oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 1151
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Story] Đảo Cyprus


       
       
       
      CYPRUS ISLAND
      Một hòn đảo hoang nằm giữa vùng biển Vulcan, được trưng dụng làm điểm tập kết. Hòn đảo được chia làm hai phần: phần cao nguyên phía Bắc với những cánh rừng nguyên sinh cùng miệng vực thiên nhiên sâu nhất toàn lục địa, và phần trại tập kết ở gần bờ biển phía Nam, nơi Hiệp hội Kỵ Sĩ đã chuẩn bị chỗ ăn ở và tiện nghi cho các thí sinh trong những ngày thi tuyển.

      Thí sinh loài Người từ các quốc gia khác nhau sẽ ở theo phân khu trong khu lều trại, được dựng với một mặt giáp biển, mặt bên kia là sườn đồi thoải. Nơi nghỉ của loài Rồng nằm ngay kế bên về hướng Nam, thuộc một vùng hồ nước ngọt rộng lớn.

      Những địa điểm có thể tương tác:
      - Dốc Oreith: Vách đá từ bờ biển lên cao nguyên, là con đường các thí sinh phải vượt qua để đến điểm tập kết đầu tiên của cuộc tuyển chọn.
      - Đồng cỏ Pavia: Đồng cỏ bạt ngàn trên cao nguyên, nơi ở của nhiều bầy ngựa quý.
      - Hồ Lumina: Hồ nước ngọt lớn trong rừng, phong cảnh hữu tình, là nơi loài Rồng đến nghỉ trong suốt cuộc tuyển chọn.
      - Bờ biển: Nơi cắm trại của các thí sinh loài người


      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 22-10-2017 lúc 23:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      24.09.817
      Cyprus Island

      Seekers of Light - Chapter 1

      The New Tide



      -o-


      Đảo Cyprus, một hòn đảo có vị trí địa lý thuận lợi nằm giữa cả ba tòa thành chính là nơi được Hội Kỵ sĩ chọn làm địa điểm cho kì thi tuyển chính thức. Cứ vài chục năm, Hiệp hội sẽ cử Hội đồng Thẩm tra đến hòn đảo này để chuẩn bị cho kì cử tuyển, dựng lên kết giới bảo vệ và thắp sắng cả hòn đảo bằng sức mạnh của khế ước. Khác với bốn vị Kỵ sĩ trưởng khác trong đoàn Thẩm tra viên chính của Hội đồng đã tỏa đi để đón các ứng cử viên, Kỵ sĩ trưởng thứ hai Haley Willoughby, người đứng đầu đơn vị Rearguard đã lên hòn đảo này từ cả tháng trời để chuẩn bị sẵn kết giới cho kì thi.

      Những ứng cử viên đến từ Orion là đoàn cập bến đầu tiên từ rạng sáng 24, tiếp đó là đoàn người từ Lupus, tàu của Sagitta cập bến vào buổi chiều và cuối cùng vào đêm là đoàn rồng từ phía đại dương Stelliora. Lần đầu tiên trong cuộc đời các bạn, đó là cuộc tiếp xúc chính thức giữa hai bên ứng cử viên - Nhân loại và Rồng.


      Trong ba mươi năm trở lại đây, Cyprus mới vui như thế này. Những đoàn người đến từ ba tòa thành tiếp xúc và nói chuyện với nhau giống như những màu sắc cơ bản dần hòa vào nhau và trải ra, sự tương phản và giao thoa giữa các nền văn hóa và đức tin là một trải nghiệm rất quý giá cho những người cả đời trước kia chưa từng bước chân ra khỏi Tòa thành. Và với Rồng, đó là lần đầu tiên các bạn tận mắt nhìn thấy con người. Hãy cẩn thận thân hình và cử chỉ của mình không làm hại đến con người nhé! Còn với con người nhỏ bé, đó cũng là lần đầu tiên họ được thấy sinh vật thần thánh này gần đến vậy.

      Thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào kì kiểm tra chính thức sẽ diễn ra hai ngày sau đó là một khoảng lặng quý giá để các bạn tìm kiếm đồng đội cho mình. Bởi lẽ, bài thi này sẽ cần thực hiện dưới hình thức nhóm. Cứ bốn ứng cử viên, hai người và hai rồng sẽ hợp lại thành một nhóm nhỏ để tham gia bài thi.

      Nhưng trước đó, hãy cứ vui vẻ với nhau đã!


      Rule bên trại nghỉ của Rồng:

      Không đc khè lửa loài người và lều của họ.
      Khi nói chuyện đừng thở quá mạnh hay hít quá mạnh, người sẽ bay mất.
      Không được dùng móng cầm con người lên.
      Không dùng đuôi để quấn con người nếu không kiểm soát được lực của mình.


      Rule bên trại nghỉ của Người:

      Không được gạt loài Rồng dù với mục đích nào.
      Không được lén lút bứt vảy của Rồng.
      Không được thách thức loài Rồng bất kể lý do nào.
      Không được trèo lên người rồng nếu không có sự đồng ý của đối phương.



      Lưu ý:

      Nhóm 4 ứng cử viên (2 rồng - 2 người) này hoàn toàn chỉ để phục vụ cho quá trình sát hạch, không có bất kì rằng buộc nào về sau khi kì thi tuyển chấm dứt.
      Với những người không tìm được đồng bạn để làm việc nhóm, GM sẽ random ngẫu nhiên các bạn thành một nhóm với nhau ' v ' )b
      Những ai đã tìm được đủ người cho nhóm hãy nhanh chóng báo danh trên topic Báo danh nha, để tiện cho chúng mình tổng hợp > v <)





      Các player có thể tương tác với Nhóm Thẩm tra của Hiệp hội, bao gồm: Frank Hendrich, Alma Di Mercurio, Phương Hằng, Citlali, Haley Willoughby và Rồng của họ, Úhaeldir, Arzian, Mạc Trường Ninh, Perdita, Wiola. Hãy mention GM tương ứng để tương tác nhé.

      Mức rank tối đa có thể cho/nhận trong story là 2.


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 25-09-2017 lúc 08:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**
      Sửa lần cuối bởi .scycreator; 01-10-2017 lúc 17:39.


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Ngày: 24.09.817
      Địa điểm: Đảo gì ấy nhỉ, quên tên rồi

      "Hoomannnnnnnnnn"

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Yule bay theo đoàn rồng, cuối cùng cũng đến được đích. Tự dưng trong lòng nó lại dâng lên cảm giác là lạ, nhốn nha nhốn nháo không sao tả được. Vừa đáp xuống bờ biển, Rồng Yule liền lập tức nhìn xung quanh với ánh mắt sáng rỡ.

      "Kia là thuyền của hooman phải không?"

      "Đó là lều của hooman hả?"

      "Đấy là bla bla...?"


      Nó hỏi mà không cần ai phải giải đáp, trên gương mặt nó hiện rõ lên vẻ hiếu kỳ. Nếu để ý sẽ thấy cái đuôi xanh xanh của nó đang lắc lư ra chiều vui vẻ lắm.

      "Các Rồng không được bla bla..."

      Sau khi nghe nội quy của rồng chúa thật ra cũng chẳng nghe, vì nó bận dán mắt vào khu vực của loài người rồi, Yule lập tức chạy đến gần để được tận mắt thấy sinh vật trong truyền thuyết - "Loài người".

      @Tần Túc

      Sửa lần cuối bởi Arthur Kirkland; 24-09-2017 lúc 22:59. Lý do: quên tên đảo rồi =))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75


      Thời gian: 24.09.817
      Địa điểm: Cyprus Island


      ---------------------------------------------------------------------------------------------

      Lapis đáp xuống một tảng đá nhỏ. Nó nghiêng đầu nhìn những sinh vật hai chân, được gọi là human. Loài này được ca ngợi ghê lắm, mà sao nhìn thoáng qua nó thấy... Cũng thường thôi.

      Sao có chút éc vậy ta?

      Không được cầm lên xem sao? Thế thì làm sao mà thấy đường?

      Được cắn một cái không ta?

      @Wednesday

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747



      24/9
      [Story] Đảo Cyprus





      Khoan Khoan bò vào lều của mình, sau một chuyến đi dài em chỉ muốn ngủ thôi, và kết quả làm em ngủ từ rạng sáng cho đến tận chiều - khi mà những âm thanh kỳ lạ ồn ào vang lên, vừa giống tiếng gầm gừ, lại vừa mang một độ rung và sâu khác lạ.

      Một khoảng khắc có tính sử thi, mà cảm giác lại lơ mơ đến thật buồn cười.

      Có ai đó chạy qua và hò hét, theo những tiếng ồn ào bàn tán khắp xung quanh, em hiểu ra được chút chút. Loài rồng đến rồi. EM hít sâu một hơi, thử xem không khí có mùi vị gì khác không. Trong hơn, ấm hơn, và mượt mà hơn. Cùng với mùi gió biển.

      Em thò đầu ra khỏi lều, ngó một vòng, rồi cũng chạy ra hóng xem, đi một hồi chẳng hiểu sao lại lạc thẳng vô rừng. Không biết trên đường chạy có lỡ vấp phải bạn rồng nào không nhỉ?





      @Đông Nguyệt ` v `)b


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7



      Cyprus Island || 24.09.817 || Chapter 1
      __________________________________________________

      Cập bến ở đảo Cyprus, Hazel theo đoàn của mình đi tới lều nghỉ sắp xếp một chút. Cũng như bao thanh niên bị chôn chân ở một chỗ quá lâu, cậu bé cảm thấy cực kỳ phấn khích. Thứ nhất là vì sắp được gặp gỡ những con người xa lạ từ tòa thành khác, thứ hai quan trọng hơn, chính là rồng.

      Loài sinh vật truyền kỳ trong lời kể của tất cả mọi cá thể ở thành Orion. Rồng là một thứ gì đó thật thiêng liêng và cao quý như vị thần. Dù gì thì, do Hazel chưa gặp qua Altair nên cũng chẳng biết Người còn mạnh mẽ không vướng bụi trần ra sao. Tạm thời, vị trí thần trong lòng Hazel tạm trao cho rồng đi.

      Lúc Hazel dọn dẹp đồ của mình xong xuôi, cậu bé đã là một trong những người cuối cùng đến tìm khu trại của rồng. Loài sinh vật ấy cao lớn như thế, mắt không tìm được con nào thì chỉ có đui mù mà thôi.

      Cậu bé đứng ở phía sau một thân cây lớn, lấp ló nhìn một con rồng màu bạc. Hơi lạnh trên người nó khiến Hazel nhớ đến thời tiết ở Orion, phải chăng chính vì vậy mà cậu chọn tiếp cận nó?

      Hazel cứ lấp ló nhìn như vậy, cho đến khi rồng quay lại nhìn khiến cậu bé giật thót một cái. Đôi mắt hồng ngọc sau cặp kính đảo một vòng, cậu bé mới lôi từ trong túi ra một vốc kẹo sao, rồi theo hướng rồng mà dè dặt bước tới một hai bước, đặt kẹo xuống rồi luống cuống quay lại núp sau thân cây.

      Have some candies plzz


      Hazel chờ mong nhìn. Hazel muốn sờ cái thân thể óng ánh kia.


      287w


      @Cherisses


      Sửa lần cuối bởi Maru; 25-09-2017 lúc 17:39.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      4
      Reps
      160

      Thời gian: 24/09/817
      Địa điểm: Đảo Cyprus

      Loài rồng.

      Tần nhìn những sinh vật đồ sộ vừa bay đến. Bóng của chúng che lấp ánh sáng của Cyprus, phủ lên nhân loại một vùng xám xịt. Có cánh. Có vảy. Răng to và nhọn. Móng dài và sắc. Nói thật có cho tiền anh cũng không dại gì đi trêu chọc sinh vật này. Bứt vảy? Cưỡi? Nói dối? Chúng chỉ cần thở thôi là anh đã bay đi mất rồi ấy chứ...

      Đang quan sát đoàn rồng vừa hạ cánh, chợt tầm mắt anh bị che lấp bởi một màu tím xanh xù xì. Tần ngước mắt nhìn. Ngước lên. Lên. Lên mãi. Và bắt gặp một đôi mắt khác. Đồng tử dựng đứng nhìn thẳng vào anh, chan chứa tò mò.

      Một con rồng.

      Anh nhìn con rồng trước mắt, chợt thấy căng thẳng như lần đầu đi học vậy.

      - Xin chào?

      Anh mở lời.

      @Arthur Kirkland
      1 2
      Sửa lần cuối bởi Tần Túc; 12-10-2017 lúc 22:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      88
      Cấp độ
      1
      Reps
      44





      Lila ngóng đầu lên nhìn rồng. Woa. Là rồng thiệt đó! Rồng bự... bự khủng khiếp luôn. Cô bé cảm giác như là chỉ cần rồng hắt xì một cái một là cô bé cũng ngã văng luôn.

      Thật... thật là kích thích quá đi mà!!!!!

      Hiện giờ Lila chưa kịp nảy sinh tình bạn với con rồng nào, chỉ muốn thử cầm cây cung bắn một phát xem da tụi nó cứng như thế nào. Từ trên xuống dưới, chỗ nào mới là điểm yếu.

      A....a... cứ thế này thì làm sao trái tim thiếu nữ chịu cho nổi....

      Lila mỉm cười, cố che giấu sự phấn khích, bèn đến một con rồng tò mò gần đó, ngẩng đầu lên hỏi:

      - Chào ông. Ông là loài rồng nào vậy?

      Vũ khí tối tân nhất của ông là gì? Điểm yếu của ông ở đâu? Cô bé muốn hỏi toáng ra, nhưng ở đời người nào có chút common sense đều hiểu là không nên vồn vã quá.

      @MobPsi



      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Ngày: 24.09.817
      Địa điểm: Đảo gì ấy nhỉ, quên tên rồi

      "Hoomannnnnnnnnn"
      [1] [2] [3]
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Yule nhìn sinh vật trước mắt, vừa nhìn vừa đánh giá, đánh giá xong lại nhìn nhìn.

      Con này, là con người hả? Nhỏ xíu ha? Nhỏ vậy đánh đấm gì được không?

      Không có cánh cũng không có đuôi, vậy nó không bay được hả?

      Hình như nó đang nhìn mình. Giờ sờ thử một cái có được không nhỉ...? Chắc không sao đâu ha?

      Yule nghĩ trong đầu, bất giác đưa chân lên, định rờ thử hooman một cái. Ngay lúc ấy, hooman trước mắt nó lại đưa tay lên, cất tiếng kêu gì đó (?). Nghe thấy vậy Yule liền ngừng lại, đôi mắt tím nhạt bỗng chốc sáng lên rực rỡ, hướng về hooman vẻ đợi chờ.

      Kêu tiếp đi.

      Tiếp đi.

      Ơ kìa? Tiếp đi chứ?

      Sao không kêu nữa nhỉ???

      Yule nghiêng đầu nhìn con người trước mắt, nghiêng qua nghiêng lại nhìn nhìn. Cuối cùng, nó bắt chước hooman khi nãy, giơ một chân lên, rồi cất tiếng:

      "Grào?" [Còn sống không?]

      @Tần Túc

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.