-
Mọi người xem đi xem lại nhiều nhất truyện nào của sensei?
Truyện của Mitsuru Adachi bao giờ cũng mang đến niềm vui nhẹ nhàng, gần gũi. Những mô-típ xảy ra xoay quanh thể thao và trường học, đặc biệt nhất là nét vẽ không lẫn vào đâu được, chỉ cần nhìn thoát qua là biết ngay "truyện của bố già".
Những bộ nổi tiếng như Miyuki, Rough, Touch, Cross game, Katsu,... chắc không lạ lùng gì nữa (ai không biết thì chưa phải là fan của "bố già" nhá ).
Bảo thích bộ nào nhất thì sẽ có người lưỡng lự hay suy nghĩ chứ bảo bộ nào mà đọc đi đọc lại nhiều nhất thì sẽ có đáp án ngay và luôn.
Bộ Miyuki với Rough là được ta đọc nhiều nhất, 8 lần tất cả, đừng hỏi tại sao nhá, chỉ tại "bố già" viết hay quá thôi, keke.
Mọi người thì sao, cùng cho ý kiến xem bộ nào được xem đi xem lại nhiều nhất nào.
P/s: Ai không biết tính thì xem lại sách toán lớp 1 nhá.
Phù thủy Lửa hỏi: "
Ông là người xấu hay người tốt?
Hiệp sĩ: "
Con người ai cũng phải có hai mặt, cả xấu lẫn tốt"
Phù thủy Lửa: "
Nửa củ hành thối thì vẫn là củ hành thối mà thôi."
(Game of Thrones)
-
Xem đi xem lại nhiều nhất có lẽ là MIX
Rất đơn giản, là vì truyện này đang ra, mà bố vẽ thì chậm khủng khiếp
Lâu lâu mới đc 1 chap, mỗi lần update là lại đọc lại từ đầu
Vì đâu có nhớ đoạn trước thế nào đâu
Còn nếu nói về Manga mà thường coi lại thì đó là Q&A
Có lẽ vì kết cấu và cách kể chuyện khác lạ một chút mà mình đọc Q&A nhiều hơn những bộ khác
Cái kết cũng rất thú vị. Nó giống như là Atsushi vừa được xem trước một thước phim về cuộc đời mình
và cậu ta có cơ hội để sửa chữa nó một lần nữa vậy - hoặc tất cả chỉ là ảo ảnh do ông anh trai tạo ra
Rất là thú vị
-
When we're together, I feel so invincible.
Cause it's Us Against The World
You and me against them all.
-
H2~
Đặc biệt là vào những ngày nghỉ nằm mốc meo ở nhà thì đọc hết bộ là hết ngày. Ngày hôm sau còn được nghỉ nữa thì đọc lại tiếp
You will be shocked kids, when you discover how easy it is in life to part ways with people forever. That's why, when you find someone you want to keep around, you do something about it.
#HIMYM
-
Ơ... lâu lâu mình lôi vài quyển của bộ này bộ kia ra đọc chứ ít khi đọc lại nguyên bộ lắm. Touch, H2 với Rough là hay được lôi ra nhất. Kế đó là Niji-iro Togarashi, rồi đến Cross Game. Ngoài ra còn có Short Program tập 2 (mình rất thích truyện ngắn Đường về - nói về 1 nhóc xuyên về quá khứ và 1 nhóc đi đến tương lai á) và tập 3 của Hiatari Ryoukou (đoạn tự truyện một ngày làm việc của bố )
-
có lẽ là Rough vs H2, Rough là bộ đầu tiên của sensei mà mình thích còn H2 là bộ mình thik nhất trong số những bộ của sensei
-
Dù không thích kết cuộc của H2 nhưng H2, Rough và Touch là 3 bộ của sensei mà mình xem đi xem lại nhiều nhất.
-
Touch là bộ đầu tiên của sensei mà tớ đọc cũng là bộ ngâm tới ngâm lui nhiều nhất, mà lần nào tới đoạn Katchan mất cũng muốn đứng hình y như lần đầu đọc
H2 là bộ ngâm nhiều thứ 2, nhưng vì cái kết không thỏa mãn nên toàn đọc gần cuối xong bỏ
mấy truyện ngắn trong Short Program tớ cũng đọc lại hoài, công nhận nhiều truyện tinh tế làm quắn quéo ngưỡng mộ dễ sợ
-
thứ tự là Touch > Cross game >H2 ...
-
Rough, đơn giản là vì nhà mình có đủ bộ chán chán lại lôi ra đọc
Người là bông hồng xanh đơn độc nở giữa cánh đồng băng vĩnh cửu
Một vẻ đẹp tĩnh lặng mà chết chóc
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:45.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu