Tất nhiên lần này là mình không hoàn toàn bàn tới mấy vụ thần thoại bắc âu rồi . Lần này chỉ đơn giản là bàn tán lung tung tự kỉ 1 mình chút và 1 số thông tin liên quan đến thần thoại để không lạc đề của box. ( nguồn khảo tra google )

Tâm sự nhảm tí : Mai là ngày thi mà giờ mình vẫn chưa học chữ nào và đang ngồi viết đôi dòng tâm sự không giống ai lên trên diễn đàn...Chắc không có ai đi qua đọc dòng topic này đâu ( chắc chắn là vậy rồi ms nhớ trước quẩy tưng bùng mà giờ đã sắp lên đại học....Hoài niệm thật ). Thời gian trôi qua khiến mình cũng có những thay đổi lớn suốt 12 năm học mãi giờ mới biết mùi vị tình cảm là gì ( à nó tuyệt lắm mình nói thật đấy ). Còn nhớ bắt đầu cuối lớp 10 đầu 11 tham gia mấy nhóm dịch cũng đi sub truyện bản Eng, rồi Jap ( dịch nản cái bản này ghê nhìn chữ cứ như giun ấy =) ), rồi sâu đó tầm 1 năm hơn gần đây thì mình lại không dịch nữa ( xích mích nội bộ trong nhóm cũng k có gì để bàn tán lắm đâu ). Hiện tại thì mình cũng thư thả nên viết đôi dòng à năm nay ôn Việt Bắc xong ra Tây Tiến cũng ổn đó may là tối qua thức khuya cày luôn 2 bài không nay khóc rồi, ý quên nộp bài văn cô chủ nhiệm dặn nộp sau hôm thi văn @@ chết rùi thứ 2 vào cô gọi lên mất T_T ! Quên mất game ngôi sao thời trang 20.10 này là hết event mà mình vẫn chưa cày xong bộ thứ 3 @@ còn cả bộ túy cuồng nhân nữa T_T mới gần xog

Về Jotunheim thì nhìn chung mình có thể hiểu là đây là vùng đất dành cho người khổng lồ ( khổng lồ băng kẻ thù truyền kiếp với mấy vị thần bắc âu do ẩu đả từ thời tổ tiên 2 bên ấy ).Ngôi nhà của tộc Jotun, những Người Khổng lồ có mối thù truyền kiếp với các vị thần Aesir, sau khi ba anh em Odin, Vili và Ve giết chết người Jotun đầu tiên là Ymir và dùng xác ông ta để tạo ra Thế giới. Vùng đất Jotunheim đa phần là đá và băng. Vì không có đất đai màu mỡ như Midgard nên những người Jotun chủ yếu sinh sống bằng cách săn bắt động vật làm nguồn thức ăn ( nói chung là có 1 cây cầu giữa các thế giới nhưng mà mấy bạn xem phim thor rồi đó cây cầu đó bị phá rồi còn đâu nên cứ yên tâm mấy bạn ko có trò giết titan được đâu =) à mà nhắc mới nhớ K Giống như các tôn giáo đa thần khác, trong thần thoại Bắc Âu không có sự đối đầu thiện-ác như trong tín ngưỡng vùng Trung Đông. Những người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu về bản chất không phải là độc ác. Họ thô lỗ, ồn ào và kém văn minh thì chính xác hơn. Chủ đề chính trong thần thoại Bắc Âu là sự đối lập giữa trật tự và hỗn loạn. Các vị thần đại diện cho trật tự còn người khổng lồ và quái vật tượng trưng cho sự hỗn độn. Cơ mà nói lại nói về cơ thể của cái ông khổng lồ ( og này chắc to bự lắm ) Cây trần bì vĩ đại Ygdrasill được dùng để chống đỡ toàn vũ trụ. Cây này mọc từ thân thể của Ymir và đâm ra ba rễ lớn; một rễ vươn tới Asgard (thế giới của chư thần), rễ thứ hai ăn tới Jotunheim (thế giới của những người khổng lồ); rễ thứ ba ăn tới Niffleheim (miền tối tăm và lạnh lẽo). Có suối chảy bên cạnh mỗi rễ cây. Rễ ăn tới Asgard được chăm chút cẩn thận bởi ba nữ thần Norns. Đây là ba nữ thần định mệnh, nữ thần thứ nhất tên là Urdur (quá khứ), nữ thần thứ hai là Verdandi (hiện tại) và nữ thần thứ ba là Skuld (tương lai). Dòng suối ở Jotunheim chính là nguồn nước của Ymir. Nơi đó tiềm ẩn sự khôn ngoan, minh trí. Nhưng còn dòng suối dọc theo rễ cây đưa tới Niffleheim đã nuôi dưỡng con rắn lục Nidhogge (nghĩa là bóng tối). Con rắn này ngày đêm gặm nhấm rễ cây. Có bốn con hươu đực trèo lên cây ăn nụ. Bốn con hươu này tượng trưng cho bốn ngọn gió. Xác Ymir nằm dưới đất ngay dưới cây. Khi Ymir cựa mình muốn hất cây đi thì mặt đất rung chuyển.