Thời gian: 16/09
Địa điểm: Rừng phía Đông
"Cô ở gần đây à?"
- Gần lắm! Nhà của ta ở đằng kia, cách bìa rừng một trăm bước chân.
Ta vừa nói vừa chỉ tay về phía đông ngọn suối.
"Để tôi giúp cô."
Hắn nói xong thì giật mất cái thùng gỗ của ta xong bước một mạch xuống suối.
"Tôi chỉ thường tới đây vào những ngày cuối tuần, một tuần một lần thôi."
- Ta cũng thường lấy nước ở ngọn suối trong rừng, nhưng tối qua mưa lớn, nên con suối đó bị đục rồi, thùng đựng nước mưa của ta lại nhỏ quá, nên sáng nay vừa dùng hết rồi.
"Cô sống một mình à?"
- K...không! Ta ở với mấy đứa em trai.
Bọn trẻ hay nhặt củi ở bìa rừng dặn ta rằng, nếu có người lạ hỏi chuyện, đừng bao giờ nói rằng mình sống một thân một mình trong rừng.
- Nước lạnh không? Ta nghe người ta nói sau khi mưa lớn, suối nguồn sẽ biến lạnh.
Ta nhìn hắn đang đứng dưới suối, mặt vẫn ngẩng lên nói chuyện với ta. Ánh sáng lạnh lẽo của dòng suối vẽ lên những đường lấp lánh, ánh lên mái tóc màu tro của người lạ mặt.
@
Ciel Nicole
Đánh dấu