oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora > Đảo rồng >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 91
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Seashore - 15.09

      #1


      Người ta thường nói, rồng là một loài vật dũng mãnh, hiện thân cho sự huyền bí của thần thoại và sức mạnh tiềm ẩn của tự nhiên, vậy nên trong thế giới vạn vật, hình dáng loài rồng tuy có muôn hình vạn trạng, nhưng chắc chắn rằng đại biểu cho sự muôn hình vạn trạng đó vẫn luôn có một điểm chung là loài rồng luôn to, luôn dài và luôn đẹp.

      Levias cũng là một trong số những con rồng mang những điểm đặc trưng xinh đẹp hiển nhiên ấy, ngoại trừ một vấn đề, nó thích làm một pokemon rồng hơn là một con rồng tiêu chuẩn.

      Và ở cái nơi đất trời giao nhau chỉ thấy toàn đồng loại thế này, con pokemon rồng ấy liền trở thành một ngoại lệ kỳ lạ nhất của vùng.

      Levias không rõ, ngoài kia có đồng loại nào của nó thích biến bản thân thành pokemon nhỏ xinh giống mình hay không, nhưng điều chắc chắn là ở cái nơi nó đang cư trú này, Levias luôn là con rồng pokemon có hình dạng đáng yêu dễ thương nhất.

      Mà hiện giờ, cái con rồng pokemon có hình dạng đáng yêu nhỏ xinh kia lại đang nằm dài ra trên bãi cát của bờ biển, mặc cho sóng biển dập dìu cứ từng đợt từng đợt tát vào mặt nó.

      Levias ngủ quên, trong lúc đang bắt cá.



      @Lạc Thần



      Sửa lần cuối bởi Freedert_Ultimo; 16-09-2017 lúc 00:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .09.14.817sea shoreIsak Koksvik Edelweiss "Thì ra là người đồng quê."

      Isak gật gù. Việc rồng sinh ra mang thuộc tính và năng lực nào phụ thuộc vào nơi sinh đẻ, ấp trứng anh cũng đã biết, nên việc nhận cùng quê tức là--- vị rồng này cũng sinh ra tại núi Chúa Tuyết. Chỉ có những con rồng sinh ra tại đây mới có khả năng khạc nhổ, à nhầm, phun ra băng.

      "Edelweiss."

      Edelweiss, anh nhất định sẽ nhớ cái tên này, đồng hương. Isak gật đầu đáp lại. Mặc dù thế anh vẫn thấy Đảo Rồng này nhỏ lắm, đến mực gọi là đồng hương chắc chưa tới. Nhưng trong giây phút tạm gọi là xúc động này con rồng kĩ tính tên họ Isak Koksvik sẽ bỏ qua.

      Anh lại cần mẫn tỉ mỉ ngồi sao cho cát không bám vào lớp vảy sáng bóng tâm đắc của anh, nằm mọp xuống, tiếp tục công việc sưởi nắng của mình.

      "Cậu nghe về buổi tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng chưa?"

      Isak gật gù.

      "Có nghe qua..." Anh thì chắc chắn có nghe qua rồi. Nhưng anh chưa bao giờ là người theo kịp thời đại. Và cụ thể nó như thế nào cơ chứ? Không nằm trong lĩnh vực nghiên cứu của anh, nên anh liền lặng lẽ bỏ ra khỏi lịch trình.

      "Không biết năm nay tuyển chọn lúc nào?"

      Có điều hỏi han thêm chút thông tin thì vẫn cần.

      Đồng hương Bý unlock rank 1 with Đào
      — @Noir
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 17-09-2017 lúc 18:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      Thời gian: 14/9
      Địa điểm: Bờ biển


      "Vậy là cậu không định tham gia."

      Hắn bình luận một sự thật hiển nhiên, trông có chút thất vọng. Vì cậu rồng kia trông khá thân thiện, nên hắn mới nghĩ, có thể nào cậu ta tham gia nghi lễ chăng?

      Hắn nhầm thật rồi. Edelweiss thở dài. Đầu tiên, làm sao hắn suy được ra cái ý đấy chứ. Chẳng con rồng nào có lòng tự trọng muốn bị đè đầu cưỡi cổ, ví dụ điển hình là hắn. Lần nữa, con rồng của xứ băng tuyết nghi hoặc những sự diễn ra trong bộ óc đồng loại, những kẻ đã rời khỏi đảo rồng làm làm trâu ngựa cho con người. Tại sao? Chỉ là, tại sao?

      Hắn hỏi. Như bao lần, chẳng ai đáp lại. Hắn không biết. Hắn không hiểu.

      Nhưng cái kẻ bảo thủ ấy đang cố hiểu, không được sao?

      "Tôi không rõ."

      Edelweiss hướng cặp mắt của mình lên bầu trời, bầu trời xám ngắt không một gợn mây của mùa thu. Quanh năm suốt tháng vẫn thế cả. Nếu không phải do luồng gió thổi ngược hướng, hay lá rụng đầy đường, thì hắn cũng chẳng bao giờ biếtthời khắc giao mùa.

      "Nghe bảo tầm giữa thu, khi các ngôi sao trở nên sáng nhất."

      Chắc là sắp rồi.

      "Con người hay tổ chức lễ hội tầm đó." Hắn nói bâng quơ. Một mớ thông tin rác chả cần nhưng lâu lâu lại thấm vào tai hắn. "Chả bù ở đây."

      Ý hắn là lễ hội rồng chẳng phức tạp như của con người. Mấy cục thịt có thứ gọi là 'tay' nhỏ bé và èo oặt như giun đất, nên chúng chế ra những thứ tinh vi hơn, từ vô hình đến hữu hình, thành ra nền văn hóa chúng siêu đa dạng.

      Mà, kể cái này làm gì nhỉ? Ở đây có lễ hội thì hắn cũng chẳng đi.

      "Định làm gì thu này chưa?"

      Đời rồng quanh quanh chỉ có ba chuyện: ăn, ngủ, chơi.

      À, còn ấp trứng. Phải. Ấp trứng nữa.


      Unlock 1 rank cho Isak
      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      83
      Cấp độ
      18
      Reps
      899



      Sea Shore
      Year 817 || ??



      Vidar mắc chứng vĩ cuồng đối xứng. Nặng.

      Chẳng may, đám rồng hữu của chàng thì không hề biết điều đó. Báo hại chàng rồng Emerald phải bứt rứt cả đêm.

      Chết tiệt! Đã tặng sò vì sao không tặng số chẵn, đã đem ngọc trai đến vì sao chỉ có ba viên mà không phải hai hay bốn hay sáu? Có còn là anh em rồng năm tốt hay không đây a a a a a ...

      Rốt cuộc chàng vẫn không thể đợi đến khi trời sáng hẳn. Khi những hạt sương lạnh sớm mai chớm trĩu nặng trên tán lá, Vidar liền mở mắt, bật dậy. Chàng quyết định đến bờ biển một chuyến để tìm về thêm một con sò to, và ba viên ngọc trai để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật nàng tiên cá của mình.

      Vidar vốn đinh ninh rằng mình là rồng duy nhất đến bờ biển Cosmos vào cái giờ oái oăm này. Nhưng chàng đã nhầm. Khi chiếc đuôi đầy gai nhọn vừa chạm đất, quét qua một vệt dài trên bãi cát mịn, rồng xanh nhìn thấy một bóng trắng đang lững thững bước từng bước chậm rãi dọc bờ biển hướng về phía mình. Có rồng!

      Còn chưa thấy rõ rồng đó là ai mà Vidar xoắn suýt đủ đường.

      Nên lụm sò mò ngọc trai hay không đây!!??

      Phải giữ hình tượng! Hình tượng! Hình tượng!

      Và khi rồng trắng tiến vào tầm mắt hổ phách, Vidar hơi sững người một chút. Ấy, ấy chà! Sáu cặp sừng. Đẹp rất đẹp. Phải chào hỏi.

      "Ô, sớm."

      Đôi mắt rồng xanh vô thức híp lại, đánh giá bạn rồng lạ trước mặt.


      282 wc
      @Cherisses


      Sửa lần cuối bởi Crimson Valkyrie; 27-09-2017 lúc 22:03.
      I just,
      to the point where
      I break you,
      it's
      just that I long
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      13 / 09 / 817. Sea shore.
      .THE 22nd TALE. Triangle.

      Sunny, Sunny, do you hear?
      They said it was scary, to be lost in the middle of nowhere, in the uncertainty of the blank sky, devoid of all sights of hope and common views.

      It was because of the triangle.




      Đã nhiều ngày rồi.

      Hắn không rõ hắn đến đây hôm nào, mà điều ấy cũng chẳng quan trọng. Đối với gã rồng hai trăm tuổi, đây dẫu là chuyện bình thường. Hắn thường bay hoang khắp đảo rồng, rồi lại dừng ở một nơi trong khoảng thời gian rất dài. Có khi vài tháng, rồi cả năm hắn chẳng buồn bỏ đi. Nghĩ rằng hắn đuổi theo nguồn sáng huyền bí chiếu rọi nơi đây, giúp nó tách biệt khỏi màn đêm vĩnh hằng của thế giới loài người.

      Hahaha, không phải thế.

      Lý do là sự biện hộ cho hoàn cảnh mà hắn chẳng buồn nghĩ tới làm gì. Đi mà nói với ai đó quan tâm, hắn nghĩ thế. Gã là thứ long thú mang tên nguồn sáng đã mất, như cái tên ấy, sự hiện diện của hắn luôn mang tính tạm thời, để rồi lại cuộn mình trốn đâu đó trong xó tối nào. Mà điều ấy cũng chẳng quan trọng.

      Điều quan trọng, là có một gã rồng khác đang ở đây với hắn.

      Thế nên hắn thực hiện hành động mà theo hắn là bình thường. Dù bình thường là một từ mang tính biến chuyển tùy theo góc nhìn.

      Hắn nấp.

      Một lần nữa là tùy theo góc nhìn, vì theo hắn đây gọi là “giấu mình một cách có kế hoạch”.

      Ẩn sau một tảng đá lớn ven bờ biển, gã nhoài cái đầu bao gọn trong những lớp xương ngoài mà dõi theo long thú xa lạ. Ngoài khơi, sóng từng cuộn đổ vào bờ, vỗ mạnh vào thành đá để những giọt nước lạnh buốt đua nhau điểm lên lớp vảy rồng tối từng hồi liên tục. Hòa cùng chúng là làn gió mỗi lúc một dữ hơn, báo hiệu cho một cơn mưa đang gần kề. Luồng gió lạnh ấy tìm tới đôi cánh rách đôi chỗ khiến nơi rìa chuyển động nhẹ. Thấy nhột, hắn khép cánh lại, vẫn để ánh mắt dõi theo gã rồng sáng màu đang nằm thư giãn trên bờ biển kia.

      Gã rồng rướn cổ, có vẻ thoải mái lắm. Lớp vảy gã lấp lánh, khiến cho gã càng nổi bật hơn giữa khung cảnh xám xịt. Đang tận hưởng bản thân? Tắm nắng? À… hắn có thể thấy gã cũng là một long thú biết thưởng thức đấy.

      ...Hắn có thể bỏ đi, tất nhiên rồi. Chả ai cấm.

      Nhưng hắn cần ở lại.

      Vì hình tam giác.

      Chừng một lúc sau, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nhẹ nhàng đáp và ngấm mình trong bãi cát lạnh. Gã rồng sáng màu nọ đã ngủ tự lúc nào, chợt bật mình dậy vì lạnh. Cái bóng rồng to sáng vội vã chạy đi, tìm cho mình một góc trú dưới tán cây ở bìa rừng gần biển.

      Hahaha, lạnh xíu thôi mà cũng chạ… hắn khịt mũi, cười thầm, để rồi ngay lúc ấy mưa đổ to xuống đầu hắn như cười đáp lại.



      Ơ mà lạnh thật chứ chả đùa. Gã rồng gầm nhẹ trong cổ họng. Hắn ghét để cánh ướt, để khung xương ướt, để chòm lông đuôi ướt, tóm gọn lại là hắn ghét ướt. Bực bội, hắn nhảy khỏi tảng đá lớn để mà theo dấu chân của long thú xa lạ vẫn còn in trên cát lạnh. Giữa khung cảnh trắng xám dần mờ đi trong cơn mưa, gã rồng hai trăm tuổi từ từ hiện hữu trong tầm nhìn tên rồng màu sáng nọ. Hắn dừng bước trước long thú lạ, cái đầu tối màu vươn dài, để đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào gã ta. Hít vào một hơi dài, như đang dò hỏi đối phương, cổ họng hắn rung lên những tiếng gừ gừ nhẹ, cái đuôi dài cong lên cao, giữ nguyên một tư thế như đang thể hiện sự cảnh giác.




      Cuối cùng, hắn thở ra một tiếng, rồi định quay lưng bỏ đi tìm một chỗ trú khác. Cả bìa rừng không chỉ có một cái tán lá.

      Kìa Sunny, anh phải học hỏi cách ứng xử như một con rồng bình thường chứ.

      Là gì, bàn chuyện phiếm, trò chuyện về thời tiết?

      Ugh… hắn lại khịt mũi. Nhưng không hiểu sao cũng quay người lại bước về chỗ long thú lạ đang trú. Hắn ngồi gần gã ta, đôi mắt sáng nhìn gã một lúc rồi lại hướng về phía bờ biển sóng đánh ồ ạt cùng cơn mưa gói trọn cả tầm nhìn.

      “Có đáng sợ không?”

      Hắn cất lời sau vài giây im lặng, “Bay giữa cơn bão, lạc giữa biển khơi?”

      Words: 810


      @Chọt nhai gai
      Sửa lần cuối bởi Sunstreaker; 18-09-2017 lúc 19:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      28-07-2016
      Bài viết
      126
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Sea Shore • 09.16.817
      << • >>

      Khi Yligos thức dậy vào buổi sáng hôm nay, hắn nhận ra rằng bầu trời thật đẹp. Dù hắn vẫn không thể thấy được màu sắc của thinh không, nhưng mùi hương lành lạnh trong không khí đã nói cho hắn biết điều đó. Và vì thế, vào hôm nay, lần đầu tiên sau khoảng gần chục năm chui rúc trong núi tuyết, Yligos đã sải rộng cánh bay đến bờ biển để đi tản bộ buổi sáng.

      Đáp xuống bờ biển tại đảo rồng, sự mịn màng của bãi cát vàng óng dưới chân khiến cho Yligos cảm thấy có chút xa lạ. Hắn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ dập dìu vào bờ như một khúc hát ru, mang theo hương vị mặn mà nồng đậm của đại dương đang sọc vào mũi hắn. Yligos bắt đầu chậm rãi đi bộ quanh bờ biển, để giãn bộ gân cốt cứng ngắt đã suốt bao năm không hoạt động của mình.

      Không lâu sau đó, Yligos đã bắt gặp một con rồng khác trên đường đi.

      Con rồng nọ đã nhìn chằm chằm vào Yligos, và cất tiếng chào:

      "Ô, sớm."

      Yligos gật đầu, cũng mở miệng chào lại một chữ "Sớm", hoàn toàn lờ đi ánh mắt đánh giá của con rồng trước mặt mình lúc này.

      @Crimson Valkyrie - Wordcount: X
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      122
      Cấp độ
      1
      Reps
      11

      ValdereiRồng gái

      ----------------------------------------------

      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: ??


      1 2 3 4 5

      ----------------------------------------------


      Nhìn rồng gái, Valderei biết ngay rồng gái biết nó đang cố tình tổ lái, chỉ là rồng gái quá chi là lịch sự mới không bóc phốt nó. Tự nhiên Valderei thấy cảm động ghê.

      Công nhận rồng gái đẹp từ trong ra ngoài, này không phải muốn gặp là gặp đâu. Sự nhục vài phút trước bỗng dưng biến mất nhanh như Adriana Grande hủy show, Valderei bắt đầu vẫy đuôi thể hiện nó đang vui.

      “Thế đằng ấy có cần giúp đỡ gì không?” Nó hỏi, “Không phải tớ nói đằng ấy không biết bắt cá mà là tớ hệ thủy. Thế nên tớ bơi giỏi lặn giỏi lắm. Như này này…”

      Nói chưa hết câu, Valderei lại lao thẳng xuống biển. Lần này nó không đớp cả bằng miệng nữa mà chộp lấy chúng bằng chân trước. Nó suy nghĩ chắc rồng gái sẽ không thích thức ăn mà đã bị ngậm bởi rồng khác đâu.

      Valderei chìa hai con cá hồi to nó vừa bắt lên được cho rồng gái.

      “Mà nhân tiện, đằng ấy tên gì?”

      Rồng gái Unlocked Rank 1 with Valderei.

      wc:
      @Đông Nguyệt

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. .09.14.817sea shoreIsak Koksvik Edelweiss Thực ra thì không phải Isak không định tham gia. Là anh chưa quyết định. Anh chưa thực sự tìm hiểu về Hiệp sĩ Rồng. Nếu mà anh thực sự đã quyết không tham gia thì anh cũng chẳng cần phải để tâm gì thêm... Sự lựa chọn luôn rất quan trọng với Isak. Và anh cũng chỉ có thể lẩm bẩm "Cũng chưa hẳn".

      "Nghe bảo tầm giữa thu, khi các ngôi sao trở nên sáng nhất."

      Isak vô thức ngửa cổ lên trời mà nhìn. Đúng là với kẻ mù màu thì luôn nhạy cảm với cường độ sáng hơn hẳn. "Trời thì đen còn sao thì trắng, khi nào sao sáng sao to khi nào sao mờ sao nhỏ". Anh toàn nói với tụi rồng con như thế. Đến anh cũng ngộ nó là một câu đồng dao.

      "Con người hay tổ chức lễ hội tầm đó."

      "Chả bù ở đây."

      Isak gật gù. Nói đến lễ hội thì đúng là ít thật. Rồng khác người ở nhiều chỗ, mà khác nhất là cái cách sống sai ít ham vui. Rồng thường làm gì? Ăn, ngủ, mọc rêu. Mấy khi dòm được mặt nhiều rồng cùng lúc chứ.

      "Nói đến lễ hội, mai hay kia là có cuộc thi bên trường đua." Anh nói nói bâng quơ. Vì chắc anh cũng chẳng tham gia được. Anh còn phải đi bắt cá, chăm trẻ rồi tắm nữa, thât bận rộn. Isak không phải rồng ham vui, anh sống là để làm theo lịch trình.

      "Định làm gì thu này chưa?" Edel hỏi anh. Isak nghĩ nghĩ.

      "Làm mọi việc bình thường như mọi khi thôi." Anh trả lời. Ngày bình thường của anh với người khác có vẻ nhàm chán, những với anh anh thấy nó ổn đến độ đủ thú vị trong cả trăm năm. "Có kế hoạch gì chưa?" Anh hỏi lại.

      Isak, con rồng thanh niên vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết đôi với rồng cái nào cả, vẫn chưa biết mình tính hướng như thế nào.


      — @Noir
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn





    9. Ngày 14 Tháng 09 - Bờ Biển


      Ồ, Yue cười nhận hai con cá. Nói chứ một con rồng hệ kim như cô luôn thích mấy con rồng hệ thủy, vì sao á? Vì họ là những "ngư dân" lão luyện thiên bẩm. Để bơi được, Yue phải tập đến gần 50 năm mới có thể thành thạo mà không bị đuối nước, cơ mà vẫn cần phải ngoi lên hít không khí. Còn rồng hệ thủy, họ sinh ra đã có thể ngâm nước hàng giờ đồng hồ mà không cần không khí rồi. Chậc, đấy thật đáng ngưỡng mộ, phải không?

      "Tôi là Yue Hanazawa" - Cô tự giới thiệu bản thân. " Ừm, nếu có thể anh có thể giúp tôi bắt một ít cá ngừ không? Tôi cần dự trữ cho vài ngày tới không cần rời hang"

      Nếu người ta đã có ý tốt thì không nên từ chối, thế là khiếm nhã. Với lại đâu phải mỗi ngày đều có một con rồng hệ thủy mở lời giúp bạn bắt cá đâu.








      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20


      Chấm hỏi thời gian Bờ biển


      Nào ta cùng lăn lăn lăn~



      Cứ cách mấy tuần là Ánh Tim lại ra bãi biển chơi, để chi, hóng gió biển ấy mà, với cả để tập thể dục nữa. Đúng là cuộc đời em nhàn rỗi thiệt, ngoài ngủ, ăn chơi, tập thể dục thì còn gì đặc biệt nữa ko?

      Dạo này em có một điều muốn làm là đi bắt chuyện với các bạn rồng khác, cho đỡ chán đó mà, em nghĩ nếu kiếm bạn ngủ chung với nhau thì chắc sẽ vui lắm!

      Lê từng bước chân trên cát mịn, mặt hướng ra ngoài phía biển khơi xa xôi, mắt nhắm lại hưởng thụ làn gió mát đang lướt qua. Đúng là so với ngủ thì hóng gió biển sảng khoái hơn nhiều, nhưng mà nói gì nói em vẫn thích ngủ hihi.

      ....

      À thì lê đc ba bước xong em ngồi phịch xuống cát, đuôi lắc qua lắc lại nghịch cát làm cát mịn vương khắp trên người em. Thích thú, Ánh Tim nằm hẳn xuống chỗ cát mịn đó lăn qua lăn mấy vòng.

      "Sao mình ko tranh thủ thư giãn gan cốt luôn nhỉ?" - Một ý nghĩ loé lên trong đầu em, nói rồi chẳng nghĩ chẳng rằng, cũng chẳng thèm ngó xung quanh coi có rồng nào ko, em liền cuộn tròn người lại, lăn từ đây qua kia, cứ thế lăn đi như một cái bánh xe.

      .....

      ...

      ..

      Bốpp!!!!

      Xong.. Đụng trúng người ta mất rồi ( ̄◇ ̄ ; )




      @Kinyōbi | WC: 246
      Sửa lần cuối bởi Tím; 25-10-2017 lúc 20:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.