oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      181
      Reps
      9021

      [Fiction] Dark Decade Gạ Xoạc Truyền Kỳ

      Tựa: Dark Decade Gạ Xoạc Truyền Kỳ

      Tác Giả: Lord Bẫn Bựa

      Thế Loại: Sci-fi, Fantasy, Kinh dị, lãng mạng, anh hùng.

      Rating: T

      Summary: Chuyện về một thanh niên đầu óc bình thường. Vào một lần sắp chết phát hiện cha mình là một vị không hề đơn giản. Sau khi được cha tặng cho một cái thắt lưng thì cậu đã trở thành Dark Decade và vận đào hoa từ đó cũng lên.

      Chap 1: Henshin

      [Thế Giới Ultimate Tokusatsu Chronicle / Năm 2018]

      [Mốc Thời Gian: Sau vụ Amazonz chạy rông]
      “Setsuna !!!!!”

      “Dark Decade sao mày lại phản tao. Con Ange nó cho mày cái gì mà mày lại phản người đã tạo ra mày"

      Tên kỵ sĩ mặc giáp đen lạnh lùng dùng kiếm đâm vào thai phụ đứng ở trước mặt rồi rút thanh kiếm ra thật nhẹ nhàng. Cảnh tượng trước mặt thật khiến cho nhiều người phải phẫn nộ. Nhất là đối với chồng của người mà bị hắn đâm. Người đó không ai khác ngoài kẻ đã tạo ra Dark Decade, một con rối vô hồn theo nghĩa đen để cho hắn trở thành người thực hiện ý nguyện của mình lên các thế giới khác. Không ai khác ngoài Serizawa Hikaru. đấng sáng tạo ra thế giới Ultimate Tokusatsu Chronicle. Tuy nhiên hôm nay chính Hikaru đã mất đi một người quan trọng bởi chính con rối vô hồn này.

      “Nó chỉ là một con rối vô hồn mà thôi. Ai giật dây thì nó làm theo chứ làm gì biết phân biệt chủ tớ.”

      Bỗng dưng thời gian dừng lại và trong khoảng khắc ấy thì một cô bé nhỏ nhắn. Có mái tóc màu hồng thắt hai bím với khuôn mặt hồn nhiên vô tư xuất hiện. Ở trên tay của cô bé là một chùm dây điều khiển rối được kết nối thẳng với bộ giáp Dark Decade. Hikaru nhìn vào cô với ánh mắt đầy sát khí nhưng vẫn không mất đi vẻ điềm tỉnh. Anh đã hiểu chuyện gì đang sảy ra. Chỉ không ngờ rằng người điều khiển con rối được anh tạo ra từ một phần linh hồn mình, Marie Ange lại là một con nhóc tỳ. Nó muốn làm gì đây tấn công anh là có mục đích gì chứ. Nhưng mà tất cả những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Vì bà xã lúc nào đối với anh cũng quan trọng hơn tất cả.

      “Shiny của em, lại đây em biểu"

      “Con em nó sao rồi"

      “Có gì đâu hả em, không có cái gì hết đó"

      “Mặc dù nó đã bị cắt làm đôi. Nhưng anh chắc chắn là nó còn sống mà"

      “Nó không có chết đâu, em iu đừng có lo"

      “Xạo lờ nè, nó chết lâu rồi.”

      “Không sao, quan trọng là cứu em trước"

      “Em không muốn như vậy, con của em nó quan trọng hơn em mà"

      “Anh không phải là một thằng theo truyền thống nên nó không quan trọng bằng em mà"

      “Nghe em đi mà … anh phải cứu nó"

      “Nó có chết cũng phải xuống âm phủ đập vỡ mồm diêm vương lôi nó sống dậy"

      “Con em phải sống, không phải vì truyền thống gia trưởng hay cái gì hết. Mà là vì em muốn vậy."

      Nếu như vợ đã muốn thì anh cho dù không muốn cũng phải nghe theo mà thôi. Hikaru lấy bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve đứa con đã bị cắt làm đôi của mình. Đôi tay của anh lúc này đã dính đầy máu, nhưng điều đó không hề cản trở anh. Không những vậy, những giọt máu ấy còn đổi thành màu vàng sáng rực rỡ rồi tụ tập hết vào đôi tay của anh rồi bao bọc lấy đứa bé đã chết. Cứu sống nó bằng chính máu và cơ thể mẹ nó.

      “Phiền phức quá, im dùm tui cái đi"

      “Giải quyết những kẻ xấu với độ chính xác vô hạn"

      “ULTIMATE TOKUSATSU CHRONICLE”

      “GASHATTO"

      Hikaru rút ra từ trong túi Gashat và Gamer Driver của mình ra rồi nhanh tay đeo thắt lưng và kích hoạt Gashat cùng lúc. Chiếc Gashat của Hikaru nhanh chóng được cắm vào Driver. Một cơn bão dữ liệu ngay lập tức được tạo ra tự động thổi cần gạt.


      “LEVEL UP"

      “ALL HERO ! TẬP HỢP VÀ HÃY BAN CHO TA SỨC MẠNH VÔ HẠN. TẠO RA VỊ ANH HÙNG TỐI THƯỢNG ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH NGHĨA ! ULTIMATE TOKUSATSU CHRONICLE !”

      “Tao là Kamen Rider Shine ! Tokusatsu Gamer ! Level Vô Hạn"

      “KIMEWAZA”

      “ULTIMATE CRITICAL FINISH"

      Anh nhanh tay rút Gashat ra rồi cắm thẳng Gashat vào trong khay đựng ở bên hông để kích hoạt tất sát kỹ. Rồi sau đó anh nhảy lên rồi biến mất dạng trên không trung. Và rồi trước khi cô bé kịp phản ứng thì đã bị Hikaru cho một cước vào mặt. Đá bay sang tận đa vũ trụ khác. Sau đó thì hơn hàng trăm vị anh hùng và quái vật đã xuất hiện dưới dạng dữ liệu ở thể rắn rồi đồng loạt tấn công cô. Tạo thành vụ nổ huỷ diệt cả đa vũ trụ. Hikaru sau khi tung ra chiêu thức lấy mạng thì điềm tĩnh trở lại nhà của mình. Dùng đôi tay của mình huỷ diệt cơ thể của Dark Decade. Chỉ chừa lại chiếc thắt lưng biến hình mà thôi. Sai lầm của anh chính là đã tạo ra một con rối thay vì một người bạn, một người thân để giúp đỡ mình đem lại công lý bằng sự huỷ diệt đối với các thế giới không tồn tại chính nghĩa.

      Nhưng mà liệu mục tiêu đó có đáng để tạo ra một con rối không. Nếu như chính tay anh ra tay đem lại công lý cho các thế giới kia thì chuyện cũng không đến nổi. Sai lầm khi tạo ra Dark Decade là một sai lầm mà không thể nào cứu vãn được. Sai lầm phải trả giá bằng thứ anh coi trọng nhất. Nhưng mà Hikaru không hề mất đi hy vọng. Đầu thai là một thứ có tồn tại trên đời. Nếu như vợ anh có thể đầu thai lại thì anh vẫn còn hy vọng. Đứa con của anh sẽ lại có mẹ một lần nữa. Bây giờ thì tất cả mọi thứ phải dành cho nó. Đứa con báu vật của vị thần tạo ra thế giới của các anh hùng. Được sinh ra từ bóng tối vô hạn, với người cha là ánh sáng của chính nghĩa. Serizawa Yami từ ngày hôm đó đã được ra đời.

      [13 Năm Sau]

      [ Ở Một Thế Giới Khác]

      “Một vụ tấn công của Noise đã diễn ra ở thị trấn Mitakihara gây ra cái chết cho 43 người. Thật may mắn khi số thương vong lần này tương đối thấp so với những lần tấn công trước"

      *Cụp*

      Người thanh niên có mái tóc hai màu trắng và bạc ném cây bút mực vào nút tắt TV rồi thản nhiên thở dài một tiếng đầy vẻ chán nản. Ở trong lớp không ai là không sợ hãi trước sự thờ ơ này. Thế giới mà cậu sống là một nơi khá yên bình nhưng không hề tẻ nhạc một chút nào cả. Bởi vì cậu không phải là những thằng nam chính trong truyện Shounen thích đi tìm những cuộc phiêu lưu kỳ thú hay mấy thằng cơ bắp trong những bộ phim hành động Mỹ. Đặc biệt là những thằng đô con trong những bộ phim hành động Mỹ, cậu ghét bọn chúng kinh khủng luôn. Ghét đến nỗi nếu như cậu mà gặp một thằng ở ngoài đời thì chỉ muốn đạp ngay hạ bộ của nó rồi lấy kéo cắt hai hòn bi của nó ra, sau đó nhét thẳng vào mồm nó hai hòn bị của chính nó rồi tận hưởng tiếng kêu gào thảm thiết của nó. Đó chính là cách sống của Serizawa Yami. Một thằng tự phong là ghét cơ bắp đến cực độ. Là một soái ca lạnh lùng trong mắt bọn con gái và kẻ thù số một của các thanh niên F.A trong trường. Tuy vậy nhưng không có thằng nào dám hó hé nữa lời hay động đến cậu dù chỉ một sợi tóc. Vì lúc đó sẽ ngay lập tức bị ăn trọn một cú đá như trời giáng vào hai hòn bi kèm theo màn tra tấn hạ bộ bằng chân đã đi vào huyền thoại trong cả ngôi Trường m Nhạc Tư Nhân Rydian.

      “Tại sao em lại có thể vô tâm trước người khác như vậy"

      Hành động này đến cả cô giáo cũng phẫn nộ. Nếu như Yami không phải là con của người sáng lập trường thì có lẽ cậu đã bị đuổi học từ lâu với cái thái độ này rồi. Nhưng mà cô giáo dù sao cũng cần nuôi sống gia đình, và thái độ của cậu cũng không gây hại cho ai. Chỉ là Yami có hơi vô tâm và lạnh nhạc một tý mà thôi.
      “Anh ấy thật lạnh lùng … ngầu quá đi"

      Những đứa con gái ngồi đằng sau nhìn thấy hành động của Yami không khỏi trầm trồ khen ngơi trước vẻ lạnh lùng của anh. Điều mà Yami không hề thích bởi vì anh luôn tự cho mình là người có trái tim nhân hậu và ấm áp. Tính vốn rất ghét những thằng lạnh lùng, luôn ra vẻ.

      “Con nào vừa nói thằng này lạnh lùng vậy?”

      “Nói bao nhiêu lần rồi, tui là một người có trái tim ấm áp, tràng đầy sự cảm thông và tấm lòng yêu thương con người. Là một con người tràng đầy chính nghĩa trong tim. NÓI HOÀI KHÔNG HIỂU LÀ SAO"

      “Mấy ông mấy bà có buồn thì cũng đâu có làm được gì. Người ta chết thì cứ kệ mẹ người ta đi.”

      “Trong trường hợp này thì không làm gì cũng như đã làm gì rồi. Cứ kệ mẹ nó đi cho cuộc đời nó bớt lo âu"

      Yami thản nhiên nói như không có chuyện gì sảy ra. Khiến cho không ít người cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm bởi sự vô tâm của cậu. Một người kể cả mình làm gì cũng không nhận ra được. Vậy mà cậu ta lại là một học sinh giỏi gần như nhất trường. Đúng là mấy thằng học giỏi luôn bựa mà.

      “Yami-kun !”

      “Bạn nói như vậy nghe được à”

      Một người con gái có mái tóc ngắn màu nâu nhạt bắt đầu phản ứng lại trước sự vô tâm của Yami. Khiến cho cậu lập tức quay lại nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sát khí nhưng khi thấy cô thì sát khí lập tức tan biến vào hư vô. Trước mắt cậu giờ đây là Hibiki Tachibana, một người con gái mà cậu tuyệt đối không hề yêu, thề luôn đấy. Chỉ là bạn tốt của nhau mà thôi.

      “Hibiki-chan, ý của cậu là sao"

      “Ừ thì mình sai rồi, phải quan tâm tới tất cả mọi người. Như vậy được chưa"

      “Biết thật không đó.”

      “Thiệt mà … đừng có giận nữa nha … Hibiki-chan.”

      Mọi người trong lớp đều đau não trước thái độ của cậu. Và sự đau não này gần như diễn ra mỗi ngày. Có lẽ chỉ có thánh nữ với siêu nhân mới có thể nói chuyện bình thường với một con người tràng đầy sự bẩn bựa như Yami. Tiếng chuông tan học reo lên và các học sinh kéo nhau đi về nhà.
      Còn Yami thì chỉ lẽo đẽo theo người con gái đã nhắc nhở mình trong lớp. Làm bộ như trùng đường từ trường về nhà nhưng thực ra là đi theo để mỗi ngày được ở cạnh cô ấy. Thế nhưng hôm nay Hibiki cũng bắt được trò này của cậu. Cô bé ngây thơ lại gần Yami để bắt chuyện.

      “Yami-kun"

      “Ờ … Hibiki-chan … mình xin lỗi chuyện ở trên trường nhé”

      “Sao bạn có thể nói những việc vô tâm thế chứ"

      “Ý của mình là cho dù có quan tâm cũng có làm gì được đâu"

      “Bọn Noise vốn là một bọn không si nhê với vũ khí thông thường"

      “Quân đội còn không làm gì được"

      “Những thằng ra vẻ anh hùng thì cũng như tự chuốc hoạ vào thân thôi. Hy sinh mạng sống một cách vô ích, chỉ để chứng tỏ cái tôi cho mình. Thực ra chỉ là một cách trốn tránh trách nhiệm.”

      “Nên tốt nhất không nên quan tâm đau buồn làm gì cho nó đau não"

      “Nếu có khả năng đánh tụi nó thì mình cũng ra tay rồi”

      “Nhưng mà mình không có khả năng, cho nên khi gặp nó thì cứ lo giữ mạng trước.”

      “Còn mình thì khi gặp bọn nó sẽ cố gắng lôi cậu chạy theo.”

      *Gào*

      Và rồi trước mặt của Yami ngay lập tức xuất hiện một bầy sinh vật không có mặt. Cơ thể tuy có tứ chi như con người nhưng thân lại to hơn hẵn so với tay và chân. Ở trên đầu chúng là một cái anten có hai đầu nhìn giống như cuốn quả. Màu sắc ở mỗi con cũng khác nhau và chúng tập hợp thành từng nhóm dựa theo màu sắc trên cơ thể.

      “Đ* M*” [ Nói bằng Tiếng việt thay vì tiếng nhật ]

      “Cái miệng hại cái thân rồi"

      “Kì này có chạy cũng khó thoát"

      “Má ơi cứu con"

      *Má con chết rồi, LÀ BA ƠI CỨU CON"

      Một giọng nói khác bắt đầu vang lên trong tai của Yami. Khiến cho cậu lại có cảm giác an toàn. Thời gian giống như dừng lại, để cho hai cha con có thể dùng thần giao cách cảm nói chuyện.

      “BA ƠI ! CỨU CON"

      “Con bị đứa nào ăn hiếp nữa"

      “Đám NOISE đó ba"

      “NOISE là đám nào"

      “Đ* M* [Tiếng Việt], bọn nó xuất hiện vào 13 năm trước. Tới giờ ba cũng không biết hả trời"

      “Ba có theo dõi tin tức đâu. Lúc không lo cho con thì ba cũng bận cùng với các anh hùng choảng nhau với bọn Tổ Chức Fusion, sau đó thì bọn nó lại lập ra Tổ Chức Synchro . Giờ thì mọc thêm cả Tổ Chức XYZ"

      “Rồi tiếp theo là tới Tổ Chức Pendulum và Tổ Chức Links hả"

      “Chưa tới mức đó"

      “Mà bọn nó thì liên quan gì đến con"

      “Tổ Chức XYZ nó đang ở trong thế giới của con đấy. Bọn nó thông đồng với đám Weekia chặn toàn cầu ba rồi"

      “Bây giờ ba chỉ còn cách cho con cái này mà thôi"

      Một tia sáng từ trên trời đánh xuống mặt đất, đưa Hibiki đến một nơi an toàn. Rồi sau đó Yami nhìn xuống bụng mình thì thấy một chiếc thắt lưng màu đen có viền xám. Ở giữa là một thiết bị màu xám có thiết kế như một chiếc máy ảnh với ống kính ở giữa và hai tay cầm ở hai bên, trên mỗi tay cầm là ba chiếc đèn nhỏ nhắn. Trên tay của cậu là một thẻ bài có in hình một chiến binh mặc giáp tên là Dark Decade.

      “Dark Decade là một bộ giáp trước kia có khả năng biến hình thành mọi anh hùng và sỡ hữu khả năng vô hạn.”

      “Nhưng cái đó là quá khứ, giờ con trai chỉ có thể biến thành hai dạng mà thôi.”

      “Để ba chỉ con cách sử dụng"

      Yami nghe theo lời bố thử lấy tay kéo hai tay cầm ra để cho bộ phận ống kính xoay lên. rồi bỏ thẻ bài Dark Decade vào trong rồi kéo đẩy hai tay cầm về chỗ cũ. Hơn hàng trăm cái bóng bắt đầu chui ra từ Dark Decade Driver, sếp thành một hàng dài rồi cùng một lúc nhập vào cơ thể của Yami, tạo thành một bộ giáp có hình dạng giống như bộ giáp của Kamen Rider Decade nhưng có màu xám và đen và viền vàng. Lúc này Yami đã trở thành Kamen Rider Dark Decade. Vị anh hùng có sức mạnh vô hạn trong truyền thuyết của thế giới Ultimate Tokusatsu Chronicle.

      Dark Decade nhìn vào bọn Noise rồi thản nhiên rút Dark Ride Booker từ trong không gian khác ra. Dark Ride Booker là một cái ví có khả năng biến thành kiếm và súng cộng với sức chứa vô hạn. Vốn được dùng để chứa các thẻ bài cho chủ nhân của mình. Anh rút ra một thẻ bài có hình thanh kiếm từ trong ví ra rồi cắm vào thắt lưng của mình.

      “ATTACK RIDE: SLASH"

      Khi vừa kích hoạt thẻ bài thì tay cầm của cái ví đã xoay lên, trở thành cán chuôi kiếm sau đó thì một lưỡi kiếm khá dài bắt đầu bật ra. Dark Decade sử dụng thanh kiếm của mình, một nhát chém đứt đôi hai con Noise. Một sinh vật vốn không chịu tác động từ vũ khí bình thường và khi chạm vào một ai đó sẽ phân huỷ chính bản thân cùng với người đó. Tuy nhiên vũ khí của Dark Decade không phải là vũ khí bình thường. Trong chưa đầy một phút đã chém chết năm chục con Tuy nhiên nếu cứ chém mãi như thế thì không biết bao giờ mới hết. Dark Decade bắt đầu sử dụng thẻ bài khác của mình.

      “ATTACK RIDER: BLAST"

      Lưỡi kiếm bắt đầu gập trở vào, thay thế nó là một nòng súng, còn tay cầm thì cũng gập xuống, trở thành cò súng. Dark Decade điềm tỉnh bắn vào lũ Noise một cách thản nhiên. Xung quanh khẩu súng lúc này lại xuất hiện thêm nhiều khẩu khác có dáng vẻ như ảo ảnh nhưng lại bắn đạn thật. Sau khi bắn được một trăm con thì Dark Decade lại thử thêm một lá bài khác.

      “FINAL ATTACK RIDER: DARK D-D-D-DECADE"

      Dark Decade dùng súng bắn ra một mũi cột năng lượng dày đặc có đầu nhọn được tạo ra từ vô số là bài năng lượng luôn xoay vòng. Tạo nên lực xuyên phá không hề nhỏ, chỉ trong một phát đã triệt hạ toàn bộ lũ còn lại. Chỉ chừa lại một đống tro Carbon ở phía sau. Khi lũ Noise chết thì cơ thể sẽ tự phân rã thành Carbon và đó cũng là dấu hiệu để Dark Decade nhận biết liệu mình đã giết chết chúng hay chưa. Nếu một con Noise không biến thành Carbon thì có nghĩa là nó chưa chết. Sau khi xử lý xong lũ Noise thì Dark Decade bắt đầu nhảy lên chiếc xe của mình. Chạy thẳng về nhà của mình, không quên biến trở lại thành Yami lúc không có bóng người nhìn mình. Chạy được một hồi thì Yami lại bắt gặp Hibiki đang cố sức chạy về hướng diễn ra trận đánh.

      “Ủa, bạn chạy về đó chi vậy"

      “Mình lo cho cậu thôi … mà cái xe ở đâu ra thế"

      “Không quan trọng, mà mình không sao rồi thì cậu cũng không cần đến đó nữa"

      [Ở một căn phòng bí mật]

      “Đã có dữ liệu hình ảnh về một cuộc tấn công của Noise ở gần trường Rydian"

      “Khốn thật, chúng ta không có cách nào để chống lại chúng cả"

      “Thưa chỉ huy Genjuro ?”

      Anh nhân viên phân tích chỉ vào màn hình, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trong khi vị chỉ huy của anh, một ông chú lớn tuổi có cơ bắp vạm vỡ và mái tóc màu đỏ nhìn vào màn hình. Trước mặt của ông là cảnh Dark Decade thản nhiên giết chết hai trăm con mà không có trở ngại gì.

      “Hắn ta có thể làm tổn thương chúng mà không cần đến Thánh Tích ư ?”

      “Tên này rốt cuộc là bạn hay thù đây"
      ĐEM ĐẾN TUYỆT VỌNG VÀ SỰ ĐAU KHỔ CHO MỌI NGƯỜI. ÁNH SÁNG MÀU TÍM CỦA SỰ CHẾT CHÓC VÀ TÀN NHẪN. TA LÀ ANH HÙNG ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH NGHĨA SHINING CONVOY-SAMA.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      181
      Reps
      9021
      Chương 2: Kaizo Ningen


      Yami tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Cả đêm qua Yami luôn mỉm cười vì sức mạnh mà mình đạt được. Anh thề sẽ dùng nó thật tốt để đem lại lợi ích cho bản thân và người khác. Không chỉ Noise, tất cả những thứ dơ bẩn trên thế giới này đều sẽ bị loại bỏ. Anh sẽ không còn bị những thứ dơ bẩn trên thế giới này tác động nữa.


      Sau bữa ăn sáng tự nấu thì Yami bình thản nhảy lên con xe của mình phóng thẳng đến trường. Con đường hôm nay khá là yên tĩnh không hề có sự xuất hiện của lũ Noise. Điều đó cũng tốt vì ai lại muốn bọn nó xuất hiện đâu chứ. Nếu như bữa nay bọn nó không xuất hiện thì anh sẽ có một ngày học khá bình thường. Rồi sau giờ học anh sẽ ráng trò chuyện với Hibiki nhiều một chút. Không phải tại anh thích cô ấy hay cái gì đâu. Chỉ là bạn bè trò chuyện với nhau thôi mà.


      "Không biết phải nói gì với Hibiki bây giờ ?"


      Anh vừa suy nghĩ, vừa bẻ tay lái quẹo trái. Do quá chăm chú suy nghĩ mà Yami đã quên mất đèn đỏ ngay trước mặt mà lái thẳng vào làn xe đang chạy. Nhưng do trong giấc mơ tối qua anh đã được một cao nhân tên Takeshi Hongo đến từ thế giới của bố anh dạy lái xe mô tô cả đêm nên cho dù có gặp phải lượng xe đông đi chăng nữa. Yami vẫn có đủ khả năng ứng phó và điều khiển tay lái để cho mình không bị thương. Nhưng rắc rối đã đến với anh dưới hình thức một đoàn xe cảnh sát có sáu chiếc rượt theo ở sau đít.


      *Pằng*,*Pằng*


      Những tên cảnh sát trên xe bắt đầu rút ra mười hai khẩu shotguns từ trong những chiếc túi được gắn ở bên không rồi nhắm vào Yami thẳng tay bóp cò. Yami vừa nhìn thấy bọn chúng rút súng ra đã vội vàng rút thẻ bài ra bỏ vào Dark Decade Driver.


      "Henshin"


      "Kamen Ride: Dark D-D-DECADE"


      Những đầu đạn tuy nhỏ nhưng có lực xuyên phá mỗi viên hơn cả pháo chống tăng đã xuyên qua hàng chục chiếc xe đang chạy trên đường để bay đến mục tiêu. Hàng chục vụ nổ lớn diễn ra khiến cho cả con đường náo loạn. Những người lái xe hoảng sợ lái trật tay, khiến cho những chiếc xe đâm vào nhau. Gây nhiều trở ngại cho Dark Decade. Tuy nhiên điều làm anh bất ngờ chính là xe của đám cảnh sát có khả năng dùng ống bô để bật lên trời để tránh chường ngại vật.


      "Bộ phim hành động mỹ hai sao mà đám này nhây thế"


      "BỐ MÀY RẤT GHÉT PHIM HÀNH ĐỘNG MỸ"


      Dark Decade tức tối buông tay lái ra rồi đạp chân vào thắng xe để nhảy lên chào hỏi bọn cảnh sát phiền phức kia bằng những cú phi cước nhắm thẳng vào một trong sáu chiếc xe của bọn chúng. Khiến cho nó rớt xuống mặt đường và nổ tung nhưng hai tên cảnh sát vẫn bình an vô sự. Còn Dark Decade thì tuy tiếp đất không có trở ngại nhưng giờ đâ đã bị bọn cảnh sát còn lại vây kính.


      Anh dùng đôi mắt của mình nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra sơ hở để vượt qua. Quyết không để cho bọn chúng có được thế thượng phong. Ở xung quanh anh hiện giờ là mười hai thằng cảnh sát từ trên trời rơi xuống. Có sức chịu đựng và thể chất phi thường. Không hề tuân thủ luật kiểm soát súng đạn vì ở nước Nhật thì cho dù có cho vàng một viên cảnh sát cũng không dám nổ súng ngay giữa đường. Luật kiểm soát súng đạn ở Nhật không phải là chuyện đùa. Bọn này có khi còn không phải là cảnh sát. Bởi vì lực lượng cảnh sát Nhật Bản không thể nào nuôi những viên cảnh sát thiếu trách nhiệm thế được. Đừng nói gì mười hai tên, chỉ cần một tên thôi cũng đủ cho danh tiếng của lực lượng cảnh sát toàn nước Nhật vốn đã thấp trở nên không thể cứu nỗi. Vậy bọn chúng là ai chứ ?


      Nhất là những chiếc xe ở đằng sau bọn chúng. Chỉ cần nhìn sơ qua và trải nghiệm tận mắt thì Yami cũng đoán ra được là loại không hề đơn giản. Tốc độ 500 km/h, lớn hơn nhiều so với loại xe chuyên dụng của cảnh sát và đa số các loại xe mô-tô hiện giờ. Ống bô phản lực có thể nhảy lên trời cao. Và khi Dark Decade nhìn vào trong thì phát hiện được chứa trong mỗi chiếc xe là một động cơ nhiệt hạch nhỏ. Có lẽ đó là lý do mà chúng nổ sau khi tiếp đất. Và nói sao thì nói nhưng SỞ CẢNH SÁT NHẬT BẢN KHÔNG THỂ NÀO LÀM RA ĐỘNG CƠ HẠT NHÂN ĐỂ GẮN VÀO XE ĐƯỢC.


      "Kế hoạch đánh bại các ngươi đã được vạch ra"


      Dark Decade nhanh nhảu ném Ride Booker thật mạnh lên trời rồi chạy theo hướng sáu giờ. Theo bản năng thì mười hai tên cảnh sát bắt đầu rượt theo anh và đồng loạt nhảy về hướng anh đang chạy để bắt cho kịp đối tượng. Nhưng Dark Decade đã tính trước điều này và dùng chân nhảy lên đạp vào tên cảnh sát ở trước mặt để lấy đà, lợi dùng quán tính của cú đạp để đổi hướng đạp thêm một tên vào ngay bã vai. Lợi dụng bả vai của hắn như bàn đạp để bật về hướng Ride Booker, lúc này đã rớt ngay vào lòng bàn tay của anh đúng như dự tính. Do bọn cảnh sát đã bị dụ chạy ngược lại hướng đi hiện tại của anh là hướng 12 giờ nên Dark Decade đã thuận lợi dùng Rider Booker bắn nổ năm chiếc xe còn lại. Không cho bất cứ tên nào đường thoát thân.


      Anh đáp xuống mặt đất rồi quay mặt lại chỉa súng về phía bọn cảnh sát. Thế vây đã không còn, trận đánh cũng đã dễ dàng hơn. Lúc này Yami mới mở miệng hỏi bọn chúng thực sự là ai, nhưng không có tên nào trả lời. Thay vào đó thì cả bọn chỉ đưa tay lên trời rồi hét đồng thanh ...


      "Henshin"


      "*beep* *beep* (Tiếng Việt)"


      "Bọn nó vứa nói Henshin, vậy chẵng lẽ bọn nó cũng giống mình hay sao"


      Mười hai cơn gió mạnh thổi lớp khỏi về hướng của Dark Decade nhưng một trở ngại nhỏ nhặt như thế không thể cản tầm nhìn của anh được. Nhưng thay vì đánh bọn chúng thì Dark Decade chỉ quan sát hành động và khả năng của kẻ địch. Bọn chúng không thổi ra gió mà chỉ đơn thuần hút không khí xung quanh vào để làm nguội một cái gì đó, rồi sau đó thổi ra một làn gió nhiệt nóng để che mắt địch. Sau khi hấp thu không khí vào thì quần áo lũ cảnh sát bắt đầu bị hút vào trong. Để lộ ra một cơ thể nữa máy móc nữa sinh học trong khoảng khắc ngắn ngủi trước khi một lớp giáp khác được làm từ hợp chất kim loại có độ đàn hồi và co dãn cao bọc lại. Tạo nên cảm giác giống như bọn chúng đang mặc một bộ trang phục đóng phim vào.


      Enlarge this image



      Nếu như anh có thời gian để nói tường tận về cấu trúc của bọn chúng thì Yami chỉ có thể nói ra cả tràng. Nhưng do không có thời gian nên Yami chỉ nói đơn giản về cách hoạt động của lũ này. Bộ giáp bọn chúng đang mặc là một bộ đồ tuy nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ tối tân. Ở trước bụng và ngực là bốn tấm giáp đệm màu xanh lá có độ dày như một tấm nệm mỏng. Bên trong mỗi tấm là một hệ thống cơ bắp nhân tạo có cốt kim loại chắc khoẻ, có thể chống lại mãnh vỡ vụ nổ và kể cả đạn pháo xe tăng loại xuyên giáp cỡ lớn mà không bị một vết trầy nào. Cả cơ thể chúng được bao bọc bằng một lớp giáp tuy mỏng nhưng lại được làm bằng một thứ vật liệu chống nhiệt có thể chịu được sức nóng từ vụ nỗ lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ. Những chiếc mũ của chúng có hình dạng như mặt một con châu chấu, và được gắn mắt điện tử có khả năng nhìn đêm cùng với cặp Anten có thể dò được những chuyễn động cách xa mình trong diện tích một km.


      Bên trong bộ giáp là một cơ thể có khung xương được làm từ kim loại được thiết kế để mô khỏng bộ xương của con người, nhưng phần xương đùi lại có cấu trúc như đùi của một con châu chấu. Bao bọc xung quanh lớp xương là những bó gân và cơ nhân tạo. Được tạo từ vật liệu hữu cơ có độ cứng như kim loại, ở bên trong chúng là các khớp xương nhỏ khác được làm kim loại đóng vai trò dẫn năng lượng đi khắp hệ thống. Ở trên bụng mỗi tên là một cái thắt lưng được kết nối với lò phản ứng năng lượng hợp hạch. Vốn là một loại lò phản ứng hạt nhân cấp độ cao hoạt động dựa trên nguyên lý đập các nguyên tử vào nhau để sản sinh ra năng lượng thay vì phân rã nguyên tử để giải phóng năng lượng. Lò phản ứng hợp hạch có thể sản sinh ra nhiều năng lượng hơn lò phản ứng thướng. Đặc biệt là lò phản ứng ở trong lũ này, có thể phân rã cả thức ăn thành nguyên tử bằng một hệ thống dạ dày máy hữu cơ đặc biệt. Rồi sau đó đưa thẳng đến lò phản ứng hạt nhân trong cơ thể để chuyển hoá thành năng lượng. Bọn chúng là những món vũ khí sống. Những con người được cải tổ lại bằng công nghệ cao. Chúng chính là các Kaizo Ningen.


      "Thì ra là Kaizo Ningen."


      Dark Decade chuyển Ride Booker thành dạng kiếm rồi lao thẳng vào bọn Kaizo Ningen ở trước mặt. Bọn chúng bắt đầu phản công bằng tên lửa mini, có kích thước bằng đốt ngón tay nhưng không hề bắn trúng Dark Decade, mà chỉ trúng những chiếc xe sau lưng anh. Do ở phạm vi gần nên tên lửa mini được bắn từ ngón tay của chúng vốn được thiết kế để tấn công tầm xa không hề hiệu quả. Yami ngộ ra rằng bọn này hình như không được thông minh cho lắm. Bọn chúng lại bắt đầu chiến thuật cũ, cả đám bao vây anh ở tất cả các hướng. Từ hướng một giờ đến mười hai giờ.


      *Xoạt*


      Thế nhưng Dark Decade đã nhanh chóng giải vây cho bản thân bằng cách lao thẳng vào tên Kaizo Ningen ở hướng mười hai giờ. Tung cho hắn một cú cước thật mạnh, đá hắn văng xa ít nhất một trăm mét rồi đuổi theo dùng chém hắn một nhát ngang bụng. Khiến cho lũ còn lại đều nhảy lên và tung đồng loạt mười một cú phi cước hướng về lưng của anh. Nhưng trước khi cước chạm vào lưng thì Dark Decade đã nhanh chóng ném kiếm lên trời rồi dùng tay ném tên Kaizo Ningen về phía đồng bọn. Dưới áp lực của mười một cú đá thì hắn không thể nào chịu được nên đã phát nổ, Lũ còn lại thì cũng bị vụ nổ làm cho rớt xuống đất.


      "Final Attack Ride: DARK D-D-D-DECADE"
      Dark Decade nhảy lên trời rồi hướng mũi chân về một Kaizo Ningen. Hàng chục lá bài đen to lớn không có hình được làm từ năng lượng bắt đầu hiện ra theo một đường thẳng. Rồi bổng nhiên một lực nào đó đã kéo Yami bay qua tứng lá. Cứ mỗi lá là tốc độ của anh lại tăng lên. Cuối cúng đạp xuyên qua tên Kaizo Ningen ấy, khiến cho hắn nổ tung.
      "Final Attack Ride: SLASH"
      Năm tên Kaizo Ningen khác lại nhạy về phía Dark Decade rồi giơ tay định tung đấm. Nhưng cả năm tên đều bị anh dùng kiếm chém đứt đôi ra. Thân và chân mỗi nơi một khúc. Thanh kiếm của anh khi chém thì giống như phân thân ra, để lại di ảnh mỗi lần vung. Có lẽ do lúc kích hoạt sát chiêu thì năng lượng tụ lên lưỡi kiếm quá mạnh. Vì thể nên khi vung ra thì nó phải bỏ bớt năng, lượng tạo thành những lưỡi kiếm năng lượng mỏng.


      "Final Attack Ride: B-B-B-BLAST"


      Năm tên còn lại thấy mình thất thế nên bỏ chạy để bảo toàn lực lượng. Nhưng đã nhanh chóng bị một cột năng lượng có mũi nhọn, được hình thành từ các khối năng lượng mỏng có hình dáng như thẻ bài sếp thành từng lớp bắn xuyên qua từng tên mà chết. Cả bề dày lẫn bề rộng đều do các khối năng lượng ấy tạo thành. Điểm chết người trong phát đạn này chính là cái đầu nhọn ở trước, luôn xoay tròng với tốc độ cực kỳ cao. Có thể xuyên thủng giáp của những tên Kaizo Ningen một cách dễ dàng. Khi cơ thể chúng bị xuyên thủng thì củng là lúc đồng loạt phát nổ. Ở xung quanh Dark Decade lúc này cũng không có ai cả. Lại còn có khói đen dày đặt.


      Sau trận đánh với mười hai tên Kaizo Ningen thì Yami cũng đã khá mệt mỏi. Cậu gọi con xế của mình lại rồi phóng một mạch tới trường. Tuy vào lớp trể nhưng do cậu là con ông lớn nên chả có ai nói gì. Chỉ có Miku Kohinata, lớp trưởng là hỏi cậu tại sao lại đi trể. Cô bé trông cũng khá là nghiêm nghị, nhưng cậu có thể thấy sự lo lắng của cô dành cho mọi người. Dĩ nhiên cậu không thể kể hết ra mọi chuyện, nhưng ít nhất thì Yami cũng có thể bịa ra một cái cớ để thoát tội.


      "Mình đang đi học thì bọn Noise xuất hiện. Mình do chạy thoát thân nên không kịp đến trường"


      Do Noise đối với người dân cũng giống như một loại thiên tai nên khi nói rằng cậu bị tấn công bởi chúng và đi trễ thì không ai có thể bắt bẻ được. Dĩ nhiên là họ phải kiểm chứng lời nói của cậu, nhưng với cái hiện trường trận chiến với bọn Kaizo Ningen thì báo đài cũng sẽ báo là do Noise cả thôi. Vì vậy nên sau này cho dù có đi trể khi bị tập kích thì Yami vẫn có lý do để mà chối tội.


      "Bạn bị Noise tấn công mà vẫn sống sót à"


      "Ừ ... thì mình rất giỏi chạy xe, nên tránh bọn
      chúng đối với mình khá là đơn giản"


      "Không sao là tốt rồi"


      Thế là Yami lại bắt đầu tiết học như mọi ngày. Thế nhưng trong đầu anh vẫn không thể hình dung ra được thế lực chính phủ nào lại có khả năng như vậy.


      --- Căn Phòng Bí Mật---


      "Thưa chỉ huy Genjuro, ở đường cao tốc quốc lộ 69 có một vụ tấn công từ ..."


      "Noise ..."


      "Không, mà là từ một nhóm 12 tên lạ mặt"


      Viên chỉ huy có tên là Genjuro bắt dầu dán mắt vào màn hình. Theo dõi trận chiến giữa Dark Decade và 12 Kaizo Ningen lạ mặt. Điểm đầu tiên mà ông phải công nhận là Dark Decade có óc giải quyết vấn đề khá nhạy bén. Nếu như cậu mà là kẻ địch thì sẽ rất phiền phức đây. Vấn đề thứ hai chính là sự xuất hiện của lũ Kaizo Ningen, tuyệt đối không được để cho dân chúng biết được. Chỉ bọn Noise không cũng đã đủ phiền phức rồi. Cho nên vụ này cứ giấu dân chúng và bảo báo chí rằng Noise đã tấn công.


      "Thật là thú vị, tôi rất mong được gặp cậu"


      "Chiến binh mặc giáp bí ẩn."
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      181
      Reps
      9021
      Chương 3: Hack và bị Hack


      “Hở, Gridman”


      “Có chuyện gì mà gọi cho ba vậy"


      Yami tuy đang cặm cụi viết bài những vẫn lén lút thì thầm. Nói chuyện với chiếc điện thoại của mình. Ở bên kia đầu dây là Gridman, một chương trình máy tính có ý thức do chính tay cậu lập trình. Chính vì thế nên Gridman gọi cậu là ba còn cậu cũng xem nó như là con của mình. Kể từ khi Gridman ra đời thì Yami không có chuyện gì là không biết cả. Thông tin mật của chính phủ, các dự án ngầm và bí mật thương nghiệp của xã hội đen. Tất cả cậu đều nắm sạch trong tay dựa vào khả năng đột nhập hệ thống và lấy cấp tài liệu của đứa con yêu quí này. Hệ thống mạng máy tính và server của nhà Yami cũng vậy. Kể từ khi có Gridman bảo vệ thì cho dù FBI, CIA, NSA, KGB và hacker chuyên nghiệp của Trung Quốc có hợp sức lại với sự trợ giúp của toàn bộ nhóm Annonymous cũng không tài nào phá nổi.


      “Mạng nhà mình vừa bị Hack thưa ba"


      “Thằng nào gan vậy, biết rõ mạng nhà mình có mức độ bảo vệ còn hơn cả Deep Web tầng 8. Được giới hacker mũ đen cho là Deep Web tầng 9 huyền thoại, chỉ có trong truyền thuyết”


      “Là FBI với CIA hợp sức, tổng tấn công mạng nhà mình.”


      “Bọn nó bị đánh bại trong bao nhiêu phút"


      “Năm phút là cả đám đi sạch, con cố ý thả lỏng để coi bọn nó muốn tìm kiếm thứ gì.”


      “Biết nghĩ như vậy là giỏi lắm Gridman. Cục cưng của ba đúng là biết thừa hưởng trí khôn mà”


      “Bọn nó đang tìm kiếm cái gì"
      “Dạ, là về một cái có tên gọi là “Thánh Tích" trong kho dữ liệu nhà mình cũng không có”


      “Cũng may bọn nó không hack vào hệ thống máy tính điểu khiển mọi thứ trong trường. Nếu không thì chẳng biết chuyện gì sảy ra nữa.”


      “Ba sợ chuyện gì sẽ sảy ra ?"


      “Con có biết mấy thằng biến thái thường hay hack vào Camera để làm gì không"


      “Nó hack vào camera để xem trộm mạng lới bảo vệ trong một căn cứ cần đánh chiếm"


      “Sai rồi, làm như thế là thiết thực chứ không biến thái"


      “Mấy thằng biến thái nó hack vào Camera để xem trộm con gái tắm"


      Vừa nói xong thì Yami chắc lưỡi, nghĩ về mấy thằng đó trong lòng giận dữ, ruột gan muốn trào ra ngoài.Không nghĩ nữa, tốt nhất là nên cúp máy rồi tiếp tục viết bài, nhân cơ hội thơ thẩn nhìn Hibiki đáng mến. Không phải là vì anh thích cô ấy hay gì đâu, mà chỉ là vì Hibiki rất tốt thôi. Người tốt mà lại xinh như vậy đúng là làm cho người khác động lòng mà.


      Ánh mắt của Yami cứ thế nhìn vào Hibiki một cách thẩn thờ, không ngừng chớp mắt. Còn đôi tay thì vẫn trong vô thức chép bài vào tập như một cái máy vô hồn. Không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ một lòng hướng vào một người con gái mà anh chắn tuyệt đối là mình không thích hay yêu gì cả.


      Bỗng nhiên màn hình TV trong trường bắt đầu hiện lên những hình ảnh nhạy cảm của hai học sinh ựu tú của trường, Kazanari Tsubasa và Kanade Amou. Cả hai người khi hợp sức lại là nhóm nhạc Zwei Wing, nổi tiếng toàn thế giới. Yami không hề ngần ngại nói mình là fan cuồng của hai người họ. Có một lần, anh vô tình nghe một bà cụ trong viện dưỡng lão gần nhà nói xấu họ. Lúc đó thì anh đã ngay lập tức nhờ ba gọi xã hội đen kéo người đến đồ sát cả viện dưỡng lão, không chừa một mạng người. Lúc đó thì Yami chỉ mới có 11 tuổi.


      Tsubasa là một người con gái đẹp như thiên thần có dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu xanh nước biển dài có một chỏm tóc đuôi ngựa ở đằng sau xoả xuống đến eo. Khuôn mặt ngây thơ của cô trên truyền hình lúc nào cũng khiến cho Yami không tài nào kìm được cảm giác muốn bảo vệ. Còn Kanade thì ngược lại có nét đẹp của một nữ cường với thân hình chuẩn và cặp đào khá là to. Nếu như Tsubasa cho Yami cảm giác muốn bảo vệ thì dáng vẻ nữ cường nhân của Kanade lại cho anh thấy cô sẽ bảo vệ anh trước kẻ xấu. Tình cảm mà anh dành cho họ tất nhiên cũng giống như Hibiki, chỉ là ngưỡng mộ. Chứ không phải là thích hay gì đâu.


      Yami nhìn vào màn hình máu mũi chảy ra nhỏ từng giọt xuống bàn. Đây là lần đầu tiên anh được thấy cận cảnh thần tượng của mình lúc không mặc đồ. Mọi người trong lớp do đều là con gái nên nhìn vào màn hình máy tính chỉ che mặt lại. Mặc ai nấy đỏ ửng lên, không dám nhìn nữa. Nếu như những bức hình này mà lọt ra ngoài thì chắc chắn danh tiếng của nhà trường sẽ đi xuống trầm trọng. Mà trường này đã là trường của ba anh, chuyện đó tuyệt đối không thể sảy ra được Bọn hacker này đúng là biết tự tìm đường chết mà. Bức ảnh trên là chụp trong phòng thay đồ. Ắt hẳn là do bọn FBI hay CIA hack vào hệ thống máy tính của trường để chụp đây mà. Bọn này hạ lưu thật, kể cả thần tượng của anh cũng không tha. Mà tại sao bọn nó lại muốn hạ nhục danh dự của một nhóm nhạc nhỉ. Chả lẽ kinh tế kém quá nên muốn làm liều ?


      “Con trai ngoan, điều tra thằng nào làm giùm ba nhé"


      “Dạ khỏi cần, dựa theo dấu đăng nhập thì con xác định nó là trong một trong các máy tính đến từ cục tình báo Nga"


      “KGB à ?”


      “Bọn này gan nhĩ.”


      “Trước tiên là con hãy đăng nhập vào hệ thống máy tính trường rồi xoá ảnh.”


      Gridman dạ một tiếng rồi bắt đầu bay vào trong hệ thống máy tính của trường. Bức ảnh nóng trên TV cũng biến mất mà thay vào đó là cảnh giả lập những gì sảy ra trong thế giới của hệ thống máy tính trường Lydian. Đó cũng là tín hiệu để cho Yami bảo mọi người đừng che mắt nữa, mà hãy nhìn vào màn hình xem màn kịch hay. Cả lớp không ai là không bất ngờ. Một thằng lúc nào cũng tỏ vẻ chán chường như hắn mà hôm nay lại chủ động làm một tốt ư. Thật bất ngờ quá mà, mọi người nhìn vào màn hình tivi và bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.


      Thế giới máy tính là một thành phố rộng lớn với các toà nhà to nhỏ khác nhau được làm bằng một thứ vật liệu có vóc dáng như kim loại. Chúng đại diện cho các vi mạch và những vùng chứa dữ liệu. Khi bị phá huỷ thì hệ thống dĩ nhiên sẽ gặp một số trục trặc. Những con Virus máy tính khi vào thế giới này đều có hình dạng như quái vật. Hiện tại thì ở hiện trường đang có khoảng một trăm con quái vật loại có hình dạng nhìn như những mô hình 3d thời sơ khai. Một số con thì có tám chân như nhện và thân hình cầu. Những con khác thì có hình dạng như chim với ống phản lực thay cho chân. Hoặc có hình những binh sĩ mặc quân phục nga cầm AK-47 sẵn sàng tác chiến. Bọn chúng hì hục phá vỡ những toà nhà, quyết tâm lấy càng nhiều ảnh nóng nuốt vào trong người càng tốt.


      Nhưng Gridman, hacker và cũng là người bảo vệ mạng lưới điện tử cho nhà Yami cũng không phải hạng vừa. Anh xuất hiện như một người khổng lồ mặc giáp khắp người. Với bộ giáp ngực có một lỗ hình lục giác bao phủ viên ngọc đỏ bên trong được đặt ở giữa. Khuôn mặt có dáng vẻ như giáp mũ của một kỵ sĩ với một viên ngọc tròn trĩnh trên trán và một lưỡi đao nhọn ở giữa đỉnh đầu và cặp mắt màu vàng. Trên tay phải của Gridman là một thiết bị có hình dáng kỳ lạ với một viên cẩm thạch nhỏ được gắn chặt ở giữa.


      “DATA LOAD ! ULTRASEVEN"


      “GRID SLUGGER"


      Gridman lấy hay tay đưa lên trán rồi nhanh nhảu vung xuống. Lưỡi dao ở trên trán anh ngay lập tức theo lệnh của cánh tay tách ra khỏi đầu rồi bay vào bọn Virus. Nó ngay lập tức cắt đôi hai con nhện, làm cho chúng nổ tung thành vạn mảnh rồi bay trở lại tay của chủ. Anh dùng tốc độ của mình, di chuyển lại gần những con Virus loại binh lính rồi dùng lưỡi dao tuy nhỏ nhưng có độ bén cao của mình cắt hai tên trước mặt ra làm hai phần theo bề ngang. Hai tên đứng cạnh anh bắt đầu theo bản năng chỉa súng lại gần mặt Gridman. Nhưng chỉ vừa bóp cò thì người đã bay lên tít tận không trung. Thành ra cả hai tự bắn lẫn nhau mà đồng qui ư tận.


      “Data Load ! Ultraman Ace"


      “Grid Gullotine"



      Năm con Virus loại chim bắt đầu bay lại phóng những con virus con vào Gridman. Mỗi con phóng ra ít nhất là hàng trăm con có nhiều kích cỡ khác nhau. Tên lửa nhắm vào Gridman giống như là mưa bom lửa đạn vậy. Tuy nhiên đối mặt với cơn mưa tên lửa đó thì anh không hề sợ hãi. Chỉ giơ hai tay lên tạo thành hình chữ Y như tập thể dục buổi sáng. Hai luồn năng lượng như điện giật nhanh chóng bắn vào lòng bàn tay của mỗi cánh tay. Dần hình hành hai lưỡi cưa năng lượng nhém vào cơn bão virus. Cả hai lưỡi cưa nhanh chóng tách ra thành hàng trăm lưỡi cưa khác với sức mạnh yếu hơn. Nhưng đủ để cắt đôi các Virus nhỏ hơn. Trong một chiêu diệt sạch cả cơn bão Virus.



      “Data Load ! Ultraman Victory"


      “Grid Especially"


      Lúc này Gridman lại dùng tay vẻ nên một chữ V trên bầu trời rồi bắn ra một tia sáng từ viên ngọc giữa ngực vào ký tự do mình vẽ ra. Chỉ trong phút chốc thì hai mươi con Virus loại chim đã bị tiêu diệt sạch sẽ trong một đợt oanh tạc đến từ hàng trăm viên ngọc năng lượng.


      “Data Load ! Ultraman Ginga"


      “Grid Fireball"


      Gridman lại tiếp tục đợt công kích của mình bằng một cơn mưa thiên thạch nóng bỏng. Những tảng thiên thạch tuy kích thước không mấy to nhưng có đủ lực để đập nát bọn Virus yếu ớt kia. Chỉ trong vài giây oanh tạc đã tiêu diệt được ba mươi lăm con. Tiếp theo anh lại tung ra chiêu “Grid Thunderbolt". Tạo ra một cơn bão điện từ trên trời bằng những hạt điện tích sáng lấp lánh. Nhìn vào bão giống như nhìn vào một ngân hà vậy. Gridman ném thẳng cơn bão kia vào lũ Virus, tiêu diệt thêm năm con nữa Tất bả bốn mươi con quái vật còn lại thấy số lượng không đủ đánh lại. Liền hợp nhất lại thành một con khủng long to lớn. Nó lao vào Gridman rồi dùng đuôi quất, nhưng do tốc độ quá chậm nên đã bị anh nắm đuôi vật thẳng vào khu nhà trước mặt.



      “GRID BEAM”


      Chỉ trong một chiêu, Gridman đã tiêu diệt con khủng long và gây nên vụ nổ nếu đem ra thế giới thực mà so sánh thì lợi hại như bom hạt nhân vậy. Chiêu thức ấy chính là Grid Beam, một tia sáng được bắn ra từ trong thiết bị đeo tay nằm ở tay phải của Gridman. Lực công phá của mạnh hơn hẳn khả năng phòng vệ của tất cả các chương trình Virus và bảo mật trên thế giới này.


      Toàn bộ số hình đã bị tiêu huỷ, trước khi bọn KGB kịp tung ra ngoài. Mỗi khi Gridman vào trận không có bất cứ một thông tin nào có thể lọt ra ngoài được. Cả hệ thống máy tính nhà trường cũng vì vụ này mà tạm thời không sử dụng được. Nhưng để bảo vệ cho cả nhà trường thì điều đó là cần thiết. Nhưng như thế là chưa đủ, bọn KGB cần trả một cái giá khi dám động đến thần tượng của anh. Dám động đến Tsubasa-chan và Kanade-san đáng mến thì chỉ có một con đường đó là trả giá bằng mạng sống … thật nhiều mạng sống.


      Hai tiếng đồng hồ trôi qua, giờ học cũng đã hết. Yami lại cùng với người con gái mà anh tuyệt đối không hề thích hay yêu gì, Tachibana Hibiki đi về cùng nhau. Cả hai đến giờ vẫn không tìm ra được một lời nào để nói với nhau cả. Hibiki thì không thích cái tính cà chớn của Yami nhưng lại rung động trước hành động cứu lấy danh dự cho cả trường của cậu. Còn Yami thì vẫn chỉ ngại ngùng nhìn vào người con gái mà anh không hề thích này. Không dám hó hé một lời, nhưng do thằng con cổ vũ nên cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu.


      “Hibki à … bạn với lớp trưởng hình như thân lắm nhỉ.”


      “Bọn mình là bạn tốt của nhau"


      “Mà hồi nãy bạn làm sao mà có thể giải quyết vấn đề đó vậy"


      “Thì mình chỉ đơn thuần tạo ra Gridman rồi nhờ nó giải quyết thôi"


      “Gridman ?”


      “Gridman là đứa con do mình tạo ra năm 11 tuổi.”


      “Mình đã lập trình nhân cách và trí tuệ cho nó. Ba mình thì ban cho nó sinh mệnh và linh hồn”


      “Vì thế mà Gridman đã trở thành một thực thể sống trong thế giới tin học. Do nó do mình tạo ra nên nó là con của mình."


      “Bạn giỏi vậy, thật không ngờ bạn biết lập trình máy tính"


      “Không có gì cả đâu.”


      “Mà bạn có hẹn với Miku phải không"


      “Ừ, nhưng bạn đi theo ăn chung cũng được mà.”


      Bỗng nhiên có một tiếng động khó nghe ùa vào tai của hai người. Yami tai thính nên đã phát hiện được nó bắt nguồn từ trong tấm gương gần đó. Cả hai nhìn vào trong tấm gương rồi hoảng hồn khi thấy Miku đang ở trong đó cạnh một con quái vật cua. Rồi con quái vật nhảy ra từ trong gương đánh Hibiki ngất xỉu. Lúc này thì một tên mặc áo giáp có hình dáng tựa con cua xuất hiện trong gương. Biết ngay là có thằng muốn kích mình, lại còn liên luỵ hai người con gái kia. Yami bắt đầu đeo thắt lưng vào rồi hô thật to


      “HENSHIN"


      [Nga]


      Báo chí cả thế giới một phen giật mình trước tin tức động trời. Hệ thống tên lửa hạt nhân vốn được cho là bất cả xâm phạm của Nga đã bị một kẻ đột nhập vào và trực tiếp ra lệnh phóng mười quả tên lửa đạn đạo vào các thành phố trọng điểm. Tuy chỉ có một quả rơi trúng điểm phóng nhưng thiệt hại nhân mạng đã lên đến hai mươi triệu người. Cục điều tra an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc đã đứng ra can thiệp, tuy nhiên không bắt được kẻ đã hack vào hệ thống. Nhưng không thành công và chỉ nhận được một thông điệp cảnh cáo.


      “ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN THẦN TƯỢNG CỦA BỐ”

      ---Hết---
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      181
      Reps
      9021

      Chap 4: Làm Thịt Cua

      “Mẹ nó, thằng này nó nhảy vô gương rồi thì biết xử nó sao bây giờ.”

      “Để coi”

      Dark Decade mở Rider Booker ra rồi rút từng lá ở trong cái ví đựng bài vô tận của mình để xem xét từng lá. Hiện tại thì trong bộ bài của anh có bốn lá có hình giáp mũ của các anh hùng và sáu lá kỹ năng. Trong số đó thì lá Dark Decade, cùng với Blast, Slash và ba lá tất sát kỹ là anh đã xử dụng. Chỉ còn là Illusion là lá kỹ năng mà anh chưa sử dụng qua và ba lá Ryuga, Orga và Gemn. Anh liền nhớ lại hình dáng của tên cua chết tiệt kia.

      Bộ giáp của hắn được tạo ra lấy hình ảnh con cua và cặp mai của nó làm mẫu và có màu nâu vàng với độ dày trên dưới 20 cm. Bên trong bộ giáp là nhiều lướp mai cua được làm chất liệu hữu cơ có độ cứng của kim loại và một lớp đệm hữu cơ có khả năng tản lực. Độ bền thì chắc hẵn phải hơn lũ Kaizo Ningen mà anh đánh ở giữa quốc lộ nhưng bọn chúng có giáp được phân phối đồng đều, còn tên này có giáp tập trung chủ yếu ở phần ngực còn phần bụng thì chỉ có giáp che được gần phân nữa. Phần còn lại thì hoàn toàn không có giáp cứng mà chỉ có một bộ giáp đệm bên trong. Bộ giáp đệm trên được làm từ loại chất liệu tuy có độ cứng hơn cả sắt thép nhưng lại khá dễ di chuyển và có cân nặng khá nhẹ. Có lẽ bên trong là cả một hệ thống cơ khí tăng cường thể chất cho người mặc. Đầu của hắn nhìn như một con cua máy trông khá là chướng mắt với đôi mắt nhìn như mắt của một con robot trong anime và hai cái anten. Ở giữa bụng hắn là một chiếc thắt lưng chứa một ví đựng bài giống như Rider Booker của anh nhưng thiết kế vụn về hơn, để lộ lá bài ra ngoài. Trên mặt của ví đựng bài là ký hiệu một con cua. Vũ khí của hắn hình như là một bộ càng cua ngắn ở trên tay. Sát thương không mấy đáng lo ngại.

      Nhìn hoạ tiết của ký hiệu con cua thì Dark Decade đoán ra được Ryuga có lẽ là biện pháp tốt nhất để đối mặt với hắn. Anh lập tức cầm trên tay lá bài Ryuga lên tay và như một tia sét bất ngờ đánh trúng, chiếc thắt lưng Dark Decade Driver của anh đã biến mất rồi một ví đựng bài bằng kim loại với ký hiệu đầu rồng màu đen bắt dầu xuất hiện trên tay. Trong lúc này thì Yami vẫn còn đang ở trong hình dạng Dark Decade, nhưng không biết làm gì tiếp theo. Yami loạn choạn xoay khắp nơi, cuối cùng cũng chỉa ngay ký hiệu hình con rồng vào trong tấm gương ở trước mặt. Từ hai bên thì hình ảnh của hai chiếc thắt lưng bắt đầu xuất hiện rồi nhập vào làm một trên bụng anh. Biến thành một cái thắt lưng có thể sờ được. Chỉ có Rider Booker là không biến mất mà vẫn nằm yên vị bên hông của anh.

      “Henshin"

      Yami nhảy vào trong tấm gương và trầm trồ nhìn ngắm xung quanh. Thế giới anh nhảy vào là một nơi trống trãi nhưng có hình dạng giống như thế giới mà anh đang sống. Chỉ khác là chữ cái ở đây đều đảo ngược giống như khi nhìn vào trong một tấm gương, có lẽ vì thế mà thế giới này mới được gọi là Mirror World. Lúc này Yami không biết phải làm gì, chỉ dùng thần giao cách cảm gọi cho ba của mình.

      “Ba ơi, giúp con chuyện này đi"

      “Có chuyện gì vậy hả con trai cưng của ba"

      “Cái thằng cua chết tiệt kia nó bắt lớp trưởng vô gương. Rồi con dùng lá Ryuga, mặc vô bộ giáp khác rồi nhảy vô gương. Giờ con không biết phải làm cái gì nữa"

      “Thế giới của con có Mirror World à"

      “Dạ, mà còn cái thằng cua đó nữa, sáng hôm qua con cũng bị mười hai thằng phục kích.”

      “Bọn nó nhìn như châu chấu, mỗi đứa đeo trên cỗ một cái khăn có màu khác nhau"

      “Vậy là con bị thằng Scissor trong thế giới của con phục kích rồi. Ý ba là cái thằng cua không biết điều kia ấy.”

      “Đám châu chấu kia là Shocker Rider, một mình con đánh với 12 đứa là ngon rồi.”

      “Vậy thằng Scissor với 12 đứa kia, khi đánh nhau ai thắng"

      “Nó thắng vì lũ Kaizo Ningen của Shocker không được mạnh lắm"

      “Shocker là đám nào"

      “Tối về ba kể, mà trong thế giới của con nên gọi bọn nó là Sóc Lọ đi. Chứ gộp chung bọn nó với Shocker thì nhục cho bọn nó lắm.”

      “Muốn phát hiện vị trị của nó thì chỉ cần nghe tiếng gương là được. Lớp trưởng của con bị bắt vào Mirror World mà không chết có nghĩa trong thế giới của con Mirror World không hề gây chết người hoặc ít nhất là làm cho con người ta chết từ từ.”

      *Rầm*

      Chưa nói chuyện xong thì Yami đã bị con quái vật cua húc vào, khiến cho anh văng thẳng xuống mặt đất. Bộ giáp của Yami hiện giờ Ryuga, với tông màu đen huyền bí. Tuy phần giáp ngực của Ryuga không được dày như Scissor nhưng khả năng bảo vệ lại chênh lệch nhau không nhiều. Ở trên tay của Ryuga là một thiết bị đeo tay có hình phân nữa trên của đầu con rồng với một tay nắm để cho Ryuga vịnh vào. Tên của nó là Black Drag Visor.

      Con quái vật bắt đầu dùng đôi càng của mình gấp anh lên rồi kẹp chặt Yami khiến cho anh đau quằn quại. Rồi nó ném anh thẳng vào trong toà nhà ở trước mặt. Với sức mạnh của cú ném và độ cứng của bộ giáp thì Yami dễ dàng phá vỡ bức tường và bay xuyên qua cả toà nhà. Nhưng lúc này anh cũng đã lấy lại hồn vía để dùng tay chống xuống đất, thực hiện động tác vũ đạo Hip-Hop để lấy lại thăng bằng.

      “Strike Vent"

      Giọng nói máy móc được phát ra từ khu vực gần đó khiến cho Yami giật mình, cảnh giác đặt lên cao độ. Cho đến khi anh nghe được tiếng chuyển động và sát khí ở gần mình. Yami nhanh nhảu né qua bên phải, khiến cho đòn đánh lén của Scissor vô hiệu. Lúc này thì anh để lý rằng tay phải của Scissor là một chiếc càng cua to lớn, có hình dạng giống như càng của con quái vật cua kia. Có lẽ mình cũng nên thử một lá, Yami thầm nghĩ. Anh quay lưng bỏ chạy để mua chuộc thời gian trong khi tay trái thì lẹ lẹ rút ra một lá bái có hình thanh đao rồi gạt đôi mắt của con rồng xuống để có chỗ nhét bài vào.

      “Sword Vent”

      Một thanh kiếm bắt đầu rơi từ trên trời xuống để cho Yami nhảy lên bắt được rồi lộn một vòng. Chỉ trong một động tác đã xuất hiện ngay gần Scissor và vung thanh đao về phía hắn. Nhưng hắn cũng có thân thủ cao nên kịp vung càng cua lên để đỡ đòn. Yami lại cứ thế liên tục lấy kiếm chém vào hắn ở mọi góc cạnh nhưng trong một nhát vô tính đã bị hắn bắt đòn mà dùng càng cua kẹp thanh đao lại. Quyết không cho anh rút kiếm ra. Cả hai cứ thế dùng sức để cự nhau cho tới khi Yami đột nhiên buôn kiếm ra.

      Anh tung thẳng hai quyền có tụ lực mạnh vào trong vùng bụng của Scissor khiến cho hắn phải ôm bụng la làng. Cả thanh đao của anh cũng bị chuyển biến bất ngờ này làm rơi xuống mặt đất. Tên Scissor trong một phút bất cẩn đã bị dính vào bẫy của Yami. Kẻ cố tình để cho đao bị kẹp rồi tụ lực vào tay cố tình giả bộ muốn rút đao. Để rồi lợi dụng một giây sơ hở buông tay ra rồi nhanh chóng đấm vào bụng hắn để Scissor buông đao ra.

      “Mày có thù gì với tao mà dám bắt cóc lớp trưởng vậy hả.

      “Chính mày đã giết bà ngoại của tao. Cũng chính là mày đã khiến cho mẹ tao vì bà ngoại mất không chịu được mà tự sát.”

      “Tao làm chuyện đó khi nào”

      “Nhớ cái viện dưỡng lão kia chứ"

      “BÀ NGOẠI MÀY CHỬI THẦN TƯỢNG TAO, BỊ VẬY LÀ ĐÁNG"

      “Ai cho mày cái quyền quyết định ai đáng chết và ai đáng sống"

      “Vậy tại sao mày bắt lớp trưởng, người chẳng liên quan gì vô đây"

      “Tao muốn mày phải trả giá khi thấy con nhỏ đó chết."

      “Bà của tao chỉ chửi thần tượng của mày, mày đã giết bà ngoại tao và hàng trăm người."

      “Mày giết bà ngoại tao, tao chỉ cho mày chút đau khổ đó cò gì không công bằng.”

      “Ai biểu bà mày ngu, chết ràng chịu. Còn trách tao được à"

      “Thằng thối nát như mày không có tư cách nói bà tao như vậy"

      Tên Scissor bắt đầu bỏ một thẻ bài khác có hình mai cua với hai lưỡi kéo nhỏ vào trong cái càng cua nhỏ vào trong cái càng cua nhỏ trên tay phải. Chiếc càng cua bắt đầu phát ra tiếng “Guard Vent" rồi từ một phương trời xa thì chiếc khiên hình mai cua đã được bắn lại gần Scissor để anh thuận tay chụp lấy. Tuy chiếc khiên nhìn khá là vững chải nhưng lại có hai khe hở đồng đều trên bề mặt. Hắn bắt đầu dùng khiên để gần ngực mình rồi chạy lại húc Yami. Anh dùng Tuyệt Tử Bộ Pháp do ba và chú dạy để né đòn công kích tuy hùng dũng nhưng không có chút độ chính xác cao của Scissor. Nhưng lúc này Yami đã chuẩn bị rút ra một lá khác. Không từ bộ bài của Ryuga mà từ Rider Booker.

      “Công nhận cái bộ giáp Ryuga này bất tiện thật" Yami thầm nghĩ

      “Muốn làm cái gì ngoài đánh đấm tay không thì phải rút bài ra từ thắt lưng, rồi phải chậm rãi nhét vào trong Black Drag Visor"

      “Khi đánh nhau thì muốn đổi chiến thuật phải cần một lượng thời gian dài"

      “Bây giờ mình đổi mẹ qua hệ thống khác đi cho nó lành"

      “Survive"

      Yami vừa suy nghĩ thì tên Scissor lại cắm lá chủ bài của mình vào và biến thành một hình dạng mới. Trong hình dạng này thì hắn bắt đầu giống với một con cua hơn với cái mai to chình ình bao phủ toàn thân, chỉ chừa lại cái đầu lòi ra. Nhưng vũ khí lợi hại nhất của hắn là một con quái vật to lớn có chiều dái mười mét và chiều cao ba mét, bề trộng của nó cũng khoảng bảy mét với cặp càng dày to tướng bằng với thân. Khác với con cua lần trước, con cua này có màu tím và hình dạng của nó cũng giống cua hơn, do nó có nhiều chân chứ không đi bằng hai chân như con trước. Tên Scissor ngạo mạn cười to rồi nhảy lên thân con cua, hợp thể với nó.

      “Để coi …. Kamen Rider Genm”

      Yami cầm lên tay lá Gemn và như lần trước. Thắt lưng Ryuga của anh lại biến mất và trở thành Gamer Driver, trên tay anh lúc này là Gashat của game Mighty Brother X phiên bản của Gemn. Anh nhanh tay kích hoạt Gashat rồi cắm thẳng vào Driver và trở thành một anh hùng tý hon mập tròn trĩnh. Rất nhiều khối gạch đã xuất hiện ở xung quanh

      “Cho dù có sử dụng Continue thì ta cũng phải làm thịt con cua này"

      Bộ giáp Gemn tuy nhìn có vẻ cồng kền nhưng khi di chuyển thì lại rất nhanh và linh hoạt. Có thể dễ dàng tránh khỏi đòn đánh chập chạp của Scissor. Mặc xác con cua có vung chiếc càng của mình mạnh cỡ nào, nếu như nó không đánh trùng thì cũng như công cốc mà thôi. Nhưng mà sức mạnh hiện tại của bộ giáp cũng không đủ sức để đánh với nó. Con của lúc này lại trở nên hung hăng, bắt đầu thổi ra hàng chục quả bong bóng nổ có tốc độ cao về phía của địch. Yami lúc này lại phản đòn bằng cách nhảy lên thật cao rồi dùng tay đập một khối gạch. Ở trong khối gạch là một đồng xu màu bạc có in hình một người bị cây gậy đập vào nhưng cây gậy lại gãy trong khi người đó vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên anh không lấy nó mà cố gắng dụ cho con cua bắn vào toàn bộ khác khối gạch để làm lộ diện tất cả các đồng xu khác rồi dùng tay nắm lấy đồng xu có hình một người dùng máy hút bụi hút các đồng xu vào. Và trong khoảng khắc đó thì tất cả các đồng xu đều bay lại để cường hoá cho cơ thể của Yami.

      “SOJIKI-KA"

      “KOUTETSU-GA" x 3

      “JANPU-KYOKA” x 3

      “KOSOKU-KA" x 3

      “MASSURU-KA" x 3

      Lúc này thì cả tốc độ, sức mạnh, sức bật lẫn khả năng phòng ngự của Yami đều tăng lên. Anh rút Gashat ra khỏi Gamer Driver rồi cắm thật mạnh vào khay đựng Kimewaza Slot Holder để kích hoạt sát chiêu. Trong khi Scissor đang ngồi trên con cua cũng vội vàng cắm thẻ bài kích hoạt tuyệt kỹ vào. Trên chân của Yami bắt đầu tích tụ một loại năng lượng bí ẩn hiện hữu dưới dạng hiệu ứng trong game còn Scissor thì bắt đầu nhảy ra khỏi con cua.

      “KIMEWAZA !”

      “Final Vent"

      “MIGHTY CRITICAL FINISH"

      Yami nhảy lên cao, tung một cú phi cước hướng thẳng về phía của Scissor. Còn hắn thì phản lại đòn đánh của Yami bằng cách nhảy lên cuộn tròn lại rồi ra hiệu cho con cua dùng toàn bộ sức lực đánh mình bay lên như một quả banh chết người. Chỉ trong ba giây thì cả quả bóng và mũi chân đã chạm nhau, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng hất đổ ba toà nhà cao tầng. Tiếc rằng cho Scissor rằng người thắng lại không phải hắn.

      “Gacchan ! Level UP"

      “MIGHTY JUMP, MIGHTY KICK , MIGHTYYYY ACTION X"

      “Gashacon Breaker"

      Sau khi tiếp đất thì Yami đã thuận tay cắm lại Gashat vào Gamer Driver rồi gạt gần qua bên trái. Bộ giáp mập mạp và to tướng bắt đầu tách ra khỏi cơ thể, chỉ chừa lại khuôn mặt. Rồi từ khuôn mặt bắt đầu mọc ra một anh hùng khác mặc trên mình bộ giáp thon gọn và giống người hơn. Yami quay mặt lại và nhìn vào bộ giáp của mình. Nó là một bộ giáp khá ngộ với lượng giáp tương đối ít. Nhưng điểm đặc biệt là ở dưới ngực mình bên trái có bốn nút bấm còn bên phải là một thanh máu. Còn bộ đầu thì khỏi chê, có mái tóc màu tím đậm rất hợp gu của anh. Nhất là khi chuyển thành dạng này còn xuất hiện thêm một cây búa nhìn như đồ chơi có hai nút A và B. Thế nhưng Yami lại cực kỳ thích thiết kế của nó. Anh tiện tay bấm thử nút A thì từ trong cây búa lại xuất hiện ra một lưỡi kiếm với hiệu ứng chém ở thể rắn được gắn thẳng vào lưỡi. Anh bắt đầu lấy Gashat cắm vào ổ đựng Gashat trên cây búa

      “KIMEWAZA ! MIGHTY CRITICAL FINISH" x 2

      Những luồng năng lượng hiệu ứng bắt đầu tích tụ vào trong lưỡi kiếm để tăng sức tấn công cho thanh kiếm lên cực hạng. Yami sau đó lợi dụng tốc độ và sự linh hoạt của bộ giáp để chạy lại, trong hai kiếm đã cắt đứt toàn bộ chân và càng của con cua rồi lại dùng chân đạp lên mai của nó để bật lên trời. Sau đó anh lại rút Gashat ra rồi dùng ngón trỏ bấm vào nút A để thu lưỡi kiếm vào trong khi bốn ngón còn lại thì giữ Gashat rồi cắm lại Gashat vào trong, kích hoạt chiêu tất sát một lần nữa. Lần này thì anh đập thẳng búa vào mai của con cua. Phá vỡ hoàn toàn lớp giáp cứng cáp và tiêu diệt nó một cách dễ dàng.

      “Gashoon"

      Sau khi tiêu diệt con cua thì chiếc Gamer Driver cũng biến mất, và Yami trở lại thành dạng người. Anh đi tìm khắp mọi nơi và cuối cùng cũng tìm thấy lớp trưởng được giấu ở một khu rừng. Yami nhìn thật kỹ lớp trưởng của mình và thấy cô cũng thật là dễ thương. Đôi tay của anh nhẹ nhàng bế lớp trưởng lên để cõng cô trên vai. Cả hai cùng nhau thoát ra khỏi Mirror World bằng tấm gươn mà Yami dùng để bước vào. Sau khi thoát ra thì Yami mới nhận ra rằng mình có thể đi vào Mirror World tự do mà không cần dùng Ryuga. Bà mịa nó, biết thế thì không thèm biến thành Ryuga làm gì cho mệt. Nhưng cái cảm giác được cõng một người con gái đáng yêu trên lưng cũng sướng thật.



      [Căn phòng bí mật]

      “Thưa chỉ huy, có một nguồn năng lượng đặc biệt vừa được phát hiện ở khu nhà trống khu vực số 5 vào khoảng mười lăm phút trước"

      “Lại nữa à"

      ….

      “Lần này là quái vật bắt vào gương ư"

      ………...

      ---Hết---
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      181
      Reps
      9021
      Chương 5: Quân Đội Bố Láo


      Yami trở về nhà bật máy tính lên mạng để chat với bố và các chú bác. Đó là một trong thói quen của anh mỗi khi từ trường trở về, nếu không chat thì anh cũng dành thời gian để đánh bài hoặc chăm lo cho con cái (Gridman). Cả gia đình anh vốn rất đặc biệt và khác người nên việc đó cũng không lạ gì. Cha của anh thời gian sống ở nhà cũng không nhiều, lúc còn nhỏ nếu không có cha thì cậu cũng được chú chăm sóc. Chú của cậu có tên là Lord Bá Đạo, ông ấy là một con người vi diệu, không đi theo luân thường đạo lý, hành động rất kỳ quặc và biến thái. Nhưng lại là một người chú rất tốt bụng và nhẹ nhàng, thương yêu con cháu như mạng mình. Lâu lâu còn dắt Yami đến thăm bà ngoại tuy đã sống hơn hàng tỷ năm nhưng nhan sắc vẫn như vậy. Không hề thay đổi cho dù chỉ là một ích. Trước giờ cậu biết rất ít chuyện về cha, chỉ biết ông là con trai của nữ thần chính nghĩa Astal, sau khi trưởng thành thì ông đã trở thành người thừa kế khái niệm chính nghĩa từ mẹ. Cha cậu nói rằng chỉ cần là người mang trong mình dòng máu của gia tộc thì sẽ có khả năng nói ra hày làm cái gì thì cái ấy trở thành công lý chính thức. Trừ khi là lời nói cẩu huyết, khiến cho người yêu hoặc vợ phẫn nộ hay hành động đánh vợ rác rưởi cũng không có tư cách làm nếu không thì nói gì, làm gì cũng đều đúng. Do chủ gia tộc là bà ngoại nên vị trí người phụ nữ trong gia tộc đếu mặc định là cao hơn đàn ông. Vì thế nên từ nhỏ đã được cha và chú dạy phải làm soái ca sủng, cưng chiều vợ như thế nào. Mặc dù trong phòng chat chỉ có đúng một người là có gấu.


      Dark Decade (Lỗi Éo Phải Tại Tao) : Ba ơi, ba đang làm gì đó.


      Tài Năng Thần Thánh: Ổng đang viết truyện cẩu huyết. Chú có dám đọc không.


      Quả Cam Tối Thượng: Truyện của ông Shine viết thì cho dù có ăn mười trái vàng cũng khó mà nhịn không thốt lên hai chữ cẩu huyết.


      Phượng Hoàng Huyền Thoại: Nó muốn đọc thì cứ cho nó đọc đi. Chắc chắn nó sẽ có được một đêm huyền thoại.


      Thánh Nữ Thích Doremifa Beat: Truyện ngôn tình của ổng lúc nào mà chả cẩu huyết.


      Kamen Rider Shine: It's Ngôn Tình Time


      Quả Cam Tối Thượng: Để tôi ăn thêm mấy cái trái vàng rồi đọc.


      Tài Năng Thần Thánh: Tôi đi chuẩn bị mấy cái Continue trước.


      Phượng Hoàng Huyền Thoại: Đêm nay lại là một đêm huyền thoại.


      Thánh Nữ Thích Doremifa Beat: Mẹ ghẻ nhẹ tay dùm con.


      *vài chục chương ngôn tình sau*


      Kamen Rider Shine: Cả hai người tay nắm tay, mắt nhìn nhau chân bước cùng nhịp đi vào lễ đường. Haruto nhìn vào Mana rồi nói “Em là hy vọng thực sự của anh, Koyomi đối với anh vốn chỉ là một sai lầm" . Anh nhẹ nhàng trao hết tình cảm vào những ngón tay nhẹ nhàng trao cho Mana chiếc nhẫn của hy vọng, Hope Ring. Những dòng hồi ức trở lại trong tiềm thức của Haruto như một dạng lương tâm cắn rứt. Nhưng như vậy thì sao cơ chứ, Koyomi chỉ là quá khứ mà thôi. Một thứ sai lầm không nên tồn tại. Hiện tại anh cũng đã cắt đứt hẵn với cô rồi. Cái thứ hy vọng giả tạo ấy cũng nên vứt bỏ mà trao cho một hy vọng mới. Để nói cho Mana biết tình yêu của mình, Haruto đã phải lặn lội dùng nhẫn của Shunpei để một lần nữa vào trong nội tâm của mình để bạo hành Koyomi lấy lại.


      Quả Cam Tối Thượng: Mẹ ơi, thằng Haruto nó đọc được chắc đấm ông vỡ mồm.


      Tài Năng Thần Thánh: Quả là cẩu huyết thượng hạng, phải đem tình tiết này cho vào Tokimeki Crisis II thôi.


      Kamen Rider Shine: “Chiếc nhẫn thật đẹp" Mana hớn hỏ nói, giọng chứa đầy sự vui sướng tột độ. Cuối cùng cô cũng đã tìm được người chồng yêu mình hết lòng. Khách mới tham dự trong lễ cưới này ai cũng rất có máu mặt. Từ cặp đôi thám tử Fuuto, cho đến OOO lẫn Fourze đều có mặt đông đủ. Thay vì mục sư thì cặp đôi của chúng ta mời hẵn “Thánh Chết" Tenkuji Takeru về làm lễ. Ý muốn nói lên rằng tình yêu của họ sẽ chết đi sống lại một cách kỳ tích như truyền thuyết Ore Wa Tenkuji Takeru, hiện đã xuất bản thành sách bán hơn cả triệu bản.


      Năm 18 Tuổi Bị Ganma Giết: Mẹ ơi, lôi con vào luôn à.


      Kamen Rider Shine: “Nếu như Koyomi đến thì sao" Mana sợ hãi hỏi nhưng Haruto chỉ mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên mái tóc màu hồng mượt mà của cô. “Không cần sợ, cho dù nó có kéo bao nhiêu người tới thì anh cũng sẽ bảo vệ em". Lời nói trấn an này khiến cho Mana vui mừng biết bao. Haruto lấy tay mình choàng qua lưng của Mana rồi kéo cô lại gần mình một cách dịu dàng. Khuôn mặt của cả hai chậm rãi xích lại gần nhau hôn một cái thật là nồng thắm. Kể cả Tenkuji Takeru cũng vì cảnh này mà cảm động, anh bắt đầu hỏi Haruto. “Anh có bằng lòng cùng cô Aida Mana sống đến trọn đời bên nhau, cho dù có ốm đau bệnh tật, kể cả bị nhiễm Bugster, kể cả khi trở thành Eyecon, thậm chí có bị Game Over cũng phải Game Over cùng nhau". Và Haruto lẫn cô dâu của mình đều không ngần ngại trả lời … có … con bằng lòng. Còn có ai là không đồng tình với hôn lễ này. Takeru hỏi mọi người xung quanh, nhưng ai cũng mừng rỡ tung hô đôi tân nhân này. Bỗng nhiên từ bên ngoài nhà thờ có một tiếng bước chân đạp cửa xông vào. “HARUTO ! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CƯỚI CON TIỂU TAM NÀY" Wiseman từ bên ngoài lôi cả đội quân mười vạn Ghoul và 108 Phantom theo sau lên tiếng phản đối hai người.


      Quả Cam Tối Thượng: Máu Chó ! Lockon ! SOIYA ! Máu Chó Arm


      Kamen Rider Shine: “Các người thật là không hiểu chuyện. Đám cưới người ta cả đời chỉ có một lần, vậy mà các người cũng dám phá" Akiko từ trong ghế khách mời bất bình lên tiếng ra hiệu cho chồng mình. Ngồi cạnh Akiko là Terui Ryuu cũng nghe lời bà xã đại nhân rút ra từ trong túi áo Accel Memory nhanh tay cắm vào Accel Driver rồi vặn tay lái Henshin thành Kamen Rider Accel. “Đích đến của các người chính là sự tuyệt vọng.” Accel chỉa thanh Engine Blade vào đám Ghoul rồi lao vào chém chúng. Mỗi nhát chém chết cả chục con. Shoutaro và Phillip đứng bên cạnh cũng bị vạ lây ăn ngay dép vào đầu, khiến cho họ không có cách nào cũng phải Henshin trở thành Kamen Rider Double.


      “Nào hãy đếm tội của các ngươi đi" Kamen Rider Double chỉ vào Wiseman nói. Ngược lại bị Wiseman phản lại nói rằng “Tại sao không hỏi thằng Haruto mà hỏi tao". Nhưng mà chưa nhận được câu trả lời thì chỉ thấy W đã lao vào đánh với hai tên Phantom. Lúc này cả lễ đường đã trở nên náo loạn. Eiji thấy bọn Phantom ngang ngược cũng bất bình mà biến trở thành OOO tham gia vào trận chiến. Kéo theo cả hai ông bạn Goto và Date biến thành Birth chạy theo đánh phụ. “Phá đám cười người khác, thật là đáng nhục nhã. Gentaro, cậu phải bảo vệ đám cưới của Haruto với tư cách một người bạn.” Miu chỉ vào mặt của Gentaro thúc dục cậu tham gia vào trận chiến. Khiến cho Fourze cũng không nhịn được biến hình rồi nhảy vào, trước khi xông vào không quên giơ tay lên hét lớn “UCHUU KITAAA". Bên cạch cậu thì Tomoko cũng thúc giục bạn trai của mình là Ryusei bảo vệ tình yêu trong sáng giữa hai người. Ryusei vốn nghe lời bạn gái nên cũng lao vào “Số phận của các người đã được ta quyết định" cậu nói trước khi xông vào.


      “Lễ cưới là dịp linh thiêng, các người cũng dám vào phá. Chuỵ mày khinh cái loại như chúng bây" Người thợ làm bánh cưới Oren Piere Alfonso nói trước khi đặc Lockseed vào Sengoku Driver rồi gạt cần. Biến thành Kamen Rider Bravo tham dự cuộc vui. Trong khi đệ tử của ông Jonouchi thì cũng làm theo biến thành Gridon chạy theo phụ trợ. Trên ghế khách mời danh dự thì Mitsuzane Kureshima cùng với anh mình cũng bất bình mà biến hình thành Zangetsu và Ryugen rồi nhảy vào ngăn cản vụ đánh ghen này. Ở bên ngoài thì trưởng nhóm nhảy được Haruto mời về phòng chuyện bất bình, Zack cũng đã tham gia trận chiến với tư cách Kamen Rider Knuckle.


      Rồi bỗng nhiên từ trên trời, một quả cam đã rớt xuống, “Kể từ lúc này, sân khấu này là của ta" Kazuraba Kouta nói. Kể cả khi anh đang ở trên hành tinh Helheim xa xôi. Kouta cũng được Wizard dùng ma thuật để mời đi dự lễ cưới. Nhưng mà vừa đi đến đã gặp chuyện bất bình nên không ngần ngại mà xông vào đánh lũ phá gia đình nhà người khác. Kể cả phóng viên được mời đến chụp ảnh và thợ nhiếp ảnh tư Shinji Kido và Go Shijima cũng muốn nhảy vào. Shinji chỉa Advent Deck về phía tấm gương trước mặt rồi gắn vào Belt của mình. Trong khi Gou thì đã biến hình thành Mach và bắn hạ được vài con Ghoul. “Truy tìm và huỷ diệt, lúc nào cũng làm với tốc độ Má Hà. Kamen Rider MACH".


      Ở bên ngoài thì anh giữ xe, Inui Takumi cũng bị một con Ghoul tiện tay đấm vào mặt một cái, khiến cho anh phẫn nộ mà đập nó một trận. Sau đó móc điện thoại ra bấm ba số 5 rồi cắm vào Belt mình gạt xuống biến thành Kamen Rider Faiz để nện kẻ xấu một trận. Kể cả hàng ghế bạn thân nhà cô dâu cũng một phen náo loạn. Kenzaki, Tachibana, Hajime và Mutsuki cả bốn đồng loạt Henshin thành Blade, Garrent, Chalice và Leangle để bảo vệ cô dâu khỏi nguy hiểm. Rồi sau đó cả người đánh Violin cho đám cưới Wataru Kurenai, chủ lễ đường Taiga Noboru và người bảo vệ lễ cưới Keisuke Nago cũng tham gia vào buổi náo loạn. Từ trong nhà bếp cũng bắt đầu có tiếng náo loạn khi cả bếp trường Shouichi Tsugami lẫn bếp phó Ryo Asahira đều biến hình rồi chạy ra đánh Phantom cùng với tất cả các khách mời còn lại. Khung cảnh náo loạn như vậy không thể nào không có cảnh sát nên chỉ trong phút chốc lực lượng cảnh sát Tokyo đã gửi lực lượng G-5 đến với viên sĩ quan Makoto Hikawa trong bộ giáp G4-X và Takahiro Omuro trong bộ G-3 X. Đi theo họ còn có Shinnosuke Tomari của lực lượng chống tội phạm đặc biệt. Từ dãy ghế khách mời đặc biệt thì Dan Kuroto cũng bị mẹ là Poppy Pippo doạ sợ đến mức phải tham gia. Cả hội CR cũng vì sợ ăn Penalty nên tất cả hùa theo tham dự.Kể cả thiên tài vật lý Kiryu Sento cũng không thể không tham gia. Còn giám mục Takeru Tenkuji thì càng khỏi phải nói. Trước khi Accel nhảy vào đã cùng với hai ông bạn lao vào đánh sống đánh chết.


      *1 đoạn đánh nhau dài sau*


      Tài Năng Thần Thánh: Mẹ ơi, ngôn cái gì mà toàn đánh nhau thế kia


      Thánh Nữ Thích Doremifa Beat: Ít nhất là không có cẩu huyết


      Kamen Rider Shine: Haruto thẳng tay tát vào mặt Koyomi một cái tàn nhẫn. Nước mắt từ trong hai hàng mi của cô chảy ra thành từng dòng. “Bộ anh với em thật sự đã chấm dứt rồi hay sao" Koyomi nhìn vào đôi mắt vốn chỉ có tiểu tam Mana của anh mà quở trách. Anh quay đầu lại nhìn cô phỉ nhổ một cái cho qua chuyện rồi lấy chân đạp thằng vào bụng cô không lưu tình. “Tôi với cô vốn đã không nên sảy ra chuyện tình cảm. Một con tiện nhân đã chết như cô làm gì có quyền lấy đi hạnh phúc giữa tôi và Mana cơ chứ". Câu nói vô tình khiến cho Koyomi không khỏi tức giận mà gào lên trong, nuốt hết nỗi đau và sự ấm ức vào biến thành cơn giân. Cô chạy lại gần tán tiểu tam Aida Mana một cái thật mạnh, khiến cho máu cũng phải văng ra từ miệng của cô nàng.


      Haruto thấy người mình yêu thực sự bị đánh lúc này đã không còn chừng chờ gì nữa. Tính cảm đối với Koyomi vốn đã lạnh nay còn trở nên lạnh như độ không tuyệt đối. Anh ngay lập tức chạy lại bảo vệ cho Mana bằng một quả đấm vào gò má của Koyomi. Còn chân thì liên tục đá vào cơ thể của cô trong khi Koyomi đang ôm mặt kêu khóc thảm thương ở dưới đất. “Anh thật sự vì con tiểu tam kia mà đánh em thậm tệ như vậy hay sao", Koyomi vừa khóc thét lên vừa nói, nhưng Haruto chỉ hờ lạnh rồi trả lời lại “Cô mới là cái thứ tiểu tam đê tiện". Lúc này thì Koyomi đã mất đi toàn bộ hy vọng vào Haruto. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên người của Koyomi và biến cô thành một Phantom.


      ….


      Cuối cùng thì tình yêu của Koyomi dành cho cũng không lớn bằng của Haruto dành cho Mana. Cả hai người tình tứ, em đánh anh sướng theo. Cùng tung ra sát chiêu cực mạnh đẩy Koyomi vào bờ vực của cái chết. Kết cuộc của Koyomi cuối cùng vẫn là bị người mình yêu và tin tưởng phản bội. Chính tay đánh chết đến hai lần, trước khi chết còn có diễm phúc được nhìn hắn vui vẻ cùng tiểu tam.


      Dark Decade (Lỗi Éo Phải Tại Tao): Mẹ ơi, ba yêu chó mèo thế mà sao viết ra toàn cẩu huyết vậy.


      Và thế là Yami đã một bị phen mất ngủ khi cả đêm phải thức để đọc truyện ba mình viết. Đến tận trời sáng thì anh mới biết mình đã trễ học rồi. Cả đêm qua quả thật là một đêm đầy trải nghiệm bất ngờ. Trước giờ mới biết bạn bè của ba mình toàn là bựa nhân, đúng là bựa nhân thì chỉ có bựa nhân mới làm bạn nỗi mà thôi. Mỗi ngày đi học anh đều sợ bị ám sát nên , đều ngay tại nhà rồi tìm chỗ trống vắng biến ngược trở lại.


      “Henshin"


      “Kamen Rider: D-D-Dark Decade


      Do con đường quốc lộ này đã từng bị bọn Kaizo Ningen tấn công nên bây giờ lúc nào cũng có quân đội canh phòng rất kỹ lưỡng. Bọn quân đội vô dụng ầy thì làm được cái gì cơ chứ. Chỉ có giỏi làm bị thịt để cho bọn Kaizo Ningen khởi động trước trận đánh mà thôi. Nếu như trong cái thế giới này mà quân đội hữu dụng thì anh cũng xin đi bằng đầu. Bọn họ còn dám phong toả khu vực không cho xe cộ khác đi qua cơ đấy. Vậy mà anh đến bọn nó không hề tỏ ra vẻ. Một là nể trọng anh hùng, hai là có ý đồ đen tối. Đằng nào thì anh cũng chẳng sợ gì đám vô dụng này.


      *bằng*,*bằng*,*bằng*


      Những tràng súng tự động bắt đầu nã liên tục vào Dark Decade, nhưng đạn khi chạm vào bộ giáp thì lại vỡ ra, không làm được gì. Quân đội kỳ này chơi lớn rồi nha. Dám bắn cả anh cơ à ? Dark Decade cười khinh bỉ rồi bẻ tay lái về phía bên phải. Định đùa vui với bọn tiểu thụ vô tích sự thích ra vẻ này. Cho bọn chúng một chút sự tự tôn khi ảo tưởng nghĩ răng anh sợ bọn chúng mà địch lao xuống nước để trốn.


      “Hắn sợ quân lực hùng hậu của chúng ta rồi. Mọi người tiến lên vây kính hắn"


      Tên chỉ huy nhìn vào quang cảnh hiện tại, không biết đánh giá tình hình mở miệng phán bừa một câu coi như tự tâng bốc tầm quan trọng của mình. Kể từ sau thế chiến thứ II thì quân đội Nhật Bản luôn bị người dân khinh bỉ và không tin tưởng. Đừng nói gì chống lại Noise, kể cả chống lại các nước có ý đồ xấu cũng không chắc đã làm gì được. Yami không phải là ngày một ngày hai tiếp xúc với quân đội. Từ nhỏ cậu nghe ba mình kể chuyện về quân đội ở một thế giới xa xăm nào đó có tên là Ultimate Tokusatsu Chronicle, giọng ông lúc đó vừa có sự nhục nhã, vừa có sự giận dữ lẫn niềm vui. Khi nghe những câu chuyện mà ba kể thì cậu không thể không thấy bất bình khi tiền thuế của bao người lại đem nuôi cái lũ vô dụng này.


      Vậy bọn chúng muốn tấn công Dark Decade để làm gì ? Là vì sĩ diện cả thôi, bọn Noise là một mối hoạ tựa như thảm hoạ thiên nhiên. Quân đội không thể nào chống lại được, vũ khí quân dụng hoàn toàn vô dụng với bọn chúng. Vì sự vô dụng của mình họ đã bị không ít lời chỉ trích từ công chúng. Đừng nói gì xin tăng thuế, chỉ cần xin tăng tiền chính phủ đầu tư vào quân đội thôi đã bị dân chúng mắng nhiếc xối xã. Vậy mà trên TV lại xuất hiện cảnh một tên đánh bại bọn chúng một cách dễ dàng. Đối với quân đội thì tình huống trên quả là nhục đến không tả nổi. Lực lượng bảo vệ quốc gia lại thua một thằng vô danh không biết từ đâu mà đến. Lần này họ quyết định tấn công hắn để đem bộ giáp về nghiên cứu.


      Hành động đó là vô ích, Yami hiểu rất rõ. Anh không có thờ ơ đến mức cả bộ giáp của mình là gì cũng không nghiên cứu. Và tại sao nó có thể đánh được bọn Noise anh chỉ cần nghĩ một cái là đã thông ngay. Về tính chất thì bọn Noise tồn tại song song ở nhiều thế giới. Bọn chúng có thể tồn tại ở nhiều vũ trụ cùng một lúc. Do vậy nên vũ khí quân dụng vốn chỉ tấn công được vật thể ở một thế giới không thể làm gì chúng được. Trang thiết bị của Dark Decade có thể tấn công ở mọi thế giới cùng một lúc. Năng lượng và sinh mạng của bộ giáp đến từ việc mô phỏng Klein Bottle, hình tượng vật lý lượng tử đại diện cho vô hạn thế giới, vô hạn vũ trụ, và vô hạn khả năng từ trong kho dữ liệu dồi dào. Giới hạn duy nhất chính là kiến thức của người sử dụng và lượng dữ liệu còn lại. Do nếu không có dữ liệu thì Klein Bottle cũng chỉ là một nguồn năng lượng vô hạn mà thôi. Giáp của Dark Decade được làm từ một chất liệu chỉ có thể tạo ra từ việc mô phỏng Klein Bottle. Thứ vật liệu này chỉ có thể được tạo ra bởi thần thánh thực sự, những người duy nhất có khả năng mô phỏng tạo hoá để tạo ra một Klein Bottle vi mô. Vì thế nên nó được anh gọi là Divine. Cho dù nó không bất bại nhưng làm tổn hại nó cũng không dễ. Do Ride Booker có khả năng kết nối với Klein Bottle nên nó không bao giờ hết đạn và có thể chứa bao nhiêu thẻ bài tuỳ thích. Khi Dark Decade bỏ thẻ bài vào thắt lưng thì Dark Decade Driver đã chuyển hoá dữ liệu trong thẻ bài từ dạng ảo sang thật. Và khi bộ giáp bị tiêu huỷ thì thẻ bài cũng không bị gì. Lần sau chỉ cần nhét vào là có một bộ mới, Klein Bottle có thể tái tạo dữ liệu của bộ giáp vô hạn lần chỉ cần có một nguồn ổn định và không nằm trong bộ nhớ tạm. Những hệ thống nằm trong bộ nhớ tạm thì sau khi sử dụng được 2 hay 3 lần sẽ không thể sử dụng được nữa. Nếu như có một nguồn cung cấp dữ liệu ổn định thì việc tái tạo giáp giống như có vô hạn bộ áo trong tủ nhưng chỉ mặc được một cái mỗi lần. Vậy thì lúc sử dụng Ryuga thì sao, lúc đó thì cái thắt lưng đã tự chuyển hoá hình dạng của mình để mô phỏng hệ thống của Ryuga. Nhưng Ride Booker vẫn còn vì anh cần nó để chuyển sang hệ thống khác hay chuyển về hệ thống Dark Decade. Theo tính toán của Yami thì dữ liệu còn lại cho hệ thống Ryuga cũng không còn nhiều nữa. Do nó không có một nguồn cung cấp dữ liệu vĩnh cửu như hệ thống Gemn. Nhưng dù sao thì Dark Decade quả nhiên là một thứ sức mạnh rất lợi hại. Anh không biết ai có khả năng sao chép nó, nhưng việc quân đội sao chép được cách mô phỏng Klein Bottle là không thể nào. Heo có thể bay chứ tạo ra một bộ giáp Dark Decade khác bằng trình độ hiểu biết của quân đội hiện tại, không thể nào. Ha ! đúng là ảo vọng của những con chó bị ép vào đường cùng mà.


      “Ryuga, hôm qua anh không có cơ hội sử dụng chú"


      “Nhưng đùa với sâu bọ thì đâu cần dùng dao mỗ trâu làm gì"


      “Trong thực chiến chú rất bất tiện, nhưng trong một trận chiến trâu bò đạp kiến như thế này thì anh thừa sức lôi chú ra oai"


      Yami mỉm cưới cầm Advent Deck của Ryuga đưa về phía kính chiếu hậu của xe rồi thản nhiên biến thành hình dạng này. Vốn cũng chỉ dùng được một lần nữa nên phải làm cho tới bến luôn. Một lần đập cho bọn quân nhân sợ vãi ra quần. Mà phải cho bọn nó nghĩ rằng có nhiều hơn một người sỡ hữu sức mạnh. Tức là tuy anh là một, nhưng phải đóng kịch. Lừa bọn nó một phen, để coi bọn nó còn dám bố láo hay không. Nếu như bọn nó nghĩ Ryuga là anh em tốt của Dark Decade thì đi trên đường lúc nào bọn nó cũng sẽ nghĩ đến Ryuga mà ngừng tấn công Dark Decade. Lúc đó thì tha hồ chạy mà không sợ bị quân đội phá.


      “Advent"


      Anh nhét thẻ bài có hình rồng đen vào trong Black Drag Visor. Những ngọn lửa đen bắt đầu bao phủ cả chiếc xe của anh rồi biến nó thành một con rồng đen có đuôi là thanh đao xuất hiện trong lá Sword Vent. Sau đó thì con rồng bắt đầu quấn quanh cơ thể anh nhưng không chạm vào mà chỉ dùng sức mạnh của mình nâng chủ lên cây cầu. Những tên lính khi nhìn thấy Ryuga thì mặt bắt đầu biến sắc. Tên khốn mặc giáp cưỡi xe mô tô mà họ được lệnh bắt giữ đã biến mất. Thay vào đó là một tên khác và một con rồng đen không rõ lai lịch. Thế nhưng khoá huấn luyện đã dạy cho chúng biến rằng phải giữ bình tỉnh. Thế là chúng không ngừng nã súng vào bộ giáp của anh. Hành động không đem lại kết quả gì cả. Yami chỉ cười nhạt rồi cho con rồng đốt cháy những tên lính bằng ngọn lửa đen kia. Chỉ trong mấy giây đã làm cho chúng biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại, cả tro cũng không có để mà hốt về.


      Lúc này thì những chiếc xe tăng bắt đầu khai hoả, từ cách xa đó vài km nhưng đạn bắn vào vẫn trúng. Tuy nhiên cho dù anh có ăn thẳng vài viên đạn xuyên giáp cỡ lớn vào đầu thì kết quả vẫn vậy. Không hề bị bất cứ một thiệt hại gì. Chỉ có tên chỉ huy trung đội tăng thiết giáp gồm mười chiếc kia là hoảng sợ đến mức không thốt nên lời. Nhưng mạng của hắn cũng không giữ được bao lâu. Một quả cầu lữa màu đen đã thiêu chảy cả chiếc xe tăng mà hắn tự hào trong một giây. Và cứ thể cả tiểu đội xe tăng đã bại chỉ trong thời gian người ta húp một ngụm trà. Trong thực chiến thì co dù có đối mặt với một đại đội xe tăng thì một trung đội cũng không thể nào bại nhanh như vậy. Nhưng chỉ đối mặt với một tên như hắn mà đã thảm bại.


      “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"


      Một tên lính thuộc trung đội tăng thiết giáp khác hoảng sợ thét lên khi đầu của đồng đội bị chém lìa khỏi cỗ cùng với khẩu pháo xe tăng. Chưa kịp hoàn hồn lại đã bị chém bổ đôi cùng với chiếc xe tăng của mình. Những chiếc xe khác trong đại đội bắt đầu hoảng sợ hét lên bắn loạn xạ vào con rồng hung thần kia. Làn khói do đạn pháo nổ tạo thành đã bao phủ cả khu vực xung quanh khiến cho chúng không khỏi bất an về tình hình của mình. “Chắc nó cũng chết rồi", một tên nói để trấn an mọi người. Vừa nói hết câu thì đã sợ tè ra quần khi hắn thấy được con rồng chết trôi đó đang ở trước mặt. Và toàn bộ mọi người đã chết sạch. Tiếng la thảm thiết khi bị con rống thiêu cháy chính là âm thanh cuối cùng hắn gửi đến bộ chỉ huy. Rồi sau đó bọn chỉ huy cũng không khỏi lo sợ đến mức mô hôi chảy đấy trán khi lần lực tám trung đội tăng thiết giáp khác bị mất tín hiệu


      “Strike Vent”


      Ryuga lại nhét một thẻ khác vào để triệu hồi một cái đầu rồng nhỏ lên tay mình. Nhân lúc con rồng đang làm gỏi những chiếc xe tăng “bé nhỏ” thì bọn quân nhân nhanh chóng bao vây tên mặc giáp. Kẻ mà chúng cho là không có khả năng kháng cự và phụ thuộc hết vào con rồng. Một sai lầm cực kỳ lớn khi Ryuga đã trong một kích, thiêu cháy toàn bộ cả tiểu đoàn bộ binh đang bao vây mình bằng ngọn lửa đen u ám được phun ra từ cái đầu rồng. Lúc này thì quân đội không còn cách nào khác ngoài việc điều động năm mươi chiếc F-15 đến để tấn công. Những chiếc chiến cơ kia vừa bay đến hiện trường đã bị Ryuga bắn hạ hết ba chiếc. Mỗi khi có một chiếc vừa nhắm mục tiêu thì đã bị con rồng dùng đuôi chém đôi hoặc dùng lửa thiêu cháy. Có chiếc còn bị nó quấn vào nghiền nát còn nó thì ung dung phun lửa vào một chiếc phi cơ khác ngay khi vừa quấn nát chiếc kia. Cuối cùng chỉ còn lại đúng một chiếc lao thẳng vào Ryuga định liều chết. Kết quả là bị thanh đao của Ryuga chặt ra làm đôi không chút nhân nhượng. Vậy mà quân đội cũng không chịu đầu hàng gửi ngay một tiểu đoàn xe thiết giáp gồm một trăm chiếc xe được trang bị bộ phóng tên lửa vốn dùng để đề phòng Triều Tiên đến. Muốn cho anh nếm mùi vì mưa tên lửa 2400 quả. Do trong thành phố không tiện dùng nên bọn chúng đã lắp đặt những chiếc xe ở một khu rừng hoang không có động vật.


      “Final Vent"


      Yami chỉ cười thật sảng khoái rồi ra hiệu cho con rồng nhanh chóng bay lại. Đòn mưa tên lửa trút xuống anh giống như mưa rào. Và cũng như một cơn mưa rào, con người ta không thể nào bị tổn thương bởi nó được. Ít nhất mưa còn có thể làm cho người ta bị cảm do ướt còn cơn mưa tên lửa này chỉ đáng làm cho Yami buồn cười. Sợ ! Anh không hề sợ nó. Những quả tên lửa vốn đã được nhiệt phát ra từ con rồng thiêu chảy trước khi nó kịp đến gần do nó đang tạo ra một khối cầu lửa cực lớn, nhiệt phát ra cũng đủ thiêu chảy tên lửa rồi. Lúc cơn mưa tên lửa vừa trút xuống xong thì cũng là lúc nó tích trữ đầy đủ năng lượng. Mà cũng chả tốn bao thời gian vì tốc độ tên lửa rất nhanh. Chỉ trong một giây là đã trút hết lên đầu anh rồi. Để trả đũa màn phóng tên lửa thì Yami ra hiệu cho con rồng phun thẳng quả cầu lửa vào mình sau khi anh nhảy lên tung một cú phi cước hướng về phía tiểu đoàn xe đang quay đầu bỏ chạy kia. Ai cũng tưởng anh định cho con rồng phun lửa về phía chúng, thay vì phun vào anh. Nhiều tên còn nghĩ anh bị điên. Và bùm một tiếng, một phần tư khu rừng đã biến mất, không còn một cái cây nào. Chỉ còn một đống kim loại đã tan chảy mà thôi. Chỉ trong một cước Ryuga đã lấy đi từ Đội Phòng Vệ Nhật Bản một trăm chiếc xe. Lúc này hệ thống Ryuga cũng quá tải và trở lại thành Dark Decade, nhưng không hề có ai thấy được. Lũ quân nhân vẫn còn đang sốc trước thất bại của mình, tất cả gục mặt xuống bàn. Mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ, trận chiến vừa rồi không giống một trận chiến giữa một đạo quân với một kẻ mặc giáp. Mà giống như một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra được một năm chứ không phải là năm phút.


      “Chào lớp trưởng đáng iu và Hibiki-chan"


      Lúc này thì Yami đã đến trường và bắt đầu một ngày mới như mọi ngày. Cuộc tấn công của quân đội đối với anh như chưa từng tồn tại. Dẫu sao thì quan tâm, chăm sóc cho lớp trưởng và Hibiki, hai người vừa mới bị quái vật tấn công cũng quan trọng hơn. Cũng may là không tiết lộ thân phận, chỉ nói là mình đã gặp qua Dark Decade và được anh ấy giúp đỡ. Yami nhận ra từ lúc nào, có lẽ cậu đã phải lòng hai người con gái đang ở trước mặt rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      181
      Reps
      9021
      Chương 6: Chính nghĩa không bao giờ sai

      “Vậy là bạn thấy mình ở trong gương nên ngay lập tức nhảy vô trong tấm gương để cứu mình"

      “Thì đúng là vậy mà, lớp trưởng hiền như vậy đâu thể để cho bạn chịu thiệt thòi được”

      “Bạn cứ gọi mình là Miku, không cần cứ lớp trưởng này nọ"

      “Mình với bạn đâu có thân đến vậy đâu"

      “Bạn đã cứu mạng của mình, như vậy là đủ thân rồi"

      Giọng nói ngọt ngào tự nhiên của lớp trưởng khiến cho Yami không thể nào không thấm từng chữ vào tai. Cho dù có là lời mắng chửi nghe cũng thấy sướng trong lòng. Đúng là cô bé Miku này thật sự có tấm lòng lương thiện đến mức làm cho người ta không thể nào không thương được. Kẻ mà không thương Miku đối với anh đúng là rác rưởi hôi thối, mà rác rưởi hôi thối thì phải bị diệt trừ. Bây giờ Yami đã có sức mạnh của Dark Decade Driver trong tay thì há gì phải sợ những thứ rác rưởi đó chứ. Bên cạng anh bây giờ còn có cả Tachibana Hibiki đáng yêu lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Nếu không nhờ dịp hôm đó trở thành Dark Decade thì anh đã không có dịp được đi cùng với hai quí cô đáng yêu này rồi. Sau này anh thề tuyệt đối tôn trọng họ.

      “Cho mình hỏi ! Cậu làm sao gặp được … Dark Decade gì đó vậy ?”

      Cô bé Hibiki ngây thơ hỏi, không biết rằng đối tượng cần tra hỏi đang đứng ngay trước mặt. Nhưng chỉ giả bộ để khi quan hệ đôi bên tốt đẹp thì tiết lộ ra để làm cô bất ngờ mà thôi.

      “Bạn nhớ lúc mình đi cùng bạn rồi lũ Noise xuất hiện không.”

      “Rồi chuyện mà mình đi học trễ hai ngày trước nữa"

      “Lúc đó mình nghĩ bạn giỏi chạy trốn thôi. Bộ bạn gặp anh ta trong lúc đó hả"

      “Ừ, thì lúc đó chính Dark Decade đã cứu mình"

      “Vậy thì cậu làm sao có thể vào trong gương được. Cậu không đánh tên quái vật đó mình có thể tin. Nhưng làm sao cậu có thể vào trong gương được"

      Miku nói thêm, chính cô cũng không thể nào không để ý đến chuyện Yami phải vào trong thế giới gương để cứu mình. Lúc này cô cũng nghĩ bạn mình chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Nhưng Yami chỉ cười nhẹ, trong đầu chợt nãy ra ý tưởng.

      “Thì mình dùng cách này, các cậu đừng nói cho ai biết nhé"

      Anh nở một nụ cười ấm áp rồi lấy Gamer Driver từ trong cặp ra. Kể từ sau vụ làm thịt con cua chết tiệt Scissor kia thì Yami đã lên kế hoạch đóng nhiều vai diễn. Để cho kế hoạch được thuận lợi thì anh đã sớm sử dụng chức năng đặc biệt của các lá bài biến hình trong hệ thống Dark Decade là tồn tại dưới dạng thiết bị biến thân riêng lẻ. Có nghĩa là không cần bỏ vào Dark Decade Driver vẫn có thể trang bị bộ giáp trên lá bài được. Nhưng làm vậy khá cồng kềnh do phải mang thật nhiều thắt lưng và trang thiết bị khác nhau. Nên chức năng này chỉ được Yami sử dụng để đề phòng trường hợp Dark Decade Driver bị cô giáo tịch thu hay quên mang theo Driver. Vừa đặt thắt lưng lên bụng thì nó đã tự thắt dây đeo vào. Sau đó Yami rút từ trong túi quần ra Gashat Mighty Action X màu tím rồi cắm nó vào Gamer Driver.

      “Gashatto”

      “Gacchan”

      “LEVEL UP"

      “MIGHTY JUMP ! MIGHTY KICK ! MIGHTYYYY ACTION X”

      Yami thản nhiên biến hình trước sự ngạc nhiên tột độ của hai cô bạn. Họ quả thật không thể tin được cậu bạn luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng ở bên cạnh họ thì ân cần đến mức không nhận ra lại có khả năng này. Hibiki chạy nhìn lên trên khuôn mặt của Gemn thì không thể nào không để ý bộ tóc màu tím. Còn Miku thì quan tâm đến cái thiết kế không hề có sự nghiêm túc kia. Do thông minh và nhạy bén nên cô đoán được bộ giáp này cậu không muốn rơi vào tay chính phủ nên mới thiết kế kiểu dáng phá cách như vậy. Tính tình của Yami điên điên khùng khùng không phải là cô không biết. Cái không ngờ là mấy ngày qua cả cô lẫn Hibiki mới biết được một mặt khác của cậu là trí thông mình. Nhưng họ đâu biết rằng cậu không phải là người đã tạo ra Gamer Driver và Gashat mà là một thiên tài khác có tài năng thần thánh được một vị thần thật sự công nhận. Người đó chính là Dan Kuroto, một con người được cho lên ngồi ngang hàng với thần thánh.

      “Gasshun"

      Vừa khoe thân phận xong thì anh rút Gashat ra rồi nói “Mình là Gemn, nếu như thấy mình trong hình dạng này thì cứ gọi mình như thế". Cả hai người đều gật đầu rồi cùng với Yami đi lên lớp chung. Trông cả ba cứ như bạn thân từ rất lâu vậy. Đâu ai biết rằng họ chỉ mới thực sự quen biết nhau có vài ngày. Nhưng với tình huống đặc biệt thì chỉ có vài ngày cũng đủ cho cả ba hình thành một mối liên kết đặc biệt rồi. Anh vừa vào lớp thì mọi người đều bàn tán về một chuyện gì đó. Bình thường vốn không quan tâm, nhưng khi nghe được chữ “Val Verde" và “du học" thì anh liền chú ý ngay. Val Verde vốn là một quốc gia thường xuyên sảy ra nội chiến. Nếu như có du học sinh từ đó đến thì anh phải cẩn thận, không để cho hắn có cơ hội tiếp xúc với hai đoá hoa kia. Vì những đứa lớn lên ở vùng chiến vốn là người sống trong thế giới cặn bã. Nếu muốn từ thế giới cặn bã mà trở về lại thế giới loài người thì cần được giáo dục lại. Cậu tuyệt đối không để cho thứ cặn bã này làm tổn thương đến Miku và Hibiki.

      “Chúng em chào cô ạ.

      “Chào các em"

      Cô giáo nghiêm trang chào các học sinh rồi dắt theo ba học sinh từ nước ngoài vào lớp học. Một nữ, hai nam, đập vào con mắt của Yami dĩ nhiên mắt không thèm chú ý đến hai thằng con trai bần tiện mà nhìn vào nữ thiên thần đã hạ xuống trần gian kia. Mái tóc màu trắng thuần khiến, khuôn mặt tuy chịu đủ mùi vị cay đắng từ chiến tranh nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu, ngây thơ khó tả. Còn ở dưới là vòng eo thon thả, cặp đùi tuy không dài nhưng rất đầy đặng và cả hai trái bưởi to tướng chứa đầy sữa. Má ơi, quả thật má tuy đã chết mà còn rất linh thiêng, để cho con gặp được một thiên thần sống trên thế giới cặn bã vẫn không mất đi sự thuần khiết ngọc ngà. Yami thầm nghĩ trong bụng, sướng không thể thốt lên lời. Chỉ có thể biểu hiện ra bằng hai giọt máu mũi chảy dài ra.
      “À … mình là Chris, Yukine Chris đến từ Val Verde. Rất mong được mọi người đón nhận"

      “Còn mình là Yrral Tobiat, hoàng tử của Val Verde. Mong mọi người chỉ giáo thêm ạ"

      "Em cho dù có xuất thân nghèo hèn, sinh ra trong thế giới nội chiến cặn bã và đầy múi hôi thối của rác vẫn là một thiên thần. Còn tên đứng bên em cho dù có xuất thân hoàng thất nhưng sống trong cái thế giới đó vẫn là rác rưởi."
      Yami vốn không có thiện cảm gì với hai tên mới đến. Ngồi ở dưới lớp học tiện miệng trào phúng vài câu văn nói xiên nói xỉa. Nhưng không hề mang chút ẩn ý nào khiến cho ai cũng đoán được đối tượng mà anh nhắm đến là ai. Thật không ngờ người ta mới đến mà Yami đã có ác ý rồi. Đúng là mất mặt quá đi thôi, thế đấy nhưng chả có ai dám nói thế trước mặt của hung thần Yami đâu. Nói không chứng bị ăn đấm vào mồm chứ chẳng đùa.

      Đôi mắt Yami cứ thế nhìn vào tên hoàng tử ở trước mặt. Hắn là một thằng đầu tóc rậm rạp nhìn như một con sói chứ không phải người. Nhưng khuôn mặt thì lại đẹp trai như soái ca và thân hình cũng khá cơ bắp. Không đến mức như mấy mớ thịt trong phim hành động mỹ nhưng cũng đủ cho hắn ghét cay ghét đắng tên này. Trong ánh mắt cả hai lộ rõ tia laze bắn vào nhau.

      “Mình là Arukado, rất vui được gặp các bạn"

      "Mày là ma cà rồng nói mẹ đi"

      Vừa nghe tên của tên du học sinh thì hắn đã bỏ ngay ánh nhìn hướng về phía con sói kia mà hướng vào tên Arukado. Hắn là một tên không đô con, khuôn mặt lộ rõ vẻ quý tộc và sành điệu. Nhưng mà là kiểu quý tộc hút máu người. Là kiểu ma cà rồng chuyên hút máu trinh nữ. Mẹ kiếp, một thằng là ma sói thành tinh, thằng kia là ma cà rồng hút máu. Cả hai đều đang đứng trong lớp của hắn.

      "Yami, không được nói bừa"

      "Không có, nó tên Arukado, là Alucard, tức Dracula viết ngược. Gọi nó là ma cà rồng không đúng hay sao"

      "Còn thằng Yrrial Tobiat nữa, tên mày là viết ngược của Larry Taibot, ma sói trong phim truyền hình. Từ giờ tao sẽ gọi mày là ma sói"

      “Hai thằng bây là ma sói trong truyền thuyết với ma cà rồng hút máu người. Đứng cạnh thiên thần không thấy nhục hay sao.”

      Chris nghe hắn gọi mình là thiên thần thì đỏ mặt. Bộ tên này bị khùng hay sao mà lại gọi cô như thế. Cô cũng là nữ cường nhân, từ nhỏ đã bị bắt làm nô lệ. Sống những ngày cực khổ, chỉ là không muốn gây ấn tượng xấu thôi. Không ngờ vừa vào lớp học đã gặp phải một bựa nhân. Còn hai đoá hoa trong mắt của Yami là Hibiki và Miku cũng chỉ biết thở dài. Đó là Yami mà họ biết, anh không hề thay đổi. Vẫn có ác cảm với người khác mà không có lý do rõ ràng. Hay ít nhất là lý do mà họ có thể hiểu được. Không khí cả lớp trong buổi học tràng đầy sự căng thẳng và mùi sát khí. Khi cả ba thằng con trai cứ nhìn vào nhau, tay thì viết bài mà không cần nhìn vào vỡ. Nhưng chữ nào chữ nấy vẫn đẹp, mẹ ơi khả năng thần thánh đó họ học ở đâu vậy. Chỉ chỗ dạy cho người ta với. Cuối cùng thì ngày học cũng kết thúc, Miku và Hibiki ngay lập tức lại bắt chuyện với Chris còn Yami chỉ đứng đó nhìn hai người mỉm cười. Nhưng mắt không quên trừng vào hai thằng ma cô kia.



      *Bốp*

      “Ê, sao tự nhiên đánh tao"

      “Cái thằng ma cà rồng kia, mày đừng hòng động vào ba đoá hoa ngọc ngà kia"

      Yami đấm mạnh vào mặt của Arukado, khiến cho hắn không khách khí mà đạp thẳng vào bụng anh một cái. Mẹ nó, đúng là ma cà rồng có sức mạnh thật. Vừa mới đạp vào đã khiến cho anh ruột gan như muốn ói ra. Nhưng đừng tưởng là bố dễ tha cho mày vậy. Anh nhanh chân nhảy lên xoay vòng rồi tung ra một cú đá thẳng vào mặt của hắn coi như đáp trả lại. Tên kia bị dính một cú đá vào khuôn mặt đẹp trai thì ngã xuống. Nhưng trước khi tiếp đất thì đã kịp dùng tay đỡ thân hình của mình rồi lấy đà dùng hai chân đạp thẳng vô ngực của Yami. Khiến cho anh phải văng ra sau với tốc độ như loài chim bay lượng. Khốn nạn hơn là lúc này sau lưng anh là một bức tường, nhưng thay vì gãy lưng vì va đập vô tường thì Yami chỉ dùng chân đạp vô bức tường. Dùng lực đá của chính hắn để làm lực đẩy cho đòn phản công. Anh không bay về hắn mà chỉ nhảy qua đầu hắn mà dùng gót giày đạp thẳng xuống đầu. Nhưng tên ma cà rồng chết tiệt kia chỉ than đau rồi theo phản xạ đấm thẳng vào hạ bộ của anh. Do dân của Yami khi tung cú đã đã giơ quá cao nên không tránh khỏi lộ ra sơ hở như vậy.

      “Mày giỏi lắm con, vậy ăn Tuyệt Tử Vi Bộ đi"

      Nghe anh nói vậy thì Arukado không nhịn được cười. Ai ngờ đó là sự thật khi Yami nhanh chóng dùng một loại bộ pháp kỳ lạ. Lối đi lúc loạn choạn như người say rựu, lúc như võ sĩ quyền anh lúc như một cao thủ thiếu lâm. Nói chung là loạn đến mức không đoán được để đến gần anh rồi tung thẳng một cú vào ngay bộ phận vừa bị anh đấm để trả đũa. Arukado tuy có thật sự là ma cà rồng thì khi bị đấm vào chỗ đó không thể nói là không đau. Có đau cũng chỉ là đau ít hơn mà thôi. Nhưng cũng đau đến mức phải ôm chỗ đó, tạo cho Yami cơ hội liên tục ra đòn. Không ngừng đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà đang đập thì bỗng nhiên cậu bị một cây gậy nện thẳng vào lưng. Kẻ ra tay không ai khác chính là con ma sói khốn khiếp.

      “Con sói khốn kiếp, tao muốn xử xong con ma cà rồng rồi tới mày. Không ngờ mày cũng biết tự nạp mạng”

      “Tao không rãnh để nạp mạng cho mày. Chỉ là không muốn mày đánh chết tử địch của tao thôi"

      “Hai thằng bây ghét nhau hả … À quên, ma cà rồng với ma sói thì làm sao hoà thuận được"

      “Nhưng mà tao …”

      Chưa nói xong thì anh phát hiện ra đằng sau lưng mình có sát khí. Lập tức xoay mình tránh đòn. Thứ tấn công anh là một cái lưỡi có đầu nhọn màu bạc. Không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà hết gặp ma sói với ma cà rồng xong lại gặp ngay thứ cỗ quái gì đâu. Mà không chỉ một mà có đến tận mười tên. Bọn chúng là những đứa du học sinh đến từ nga, cả mười đứa vốn học lớp trên còn lập cả câu lạc bộ tiếng nga. Không ngờ cả lũ đều là quái vật, lại còn dám vấy bẩn ngôi trường mà của anh. Được lắm, coi như làm phước cứu lũ yêu nghiệt kia một phen. Dù sao thì ma cà rồng với ma sói cũng không đáng sợ bằng cái thứ đang phục kích anh.

      “Mấy đứa bây đói quá lên cơn à"

      “Là mày, là mày đã tấn công quê nhà của chúng tao"

      “MÀY LÀ CÁI THẰNG NGHIỆT SÚC ĐÃ ĐÁNH BOM MOSCOW"

      “Nhà tao bộ có bom à"

      “Chính mày đã hack vào hệ thống tên lửa. CHÚNG TAO BIẾT LÀ MÀY"

      “Ba mạ tao làm ở KGB trước khi chết đã dặn dò tao rằng người sở hữu Gridman chính là kẻ đã làm chuyện đó. LÀ MÀY CHỨ KHÔNG AI KHÁC"

      “Mày đã giết hàng triệu người mày có biết không"

      “Vậy hả, bộ mày nghĩ bố quan tâm à"

      “Bọn KGB muốn tung ảnh sếch của Idol tao lên. Tao cho bọn nó một lời cảnh cáo"

      “Như vậy không hợp với đạo làm người hay sao"
      “Làm sai còn dám nói người khác à. Trên đời này đúng là cần công lý mà"

      “Ai cho mày quyền được nghĩ mình đúng"

      “Tại vì tao là siêu nhân, đơn giản vậy thôi"

      “Henshin"
      “Kamen Ride: D-D-D-Dark Decade"

      Trong lúc bọn kia còn đang phẫn nộ trước sự thờ ơ của mình thì Yami nhanh tay biến hình. Bọn kia cũng thấy vậy mà lột bỏ lớp da người. Trở thành một lũ quái nhân còn biến dạng hơn bọn ma sói với ma cà rồng. Trong bọn chúng thì có bốn con là loại côn trùng có màu xanh hình dạng giống hệt nhau với cái đầu có sừng to nhô lên nhìn như con bọ hung vậy. Còn đám còn lại thì có màu xám với hình dạng giống một con người mặc giáp, ở trên cỗ tay là hai lưỡi dao sắc nhọn và cong nhìn như càng bọ ngựa. Kỳ này là một mình chọi với mười thằng nên dĩ nhiên Yami không thể không lo ngại. Nhưng mà cái làm anh bất ngờ chính là con ma cà rồng chết tiệt và con ma sói khốn kiếp đã đứng dậy. Con ma rồng thì gọi một con dơi nhìn như dơi máy lại rồi cho nó căn vào tay rồi gắn nó vào một thắt lưng. Còn con ma sói thì đeo thắt lưng vào rồi rút điện thoại ra bấm số 5 ba lần vào sau đó đóng nắp điện thoại rồi cắm vào giữa chiếc thắt lưng gạt xuống một gái.

      “Wake Up"

      Một lớp giáp như thuỷ tinh được hình thành xung quanh con ma cà rồng chết tiệt rồi vỡ ra. Ở trong nó là một bộ giáp với thiết kế mang đậm chất ma cà rồng. Phần giáp nhìn như cánh một con dơi bị xích lại. Còn chân thì bên trái có hình một con dơi đang gấp cánh, xung quanh là những sợi xích. Kể cả đôi mắt cũng có hình đôi cánh của loài dơi phát ra ánh sáng màu vàng.

      “Standing By ! Complete"

      Còn bộ giáp của tên ma sói khốn khiếp thì có thiết kế hiện đại với những đường dẫn năng lượng màu đỏ chạy khắp người. Giáp phần thân thì có màu bạc trông cũng rất dày. Phần đầu tuy không có cánh dơi nhưng cũng có hình một chữ O được chia ra bởi một cặp vây cá mập nhỏ. Ở dưới phần giáp miệng là những đường răng ri như hàm của loài động văn ăn cá khiến cho người đi biển sợ hãi này.

      Sáu tên máu xám cứ để cho bọn nó lo, còn Yami thì cứ thản nhiên dụ bốn con xanh chạy theo mình. Anh rút ra từ trong bộ bài lá Orga rồi nhanh tay dùng nó để đổi thắt lưng rồi biến hình thật lẹ. Lúc này thì bộ giáp anh mặc đã trở nên thực sự trang trọng với một khối cầu ở giữa ngực và những đường viền vàng. Kể cả đường dẫn năng lượng cũng màu vàng luôn. Ở hai bên không còn có hai phần giáp dài nhưng lại dễ dàng di chuyển như vải. Trông y hệt long bào của một vị vua. Bộ giáp này quả là quá hợp với người sử dụng mà. Trên tay phải của anh còn có một cái đồng hồ nữa cơ. Không biết dùng để làm gì nhưng để sau này hẵng thử. Vũ khí của bộ giáp Orga là một thanh kiếm có lưỡi màu vàng ở trên đầu lưỡi kiếm được chia ra làm hai. Khi cần thì có thể dùng não bộ ra lệnh cho lưỡi kiếm rút vào trong, trở thành một con dao nhỏ. Do đã vô tình làm thử nên anh mới biết được chức năng này.
      “Exceed Charge"
      Yami bắt đầu rút thể sim điện thoại được gắn trên bề mặt của chiếc điện thoại được anh dùng để biến thân thành Orga rồi gắn vào thanh kiếm. Chiếc thẻ sim này khá là to, có thể nói là dài gần bằng chiếc điện thoại. Ở trên còn có hoa văn trang trí trông rất bắt mắt. Thanh kiếm của Orga vừa được gắn sim vào thì bắt đầu toả ra thật nhiều năng lượng. Hình thành nên một lưỡi kiếm được làm từ năng lượng Photon Blood ở thể rắn dài cả chục mét. Khi được tạo ra còn đâm trúng một con khiến nó nổ chết ngay tại chổ. Đám còn lại chỉ cần trong một nhát đã diệt sạch.

      Về phía tên ma cà rồng chết tiệt thì đã giết chết một con bọ ngựa. Chân đạp xuống mặt đất để lại một dấu ấn hình con dơi có diện tích trên một trăm mét ở dưới mặt đất. Ở dưới chân hắn thì con bọ ngựa kia đã sớm bốc cháy trong một đống lửa xanh rồi trở thành cát bụi. Bên cạnh là hai đống tro . Chứng tỏ hắn đã giết hai tên rồi và tên kia là tên cuối cùng. Tổng cộng ba tên, bằng với tên ma sói khốn kiếp.

      “Mẹ bà, ngày hôm nay là ngày gì mà xui vậy ta” Cả ba đồng loạt nói thầm trong bụng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      181
      Reps
      9021
      Chương 6: Chính nghĩa không bao giờ sai


      “Vậy là bạn thấy mình ở trong gương nên ngay lập tức nhảy vô trong tấm gương để cứu mình"


      “Thì đúng là vậy mà, lớp trưởng hiền như vậy đâu thể để cho bạn chịu thiệt thòi được”


      “Bạn cứ gọi mình là Miku, không cần cứ lớp trưởng này nọ"


      “Mình với bạn đâu có thân đến vậy đâu"


      “Bạn đã cứu mạng của mình, như vậy là đủ thân rồi"


      Giọng nói ngọt ngào tự nhiên của lớp trưởng khiến cho Yami không thể nào không thấm từng chữ vào tai. Cho dù có là lời mắng chửi nghe cũng thấy sướng trong lòng. Đúng là cô bé Miku này thật sự có tấm lòng lương thiện đến mức làm cho người ta không thể nào không thương được. Kẻ mà không thương Miku đối với anh đúng là rác rưởi hôi thối, mà rác rưởi hôi thối thì phải bị diệt trừ. Bây giờ Yami đã có sức mạnh của Dark Decade Driver trong tay thì há gì phải sợ những thứ rác rưởi đó chứ. Bên cạng anh bây giờ còn có cả Tachibana Hibiki đáng yêu lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Nếu không nhờ dịp hôm đó trở thành Dark Decade thì anh đã không có dịp được đi cùng với hai quí cô đáng yêu này rồi. Sau này anh thề tuyệt đối tôn trọng họ.


      “Cho mình hỏi ! Cậu làm sao gặp được … Dark Decade gì đó vậy ?”


      Cô bé Hibiki ngây thơ hỏi, không biết rằng đối tượng cần tra hỏi đang đứng ngay trước mặt. Nhưng chỉ giả bộ để khi quan hệ đôi bên tốt đẹp thì tiết lộ ra để làm cô bất ngờ mà thôi.


      “Bạn nhớ lúc mình đi cùng bạn rồi lũ Noise xuất hiện không.”


      “Rồi chuyện mà mình đi học trễ hai ngày trước nữa"


      “Lúc đó mình nghĩ bạn giỏi chạy trốn thôi. Bộ bạn gặp anh ta trong lúc đó hả"


      “Ừ, thì lúc đó chính Dark Decade đã cứu mình"


      “Vậy thì cậu làm sao có thể vào trong gương được. Cậu không đánh tên quái vật đó mình có thể tin. Nhưng làm sao cậu có thể vào trong gương được"


      Miku nói thêm, chính cô cũng không thể nào không để ý đến chuyện Yami phải vào trong thế giới gương để cứu mình. Lúc này cô cũng nghĩ bạn mình chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Nhưng Yami chỉ cười nhẹ, trong đầu chợt nãy ra ý tưởng.


      “Thì mình dùng cách này, các cậu đừng nói cho ai biết nhé"


      Anh nở một nụ cười ấm áp rồi lấy Gamer Driver từ trong cặp ra. Kể từ sau vụ làm thịt con cua chết tiệt Scissor kia thì Yami đã lên kế hoạch đóng nhiều vai diễn. Để cho kế hoạch được thuận lợi thì anh đã sớm sử dụng chức năng đặc biệt của các lá bài biến hình trong hệ thống Dark Decade là tồn tại dưới dạng thiết bị biến thân riêng lẻ. Có nghĩa là không cần bỏ vào Dark Decade Driver vẫn có thể trang bị bộ giáp trên lá bài được. Nhưng làm vậy khá cồng kềnh do phải mang thật nhiều thắt lưng và trang thiết bị khác nhau. Nên chức năng này chỉ được Yami sử dụng để đề phòng trường hợp Dark Decade Driver bị cô giáo tịch thu hay quên mang theo Driver. Vừa đặt thắt lưng lên bụng thì nó đã tự thắt dây đeo vào. Sau đó Yami rút từ trong túi quần ra Gashat Mighty Action X màu tím rồi cắm nó vào Gamer Driver.


      “Gashatto”


      “Gacchan”


      “LEVEL UP"


      “MIGHTY JUMP ! MIGHTY KICK ! MIGHTYYYY ACTION X”


      Yami thản nhiên biến hình trước sự ngạc nhiên tột độ của hai cô bạn. Họ quả thật không thể tin được cậu bạn luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng ở bên cạnh họ thì ân cần đến mức không nhận ra lại có khả năng này. Hibiki chạy nhìn lên trên khuôn mặt của Gemn thì không thể nào không để ý bộ tóc màu tím. Còn Miku thì quan tâm đến cái thiết kế không hề có sự nghiêm túc kia. Do thông minh và nhạy bén nên cô đoán được bộ giáp này cậu không muốn rơi vào tay chính phủ nên mới thiết kế kiểu dáng phá cách như vậy. Tính tình của Yami điên điên khùng khùng không phải là cô không biết. Cái không ngờ là mấy ngày qua cả cô lẫn Hibiki mới biết được một mặt khác của cậu là trí thông mình. Nhưng họ đâu biết rằng cậu không phải là người đã tạo ra Gamer Driver và Gashat mà là một thiên tài khác có tài năng thần thánh được một vị thần thật sự công nhận. Người đó chính là Dan Kuroto, một con người được cho lên ngồi ngang hàng với thần thánh.


      “Gasshun"


      Vừa khoe thân phận xong thì anh rút Gashat ra rồi nói “Mình là Gemn, nếu như thấy mình trong hình dạng này thì cứ gọi mình như thế". Cả hai người đều gật đầu rồi cùng với Yami đi lên lớp chung. Trông cả ba cứ như bạn thân từ rất lâu vậy. Đâu ai biết rằng họ chỉ mới thực sự quen biết nhau có vài ngày. Nhưng với tình huống đặc biệt thì chỉ có vài ngày cũng đủ cho cả ba hình thành một mối liên kết đặc biệt rồi. Anh vừa vào lớp thì mọi người đều bàn tán về một chuyện gì đó. Bình thường vốn không quan tâm, nhưng khi nghe được chữ “Val Verde" và “du học" thì anh liền chú ý ngay. Val Verde vốn là một quốc gia thường xuyên sảy ra nội chiến. Nếu như có du học sinh từ đó đến thì anh phải cẩn thận, không để cho hắn có cơ hội tiếp xúc với hai đoá hoa kia. Vì những đứa lớn lên ở vùng chiến vốn là người sống trong thế giới cặn bã. Nếu muốn từ thế giới cặn bã mà trở về lại thế giới loài người thì cần được giáo dục lại. Cậu tuyệt đối không để cho thứ cặn bã này làm tổn thương đến Miku và Hibiki.


      “Chúng em chào cô ạ.


      “Chào các em"


      Cô giáo nghiêm trang chào các học sinh rồi dắt theo ba học sinh từ nước ngoài vào lớp học. Một nữ, hai nam, đập vào con mắt của Yami dĩ nhiên mắt không thèm chú ý đến hai thằng con trai bần tiện mà nhìn vào nữ thiên thần đã hạ xuống trần gian kia. Mái tóc màu trắng thuần khiến, khuôn mặt tuy chịu đủ mùi vị cay đắng từ chiến tranh nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu, ngây thơ khó tả. Còn ở dưới là vòng eo thon thả, cặp đùi tuy không dài nhưng rất đầy đặng và cả hai trái bưởi to tướng chứa đầy sữa. Má ơi, quả thật má tuy đã chết mà còn rất linh thiêng, để cho con gặp được một thiên thần sống trên thế giới cặn bã vẫn không mất đi sự thuần khiết ngọc ngà. Yami thầm nghĩ trong bụng, sướng không thể thốt lên lời. Chỉ có thể biểu hiện ra bằng hai giọt máu mũi chảy dài ra.


      “À … mình là Chris, Yukine Chris đến từ Val Verde. Rất mong được mọi người đón nhận"



      Enlarge this image





      “Còn mình là Yrral Tobiat, hoàng tử của Val Verde. Mong mọi người chỉ giáo thêm ạ"


      "Em cho dù có xuất thân nghèo hèn, sinh ra trong thế giới nội chiến cặn bã và đầy múi hôi thối của rác vẫn là một thiên thần. Còn tên đứng bên em cho dù có xuất thân hoàng thất nhưng sống trong cái thế giới đó vẫn là rác rưởi."
      Yami vốn không có thiện cảm gì với hai tên mới đến. Ngồi ở dưới lớp học tiện miệng trào phúng vài câu văn nói xiên nói xỉa. Nhưng không hề mang chút ẩn ý nào khiến cho ai cũng đoán được đối tượng mà anh nhắm đến là ai. Thật không ngờ người ta mới đến mà Yami đã có ác ý rồi. Đúng là mất mặt quá đi thôi, thế đấy nhưng chả có ai dám nói thế trước mặt của hung thần Yami đâu. Nói không chứng bị ăn đấm vào mồm chứ chẳng đùa.


      Đôi mắt Yami cứ thế nhìn vào tên hoàng tử ở trước mặt. Hắn là một thằng đầu tóc rậm rạp nhìn như một con sói chứ không phải người. Nhưng khuôn mặt thì lại đẹp trai như soái ca và thân hình cũng khá cơ bắp. Không đến mức như mấy mớ thịt trong phim hành động mỹ nhưng cũng đủ cho hắn ghét cay ghét đắng tên này. Trong ánh mắt cả hai lộ rõ tia laze bắn vào nhau.


      “Mình là Arukado, rất vui được gặp các bạn"


      "Mày là ma cà rồng nói mẹ đi"


      Vừa nghe tên của tên du học sinh thì hắn đã bỏ ngay ánh nhìn hướng về phía con sói kia mà hướng vào tên Arukado. Hắn là một tên không đô con, khuôn mặt lộ rõ vẻ quý tộc và sành điệu. Nhưng mà là kiểu quý tộc hút máu người. Là kiểu ma cà rồng chuyên hút máu trinh nữ. Mẹ kiếp, một thằng là ma sói thành tinh, thằng kia là ma cà rồng hút máu. Cả hai đều đang đứng trong lớp của hắn.


      "Yami, không được nói bừa"


      "Không có, nó tên Arukado, là Alucard, tức Dracula viết ngược. Gọi nó là ma cà rồng không đúng hay sao"


      "Còn thằng Yrrial Tobiat nữa, tên mày là viết ngược của Larry Taibot, ma sói trong phim truyền hình. Từ giờ tao sẽ gọi mày là ma sói"


      “Hai thằng bây là ma sói trong truyền thuyết với ma cà rồng hút máu người. Đứng cạnh thiên thần không thấy nhục hay sao.”


      Chris nghe hắn gọi mình là thiên thần thì đỏ mặt. Bộ tên này bị khùng hay sao mà lại gọi cô như thế. Cô cũng là nữ cường nhân, từ nhỏ đã bị bắt làm nô lệ. Sống những ngày cực khổ, chỉ là không muốn gây ấn tượng xấu thôi. Không ngờ vừa vào lớp học đã gặp phải một bựa nhân. Còn hai đoá hoa trong mắt của Yami là Hibiki và Miku cũng chỉ biết thở dài. Đó là Yami mà họ biết, anh không hề thay đổi. Vẫn có ác cảm với người khác mà không có lý do rõ ràng. Hay ít nhất là lý do mà họ có thể hiểu được. Không khí cả lớp trong buổi học tràng đầy sự căng thẳng và mùi sát khí. Khi cả ba thằng con trai cứ nhìn vào nhau, tay thì viết bài mà không cần nhìn vào vỡ. Nhưng chữ nào chữ nấy vẫn đẹp, mẹ ơi khả năng thần thánh đó họ học ở đâu vậy. Chỉ chỗ dạy cho người ta với. Cuối cùng thì ngày học cũng kết thúc, Miku và Hibiki ngay lập tức lại bắt chuyện với Chris còn Yami chỉ đứng đó nhìn hai người mỉm cười. Nhưng mắt không quên trừng vào hai thằng ma cô kia.





      *Bốp*


      “Ê, sao tự nhiên đánh tao"


      “Cái thằng ma cà rồng kia, mày đừng hòng động vào ba đoá hoa ngọc ngà kia"


      Yami đấm mạnh vào mặt của Arukado, khiến cho hắn không khách khí mà đạp thẳng vào bụng anh một cái. Mẹ nó, đúng là ma cà rồng có sức mạnh thật. Vừa mới đạp vào đã khiến cho anh ruột gan như muốn ói ra. Nhưng đừng tưởng là bố dễ tha cho mày vậy. Anh nhanh chân nhảy lên xoay vòng rồi tung ra một cú đá thẳng vào mặt của hắn coi như đáp trả lại. Tên kia bị dính một cú đá vào khuôn mặt đẹp trai thì ngã xuống. Nhưng trước khi tiếp đất thì đã kịp dùng tay đỡ thân hình của mình rồi lấy đà dùng hai chân đạp thẳng vô ngực của Yami. Khiến cho anh phải văng ra sau với tốc độ như loài chim bay lượng. Khốn nạn hơn là lúc này sau lưng anh là một bức tường, nhưng thay vì gãy lưng vì va đập vô tường thì Yami chỉ dùng chân đạp vô bức tường. Dùng lực đá của chính hắn để làm lực đẩy cho đòn phản công. Anh không bay về hắn mà chỉ nhảy qua đầu hắn mà dùng gót giày đạp thẳng xuống đầu. Nhưng tên ma cà rồng chết tiệt kia chỉ than đau rồi theo phản xạ đấm thẳng vào hạ bộ của anh. Do dân của Yami khi tung cú đã đã giơ quá cao nên không tránh khỏi lộ ra sơ hở như vậy.


      “Mày giỏi lắm con, vậy ăn Tuyệt Tử Vi Bộ đi"


      Nghe anh nói vậy thì Arukado không nhịn được cười. Ai ngờ đó là sự thật khi Yami nhanh chóng dùng một loại bộ pháp kỳ lạ. Lối đi lúc loạn choạn như người say rựu, lúc như võ sĩ quyền anh lúc như một cao thủ thiếu lâm. Nói chung là loạn đến mức không đoán được để đến gần anh rồi tung thẳng một cú vào ngay bộ phận vừa bị anh đấm để trả đũa. Arukado tuy có thật sự là ma cà rồng thì khi bị đấm vào chỗ đó không thể nói là không đau. Có đau cũng chỉ là đau ít hơn mà thôi. Nhưng cũng đau đến mức phải ôm chỗ đó, tạo cho Yami cơ hội liên tục ra đòn. Không ngừng đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà đang đập thì bỗng nhiên cậu bị một cây gậy nện thẳng vào lưng. Kẻ ra tay không ai khác chính là con ma sói khốn khiếp.


      “Con sói khốn kiếp, tao muốn xử xong con ma cà rồng rồi tới mày. Không ngờ mày cũng biết tự nạp mạng”


      “Tao không rãnh để nạp mạng cho mày. Chỉ là không muốn mày đánh chết tử địch của tao thôi"


      “Hai thằng bây ghét nhau hả … À quên, ma cà rồng với ma sói thì làm sao hoà thuận được"


      “Nhưng mà tao …”


      Chưa nói xong thì anh phát hiện ra đằng sau lưng mình có sát khí. Lập tức xoay mình tránh đòn. Thứ tấn công anh là một cái lưỡi có đầu nhọn màu bạc. Không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà hết gặp ma sói với ma cà rồng xong lại gặp ngay thứ cỗ quái gì đâu. Mà không chỉ một mà có đến tận mười tên. Bọn chúng là những đứa du học sinh đến từ nga, cả mười đứa vốn học lớp trên còn lập cả câu lạc bộ tiếng nga. Không ngờ cả lũ đều là quái vật, lại còn dám vấy bẩn ngôi trường mà của anh. Được lắm, coi như làm phước cứu lũ yêu nghiệt kia một phen. Dù sao thì ma cà rồng với ma sói cũng không đáng sợ bằng cái thứ đang phục kích anh.


      “Mấy đứa bây đói quá lên cơn à"


      “Là mày, là mày đã tấn công quê nhà của chúng tao"


      “MÀY LÀ CÁI THẰNG NGHIỆT SÚC ĐÃ ĐÁNH BOM MOSCOW"


      “Nhà tao bộ có bom à"


      “Chính mày đã hack vào hệ thống tên lửa. CHÚNG TAO BIẾT LÀ MÀY"


      “Ba mạ tao làm ở KGB trước khi chết đã dặn dò tao rằng người sở hữu Gridman chính là kẻ đã làm chuyện đó. LÀ MÀY CHỨ KHÔNG AI KHÁC"


      “Mày đã giết hàng triệu người mày có biết không"


      “Vậy hả, bộ mày nghĩ bố quan tâm à"


      “Bọn KGB muốn tung ảnh sếch của Idol tao lên. Tao cho bọn nó một lời cảnh cáo"


      “Như vậy không hợp với đạo làm người hay sao"
      “Làm sai còn dám nói người khác à. Trên đời này đúng là cần công lý mà"


      “Ai cho mày quyền được nghĩ mình đúng"


      “Tại vì tao là siêu nhân, đơn giản vậy thôi"


      “Henshin"


      “Kamen Ride: D-D-D-Dark Decade"


      Trong lúc bọn kia còn đang phẫn nộ trước sự thờ ơ của mình thì Yami nhanh tay biến hình. Bọn kia cũng thấy vậy mà lột bỏ lớp da người. Trở thành một lũ quái nhân còn biến dạng hơn bọn ma sói với ma cà rồng. Trong bọn chúng thì có bốn con là loại côn trùng có màu xanh hình dạng giống hệt nhau với cái đầu có sừng to nhô lên nhìn như con bọ hung vậy. Còn đám còn lại thì có màu xám với hình dạng giống một con người mặc giáp, ở trên cỗ tay là hai lưỡi dao sắc nhọn và cong nhìn như càng bọ ngựa. Kỳ này là một mình chọi với mười thằng nên dĩ nhiên Yami không thể không lo ngại. Nhưng mà cái làm anh bất ngờ chính là con ma cà rồng chết tiệt và con ma sói khốn kiếp đã đứng dậy. Con ma rồng thì gọi một con dơi nhìn như dơi máy lại rồi cho nó căn vào tay rồi gắn nó vào một thắt lưng. Còn con ma sói thì đeo thắt lưng vào rồi rút điện thoại ra bấm số 5 ba lần vào sau đó đóng nắp điện thoại rồi cắm vào giữa chiếc thắt lưng gạt xuống một gái.


      “Wake Up"


      Một lớp giáp như thuỷ tinh được hình thành xung quanh con ma cà rồng chết tiệt rồi vỡ ra. Ở trong nó là một bộ giáp với thiết kế mang đậm chất ma cà rồng. Phần giáp nhìn như cánh một con dơi bị xích lại. Còn chân thì bên trái có hình một con dơi đang gấp cánh, xung quanh là những sợi xích. Kể cả đôi mắt cũng có hình đôi cánh của loài dơi phát ra ánh sáng màu vàng.


      “Standing By ! Complete"


      Còn bộ giáp của tên ma sói khốn khiếp thì có thiết kế hiện đại với những đường dẫn năng lượng màu đỏ chạy khắp người. Giáp phần thân thì có màu bạc trông cũng rất dày. Phần đầu tuy không có cánh dơi nhưng cũng có hình một chữ O được chia ra bởi một cặp vây cá mập nhỏ. Ở dưới phần giáp miệng là những đường răng ri như hàm của loài động văn ăn cá khiến cho người đi biển sợ hãi này.


      Sáu tên máu xám cứ để cho bọn nó lo, còn Yami thì cứ thản nhiên dụ bốn con xanh chạy theo mình. Anh rút ra từ trong bộ bài lá Orga rồi nhanh tay dùng nó để đổi thắt lưng rồi biến hình thật lẹ. Lúc này thì bộ giáp anh mặc đã trở nên thực sự trang trọng với một khối cầu ở giữa ngực và những đường viền vàng. Kể cả đường dẫn năng lượng cũng màu vàng luôn. Ở hai bên không còn có hai phần giáp dài nhưng lại dễ dàng di chuyển như vải. Trông y hệt long bào của một vị vua. Bộ giáp này quả là quá hợp với người sử dụng mà. Trên tay phải của anh còn có một cái đồng hồ nữa cơ. Không biết dùng để làm gì nhưng để sau này hẵng thử. Vũ khí của bộ giáp Orga là một thanh kiếm có lưỡi màu vàng ở trên đầu lưỡi kiếm được chia ra làm hai. Khi cần thì có thể dùng não bộ ra lệnh cho lưỡi kiếm rút vào trong, trở thành một con dao nhỏ. Do đã vô tình làm thử nên anh mới biết được chức năng này.


      “Exceed Charge"


      Yami bắt đầu rút thể sim điện thoại được gắn trên bề mặt của chiếc điện thoại được anh dùng để biến thân thành Orga rồi gắn vào thanh kiếm. Chiếc thẻ sim này khá là to, có thể nói là dài gần bằng chiếc điện thoại. Ở trên còn có hoa văn trang trí trông rất bắt mắt. Thanh kiếm của Orga vừa được gắn sim vào thì bắt đầu toả ra thật nhiều năng lượng. Hình thành nên một lưỡi kiếm được làm từ năng lượng Photon Blood ở thể rắn dài cả chục mét. Khi được tạo ra còn đâm trúng một con khiến nó nổ chết ngay tại chổ. Đám còn lại chỉ cần trong một nhát đã diệt sạch.


      Về phía tên ma cà rồng chết tiệt thì đã giết chết một con bọ ngựa. Chân đạp xuống mặt đất để lại một dấu ấn hình con dơi có diện tích trên một trăm mét ở dưới mặt đất. Ở dưới chân hắn thì con bọ ngựa kia đã sớm bốc cháy trong một đống lửa xanh rồi trở thành cát bụi. Bên cạnh là hai đống tro . Chứng tỏ hắn đã giết hai tên rồi và tên kia là tên cuối cùng. Tổng cộng ba tên, bằng với tên ma sói khốn kiếp.


      “Mẹ bà, ngày hôm nay là ngày gì mà xui vậy ta” Cả ba đồng loạt nói thầm trong bụng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.