<<< 9.818 | [Story] Lupus
Lúc được cuốn lại gần Raven cậu có thấy Graben sau khi bị Marion đẩy lùi ra sau.
"Graben cậu ổn không?"
Monoceros lo lắng hỏi vì giờ cậu chỉ quan tâm tới những người và rồng ở đây. Cụng trán với Raven. Cái tính bao đồng nóng nảy của cậu trai tóc vàng này vẫn chưa sửa được. Cậu cũng chỉ nhạy cảm với nỗi đau, thấy những người và rồng đang ở đây mà đau. Vậy nên khi tình hình lắng xuống, cơn giận của Monoceros cũng lắng xuống y như mưa rào mùa hạ, mưa năm phút lại tạnh. Cậu bóp trán, rồi
haizzzzzzzzzzzzzzzzz một tiếng, không hiểu sao đi tới chỗ Glaucus.
"Dù anh làm vậy có lí do, nhưng đừng làm người ta hết hồn, cha nội!"
Kèm theo một cái vỗ bốp vào vai anh chàng.
Dù người ta là tướng nhưng nề hà gì, ai bảo anh ta làm cậu đau tim. Monoceros thiết nghĩ anh ta nên bàn trước một téo có phải tim cậu bớt rớt xuống mông không. Chưa kể những rồng cùng đồng hành tính khí cũng rất khó lường.
"Cơ mà xin lỗi, ban nãy tôi có thất lễ."
Thanh niên chống tay vào kiếm bên hông. Cậu cũng biết tính khí mình dễ nóng nên cũng định faded, mà rồi chẳng hiểu sao lại nhảy bổ ra. Chắc là dễ dụ quá. Nhưng vì anh ta cũng lừa bọn họ nên cậu không hành lễ cúi đầu như mọi khi.
"Mà người ngoài đó có chức vụ gì khiến cho Hội đồng Lupus quan tâm đáp ứng nhu cầu tới vậy?"
"Thánh tích đã mất từ khi nào?"
[....]
"Btw, tôi nghĩ mình sẽ đi diện kiến bạn đồng hành---những Tạo vật thần thánh... À yên tâm tui vẫn nghe nhé from the other side."
Tiếng nói ngày càng nhỏ dần do cậu trai ngửi thấy mùi của đồ ăn và điềm tĩnh faded để nghe theo cái tiếng gọi dạ dày của mình. Làm trung gian giao tiếp cũng xong rồi. Ban nãy cậu tụt huyết áp ghê quá nên...
"Raven ra đây ăn này cá ngon lắm. Ai muốn tham gia cứ tự nhiên."
Không quên kéo theo cô rồng đang nằm lười.
Rất vui vẻ cầm một que lên giữa hội các rồng. Vì họ toàn là những rồng mà cậu yêu quý, cậu cũng xồ ra vì họ thôi nên họ tập trung lại cậu cũng tập trung ké cầm một xiên giơ lên vui vẻ hào sảng như ăn nhậu giải đói. Kèm theo hỏi thăm cả Graben về Yule nữa. Cậu ấy không biết đã đưa xong chưa, bao giờ mới quay lại.
Hỏi về cả hai thứ rồi faded đi ăn cá nướng.
Trời má giờ mới biết tip có 2 Yule.
Đánh dấu