bị phá bỏ và không có cực khổ, chiến tranh, nãn đói, thất nghiệp...

      Tóm lại: Có một khuôn khổ vô hình đang áp đặt lên không chỉ con người mà còn cả mọi sinh vật khác trên Trái Đất.
      Còn tiếp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      Tự hỏi topic này dùng để làm gì...

      Mọi thứ đều có khuôn khổ dù ít dù nhiều, đó là lý do cho từ "quy luật" tồn tại. Chẳng có lời nguyền nào với con người hay Trái Đất hết. Vũ trụ đéo quan tâm tới chúng ta đâu.

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Lời Nguyền số 6: Sự Tiếp Cận
      Từ khi sinh ra con người đã mang lời nguyền:

      Bản Thân tôi là một ví dụ, khi tôi ngồi gõ những dòng này thì tôi đã bị ám bởi vô số lời nguyền:

      Thứ nhất, tôi là người Việt Nam, chỉ có thể gõ những dòng này bằng tiếng Việt trong một cái box nhỏ xíu của một forum bị hoang tàn đổ nát từ lâu bởi rất nhiều cuộc chiến. Cho đến hiện tại, sau một tuần chỉ có vỏn viện 33 người ghé thăm topic này và chỉ có 2 người hiểu tôi đang viết cái gì.

      Nếu Thượng Đế không ngăn cản thì có lẽ giờ này tôi đang viết code xây dựng Cổng Truyện Dịch và Cổng Anime Vietsub cho Forum chứ không viết những dòng vô dụng như này.

      Tóm lại: Có một khuôn khổ đang áp đặt lên toàn nhân loại.
      Còn tiếp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Lời Nguyền số 7: Khả Năng Làm Việc Song Song hay là Phép Phân Thân (Có liên quan đến Tốc Độ).

      Các bạn nghĩ máy tính có khả năng làm nhiều việc cùng 1 lúc?
      Sai.
      Máy tính do con người tạo ra nên nó cũng mang Lời Nguyền giống Con Người. Nó không thể làm việc song song, chỉ vì nó quá nhanh nên mọi người nghĩ nó đang làm việc song song.
      Điều gì sẽ xảy ra nếu con người có khả năng làm việc song song hay đơn giản là luyện được Phép Phân Thân?
      + Quân đội sẽ chỉ cần 1 người duy nhất là tiêu diệt được địch.
      + Tiết kiệm vô số tài nguyên (nhiên liệu, thức ăn, quỹ đất, nhân công, tiền bạc...)
      + Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu sẽ trở thành hiện thực.

      Nếu con người cũng làm việc nhanh như máy tính? Tất cả nhân loại sẽ trở thành Koro Sensei và phá bỏ lời nguyền bằng Tốc Độ.

      Tóm lại: Có một khuôn khổ vô hình đang áp đặt lên toàn nhân loại.
      Còn tiếp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Lời Nguyền số 8: Giới Hạn thời gian.
      Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao 1 ngày chỉ có vỏn vẹn 24 giờ? Và ước sao cho ngày dài ra thêm nữa?

      Điều này có liên quan đến Vị Trí và Tốc Độ di chuyển của Trái Đất. Và đương nhiên nó cũng bị nguyền rủa:

      Quanh Hệ Mặt trời và tất cả các Ngôi Sao khác đều có một vành đai vô hình gọi là "Vùng Sống Được". Ở đó có vừa đủ nhiệt độ, không quá lạnh cũng không quá nóng để mọi sinh vật có thể tồn tại.

      Vì bản thân con người cũng bị Nguyền Rủa nên nếu kéo Trái Đất ra khỏi cái vành đai đó để Trái Đất quay lâu hơn, một năm dài hơn, một ngày có 48 tiếng v.v... thì con người sẽ chết hết do không thể thích nghi.

      Tóm lại: Có một khuôn khổ vô hình đang áp đặt lên toàn nhân loại.
      Còn tiếp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.