oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Sagitta >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 406
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 20/08/818
      Địa điểm: Rừng phía Đông

      <<<



      Cảm giác lạnh cóng trong lòng Linnea mỗi lúc một đặc quánh hơn sau những bước chân chạy. Cô đưa mắt nhìn ngài rồng ở phía xa, miệng thì cố kêu lên để đánh động vị Rồng già.

      Nhưng tất cả đều vô hiệu, phải không?

      Thẳm sâu trong lòng, Linnea đã đoán chừng được điều đó. Ngay khi bông tuyết tan ra trên mũi cô, thế giới đã không còn tuân theo quy luật thông thường.

      Ảo cảnh chăng?

      Nhưng là của ai? Và từ đâu?

      Trong giây lát, cô liếc nhìn về mặt nhẫn ở trên tay. Cũng lúc đó, con nhện xuất hiện. Cùng với giọng nói kia.

      "Ai đó?"

      Linnea gắt, tay đưa Regulus ra chắn giữa những cái chân nhện và bản thân. Một giải pháp tạm thời, cô biết mình sẽ không trụ được lâu, nhưng ít ra cũng đủ thời gian để làm rõ vài chuyện với giọng nói vừa cất lên kia.

      "Ra mặt đi!"

      Đôi mắt xanh vẫn mở to, quan sát nhất cử nhất động của con nhện khổng lồ kia. Bởi có điên mới nhắm mắt lại khi đang bị tấn công như vậy.

      Nhưng Linnea sẽ không bắn. Cô tạm thời tin tưởng giọng nói kia chừng đó vậy.



      Choice: Đưa súng lên đỡ đòn và yêu cầu đối phương lộ mặt.
      @Mya0505

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #162
      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 10.04.819
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


      Khi Aelita ngước lên nhìn Visrin, đôi mắt hồng ngọc thanh tỉnh nhưng quả thật là có chút mệt mỏi.

      "Ta không sao." Nàng rồng mỉm cười, theo thói quen giơ tay xoa đầu nhóc con, rồi phát hiện mình với không tới, thế là đành phải nhón lên một chút. Sau đó nàng rồng ngồi xuống và không mất bao lâu để bọn họ nghe hết câu chuyện của Vĩnh Liêm. Không chỉ Visrin, mà chính Aelita cũng không khỏi chạnh lòng. Tuy cô vẫn chưa hiểu đủ sâu sắc về Khế ước giữa rồng và người, nhưng nhìn thấy Vĩnh Liêm, một con rồng, một loài rồng sống đủ lâu để đáng lẽ ra không còn màng đến những thứ tình cảm vô thường, hoảng loạn đến mức mất kiểm soát sức mạnh của bản thân như thế, có cái gì trong Aelita cũng hơi siết lại.

      Vị tiền bối này vốn to lớn là thế, vì sao đột nhiên lại yếu đuối đến vậy.

      Không chỉ Aelita, mà chính Vĩnh Liêm cũng ngạc nhiên với chính mình. Gã chưa từng biết cảm xúc của mình có thể dao động mạnh đến thế. Gã và Serefina ở bên nhau vốn là điều Altair cho phép, cho nên gã yêu Serefina, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thật sự sâu sắc. Còn gã và bé con...

      Gã và bé con...

      Vĩnh Liêm đột nhiên chẳng thế nghĩ nổi điều gì cả. Bởi vì đó là lần đầu tiên gã rồng biết mình cũng có thể sợ hãi.

      "Chúng ta không biết thứ chào đón mình ở đó là gì, và cứ đến đó mà không chuẩn bị gì cả thì không phải là ý hay cho lắm.”

      Giọng điệu già dặn và nghe có vẻ dạn dày kinh nghiệm của Visrin khiến Vĩnh Liêm bật cười.

      "Ba kẻ không biết gì cùng đi thì có chuẩn bị hơn là một kẻ không biết gì sao?" Miệng gã rồng hơi nhếch lên, chiếc răng nanh dài sắc bén lộ ra đầy dữ tợn. Vĩnh Liêm trở về là gã rồng Topaz ai ai cũng đã quen thuộc.

      Cái logic ngây ngô xiêu xiêu vẹo vẹo này, thật là y hệt bé con của gã mà.








      Dựa vào thể hình to lớn sẵn có và việc bay không ngừng nghỉ của Vĩnh Liêm và Aelita, ba bọn họ chỉ mất ba ngày để đến được Vương quốc của các Huyền thuật sư. Dưới sự dẫn đường của Vĩnh Liêm, bọn họ dừng chân ở phía Đông Nam của khu rừng, ngay sát khu vực kết giới. Chỉ còn cách vài bước chân, bọn họ đã bước ra ngoài khu vực bóng tối. Vĩnh Liêm cùng Aelita hạ cánh, biến thành hình dạng nửa người nửa rồng, tức là người với sừng, đuôi và cánh (nếu có) lộ ra. Nhân dạng thì quá yếu đuối, long dạng thì quá vướng víu, cho nên sự kết hợp như thế này thường là tốt nhất khi ở trong môi trường không quen thuộc.

      "... Đây là nơi ta mất kết nối với con bé." Vĩnh Liêm nói, "Nhưng nơi này cách rất xa nơi chôn cất Gilbert. Hồi đó ta và Serefina chôn cất Gil chung với vợ hắn ở gần trung tâm khu rừng này, dưới gốc cây chỗ bọn họ từng sống trước khi lên Đảo Kỵ sĩ."

      Vĩnh Liêm cau có vò đống vảy trên đầu, "Con bé với Sere làm gì ở đây cơ chứ."

      Nếu Visrin có trí nhớ tốt, cô bé có thể nhận ra khoảnh rừng này có cảm giác gì đó hao hao với khoảnh rừng cô bé từng đáp xuống ở nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội Liệp Lang Khuyển của Chủ lực Đội.



      Choice cho Visrin:
      - Đi tìm mộ của Gilbert
      - Kiểm tra khu vực hiện tại
      - Đi tìm chốt kiểm lâm của Forest Guard



      @Wes.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-03-2019 lúc 03:09.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #163





      Thời gian: 10/04/819
      Địa điểm: Rừng phía Đông

      Khi Vĩnh Liêm bật cười và nhếch mép khoe nanh với nó, nó chỉ làm một biểu cảm lè lưỡi, nhún vai, ánh mắt đảo đi nơi khác, trông như đứa trẻ nít bị quê độ đang cố ngó lơ người lớn vậy. Dù rằng thật ra nó không cảm thấy quê.

      Cái này cũng là chuẩn bị cho trường hợp bị đánh hội đồng nha!







      Ba ngày trên lưng rồng, không giống với những lần đi tuần tra cùng tiền bối trước kia, lần này, nó khó có thể vào được giấc ngủ. Dẫu không thể so được với Vĩnh Liêm, nhưng nó cũng lo chứ. Nhưng đồng thời, nó cũng hiểu rằng nó sẽ không làm được gì nếu không thể giữ cho mình được một cái đầu lạnh, nên đại đa số thời gian nó dùng để nhập vào trạng thái gần giống như… thiền. Không ngồi thiền, chỉ đại khái là vậy thôi.

      Nếu như nổi điên có thể giúp nó mở khoá một tuyệt kĩ nào đấy có thể giúp nó dò ra Luth của Liam thì chắc nó cũng ráng làm thử.

      Thỉnh thoảng, nó sẽ kể vu vơ một vài điều gì đấy cho hai long loại đồng hành cùng nó nghe. Một vài chuyện vặt vãnh, đôi lúc phải gọi là… tào lao, có tính chất gây cười, của hai trường phái khác cùng đơn vị, của mấy cô chú thím bác ngoài chợ, hay của “hàng xóm” của nó ở Ký túc xá. Nó chỉ muốn không khí bớt căng thẳng một chút thôi.

      Theo sự dẫn dắt của Vĩnh Liêm, họ dừng lại ở “biên giới”, và “quốc gia” bên kia “biên giới” thì không ưa họ cho lắm. Nó tự nhiên cảm thấy rùng mình. Nó nghĩ rằng mình nên đến thử mộ của chú Gilbert để xem thử. Hiểu được nguyên nhân thì sẽ dễ suy ra hướng đi tiếp theo hơn, ấy là nếu như ở ngôi mộ ấy có dấu hiệu của thứ gì đó đã lôi kéo Liam và Serefina. Nhưng ngôi mộ đó lại khá xa chỗ này, và vì ngài Vĩnh Liêm mất dấu chị Liam ở đây, nên kiểm tra xung quanh vị trí này trước khi về ngôi mộ cũng không phải là không có lí. Dù sao thì cũng không mất gì cả.

      … Nếu kiểm tra không nhanh thì có khi cũng mất cái gì đó thật. Lần cuối cùng nó ở đây, “nước láng giềng” bên kia không còn là những hàng xóm xấu tính thỉnh thoảng lại thích qua phá phách nhà mình nữa.

      Mà chuyển sang làm quân xâm lược.


      “Chị Liam… được nhặt về từ Sagitta?”


      Nó chỉ lờ mờ đoán ra được Liam vốn không phải là con ruột của chú Gilbert qua lần trò chuyện ở quán rượu cách đây hơn hai năm. Nếu thật sự là được nhặt ở Sagitta thì… Chị ấy nhớ ra điều gì chăng?

      Nó chịu, chỉ hi vọng rằng Altair thảy xuống được cho nó một xíu manh mối nào đấy.

      Choice. Kiểm tra khu vực hiện tại
      @Joseph Brown


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15]



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #164
      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 10.04.819
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


      Theo ý kiến của Visrin, cả ba đi tuần tra quanh nơi Liam "mất tích". Vừa đi, Vĩnh Liêm vừa kể lại cho Visrin một chút chuyện xưa theo câu hỏi của cô bé.

      "Đúng vậy, theo những gì ta được Sere và Gil kể lại." Vĩnh Liêm triệu hồi ra hai ba con [Ghost] để cùng mình dò tìm và mở rộng khu vực điều tra, "Nhiệm vụ năm... dẹp đi, ta chả nhớ được đâu, đại khái là khoảng từ 25 đến 30 năm về trước. Hình như là đợt nhiệm vụ đầu tiên của lứa Kỵ sĩ tập sự đợt đó. Gil với Sere là đồng bạn, họ giải cứu được con bé. Trong số những người ở đó, con bé là người duy nhất chưa... hóa vong. Theo lời Sere, cảnh tưởng lúc đó khá... kinh khủng. Con bé nằm trong một chiếc hang, xung quanh là xác động vật đã bị xé nát, chặn ngoài cửa hang là một bầy hơn chục con Vong. Chỉ cần muộn một chút nữa, có lẽ con bé đã bị đám Vong kia ăn mất.

      Sau mang con bé về bệnh viện kiểm tra thì không có gì. Sức khỏe tốt, không bị Vong nhiễm. Chỉ là nó không nhớ gì cả và không chịu nói... cho đến khi gặp ta."
      Vĩnh Liêm nhe hàm răng thành một nụ cười tự hào.

      Đang nói, đột nhiên gã rồng đanh mặt lại.

      "[Ghost] của ta phát hiện có cái gì đó bên kia."

      KRÉEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

      Không chỉ là một thứ-gì-đó, đó hẳn hòi là một con Vong.

      Quả nhiên, ở cái nơi ranh giới mập mờ này chẳng thể có cái gì tốt cả.

      "T-Thứ bên hông nó!" Vĩnh Liêm gầm lên, "Là mũi tên con bé thường giắt trên đai lưng!"

      Visrin có thể dễ dàng nhận ra thứ đó, bởi nó có cùng một kiểu với mũi tên cô bé vẫn đeo trên cổ. Vật bất ly thân của họ, mũi tên đại diện cho thân phận Kỵ sĩ và người của phái Stormbringer.

      Cơn giận chỉ mới xả ra được vài ngày một lần nữa chất đầy trong Vĩnh Liêm. Gã rồng hoàn toàn biến thân về hình dạng rồng của mình.

      "Lũ bẩn thỉu, bỏ tay ra khỏi thứ đó ngay!"



      Task cho Visrin: Vĩnh Liêm sẽ sử dụng [Ghost] của mình để quấy rối và làm yếu con Vong, trong lúc Visrin hạ gục nó ở tầm xa. Aelita đảm nhận bảo vệ cả hai. Viết tối thiểu 300w để miêu tả cảnh phối hợp chiến đấu của cả ba.


      @Wes.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-03-2019 lúc 06:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #165





      Thời gian: 10/04/819
      Địa điểm: Rừng phía Đông

      Nhìn thấy Vĩnh Liêm nhe răng, nó cũng bất giác mỉm cười. Nói như vậy, hình như là chị Liam đã xem ngài rồng này là một điều đặc biệt ngay từ khi còn rất nhỏ rồi nha.

      Nhưng, 25 đến 30 năm trước? Và từ đó đến giờ chị ấy vẫn không nhớ ra sao?

      … 25-30 years of therapy à-

      Cái lúc mà nó nhìn thấy một Vong binh tiến vào tầm nhìn của bọn họ và Vĩnh Liêm gầm lên, nó đã cầu nguyện.

      Cho Vong binh, vì xui xẻo lắm mới gặp phải tình huống ba chọi một không chột cũng què như thế. Chưa kể, ngài Vĩnh Liêm còn đang ở trạng thái toàn lực nữa. Thôi thì, chúc may mắn. Nhưng nhìn kĩ lại, nó thấy con Vong binh này không được nhỏ nhắn cho lắm, và Vong này tạo cho nó cảm giác giống như lần đầu tiên gặp phải Vong hợp thể vậy. Không ổn, vậy thì phải kết thúc nhanh đi. Nó nhảy phốc lên vai tiền bối, lợi dụng vị trí cao hơn I have the high ground để xả xuống những đợt mưa tên không ngừng nghỉ, cùng những [Ghost] của Vĩnh Liêm lấp đi những sơ hở mà trận mưa tên không thể với tới, cơ hồ là không hề muốn để cho Vong bên dưới có cơ hội phản công. Nhưng nó đánh giá sai sức sống của kẻ địch. Đôi lúc, Vong binh bên dưới sẽ chó ngáp phải ruồi may mắn thoát được khỏi mưa tên của nó và liều mạng xông tới chỗ của Vình Liêm với hàm răng đen đúa nhớt nháp há to của mình.

      Cũng không phải là gì to táp, bởi trước khi bộ hàm gớm ghiếc đó kịp cắm lên bộ vảy vàng của Vĩnh Liêm thì đã bị những sợi xích vàng chặn họng, một vài sợi xích khác lại quấn lấy cổ Vong binh và giật ngược ra sau khiến hắn ngã lăn quay xuống đất. Trước khi hắn có thể bật dậy, những [Ghost] của Vĩnh Liêm đã lao tới cấu xé từng mảng thịt và sinh lực của hắn. Kết quả, Vong binh đáng bị thương bị trói chặt xuống đất bằng những sợi xích vàng và giãy chết giữa những cú cấu xé cùa [Ghost] và trận mưa tên cuồng bạo đổ xuống cho đến khi hoàn toàn bất động.

      Hình như… có hơi quá tay rồi nha.

      Ngắm nhìn cái xác hiện tại, tự nhiên nó lại nhớ một đoạn nào đó trong một bộ tiểu thuyết mà nó từng theo đọc. Đoạn nào ấy nhỉ… Khổng Minh dùng thuyền cỏ mượn tên của Tào Tháo chăng?

      Ánh mắt nó chuyển xuống mũi tên bên hông của cái xác xấu số. Là mũi tên của đội Stormbringer, chắc chắn là như thế. Nhưng cũng không có gì chứng minh được đó là của chị Liam. Có thể mũi tên đó là của một thành viên nào đó khác, và anh ta xấu số hoá Vong. Hoặc cũng có thể là chị Liam đã đánh rơi khi đối đầu với Vong binh.

      Nó biết, còn một trường hợp tệ hơn rất nhiều, nhưng nó không muốn nghĩ đến, và kì thực cũng không tin vào khả năng đó.

      @Joseph Brown


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17]



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166
      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 10.04.819
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


      Vĩnh Liêm giật được xuống mũi tên kia ngay trước khi mũi tên cuối cùng của Visrin phản vệ và đốt rụi Vong binh. Gã rồng giữ chặt mũi tên trong tay, đôi mày nhíu chặt lại, và không mất lâu sau để gã khẳng định với căng thẳng rõ rệt.

      "Là của con bé." Giọng của Vĩnh Liêm có gì đó như vỡ ra. Rồi gã rồng nhận ra ánh mắt của Visrin khi nhìn vào Vong binh.

      "... Nhưng ít nhất, thứ kia không phải."

      Rồi ánh mắt gã hướng ra xa hơn vào vùng bóng tối ở bên ngoài biên giới.

      "Nhóc con, có sợ không?" Aelita đưa tay vuốt lưng Visrin, khi giờ nàng rồng chỉ còn cao đến gần vai cô bé.



      Choice cho Visrin:
      - Đi tìm mộ của Gilbert
      - Kiểm tra vùng bóng tối ngoài biên giới
      - Đi tìm chốt kiểm lâm của Forest Guard


      @Wes.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 03-04-2019 lúc 05:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167





      Thời gian: 10/04/819
      Địa điểm: Rừng phía Đông

      Ánh mắt của nó vẫn không bớt đi sự căng thẳng khi Vĩnh Liêm khẳng định rằng Vong binh đằng kia không phải Liam. Một, vì nó vốn không tin rằng thứ đó là Liam ngay từ lúc đầu. Người dẫn dắt nó không thể nào dễ dàng bị đánh bại như thế, nên nó không có gì bất ngờ, nhưng đồng thời cũng chẳng thả được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Và hai, về thứ mà khiến nó không thể yên đó…


      “Mũi tên đó là vật bất li thân cùa Stormbringer. Nếu thật sự có chuyện gì khiến chị ấy phải làm mất nó như thế…”

      “Chúng ta… tiếp tục tìm ở đây đi.”



      Nghe có vẻ dại dột, nhưng với tâm trạng không ổn như vậy, cộng thêm hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra với Liam và muốn gặp lại cô càng sớm càng tốt nữa, thì nó chỉ có thể nghĩ được đến việc làm liều như thế thôi.


      “Em ổn. Không sao đâu, tiền bối.”


      Nó cười nhẹ, nhưng cái thở hắt ra sau đó thì không hợp lí với những gì nó vừa nói cho lắm. Tất nhiên là nó không sợ bóng tối ngoài kia. Thứ đó là một nhiệm vụ mà nó phải làm quen kể từ lúc nó quyết định trở thành kỵ sĩ.

      Nó chỉ sợ những viễn cảnh trong đầu nó, rằng đã có chuyện gì thật sự rất xấu xảy ra với Liam.


      “Ưm, không, đừng kiểm tra ở đây nữa…”


      Được một lúc, nó vỗ trán, nhăn mặt mà bóp sống mũi.


      “Cứ đâm đầu mà đi như thế này thì không ổn…”

      “Chúng ta đi tìm ngôi mộ đi…”



      Nó đang không được bình tĩnh cho lắm.

      Choice. Đi tìm mộ của Gilbert
      @Joseph Brown


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 04-04-2019 lúc 00:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #168
      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 10.04.819

      "Đi thôi." Aelita lên tiếng trước khi Vĩnh Liêm kịp phản đối. Cô mừng là cô bé đã thay đổi ý định của mình, nếu không, chính Aelita sẽ phải ngăn cản một người một rồng liều mạng trước mặt mình. Cô biết cả hai đều đang rất lo lắng cho Liam, nhưng lao ra ngoài đấy không khác gì tự sát.

      Kẻ thù thật sự của chúng ta, là bóng tối trong tim.

      "Hít thở đi nào, ta nói cả hai đấy." Aelita nắm lấy bàn tay của Visrin, hướng ngược vào trong. Bàn tay của cô không còn to như trước nữa, nên phải mất một lúc để nàng rồng tìm được cách đan ngón tay đúng cách vào bàn tay của cô bé.

      Vĩnh Liêm từ lúc bị cắt ngang lời vẫn im lặng kì lạ. Phải mãi một lúc sau, Aelita với Visrin mới thấy gã nới lỏng bàn tay đang cầm đầu mũi tên mà đeo lên cổ mình và nghe được tiếng thở từ gã rồng Topaz.

      "Đi thôi. Ta dẫn đường."

      Nói rồi, gã rồng mở rộng cánh để bay, cho nên Aelita cũng liền tung cánh nối đuôi theo với Visrin được cuộn trong đuôi mình.

      "Hôm nay không vác nhóc lên vai được rồi, chịu khó nhé." Aelita cười, lộ ra hai chiếc răng nanh... có hơi khểnh?






      Mộ của Gilbert cách nơi bọn họ hạ cánh khá xa. Phải hơn hai tiếng sau khi bay trong rừng (Aelita lẫn Vĩnh Liêm đều không thể bay quá cao, vì cả hai còn đang ở trong nửa dạng người), bọn họ mới đến nơi.

      Tuy nói đấy là một khu mộ... nhưng thật ra, chỉ là một gốc cây mà thôi. Sinh vật nào mãn kiếp cũng sẽ lại trở về với cát bụi, phải trịnh trọng để làm chi? Đó là cách nghĩ không hiếm có ở Sagitta.

      CG


      "Chỗ này khi xưa là nhà của Gilbert với Ludivine, trước khi cả hai đến Đảo Kỵ sĩ." Vĩnh Liêm chỉ lên những tán cây xum xuê bên dưới. Cái cây đại cổ thụ này, dễ phải cao đến mười lăm mét, mọc một thứ hoa lân tinh xanh rất lạ.

      "Sau này Gilbert cũng mất, bọn ta mang tro của cả hai về-" Câu nói của gã rồng chỉ còn vài chữ thì đứt mất, ánh mắt của gã chuyển từ sững sờ, đến không tin vào mắt mình cho đến sợ hãi và mừng rỡ đan xen.

      "Serefina!!!" Vĩnh Liêm lao xuống.

      Nằm cuộn mình ở dưới gốc cây đại thụ nọ là thân hình to lớn của một nàng rồng đen... đang say sưa ngủ. Xung quanh nàng rồng là hai bóng người... không, chính xác hơn là [Ghost] có ngoại hình của một đàn ông trẻ tuổi và một ông già. Trông bọn họ nhợt nhạt hơn hẳn người thật và đôi mắt gần như không có sức sống.

      "Serefina!" Vĩnh Liêm ôm lấy đầu nàng rồng, vội vã gọi, "Sere... Sere... Em tỉnh dậy đi." Gã trải dài Luth của mình khắp cơ thể Serefina, nửa vỗ về nửa gấp gáp gọi nàng rồng dậy. Hai con [Ghost] đang đi vòng quanh như canh gác lúc này đứng lại, đôi mắt vô hồn của chúng chăm chăm nhìn vào những kẻ không mời mà đến.

      Sau một lúc, cuối cùng Serefina cũng có dấu hiệu tỉnh dậy. Nàng rồng đen hơi hé mắt ra, nhưng lời đầu tiên lại là gọi "Liam...".

      Serefina ở đây, vậy còn Liam đâu?

      @Wes.




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169





      Thời gian: 10/04/819
      Địa điểm: Rừng phía Đông

      Nó nghiêng đầu, biểu cảm mệt mỏi dần giãn ra khi nhìn thấy nàng rồng tiền bối tìm cách đan ngón tay với tay mình. Bình thường nhìn thấy một tiền bối long loại to lớn thông tường mọi thứ như thế, thế mà giờ đây trước mắt lại là một cô gái lóng ngóng, thậm chí còn nhỏ người hơn cả mình nữa khiến nó cảm thấy có chút ngồ ngộ.

      Vĩnh Liêm sau khi lấy lại bình tĩnh đã cất cánh bay đi. Tiền bối cũng cuộn nó trong đuôi (Er?) mà bay theo, trước đó còn quay lại cười tươi với nó để lộ răng… khểnh nữa. Tự nhiên nó lại cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi.

      Hi vọng rằng lần nào nó cũng sẽ dễ dàng để kéo về với những cảm xúc tích cực như thế, trước khi nó đầu hàng trước những suy nghĩ tuyệt vọng của chính bản thân.






      Nếu như là bình thường, nó sẽ dành thời gian để chiêm ngưỡng những đoá hoa phát ra ánh sáng màu lam trên cây. Chỉ là lúc này nó không có thời gian lẫn tâm trạng cho điều đó cho lắm. Ngài rồng Serefina nằm ở gốc cây, trông… có vẻ ổn? Có lẽ. Và không thấy chị Liam đâu cả.


      “Bọn họ… là ai vậy ạ?”


      Nó khều tay Vĩnh Liêm sau khi thấy hai [Ghost] đang nhìn bọn họ một cách vô hồn. Có [Ghost] nào hay đi theo ngài Serefina không nhỉ? Nếu không phải, thế thì [Ghost] này có phải người quen không?

      Và là của ai?


      “Chị Liam không có ở đây, nhưng chúng ta sẽ đi tìm.”


      Nó nắm lấy chi trước của Serefina, vỗ về. Có cục súc lắm không khi nó thẳng thắn thừa nhận vấn đề mà những-rồng-ở-đây-đa-phần-đều-muốn-tránh, thay vì tìm cách không nhắc đến hay nói dối để làm dịu đi bầu không khí?

      Nó không biết nữa. Nó không còn nhiều tâm trạng để nghĩ đến điều đó. Nó chỉ nghĩ, rằng bây giờ mình cần manh mối nhiều hơn là trấn an một người nào đó khác.

      Sau này nhớ lại, có lẽ nó sẽ tự trách mình về điều đó.


      “Lần cuối cùng cô Serefina nhìn thấy chị Liam là như thế nào ạ?”

      @Joseph Brown


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 07-04-2019 lúc 23:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #170
      Địa điểm: Sagitta - Rừng phía Đông
      Thời gian: 20/08/818

      Alma Di Mercurio's Rank Quest [3] - Amberheart



      Hai bàn tay từ đâu bất thình lình vươn tới, ụp lên hai tai Linnea. Dù trong tình cảnh cấp bách thì Linnea vẫn nhận ra được đây là tay một người phụ nữ.

      “Đừng lo. Tôi là Người bảo vệ của khu vực này.”

      Ngay khi âm thanh bị che khuất đi, cái bóng trước mắt Linnea cũng trở nên chập chờn. Cô thấy một thứ gì đó được ụp lên tai mình, có vẻ là một chiếc băng đô đội đầu. Rồi thì bàn tay nọ kéo cô chạy đi. Vào sâu trong rừng hơn, né tránh những đòn tấn công không rõ vì sao đã trở nên chậm chạp hơn nhiều. Cho tới khi họ đi xuyên qua một tầng sương mù và Linnea cảm thấy ớn lạnh. Quang cảnh đột ngột thay đổi. Xung quanh không còn chút dấu tích nào của khu rừng cô từng đi qua.

      Tới lúc này, người phụ nữ trước mặt mới dừng lại. Linnea trông thấy cô ta có một mái tóc xanh sẫm màu ngọc bích, óng ánh kỳ lạ được vấn lại trong chiếc mũ trùm lớn. Trên người bận một bộ đồ xanh ngọc trông như pháp sư, không giống như những Forest Guardian mà Linnea từng gặp. Trái lại, nó rất giống bộ đồ mà Alma di Mercurio thường bận trên người.

      Người phụ nữ quay lại nhìn cô. Ánh mắt hòa nhã và đầy thông tuệ.

      “Rất xin lỗi. Tôi là Faelivrin của Easter Gate. Pháp sư bảo vệ Ngôi làng của các ảnh thuật sư.”

      Nữ pháp sư tên Faelivrin đặt một tay lên ngực, nghiêng đầu chào Linnea. Tuy có vẻ phép tắc nhưng dường như Faelivrin không phải người nghiêm cẩn cho lắm, hoặc đây không phải tình huống mà họ có thể thi hành đầy đủ lễ nghi của một người Sagitta cho được. Dù vậy, mọi cử chỉ của người phụ nữ này đều tao nhã như loài hoa thược dược. Đứng trước mặt Linnea, cô thấy người phụ nữ này không lớn hơn cô là bao.

      “Cô rất may mắn đấy. Nhiễu loạn ảnh thuật vừa rồi khá nguy hiểm, có thể gây chết người.

      Đi nào. Tôi đưa cô rời khỏi đây”




      @Sil'Arc

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 08-04-2019 lúc 23:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.