Bộ này bắt đầu có drama hay để xem rồi. "Thằng cha Nakiri" bắt đầu quá trình "hủy diệt" học viện Tootsuki theo cách của ổng
Chưa biết mấy đứa ủng hộ ông này có lợi gì, nhưng mà thằng số 9 được dịp thể hiện sự hống hách xấc láo của mình rồi.
Erina tới ký túc xá ở chưa vui được bao lâu đã có chuyện buồn.
Tưởng lũ thập kiệt là do tranh tài qua thực kích mà lên và xuống, nào ngờ hiệu trưởng có quyền đuổi, trong khi chính cái hội đó lại có quyền bổ nhiệm chức hiệu trưởng? Vậy ban đầu giải tán phứt cái hội đó rồi chọn người thân tín là xong mà...
Dù gì tụi nó cũng chỉ là học viên thôi mà lại có quyền lực như đại cổ đông của một công ty lớn, chỉ cần bỏ phiếu là đuổi cổ được hiệu trưởng, trong khi chỉ ở trong trường vài năm là cùng rồi sẽ có đứa khác lên thay.
Lên kế hoạch lật đổ cái trường này cũng chỉ cần nuôi, mua chuộc được 6/10 đứa là đủ.
ủa ủa? còn có 1 tập thì làm sao giải quyết dứt điểm tụi central được?
nếu tui mà là tác giả thì cho Souma và Alice thua rồi bị ép gia nhập central sau đó để Nakiri tự tay giải cứu thì hay hơn chứ em này từ đầu tới cuối không làm gì cả, giờ còn làm công chúa đợi hoàng tử tới cứu nữa thì chán quá.
ủa ủa? còn có 1 tập thì làm sao giải quyết dứt điểm tụi central được?
nếu tui mà là tác giả thì cho Souma và Alice thua rồi bị ép gia nhập central sau đó để Nakiri tự tay giải cứu thì hay hơn chứ em này từ đầu tới cuối không làm gì cả, giờ còn làm công chúa đợi hoàng tử tới cứu nữa thì chán quá.
p/s: cảm ơn mấy anh jcstaff vì mớ fan-service
Chắc end ở cliff hanger đợi ss4. Manga còn cả đống source để adapt
Đánh dấu