oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 176
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11

      Khi mà một cây treo đồ cũng làm bạn giật mình được thì bạn biết bạn mệt rồi đó. Nghỉ ngơi đi.

      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 19-03-2018 lúc 01:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12

      "What is past is past. Never go back. Not for excuses. Not for justification, not for happiness. You are what you are, the world is what it is."

      "Hãy coi chừng. Đời là thế. Còn mày vẫn là mày."

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13


      Đây chính là fate đó Mây ))

      Má, viết hổm bữa nay ngồi đọc lại cười sấp mặt.


      .

      Hai mình viết cù nhây hợp nhau phết nhờ? Thiệt khó để tìm bạn tung hứng hợp cạ nhưng đã tìm được thì đừng buông nhau ra.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14


      Không xem thì không biết nó hay như vậy. Dù hơi tiếc vì mình đã biết cốt truyện nhưng chắc chắn tiểu thuyết sẽ còn tuyệt vời hơn. Mình không thể đợi được nữa.


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15



      Là mình nghĩ quá lên hay là mình đang đi vào ngõ cụt vậy?

      Trời ơi sao mà có nhiều thứ phải nghĩ tới vậy??? Mình thì mù tịt chả biết phải làm sao.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 27-04-2018 lúc 21:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Vào mỗi thời điểm đọc câu chuyện này lại mang những ý nghĩ khác nhau. Lần đầu tiên là khó quên nhất, khi mình khám phá ra được cả một kho báu nhưng lần này, mình cảm giác đã thấy thêm khía cạnh khác. Và không còn phán xét. Mình chỉ mong một ngày nào đó có thể kể được một câu chuyện hay như vậy.


      À, chưa xem movie đâu tự dưng tìm nhạc nghe lại muốn đọc manga. Có lẽ sẽ xem sau vậy.

      Hà, giờ thì có thể tập trung vào công việc chưa nào?

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18

      Nghĩ mà vừa buồn cười vừa xấu hổ.

      Này, tao nghĩ là tao không có lỗi gì trong chuyện này cả. Điều làm tao thấy buồn cười là mày làm như tao có nghĩa vụ phải giúp đỡ bao che cho mày. Ngay từ đầu mày chỉ lợi dụng tao lúc cần thôi chứ gì. Nhưng tao nghĩ tao có thể hiểu được. Mày đi làm khi đáng lẽ mày phải được đi học, mày phải lao vào cuộc sống, học bơi trong cái bể đời. Nên tao không hề thấy buồn, tao chẳng cảm thấy bất cứ cái gì đối với mày. Ít ra mày tốt hơn mẹ mày. Mẹ mày thì tính nết thế nào mày quá rõ rồi, làm phiền đến cả người khác và thay đổi xoành xoạch mỗi khi cần nhờ vả. Tao ghét bà ta từ nhỏ, bây giờ vẫn thế.

      Được rồi, kệ mày. Mau mau cố gắng giàu có rồi tha cho gia đình tao đi nhé.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Chán đến không buồn nói nữa rồi.

      Trước sửa một lần rồi, giờ hư tiếp. Sau khi thoát khỏi kiếp nạn máy bơm nước giờ tới kiếp nạn cầu tiêu. Vui đéo gì mà cười.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20

      Duma sau bao ngày bật soundtrack để vừa nghe vừa làm thì giờ nó tự động play trong đầu mình luôn.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.