oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 355
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Limit Access] Phòng Ngân hà

      STARRY HALL
      Căn phòng đầy sao, không rõ vị trí.

      "Ảo giác là vô thường,
      Ảo mộng là vĩnh cửu."


      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Kurama; 20-12-2017 lúc 11:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Phòng Ngân hà
      Thời gian: 27.09.2017


      Bước qua Cổng dịch chuyển lần thứ hai, nơi họ được đưa đến là một căn phòng rộng mênh mông và trống trải.

      Căn phòng tựa như một vũ trụ đầy sao vậy. Khoảng không trải rộng đến vô cùng trong mắt các bạn, và dù dưới chân các bạn vẫn có cảm giác vững chắc của một mặt sàn nào đó, khi nhìn xuống lại chỉ như đang bước trên một mặt kính trong suốt mà thôi. Chẳng cần nhiều thường thức để nhận ra đây là một căn phòng siêu thực.

      "Mọi người đã vất vả rồi."

      Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai bạn. Ở giữa căn phòng, hơi xa các bạn một chút là một dãy bàn dài với đủ các loại đồ ăn, cùng với bốn chiếc bóng kế bên đang đứng đợi các bạn. Một là cậu con trai nhỏ nhắn với đôi mắt bị băng kín mà các bạn nhận ra là Kỵ Sĩ Trưởng đại diện cho Tình yêu, Alma Di Mercurio cùng với một con rồng ngũ sắc, ấy chính là Papa rồng của cậu, ngài Arzian.

      Alma Di Mercurio cúi người chào các bạn.

      "Đây là Phòng Ngân hà. Đến đây rồi, tức là vòng kiểm tra thứ hai của các bạn đã kết thúc. Hãy nghỉ ngơi và hồi sức tại đây trước khi bước vào vòng thi thứ ba."

      "Ngoài ra, bởi vì đây là không gian ảo do tôi tạo ra, nên bất cứ điều gì các bạn muốn đều có thể trở thành hiện thực."


      Alma mỉm cười, tiếp lời. Cánh tay áo phất nhẹ một cái, khung cảnh xung quanh liền chậm rãi biến đổi. Tựa như một tấm màn sân khấu được kéo lên vậy. Các bạn cùng lúc thấy ở bên phải là cảnh biển, sang trái đã là núi non và rồi ở một góc khác lại là sa mạc. Trên tay Alma hiện ra một cây trượng phép lớn, để rồi cây trượng đó biến thành ngàn dải tinh linh bay vút đi. Quả thực bất cứ thứ gì ở đây cũng đều có thể hiện hữu.

      "Dĩ nhiên chỉ là ảo giác và không gây ra thương tích với ai. Dù vậy, đồ ăn ở đây thì không phải ảo giác đâu." Alma đặt tay lên chiếc bàn kế bên. "Mọi người hãy cứ tuỳ nghi thưởng thức. Ai bị thương trong hai bài kiểm tra vừa rồi, xin hãy đến gặp tôi hoặc Phương Hằng."






      Phòng Ngân hà là nơi nghỉ ngơi của các bạn. Player trong khi chờ các nhóm khác hoàn thành xong phần 2 có thể tương tác và sử dụng ảo ảnh ở đây, dĩ nhiên là đừng high quá nhé =v=)b

      Đồng thời, ngày mai cũng sẽ có event Trung thu ngay tại đây cho các bạn vui chơi, nhớ đón chờ nhé.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 25-12-2017 lúc 12:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      14-09-2017
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      3
      Reps
      102



      Đảo Cyprus - Phòng Ngân Hà
      Year 817 | 27/09


      Ánh sáng từ cánh cổng dịch chuyển nhẹ nhàng bao trùm lên cả bốn thân hình, rồi gần như ngay tức khắc, khung cảnh đầy đất đá của thử thách thứ hai đã biến mất. Trước mắt Vineroux lúc này là một khoảng không gian khá rộng và trống trải. Thằng bé nhìn quanh quất một hồi, nó phát hiện bầu trời nơi này đầy ắp những vì sao, nhưng lại không thể nhận ra những chòm sao quen thuộc mà nó vẫn thường thấy mỗi đêm nằm dài ngắm sao ở Cao Nguyên Đá. Mặt đất lại như phản chiếu bầu trời phía trên nó, hàng ngàn chấm nhỏ li ti trải đầy khắp căn phòng.

      Không để sự ngạc nhiên lấn át quá lâu, cả đội nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của nhiều người khác tại nơi này. Người Kỵ Sĩ Trưởng tên Alma đã phá vỡ sự im lặng trước hết, rồi bằng một lễ nghi lịch sự, giải thích cho bốn kẻ vẫn còn chưa quá hiểu rõ tình huống nơi đây. Căn phòng Ngân Hà này hóa ra lại là không gian của cậu nhóc nhỏ bé này, và như để minh chứng cho lời nói của mình, Alma còn khéo léo biến đổi từng góc của căn phòng thành những cảnh tượng khác nhau.

      Nhờ lời giải thích của vị Kỵ Sĩ, Vineroux mới nhận ra cả đội đã lại vượt qua thử thách thứ hai rồi. Mặc dù thử thách nhảy vực đầu tiên đã khiến hai rồng và hai cậu nhóc loài người tốn kha khá thời gian mới tìm thấy nhau, sau đó lại cùng mò mẫm trong bóng tối một hồi lâu nữa, nên thực ra Vineroux đã nghĩ nó và ba kẻ còn lại có khi đang là đội có tốc độ chậm nhất. Nhưng có lẽ nhờ đã giải quyết xong thử thách thứ hai khá nhanh nên khi cả đội được dịch chuyển tới đây, lại chưa thấy dấu vết xuất hiện của bất kì đội nào khác. Cái cảm giác dẫn đầu này thiệt là đã quá mà, dù là ở đâu đi chăng nữa. – Thằng bé âm thầm đắc ý một chút.

      Đó là chưa kể đến việc sau khi đã cùng nhau trải qua vài chuyện như vậy, nhận thức của Vineroux với hai cậu nhóc loài người này cũng đã có một chút thay đổi. Dù trong tiềm thức thằng bé vẫn biết rằng, dù loài người nhỏ bé nhưng tuyệt đối không thể coi thường họ, cũng không thể nghĩ mình vượt trội hơn họ. Quy luật của thiên nhiên vẫn luôn rất cân bằng, dù cho hiện nay loài người đang bị Vong Binh ăn mòn, thì họ vẫn mạnh mẽ và không hề chùn bước trước thứ bóng tối vẫn đang bủa vây bốn phía. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, đâu phải kẻ nào cũng giữ vững được tâm trí mình. Hơn nữa, đề phòng mọi thứ vẫn luôn là một bài học cơ bản không bao giờ lỗi thời, Vin khẽ gật gù. Lại nhắc tới Linnea – cậu nhóc đội mũ này cũng giống nó lắm, dù luôn mang một vẻ phòng bị và tạo cảm giác xa cách với những người khác, nhưng khi cần sự quyết đoán thì thằng bé vẫn thấy trong đôi mắt sáng rực của cậu ấy một vẻ kiên định và không hề hối hận. Cũng khá đáng yêu đó, y như ta vậy. – Rồng đỏ lật lật cái đuôi tỏ vẻ ưng ý lắm.

      Còn Otima, người này cũng được nó đánh giá khá cao. Có thể nói chính nhờ cậu ta mà thử thách thứ hai mới dễ dàng vượt qua như vậy. Cậu ta biết thế mạnh của mình ở đâu, lại thêm tính cách khéo léo, dễ dàng giúp điều hòa không khí trong đội. Chàng rồng xanh lục thì khỏi nói, nếu chưa thân thiết thì còn khuya chàng ta mới chịu chủ động bắt chuyện. Ngày xưa cũng nhờ Vineroux mặt dày bám theo Vidar suốt, lại xuất thêm 69 chiêu thức lảm nhảm mè nheo, mới có thể trở nên thân thiết hơn với chàng ta. Linnea cũng có vẻ không quen thuộc lắm với việc làm quen với người lạ, còn Vin thì quá dễ mất kiên nhẫn, lại đôi khi quá vô tư mà không thèm để ý đến cảm xúc những người xung quanh. Cho nên, thằng bé thầm đánh giá một phen, Otima này cũng hợp ý (trẫm) ta lắm.

      Sau một hồi để tâm trí trôi dạt miên man đi muôn nơi, Vineroux mới nhận ra mình đã yên vị ở một góc của dãy bàn ăn dài. Hai đồng đội người của nó còn đang ngắm nghía đánh giá đống đồ ăn trên bàn, còn chàng rồng Emerald thì vẫn tiếp tục quan sát cảnh tượng xung quanh. Có vẻ chàng ta vẫn để ý đến lời nói ban nãy của Kỵ Sĩ Trưởng Alma lắm, chăm chú nghiên cứu một hồi sự biến đổi của các khung cảnh trong căn phòng. Cũng phải thôi, một căn phòng có thể biến thành tất cả những gì mà người ta mong muốn, quá phù hợp cho những cảnh diễn của ta và Vidar. – Vin liền tỏ vẻ thấu hiểu sâu sắc.

      Nhận thấy không khí có vẻ khá nhàm chán, Otima bắt đầu suy nghĩ một chút, rồi quay về phía đồng đội của mình và hỏi:

      - Các vị có muốn bàn luận thêm về đề thi của thử thách thứ ba và thứ tư không?

      Chàng trai này dường như chẳng lúc nào để mình ngưng bận rộn cả, cứ rảnh rỗi liền muốn kiếm thêm chuyện khác để làm. Vineroux lại chẳng cảm thấy đây là chuyện đáng suy nghĩ, thằng bé nằm bẹp xuống mặt đất, cặp cánh to bự xòe ra chiếm mất cả một khoảng không gian, rặt một dáng vẻ lười nhác muốn kẻ khác hầu hạ. Nó nghiêng đầu sang nhìn về phía Otima:

      - Thay vì nói mấy thứ nhàm chán đó, hay ngươi kể cho ta nghe thêm một vài câu chuyện ở lục địa của loài người đi? Mà phải là chuyện thật lôi cuốn nhé - Vin hắng giọng một chút - để làm tư liệu nghiên cứu ấy mà.



      1067 WC

      Vidar nhận 1 point (1/4) từ Vineroux
      Otima Tagatame nhận rank 1 từ Vineroux
      Linnea Baten nhận rank 1 từ Vineroux


      @Crimson Valkyrie @ryuyousuke @Sil'Arc




      Sửa lần cuối bởi .ZYX.; 11-10-2017 lúc 00:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      101
      Cấp độ
      4
      Reps
      192






      Thời gian: 27.09.817.

      Địa điểm: Phòng ngân hà, Cyprus.

      <<<

      Một câu chuyện? Otima hơi ngẩn người. Trong các yêu cầu của hai con rồng từ lúc gặp mặt đến giờ đây có lẽ là yêu cầu khiến hắn chưng hửng nhất. Hắn là một chủ tiệm phép thuật chứ không phải một anh nhạc công kể truyện.

      Mặc dù vậy, để không làm mếch lòng hai vị đồng đội cỡ bự này, hắn cũng nghiêm túc lục lọi trong trí nhớ những câu truyện mà hắn đã từng đọc qua, hay những thứ mà cha hắn thường kể.

      “Được, tôi nghĩ tôi có một truyện.” Hắn gật gù.

      “Lại đây ngồi đi.” Chủ tiệm trẻ chậm rãi nói, dẫn dắt để hai chú rồng ngồi hướng đầu về phía mình và cô gái nhỏ ngồi xuống kế bên. Hắn bắt đầu giới thiệu. “Câu chuyện tôi sắp kể là một câu chuyện trong cổ văn tôi từng đọc được trong thư viện của Sagitta. Nó không phải là lịch sử, nhưng cũng không phải là một câu chuyện cổ tích.”

      “Trước khi bước vào câu chuyện này, chúng ta phải lắng nghe một bài hát…”

      Để tạo thêm cảm giác, Otima đưa tay và nghĩ về một nơi, ảo ảnh xung quanh dần biến đổi theo cử động tay của hắn, khung cảnh khu rừng huyền bí của Sagitta hiện lên. Trước mặt họ là một thảm cỏ nho nhỏ giữa rừng, xung quanh là những cây cổ thụ già cỗi, âm u tịch mịch. Phía trên là ánh sáng le lói yếu ớt từ Suối Nguồn cố gắng chui mình qua những kẽ lá, và xung quanh họ là rất nhiều những con tinh linh bay lượn như những vì sao lấp lánh.

      Hắn tiếp tục nghĩ về một giai điệu và để cho ảo ảnh nơi đây vang lên âm thanh.



      “Đôi mắt hắn chỉ có hận thù.
      Tàn nhẫn của hắn dường như vô hạn.
      Một linh hồn tà ác không bao giờ ngừng nghỉ.
      Chỉ cho đến khi thế giới chìm trong bóng đêm giá lạnh.
      Và không còn ai đứng lên chống lại “hắn” nữa.”


      Otima nhắm mắt lại nhẹ nhàng cất tiếng hát.

      Hỡi người trẻ tuổi, trận chiến đã bắt đầu.

      Cầm vũ khí lên, không còn thời giờ cho lời vô nghĩa.

      Hãy đi và khắc tên mình lên trang giấy của lịch sử.

      Hãy để lời ca anh hùng về ngươi vang vọng....


      Mở mắt ra ngắm nhìn những đồng đội trước mặt, vị chủ tiệm bắt đầu kể. “Đây là một câu chuyện, một khúc hát, nói về một cuộc chiến mà kết cục của nó chỉ có đau thương.”

      “Câu chuyện này không được bắt đầu nơi nó bắt đầu, mà lại bắt đầu nơi nó kết thúc.” Hắn ngẩng đầu nhìn những tinh linh được ảo ảnh của căn phòng tạo nên, vẫy tay và điều khiển chúng tụ hội lại, thành hình ảnh một thứ gì đó rất kinh khủng. Một con rồng nhuốm đầy tội lỗi và tàn bạo, con rồng của cái chết, Hắc Long. Sau đó hắn dùng tinh linh vẽ lên hình ảnh những chiến binh đang can trường chống lại nó, có những kẻ đã bị vuốt của nó xuyên thủng, nhưng không ai lùi bước. Từ trong đoàn người quả cảm, một ánh sáng vượt lên tất cả, soi rọi bóng tối. “Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại cuộc chiến cuối cùng với Hắc Long, kẻ mang đến tai ương, kinh sợ và cái chết cho khắp lục địa…”

      Otima đứng dậy, vung mạnh tay, cảnh tượng lại mau chóng thay đổi. Cảnh rừng bình yên bị thay đổi thành một chiến trường đẫm máu, nơi xác chết chất chồng, nơi khói lửa đỏ rực nhuộm cả bầu trời. Không gian vang vọng tiếng la hét, tiếng rồng ngâm và tiếng binh khí vang dội.

      "Chuyện kể rằng..."



      @.ZYX. @Sil’Arc @Crimson Valkyrie

      650 wc



      Sửa lần cuối bởi ryuyousuke; 05-10-2017 lúc 15:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990











      Thời gian: 27/09/817
      Địa điểm: Phòng Ngân hà



      Người con gái bất chợt ngẩng đầu, chiếc mũ trùm đầu trượt dài trên nền tóc để rồi vắt hững hờ quanh vai. Trong bầu không khí tịch mịch của đêm gần rạng, dường như có một giọng hát vừa cất lên.

      “Tha'nera Telezia. Tha'nera Telezia.”

      Trước mặt cô gái, ánh lửa hồng vẫn cháy bập bùng trên những thanh gỗ, hắt cái ánh sáng đỏ cam lên khoảng không gian xung quanh. Từng âm thanh lách tách, lách tách nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng giọng hát nửa gần nửa xa lại càng khiến màn đêm mỗi lúc như một kéo dài hơn.

      Là elf.

      Cô nhận ra sau vài phút trầm ngâm. Thứ thanh điệu mềm mượt như suối reo giữa rừng này vốn dĩ chỉ có thể được dệt nên bởi elf. Dù có buồn thương hay tráng lệ cũng vẫn luôn mang cho mình nét đặc trưng ấy, sự thanh tao ấy.

      Cô ghét elf cũng chính vì sự mềm mại đó.

      Chiến trận không bao giờ có chỗ cho sự ủy mị. Cũng như người chiến sĩ không bao giờ khoác lên mình áo lụa xa hoa để ra trận cả. Áo giáp và vũ khí phải đi kèm với cái đầu lạnh cùng quả tim thép, vì chỉ có như thế, ta mới có thể tránh được những hi sinh vô ích.

      Đó cũng là lí do cô chẳng thể tin tưởng bất kì giống loài nào khác. Cả elf. Cả con người.

      Đặc biệt là con người.

      “Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn điều này sao?” Cô xoay đầu sang người bên cạnh, cất tiếng hỏi. “Cuối cùng thì, anh vẫn lựa chọn tin tưởng vào con người?”

      Người con trai không trả lời, vẫn hướng về ánh lửa đương tàn, để quầng sáng đỏ cam nhảy nhót kia làm hiện ra những vết sẹo dài ấn hằn ngang dọc. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp trong kí ức của cô, nếu còn có thể nhìn thấy, hẳn sẽ chìm trong suy nghĩ mờ đục tựa làn sương, vần vũ ở tận cùng của đáy mắt.

      Không khó để cô đoán được anh đang nghĩ về ai.

      Trong vô thức, bàn tay người con gái co lại thành một nắm đấm. Cơn giận âm ỉ trong lòng suốt bao năm qua bỗng được dịp thổi bùng lên dữ dội.

      “Ngu xuẩn! Ngu xuẩn hết sức!” Cô gào lên, vung tay đấm mạnh vào vách đá kế bên.

      “Anh là một thằng ngu, Vidar, ngu ngốc nhất thế gian này. Chẳng phải em đã bảo rồi sao, sứ mệnh này chỉ cần sức mạnh của hai chúng ta là đã đủ. Anh chỉ cần em, chỉ cần mình em thôi là quá đủ rồi.

      Thế mà tại sao? Tại sao anh lại cứ đâm đầu vào với nhân loại, với lũ elf? Anh thừa biết rằng chúng chẳng thể làm chuyện gì mà không gây thêm tai vạ mà? Tại sao anh cứ phải hoài tổn sức lực mà lo lắng cho cái bọn xuẩn ngốc đó chứ.”

      Người con gái tạm dừng lại, cố ổn định nhịp tim cùng hơi thở đang ngày trở nên gấp rút. Cô không thể khiến bản thân trở nên kích động chỉ vì lũ người nhỏ nhặt, nhất là khi bình minh ló dạng, sẽ có một trận chiến đang đợi chờ cô.

      Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được cơn đau nhói vọng lên từ sâu thẳm tâm thức cô. Như một vết thương mãi không khép miệng, cứ hoài rỉ máu mỗi khắc cô nghĩ đến Vidar.

      “Là Vineroux, phải không?” Người con gái khẽ nghiến răng. Cái tên đó chẳng biết tự bao giờ chỉ mang đến cảm giác ai oán đến tận cùng.

      Rốt cuộc, anh vẫn không chọn cô.

      “Vineroux có gì tốt để anh cứ hoài vương vấn?” Vẻ đay nghiến tràn ngập trong từng câu chữ. “Trả lời em đi, Vidar. Liệu Vineroux có đủ tốt để anh hi sinh mọi thứ cho hắn không?”

      Trả lời em đi, Vidar.

      Em và Vineroux. Ai mới là người ở trong tim anh?



      VinerouxVidar nhận Rank 2 từ Linnea Baten

      @ryuyousuke
      @Crimson Valkyrie @.ZYX.


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 13-10-2017 lúc 03:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      83
      Cấp độ
      18
      Reps
      899



      Starry Hall
      Year 817 || 27.09




      (editing)


      ?? wc


      @.ZYX. @Sil’Arc @ryuyousuke


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Crimson Valkyrie; 05-10-2017 lúc 13:59.
      I just,
      to the point where
      I break you,
      it's
      just that I long
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Phòng Ngân Hà | 27 - 09 - 817

      Khi đã nhận ra chỗ đến tiếp theo là chỗ nào, tôi thở phào, dù có một chút ngạc nhiên vì hai chú rồng kia thì chả thấy đâu. Khắp nơi đều toàn rồng và người.

      A tôi thấy cậu trai hôm bữa nè. À không, phải nói là kỵ sĩ trưởng Alma Di Mercurio. Giờ tôi mới biết là cậu ta là người đại diện cho thứ mà tôi ghét nhất trái đất này: tình yêu.

      Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng mà. Vậy nên tôi đang cân nhắc không biết có nên ghét luôn cậu ta cho trọn bộ không? Chỉ có cái bộ dạng hơi giống giống con gái kia là làm tôi phân vân chút ít.

      Nhưng dù có ghét hay không thì tôi cũng có chút việc cần nhờ cậu ta một chút.

      - Ngài Alma.

      Tôi không gọi anh giống lần trước nữa.

      - Em không muốn giải trí hay ăn lắm. Ở chỗ này ngài có chỗ nào tắm rửa thay đồ và băng bó được không?

      Tôi ghé lại nói nhỏ hơn chút vì có hơi ngại một tẹo. Nhìn hiện trạng bây giờ của Lana thì Alma có thể dễ dàng hiểu vì sao cô gái lại mong muốn việc đó. Mái tóc dài chấm eo bị cắt ngắn một phần do ban nãy lấy ra làm đuốc thay lông rồng, áo thì rách mấy chỗ vì xé ra làm đuốc thay rơm còn khắp người quấn băng từa lưa với nhiều vết thương khác nhau. Các vết thương đều không quá nghiêm trọng nhưng nói chung chúng khiến tôi trông như cái giẻ rách vậy.

      Phàm là một thánh nữ tập sự, tôi cảm thấy nghiêm trọng mất mặt vì cái hình tượng này ở chỗ đông người thế này.

      @Mya0505


      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 05-10-2017 lúc 16:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Địa điểm: Phòng Ngân hà
      Thời gian: 27.09.2017


      Đương lúc các bạn đang nghỉ ngơi trên bầu trời đầy sao, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái bóng khác. Một xanh và một trắng, hai cái bóng ấy đáp từ từ xuống dải ngân hà của các bạn, và các bạn có thể nhận ra một nàng lục sắc long to lớn với hai chiếc đầu dữ tợn và đôi mắt trong veo không dễ nhầm lẫn và một người đàn ông vận trường bào trắng dáng vẻ tiêu sái, trông chưa đến ba mươi tuổi, trong tay cầm một cây sáo ngọc. Ấy chính là Mạc Trường Ninh cùng với Kỵ sĩ của nàng, Kỵ Sĩ Trưởng đại diện cho Tự do, Phương Hằng.

      Trên lưng nàng rồng có chở rất nhiều đồ vật bạn không nhìn thấy rõ.

      ”Chào mọi người,” Phương Hằng đáp xuống, bên cạnh Alma, nở nụ cười với tất cả các bạn, ”Hi vọng ta không quấy rầy sự yên tĩnh hiếm hoi của các ngươi. Nhưng hôm nay tình cờ là một dịp lễ thú vị trong năm và… vì sao lại bỏ qua nhỉ?

      Đây là một ngày lễ dân gian xuất hiện từ trước Kỷ nguyên Bóng tối, tương truyền là để kỉ niệm ngày trăng sáng nhất của mùa thu, tục gọi là Tết trông Trăng, hoặc Tết Trung thu. Vì thế, từ sau khi mất đi mặt trời và mặt trăng, chúng ta đã không còn ngày lễ này nữa, nhưng tích sự về nó vẫn còn được lưu lại trong những tài liệu cổ.”


      Theo lời kể của y, trên bầu trời nhảy nhót những hình ảnh. Có một mặt trăng sáng và tròn vành vạnh, có đoàn trẻ con nối đuôi nhau chạy dưới ánh trăng, có những chiếc bánh hình tròn to bằng một nắm tay được nặn thành một đoá hoa nở rộ. Đó là Phương Hằng sử dụng ảo ảnh của Alma để minh hoạ cho ngày lễ trong trí nhớ.

      “Ngày lễ này, chúng ta ăn một món bánh gọi là “bánh trung thu". Bánh trung thu truyền thống có vỏ bột nướng vàng rụm, bên trong là các loại nhân. Bánh mặn có nhân trứng muối, nhân thịt, nhân thập cẩm, bánh ngọt có nhân đậu xanh. Còn loại bánh tân tiến hơn có vỏ dẻo, nhân bao gồm tất cả những hương vị đồ ngọt các bạn có thể nghĩ ra.

      Ngoài ra, vào ngày này còn có tục lệ rước đèn đón trăng, sao.”


      Mạc Trường Ninh hé đuôi qua, để lộ rất nhiều chiếc hộp và khung được dán giấy đủ mọi hình dạng, từ tàu, thuyền cho tới thỏm tuyết, Tanuki, Griffin… và cả Pikalong. Cứ ai thích, Trường Ninh lại đưa cho các bạn một cái, đồng thời giảng giải cho các bạn cách sử dụng chúng.

      ”Những ngôi sao ở đây, các ngươi đều có thể vươn tay bắt lấy và cho vào bên trong đèn giấy của mình, nó sẽ sáng lên.” Nàng rồng có vẻ vô cùng cao hứng, giơ móng bắt sao minh hoạ trực tiếp cho các bạn. Những ngôi sao được thả vào trong đèn lông, có chiếc lững lờ trôi, có chiếc lại nhảy nhót tưng bừng, mỗi ngôi một tính cách, tựa như chúng cũng là sinh vật sống vậy.





      ”Tết trung thu vui vẻ! Nào, đã đến lúc phá cỗ rồi!!”


      Bên cạnh những chiếc bàn dài đầy đồ ăn thức uống Alma bày ra lúc trước xuất hiện thêm một chiếc bàn khác bày đầy những chiếc bánh trung thu, đủ mùi vị và hình dáng, có thể chiều chuộng cả những chiếc bao tử khó chiều nhất.




      Với các bạn chưa vượt qua chặng 2, có thể timeskip tới phòng này sớm hơn để dự Trung thu trong khi vẫn tiếp tục hoàn thành chặng 2 của mình nhé. ` v `)b

      Các bạn cũng có thể chọn 1 chiếc bánh để trải nghiệm hương vị trung thu. Có 6 loại bánh cho các bạn lựa chọn, dice tại topic Phòng ngân hà để chọn bánh nhé.

      1. Bánh trung thu thập cẩm hai trứng
        +2 stat bất kỳ
        .
      2. Bánh trung thu đậu xanh hạt sen
        +2 stat bất kỳ
        .
      3. Bánh trung thu dẻo nhân trà xanh
        +2 stat bất kỳ
        .
      4. Bánh trung thu nhân kem chanh
        +2 stat bất kỳ
        .
      5. Bánh trung thu tỏi đen, có 2 loại nhân để chọn: nhân đậu đen, đậu xanh hoặc thập cẩm gà quay vi cá
        +2 stat bất kỳ
        .
      6. Bánh trung thu rau câu
        +2 stat bất kỳ
        .


      Lưu ý, stat chỉ được hấp thụ một khi các bạn đã ăn bánh.

      Đồng thời, GM cũng khuyến khích sáng tạo các tiết mục văn nghệ, những tiết mục nổi trội và được nhiều người yêu thích/bình chọn sẽ được tặng quà đặc biệt nhé.~ <3



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 25-12-2017 lúc 12:32.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 20-12-2017 lúc 11:13.


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990













      Thời gian: 27/09/817
      Địa điểm: Phòng Ngân hà



      Dice chọn bánh

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Được Bánh trung thu đậu xanh hạt sen
      +2 stat bất kỳ
      .

      Linnea đưa ánh mắt hớn hở nhìn chiếc bánh thơm phức trên tay, dường như không nỡ ăn. Từ nhỏ đến giờ, không mấy khi cô gái được tham gia hội, lại càng không có điều kiện để có thể thưởng thức những món bánh ngọt ăn mừng như vậy. Ở Orion, hẳn nhiên người ta vẫn rất chuộng các món bánh nướng nóng hổi vừa lấy từ lò ra, dùng tay bẻ đôi lớp vỏ nâu sẫm sẽ thấy được hơi khói bốc lên nghi ngút. Hương vị của bơ sữa cùng bột mì chín tới dường như khiến gió mùa phương Bắc ấm hơn một chút.

      Cô gái tóc đỏ mân mê chiếc bánh Trung Thu tròn tròn trên tay, cố ghi lại thứ họa tiết trang trí kì lạ trên mặt bánh vào trí nhớ. Rồi cẩn thận tách lớp vỏ bánh nâu mềm ra, để lộ lớp nhân xanh lục sẫm của đậu cùng "vầng trăng" lòng đỏ trứng đỏ au ở giữa, trên mặt còn bóng lớp dầu. Không kiềm được lâu hơn, cô đưa mảnh bánh thứ nhất vào miệng. Hương đậu dịu nhẹ phảng phất quanh mũi cô, cùng chút vị ngọt thanh của đường. Không quá mạnh để át hết vị của đậu, trứng và bột bánh; một vị ngọt rất vừa vặn, đủ để kết nối mọi thành phần lại với nhau thành một chiếc bánh ngon lành.

      Chợt nhác thấy cô rồng xanh đang phát những chiếc lồng đèn nhỏ xinh, cô nhỏ bất chợt nổi tính tò mò con trẻ. Liền một tay cầm bánh đang ăn dở một tay chạy lại nhận lấy chiếc lồng đèn Griffin từ Ninh Ninh. Sau loài rồng, thì giống loài mà Linnea thích nhất chả hiểu sao lại là những chú đại bàng - sinh vật mà cô chỉ từng biết đến qua các trang sách xứ Sagitta. Ninh Ninh không có lồng đèn đại bàng, nhưng lấy Griffin ra thay thế cũng không đến nỗi quá vô lý.

      Hài lòng với biện luận của mình, Linnea cười tít mắt. Chạy quanh phòng Ngân hà để tìm cho mình một ngôi sao nhỏ. Vừa hay ngay bên trái cô có một ngôi sao ngay đúng tầm tay, thoạt trông rất giống một nụ hồng chưa nở. Lại còn ánh lam ánh đỏ cực kì vui mắt. Không nghĩ ngợi thêm, cô gái tóc đỏ liền bỏ nó vào chiếc lồng đèn, rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh của mình.

      Chỉ là...sao ăn mãi mà chiếc bánh vẫn còn nhiều thế này?




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 06-10-2017 lúc 23:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.