Status: Inactive
Ngoại hình: Thân hình rất dài, tới gần 25m, trông như một con rắn khổng lồ. Tứ chi của gã khá nhỏ, bàn chân có vuốt như chim ưng., trên lưng không có cánh. Toàn thân bao phủ vảy màu đỏ giống màu máu. Đầu có hai chiếc sừng lớn, mắt hơi lồi không có đồng tử, lưỡi dài chẻ như lưỡi rắn, dưới hàm có túm lông dài như bộ râu. Quanh cổ một túm lông mọc thành bờm, trông như đám mây đen. Dọc theo sống lưng là những chiếc vây cứng mọc dựng ngược thành một hàng, đuôi cá sấu to khỏe.
Tiểu sử: Là một con rồng sinh ra và lớn lên bên bờ sông Cosmos. Cha mẹ Ngũ Phúc đều là những rồng đã rất lớn tuổi và thông thái, nên từ khi sinh ra hắn đã được giáo dục rất kĩ lưỡng về tầm quan trọng của giống nòi và lịch sử của tộc Rồng, rèn luyện nên tính cách tò mò và ham học hỏi. Hắn trưởng thành trong những câu chuyện xưa và những lời khuyên răn của cha mẹ, một cuộc sống thực sự yên bình và đầy đủ. Tuy nhiên càng lớn thì khát vọng về tri thức của hắn cũng lớn dần theo, và cuối cùng thì cha mẹ hắn đã không còn đủ khả năng để thỏa mãn cái niềm đam mê ấy. Sau khi biết tới sự tồn tại của màu sắc, thế giới của Ngũ Phúc bị đảo lộn hoàn toàn và khiến gã suýt phát điên vì tò mò. Hiện tại mục tiêu lớn nhất đó là làm thế nào để có thể thấy được màu sắc, và tìm hiểu tất cả mọi thứ về “con người” và xã hội của họ.
Tính cách: Tâm lý không ổn định, dễ nổi nóng và hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ. Bình thường (tức là lúc không lên cơn) Ngũ Phúc cũng hiếm khi có tâm trạng tốt, hay mỉa mai và đánh giá kẻ khác tuy nhiên không hay nói thẳng ra miệng. Cũng là một kẻ có hiểu biết thế nên cách ăn nói của gã khá lịch sự và khách sáo, tuy nhiên thực sự gã đang nghĩ cái gì thì không ai biết. Dù tính tình thiếu kiên nhẫn và nóng nảy nhưng nhìn chung là một kẻ hiếu học, gã biết lúc nào nên nhận sai và lắng nghe dạy bảo. Tất nhiên có tiếp thu hay không lại là chuyện khác.
Sở thích: Rất thích những câu chuyện cổ và khám phả những điều mới lạ. Tò mò về những loài sinh vật khác và cách chúng tồn tại và sinh hoạt. Ngoài ra thì rất mê chiến tranh và các vị anh hùng.
Thích sinh hoạt dưới nước.
Sở trường: Biết rất nhiều thứ lặt vặt, đa phần là vô bổ nhưng cũng không ít những kiến thức quý giá. Trí nhớ khá tốt giúp gã tích trữ được rất nhiều tri thức trong đầu. Tuy nhiên thiếu kinh nghiệm thực hành trầm trọng.
Thông tin thêm: Cha mẹ đặt tên hắn là Ngũ Phúc, ý mong hắn đạt được năm cái phúc lớn của đời rồng : trường thọ, phú quý, an lành, đạo đức và được sống vui vẻ. Bản thân hắn rất thích cái tên này, và đem 5 điều phúc ấy là mục tiêu truy đuổi cả đời.
Đánh dấu