oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 72
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747

      Ổ mèo



      Okay đối với tiểu Khoan tình trạng này cũng là rất creepy. Trong khi Monoceros vừa bịt mắt bệnh nhân (?) vừa chuẩn bị [s]xe cứu thương[/sư phương tiện di chuyển thì em nhỏ âm thầm quẹt mồ hôi lạnh và lấy rượu rửa tay, rừa luôn cả viên đạn nhuốm ánh hồng từ máu người tráng sĩ. Người có tình sẽ thành quyến thuộc. Đạn yêu Clive lắm, thì đạn mới rời Clive và chỉ ghim vào phần mềm. Em nhỏ chuyển xị vodka cho hai đồng bạn uống lấy thêm can đảm, tuyệt nhiên không thấy mình vừa làm gì sai cả. Ba con người từ ba tòa thành, nâng vò vì một đêm sao đẹp.

      Ờm...

      Một đàn cục nợ bay qua.

      Không liên quan nhưng gió xoáy giật cho xóc vkl, tiểu Khoan vội giữ chặt lấy Clive để tránh cho vết thương bị chấn động thêm nữa. Mải lo cho người khác, quên cả sợ, đáp xuống sân thì cũng thấy tim lọt mọe đi đâu rồi.

      Ờm... bình tĩnh, thư thả, phải điềm đạm, phải khoan thai, nếu không người xung quanh sẽ lo... Trong thâm tâm đứa nhỏ chỉ muốn ôm lan can sân thượng gào thét như đang ôm đất mẹ.

      Mợ, lần đầu tiên gặp Monoceros có biết ảnh giỏi làm tarzan như vậy đâu?!!

      "Giờ cậu ấy cần được chuyển tới đâu?"

      "Chờ em đi kiếm người." - nói rồi chạy biến xuống phòng trực dẫn người lên, bác sĩ trực nghe nói người gặp tai nạn là truyền nhân của Gladiator thì cũng nhẩu chân lắm. Chỉ loáng sau Clive đã được người ta đóng gói cắm ống truyền buộc lên giường bệnh đẩy thẳng vô phòng gì đó. Lúc này tiểu Khoan mới nhũn chân ngồi phịch xuống cầu thang. Mặt ngơ ra. Lần kế ba đứa nhỏ gặp lại thì đã là trong phòng bệnh của Clive với cậu thanh niên đang thiếp ngủ còn tiểu Khoan thì chuyển cho Monoceros bình nước muối khoáng với cái bánh mì, sau đó thì vắt và thay khăn chườm cho Clive. Cậu thanh niên hiện đang sốt nhẹ.

      "Anh đi ngủ đi, trông cả đêm rồi." - nói với Monoceros.

      Hình như sáng nay trong thực đơn của Bệnh viện có súp rất ngon, anh Clive mà tỉnh chắc cũng sẽ đói nhỉ? Cũng không biết bao giờ anh ấy tỉnh dậy? Nếu mang sẵn lên một phần thì chỉ sợ nguội mất, ăn vô lại không tốt cho sức khỏe. Đứa trẻ đứng dậy kiểm tra bịch máu truyền cho Clive, rồi kiểm tra lại thứ tự của mấy bịch thuốc xếp ngay ngắn trên kệ đầu giường. Tình trạng không có gì nguy kịch, chỉ là cơ thể sẽ mất thời gian hồi phục mà thôi, tỉnh dậy sẽ thấy vừa mất máu mà vừa mệt mỏi. Lấy ra một cái hộp nhựa nhỏ có đánh số ngày giờ, lần lượt sắp thuốc theo đơn đúng lượng Clive phải uống, rồi nghĩ thế nào bỏ thêm vào đó mấy cục kẹo màu.

      Vừa làm vừa buồn buồn khều người còn lại trong phòng:

      "Nè, mớ đom đóm hôm qua là gì vậy?" - chìa túi kẹo cho Monoceros.



      Sửa lần cuối bởi Futabata; 01-05-2018 lúc 23:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747



      The black sheep. The wanderer. The social outcast.


      Fact về Khoan Khoan

      1. Khoan Khoan Thẳng Xuyên Xuyên Thủng được chọn khi người cầm đang đọc về aethertech và combat doctor, cơ mà lý do chọn là vì âm tên đọc lên giống như đang nhại tiếng Thái. Nếu ở Sagitta thì em sẽ tên là Sàu Tao Nhà Đăng Có Mịt Cây Mốt.

      Dạ, vâng, có nghĩa là đằng sau nhà tao có một cây mít đó ạ.

      Còn nếu ở bên Lupus thì em sẽ tên If you do they, they did you die.

      2. Thặc ra chính người cầm còn bị nhột mỗi lần gọi đầy đủ tên con gái mình.

      3. Vì tên rất lạ nên dĩ nhiên là hồi nhỏ em bị xa lánh và kỳ thị, nhưng bản thân em không nghĩ thế, em chỉ nghĩ rằng mình hơi ít bạn mà thôi.

      4. Your body is art. Your movement is nature.

      5. Vóc người và màu tóc như Khoan Khoan thì ở Orion sẽ bị coi là dị tộc. Và em thật sự là người từ xa đến.

      6. Lúc em cáu thì mớ nhấp nhánh bên dưới tay áo sẽ xếp thành hai chữ F*ck you. Sau đây xin giới thiệu F*ck you symphony:



      7. Còn bình thường thì tâm hồn em như một bồn hoa thắm chim bay bướm lượn nhẹ nhàng sương khói dư lày lè



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747






      While my guitar gently weeps


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747







      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747
      Lầy chữ cho Môn
      1. Tháng 3/818
      Nhật ký chăm sói: part 1 - part 2

      Làm việc hàng ngày: 1

      2.

      =====

      Bị chọt lại:

      Tháng 3/818

      1
      Sửa lần cuối bởi Futabata; 26-03-2018 lúc 23:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      Khoan Khoan ba tuổi ngồi khóc bên cạnh một con mèo con đã chết, Khó Tính đi ngang qua không nhặt mèo mà nhặt người. Ở với Khó Tính chẳng khó mà cũng chẳng dễ, chỉ cần đừng nói chuyện quá nhiều với Khó Tính là được. Khoan Khoan không biết tại sao Khó Tính lại nhặt mình về, em đoán là do lòng trắc ẩn, còn Khó Tính thì chẳng biết tại sao mình lại nhặt người về.


      Loại vải may váy cho Khoan Khoan tên là /tâm/. Khó Tính mặc vải này lên người chẳng đổi màu gì, chỉ tuyền một màu trắng. Khoan Khoan hỏi tại sao, Khó Tính trả lời là tại lúc nào anh cũng khó ở sẵn.


      Trong sân Linh Uyên thư quán có trồng một cây tuyết tùng.


      Kỹ năng múa của Khoan Khoan không phải là do Khó Tính dạy, mà là do thày giáo dạy.


      Khoan Khoan không biết ý nghĩa cuộc đời mình, thật ra là do em bị trầm cảm.


      Lúc cho em cái váy, Khó Tính bảo em là /trường tụ thiện vũ/. Loại vải này thể hiện /tâm/ của ngươi. /Tâm/ ngươi càng đẹp thì màu sắc càng đẹp, ngươi múa sẽ càng đẹp.

      /你问我爱你有多深/
      [You ask me how deeply i love you
      Anh hỏi em yêu anh chừng nào]

      /我爱你有几分/
      [How much i love you
      Em nói em yêu anh thật nhiều]



      'Nếu ngươi thích thì không cần mặc.' - Khó Tính nói vậy.

      Tay áo nói hộ lòng iem.


      "Ngươi có biết rồng không phân biệt được màu sắc không?"

      "... Ủa? Khó vậy? Vậy phải làm sao nhỉ?"

      "Ngươi thử nghĩ xem. Muốn nhìn màu sắc thì cần gì?"

      "..."

      "..."

      "..."

      "..."

      "Nghĩ không ra."

      "Không ra thì nghĩ tiếp."




      Và thế là iem lên đường tới đảo gồng, chính xác là đi dự kỳ ứng tuyển kỵ sĩ.







      Tui vừa viết cái quần gì vậy = ))))))))))))))

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747







      Phi công sáng tác tặng máy bay how cute đm = ))))))))))))))))))))




      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747

      Khoan Khoan 1m60
      Mildri 1m61
      Svya 1m58

      ...
      ...


      Sao gái Orion toàn một mẩu vậy???

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.