<<<
"Trước đó loài nhân ngư và Harpy đã bao giờ chịu hắc hóa nặng như tình hình hiện tại chưa?"
"Chưa từng." - Greg khẳng định. -
"Trước khi xảy ra cuộc tấn công tại biển Vulcan vào ngày 22/09 năm ngoái, chưa từng có thông tin nào về sự Hắc hóa của tộc Harpy lẫn người cá."
Nhưng sau đó thì lập tức có chuyện, cùng với sự bành trướng siêu nhanh của Tam Giác Quỷ chính là thông tin về sự mất tích hàng loạt của Harpy lẫn tình trạng hóa Vong của người cá.
"Họ đã thông báo rằng sẽ tới sao, hay là chúng ta tự do thám được?"
"Mấy kẻ đó báo trước sẽ đến đưa thông tin, sau khi bị Chỉ huy trưởng sạc cho một trận qua thư." - Greg hừ một tiếng -
"Chẳng có tinh thần hợp tác gì đâu, nhưng vẫn phải đón tiếp như thường."
Riêng câu sau, chẳng biết anh ta đang nói ai, đoàn người sắp tới từ Lupus hay chính bản thân mình.
" Tóm tắt ngắn gọn coi. Chúng tôi cần nắm tình hình nhanh, cần thông tin chính chứ không rảnh phân tích số liệu từ đầu."
Nghe vậy, Greg nhìn Marion với vẻ lúng túng đầy hoang mang, còn Sky thì cười khan. Phải lắm, mấy thông tin khô khan này cứ thu số liệu về cho đội Thủ hộ phân tích cho xong.
"Trừ nhân loại, nhân ngư, nhân điểu là chắc chắn có dấu hiệu nhiễm Hắc khí, các loài khác chưa thấy gì bất thường đúng chứ? Vậy thì tìm điểm chung của 3 loài là được. Có khi phát hiện cách Hắc khí lây nhiễm."
Lời nói của Marion vô tình hay cố ý lại gợi mở nhiều điều.
"Điểm chung à?" - Sky xoa cằm, nói -
"Hình dạng giống con người?"
"Ngoài ra còn có trí tuệ tương đương, quy tắc cộng đồng, thậm chí là hệ thống xã hội,..." - Greg lẩm bẩm nói -
"Càng có nhiều phần 'người' thì càng dễ hắc hoá? Khoan đã, không thể kết luận như vậy được, trước hết phải có mẫu để quan sát và phân tích... Chậc." - Mặc dù chậc lưỡi đầy chán chường, trong ánh mắt anh ta lại sáng lên vẻ cuồng nhiệt. -
"Mong là đội của Phó chỉ huy mang về được một mẫu vật."
Nói là nói vậy thôi, chứ Greg thừa hiểu lần này họ tới đây để lấy thông tin chứ không phải đụng vào dao kéo.
Sky thì lượm một tờ giấy trên tay, cúi đầu đọc chăm chú. Đoàn người kia còn lâu mới đến, cứ từ từ.
“Thôi đi ăn đã. Có thực mới vực được đạo.” – Greg cười, nói, dường như cũng hiểu được sự bức bối của Marion. -
"Chúng ta ăn ở ngoài cho thoáng."
Tiếc là sự tà tà của các bạn trẻ cũng không kéo dài được lâu, sau bữa ăn trưa đầy ụ mà nhân viên Vanguard làm cho hai người một rồng mới tới, chiến thuyền của tướng sĩ Lupus cũng đã cập bến.
Từ phía xa, chiến thuyền đã dựng lên lá cờ đỏ chói của Hoàng gia Lupus, giáp bạc lập lòe trên boong tàu, uy thế rầm rộ muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thế nhưng, cũng chỉ có hơn mười người bước xuống mà thôi. Tất cả đều mặc quân giáp của binh lính Hoàng gia, đầu đội kín mũ trụ, phong thái nhanh nhẹn mà dũng mãnh. Đi đầu trong số họ là một người đàn ông trung niên, nét mặt cương nghị, khí thế đặc biệt khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng nảy ra bốn chữ trong đầu ‘kiêu hùng thời loạn’.
“Geogry Crownel.” – Greg thì thầm với các bạn khi người đàn ông kia cùng đoàn quân của ông ta đi ngang qua bãi cát, tiến lại gần họ –
“Ông ta là Tướng quân thuộc Hội đồng Tướng lĩnh của Lupus, nắm trong tay một phần năm binh lực của quốc gia, là người quản lý đội lính đánh thuê.”
Khác với tổ chức mafia của Orion, lính đánh thuê của Lupus không phải là tổ chức nằm ngoài xã hội và pháp luật, ngược lại, lính đánh thuê chính là một lớp quân đội vô danh của Lupus. Nói là vô danh, vì họ không hề nhận được vinh quang, chứng danh và kính ngưỡng như Quân đội Hoàng gia, dẫu cho máu của họ đổ xuống trên chiến trường không hề ít. Còn nói là ‘quân đội’, chính là vì họ được quản lý bởi một vị tướng thuộc Hội đồng và rộng hơn là được quản lý bởi Hoàng gia Lupus.
Geogry dừng bước trước mặt các bạn chừng mười mét, sau đó cúi người chào một cách nghiêm cẩn. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận thấy hướng nhìn của người đàn ông chủ yếu là về phía Marion, thay vì ba con người còn lại.
Rất rõ ràng, ông ta cho rằng những người còn lại chưa đủ tầm vóc để nói chuyện với mình. Dẫu một trong số họ có là Kỵ sĩ Rồng đi nữa.
Greg trông đã có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói và động tác chào đáp lễ cũng mang vẻ cứng ngắc.
“Ngài Crownel, ngài đến thật sớm.”
“Đường đi có chút rắc rối, cũng may không quá trễ.” – Geogry bình thản đáp lại, giống như một vị trưởng bối chẳng hề để bất kính của hậu bối vào mắt. Ông ta giơ tay, một người lính bước lên phía trước, trên tay là một chiếc hộp gỗ đỏ rực mạ hoa văn màu vàng. Không mào đầu, người đàn ông nói thẳng vào vấn đề.
“Theo lệnh của Hoàng đế Lupus, ta mang đến tài liệu về 2 chiến thuyền đã mất tích của Hoàng gia tại Tam Giác Quỷ và lời hợp tác. Nếu các vị có yêu cầu gì, cứ nói, chúng ta sẽ tận lực phối hợp.”
“Hi vọng Hiệp hội có thể nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.”
Đôi mắt sắc bén nhưng lạnh lùng của người đàn ông đảo qua các bạn.
Choice:
- Mở tài liệu.
- Tiếp tục trò chuyện với Geogry.
- Khác.
Monoceros và Marion tự do thảo luận và tương tác với NPC. Diễn biến tiếp theo lên sau khi hai player đã đưa ra lựa chọn của mình.
@
InoyamaManaLisa @
himekou
Đánh dấu