“Đừng vứt bỏ nhân tính của ngươi. Phép màu tạo ra ánh sáng được tạo nên một phần từ đó. Nếu ngươi muốn vứt bỏ nhân tính của mình… Vậy thì bước qua ta trước đã.”
"Tôi là một Kỵ sĩ rồng. Có thể tôi không hiểu rõ nội tình của người Lupus, nhưng tôi cảm thấy tới giờ, hai anh đều đang cố gắng để bảo vệ đồng bào của mình, tôi nói như vậy.... đúng không?"
“Chấp nhặt một đám chỉ biết thuần thủ, không đáng mặt chiến binh. Có gì nói chuyện đàng hoàng đã. Không thì, để một chiến binh tiếp chuyện ngươi. Ví dụ, ta. Thế nào?”
Glaucus nhìn theo bóng dáng Yule mang theo Hilian bay vút đi khỏi khu đầm lầy này, lại nhìn tất cả những vị Rồng và Kỵ sĩ còn lại. Raven, Graben và Monoceros đang khuyên nhủ cả hai bên. Marion cản thằng nhóc da ngăm kia và yêu cầu tiếp chuyện. Và cô gái Lupus kia… trực tiếp dùng Golem ngăn giữa cả hai bên.
Không mấy ai nhận ra ba điều.
Thứ nhất, Glaucus luôn đảo mắt nhìn về phía Rồng và Kỵ sĩ, nhưng miệng lại uy hiếp Addam cho đến khi cậu ta bắt đầu đe dọa làm nổ tung nơi này.
Thứ hai, hắn ta không vẻ gì là lạ lẫm về Tetragrammaton. Và cũng vì vậy, Glaucus dường như biết rõ hơn về Khiển thuật sư, hơn những kẻ “người ngoài” khác.
Và thứ ba…
[...]
“Vết thương của cô bé hoàn toàn chỉ cắt vào phần mềm, không tổn hại nội tạng.”
Các Y thuật sư có thể tìm thấy trong khu Trại Y tế lưu động mà Hiệp hội dựng lên giữa trung tâm Lupus để phục vụ cho chiến dịch. Họ thông báo cho Yule ngay khi sơ cứu vết thương của Hilian. Lớp băng trắng và ma thuật hỗ trợ, nét mặt cô bé hồng hào trở lại và không còn mấy đau đớn. Sự thanh tỉnh quay về dần dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Để như vậy… hoặc cô bé phải vô cùng may mắn, hoặc kẻ cầm kiếm là một kiếm sĩ điêu luyện. Chưa kể, chúng tôi tìm thấy một ít bột thuốc cầm máu trên vết thương này.”
Khi bị đâm hoặc cắt qua, con người sẽ chết vì mất máu hay nhiễm trùng đầu tiên. Nhưng Hilian chỉ tuôn máu khi mũi kiếm vừa quét qua, và ma pháp của rồng Amethyst đã khép miệng vết thương ngay lập tức.
Nhưng bột thuốc không phải thứ tạo ra bởi ma pháp của Rồng.
Tiếng gầm sau đó của cậu Rồng Sapphire, khiến cho tất thảy mọi người chú ý. Những nhân viên của Hiệp hội và cả một số Kỵ sĩ cùng Rồng đang phân chia việc sửa chữa kết giới trong hậu phương cũng phải bỏ ngang công việc của mình. Những vị Tướng đại diện cho Lupus cũng vậy.
“Là như vậy sao?”
Một người đàn ông tóc đỏ bước ra từ đám đông. Phục trang của người thảo nguyên, tay cầm theo một cây gậy gỗ dài của các Thuật sư Lupus.
“Thuật sĩ Shen!”
“Ngài Rồng, hãy đi theo ta. Nếu đó là sự thật, chúng ta sẽ cùng xin diện kiến vị Vua của tòa thành này.”
Vị thuật sĩ mỉm cười với Yule, cưỡi lên một con ngựa trắng gần đấy và chạy về nơi Hoàng cung.
[...]
“Cậu người gì đấy, manh động gây nổ cả vùng này cũng phải để ý, chúng tôi còn ở đây."
“Xin… xin lỗi, ngài Rồng.”
Dường như tiếng hát của cô rồng Raven đã khiến hai cái đầu nguội lại. Hoặc, ít nhất là Addam. Nếu có ai cần được làm nguội nhất thì chính là vị Giáo sĩ này.
Cậu đã hành xử hồ đồ khi thấy Hillian bị thương, và cả khi âm mưu lợi dụng Golem được tên Tướng quân kia xác thực. Hắn nói về việc phổ biến rộng rãi Golem mà không buồn chớp mắt. Không chỉ vậy, sự hiểu biết của Glaucus không hề đơn giản. Addam có nóng đầu đên đâu cũng biết điều đấy.
“... Golem có thể di chuyển, vận chuyển và vận động thoải mái phỏng theo cử động tứ chi của động vật nên có độ linh hoạt và vững vàng hơn Golem đi trên hai chân.”
Glaucus ngước nhìn Corrin, rồi buông ra một câu bình phẩm.
“Quả là tác phẩm của học trò nhà Elharar… Rina Elharar, người thừa kế hợp pháp của Thánh kinh.”
Tự lúc nào khi tất cả Rồng và Người cùng cản lại cuộc chiến sắp xảy ra, vị Tướng tóc đỏ bỗng chẳng hề có vẻ định chiến đấu nữa. Tựa như ngay từ đầu hắn chẳng hề có ý định chiến đấu. Sát ý biến mất vô tung.
Có một câu nói nổi tiếng ở Lupus, chó sủa là chó không cắn.
Nếu muốn giết ai đấy, chẳng ai lại đe dọa trước khi giết.
Cũng tương tự, muốn Golem không nổ, chỉ cần giết chết Giáo sĩ giữ Tetragrammaton điều khiển Golem đấy trước khi anh ta kịp phát động tự hủy. Phản xạ của một Võ sư vượt xa các Giáo sĩ chân yếu tay mềm, huyền thoại nói rằng bên cạnh sức mạnh đấm vỡ một tảng đá lớn bằng tay không, họ còn có thể đối kháng trực tiếp với súng đạn của Orion chỉ bằng phán đoạn cử động cổ tay người bắn.
“Đó là vinh hạnh của chúng con, thưa ngài Rồng.”
Glaucus thi lễ với Marion, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có ý sợ. Giờ đây nó cong lên giống loài hồ ly với nụ cười mỉm ở khóe miệng mỏng.
Anh ta đã đạt được mục đích của mình rồi.
“Xin thứ lỗi, người đứng đầu tộc Giáo sĩ Kadesh. Addam Eshel… nếu ta không nhầm.”
Người Kadesh vô cùng cứng đầu và bài ngoại, nghi ngờ con người. Đặc biệt là lũ hồ ly tinh Viễn Dương.
Nhưng cũng chỉ có người Viễn Dương, trong lịch sử đã thuyết phục được người Kadesh mở cửa và dẫn đến họ đến Hoàng cung.
Những Giáo sĩ sẽ không thỏa hiệp với con người Lupus. Nhưng nếu có loài Rồng can thiệp hay có lời của những Tạo vật Thần thánh, họ sẽ giảm mức độ đề phòng. Ngài Crownel đã cảnh báo trước về tính khí lãnh đạm và không muốn can thiệp vào vấn đề của con người ở Long loại.
Nhưng, Long loại sẽ không bao giờ bỏ mặc tiếng cầu cứu của kẻ yếu thế trước mặt mình. Đó là niềm kiêu hãnh bất biến của Tạo vật được định sẵn là mạnh mẽ hơn tất thảy.
Vừa muốn giữ thanh danh lại vừa muốn đạt được mục đich, kể cũng quá tham lam rồi. Trong mắt Glaucus, không tồn tại những giá trị đấy. Quyền lợi dân tộc là thứ được đề cao hàng đầu. Nếu Graben nói anh ta không được đánh mất nhân tính, chi bằng nói Glaucus sẽ chẳng đánh mất nhân tính vì trong tình hình này nó không mang lại được thứ anh ta muốn.
“Cô bé kia sẽ không sao. Ta đã học về đặc điểm cơ thể của người Kadesh. Vết cắt đấy chỉ cần cầm máu là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không ảnh hưởng đến hệ thống Chu tuyến Ma thuật.”
Graben và Raven khi chữa trị cho Hilian có thể ngờ ngợ hiểu những gì Glaucus nói. Bât chấp cơ thể nhỏ bé, các Giáo sĩ Golem có sinh mệnh lớn gấp 2, 3 lần một chiến binh Lupus bình thường. Có lẽ đó là do Suối nguồn tại Kadesh, hoặc một ảnh hưởng bí ẩn và khó hiểu của ma thuật này.
“Eshel, năm năm trước, vị Tướng đến thuyết phục người Kadesh chính là anh trai ruột của ta. Nhưng chính anh trai ta cũng đã chết sau vụ thảm sát đấy, khi đi tìm chứng cứ của Độc Cổ sư đã giết hại ngài Rafael và phu nhân. Còn con gái của họ… đã được Hiệp hội bảo vệ đến bây giờ.”
Đôi mắt đỏ liếc về phía Rina đang im bặt, còn Addam thì ngỡ ngàng.
“Ý ngươi là…”
“Phải, không phải lệnh của Đức Vua. Ngài chưa từng ra bất cứ mệnh lệnh nào liên quan đến giết chóc, cùng lắm chỉ là áp giải. Hội đồng tướng lĩnh là những bề tôi trung thành, chúng ta chỉ nghe theo lệnh Đức Vua ban xuống. “
Glaucus tháo đôi găng thiết giáp xuống.
“Lupus quả thực đang cần đến Golem để cùng triển khai hình thức tổ chức quân mới. Nhưng Thánh kinh là yêu cầu đặc biệt của một kẻ ngoài… Ta không biết được đó là ai, nhưng dường như nhóm Tướng lĩnh đứng đầu Hội đồng đã có trao đổi riêng với kẻ đó. Đó chắc chắn không phải người Lupus. Anh trai ta năm xưa từng dạy, Khiển thuật quả thực có thể dạy cho người ngoài, nhưng điều cốt lõi nhất sẽ không bao giờ có thể truyền được. Nó là một phép màu. Bản chất của Golem là một phép màu.”
Anh ta mỉm cười, dường như nhớ lại một câu chuyện cũ.
“Đó là khi linh hồn ở một Golem được tạo ra.”
“Ta xin lỗi, người Kadesh. Nếu không dùng cách này, có lẽ thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ nghe lời người ngoài nói đâu.”
Vì nó chỉ nghe lời những Kỵ sĩ và Rồng đến từ Hiệp hội mà thôi.
“Độc Cổ sư không thể xuất hiện trùng hợp. Có kẻ đã lợi dụng sự thù hằn của chúng tự xưa này đối với Kadesh để mượn gió bẻ măng, khắc sâu nghi kỵ của các tộc người, giảm uy tín Hoàng tộc, và đánh cắp… Thánh kinh. Đó là những lời trăn trối cuối của anh trai ta.”
Vị tướng quân đáp lại lời buộc tội ban nãy của Addam.
“Và ta cần biết Thánh kinh là gì. Không có bất cứ thông tin gì về vật đó trong các Tàng thư viện ở Viễn Dương hay Peiratis, kho mật của Salaam hay từ Thuật sĩ Thảo nguyên. Để hoàn thành di nguyện của anh trai ta, bảo vệ vùng đất này.”
Choie dành cho Yule:
- Đi theo Shen. đến Hoàng cung (rep tương tác tại Hoàng cung Lupus)
- Quay về.
Choice cho player:
- Yêu cầu Addam giải thích về Thánh kinh.
- Hỏi thêm về những gì Glaucus biết đang xảy ra trong Hội đồng Tướng lĩnh.
- Chấp thuận yêu cầu của Glaucus.
- Khác
Deadline: 24h00 kể từ post này.
@
himekou @
Heavenleena @
Kinyōbi @
InoyamaManaLisa @
Pinky Bookaholic @
Arthur Kirkland
Đánh dấu