oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Ecchi FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 116
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Thảo luận] Lần đầu tiên bạn đến với Anime - Manga nói chung và Ecchi nói riêng ?









      That was my first time...

      Nơi chia sẻ thời gian/cách/suy nghĩ/cảm nhận của bản thân về lần đầu tiên đến với Manga Anime nói chung và thể loại Ecchi nói riêng!


      Nói về Manga - Anime thì lần đầu tiên mình tiếp cận là từ ngày còn học cấp 1 với Doraemon, Dragon Ball, Một Nửa Ranma, Đường dẫn tới khung thành... (toàn huyền thoại tuổi thơ) cùng vô số bộ truyện khác của NXB Kim Đồng, thời đó giá mỗi quyển chắc chỉ 5k, còn về Ecchi thì Anime đầu tiên xem là Bakemonogatari (khá dị), Manga thì nhiều quá không nhớ nổi, nhưng chắc là To LOVE-Ru.






      Sửa lần cuối bởi Greta; 18-02-2017 lúc 17:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1,114
      Cấp độ
      19
      Reps
      828
      Phá tờ rinh !
      Lần đầu tiên xem anime kiêm luôn ecchi
      là bộ thủy thủ mặt trăng chiếu trên vtv3 5h-5h30' chiều thứ 7 hàng tuần
      Cảm nhận là thích nhất khi biến hình, váy ngắn rất đẹp, chân đẹp, tất đẹp,
      ngực bị ánh sáng thần bí che mất, ta chỉ thấy tay khảnh, bờ vai mảnh, eo thon, da trắng ...
      mỗi tội cái đầu hơi xấu
      Từ đó ta rất thích váy thường bắt bé gái nhà bên mặc váy.
      cảm giác con gái mặc váy là tuyệt nhất
      lúc ấy là khoảng năm 96 thế kỷ trước ta mới khoảng 6 tuổi.
      6 tuổi trước nhà nghèo, tv đen trắng cũng del có nói gì tv màu phải chạy qua nhà hàng xóm xem nhờ
      6 tuổi sau ông nội vừa mới phi thăng, các chú sida vô dụng, bố ta về tiếp quản. CÓ TIỀN!
      một thời gian sau mới có cái gì chồn xanh, bi rồng, ấn rồng, pokemon, vua pháp thuật, cô văn nan ...vv
      Thời kỳ đầu chưa có đĩa, xem băng từ, lồng tiếng như sida vân thích, dần dần thôi.
      sau này thời cận đại có đĩa, nhưng không xem nữa, đặc biệt siêu nhân gì gì đó.
      Sửa lần cuối bởi Tiểu U Nhi; 25-11-2014 lúc 11:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Lần đầu tiên xem manga là bộ Doraemon,còn anime với bộ ecchi đầu tiên là Ichigo100%. Từ đó mình bắt đầu sa đọa vào con đường"ecchi" không lối thoát.Cơ mà nhờ đó mình càng ngày càng "nguy hiểm" hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      135
      Cấp độ
      3
      Reps
      120
      Những bộ manga đầu tiên đều là của NXB Kim Đồng cả: doremon, dragonball, dấu ấn rồng thiêng, conan.... Cơ mà hồi ấy bé nên chả biết ecchi nó là cái gì. Còn bộ anime đầu tiên mình xem mà nhận thức được nó là ecchi là bộ To love ru. Sau này xem nhiều ecchi lắm nhưng vẫn cho rằng to love ru là bộ ecchi điển hình.
      早起きは三文の徳
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Lần đầu tiên đến với manga của tui cũng là doremon như bao người, cái thời bé tí mà, doremon nổi quá, với lại chưa có in tờ nét, truyện tranh quý lắm, có tiền mua 1 quyển truyện thôi là sướng rồi, 1 quyển đó đọc đi đọc lại mãi không chán , còn anime thì bộ đầu tiên xem lại chính là...Naruto, cũng nổi quá mà
      Còn ecchi nói riêng thì là Ranma 1/2 , cái hồi ấy truyện tranh lậu cũng chưa có nhiều, nên bộ Ranma coi như ecchi nhất rồi, còn giờ sau khi đã xem qua vài tên tuổi như To love ru, Aiki Sora, Sora no oshimoto thì mới thấy, Ramma chưa là cái gì
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Lần đầu tiên là doremon nhưng ecchi đầu tiên là lại là yosuga no sora
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Manga và Ecchi đầu tiên là Ichigo 100%
      Anime thì không nhớ nhưng cũng là Ecchi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      485
      Cấp độ
      6
      Reps
      298
      mình cũng giống bác mod , manga anime đầu tiên là Doraemon , rồi dragon ball , dragon quest , ninja loạn thị , Itto ( jindo đường dẫn đến khung thành ) ... . Còn ecchi à , có lẽ anime ecchi đầu tiên là Angel Beast heaven door , manga là Rosario + vampire , to love ru thì gần đây mới đọc 2 phần
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      225
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Tiểu U Nhi Xem bài viết
      Phá tờ rinh !
      Lần đầu tiên xem anime kiêm luôn ecchi
      là bộ thủy thủ mặt trăng chiếu trên vtv3 5h-5h30' chiều thứ 7 hàng tuần
      Cảm nhận là thích nhất khi biến hình, váy ngắn rất đẹp, chân đẹp, tất đẹp,
      ngực bị ánh sáng thần bí che mất, ta chỉ thấy tay khảnh, bờ vai mảnh, eo thon, da trắng ...
      mỗi tội cái đầu hơi xấu
      Từ đó ta rất thích váy thường bắt bé gái nhà bên mặc váy.
      cảm giác con gái mặc váy là tuyệt nhất
      lúc ấy là khoảng năm 96 thế kỷ trước ta mới khoảng 6 tuổi.
      6 tuổi trước nhà nghèo, tv đen trắng cũng del có nói gì tv màu phải chạy qua nhà hàng xóm xem nhờ
      6 tuổi sau ông nội vừa mới phi thăng, các chú sida vô dụng, bố ta về tiếp quản. CÓ TIỀN!
      một thời gian sau mới có cái gì chồn xanh, bi rồng, ấn rồng, pokemon, vua pháp thuật, cô văn nan ...vv
      Thời kỳ đầu chưa có đĩa, xem băng từ, lồng tiếng như sida vân thích, dần dần thôi.
      sau này thời cận đại có đĩa, nhưng không xem nữa, đặc biệt siêu nhân gì gì đó.
      Đồng chí lày dại gái vờ nhờ,6 tuổi đã hám gái rầu
      Ta hình như cũng giống mod,manga anime đầu tiên là Doraemon , rồi dragon ball , dragon quest , ninja loạn thị , Itto ( jindo đường dẫn đến khung thành ) ...
      Còn Ecchi thì chịu,hồi đó thuộc dạng ăn tạp,vớ được truyện hay phim gì là xem tuốt,thấy hay hay thì đọc tiếp,còn chán thì đương nhiên là đếch có đọc nữa
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      246
      Cấp độ
      2
      Reps
      78
      Manga thì ta cũng như bao người thôi, Đorêmon (nói thế cho nó gắn với tuổi thơ, giờ xuất bản lại đổi hết tên nhân vật nên đọc thấy hụt hẫng ghê )
      Anime: theo ta nhớ được thì là One piece thì phải, hồi đó học cấp 1 còn nhỏ quá chả biết nó là phim gì, chỉ nhớ là có thằng có 3 cấy kiếm, 1 cây ngậm ở miệng, đánh nhau chí chóe , rồi thì cái bộ gì đấy mà có cả đua xe, đến lúc bắt đầu nhận thức được thì là Cô văn Nan, hồi đó sáng nào cũng sang nhà thằng bạn để bố nó chở 2 đứa đi học, ráng sang sớm ngồi xem hoạt hình (hình như là trên HTV thì phải, HTV mấy chả nhớ nữa), rồi bố nó gọi mãi 2 thằng mới chịu đi.
      Còn ecchi thì đến với ta khá muộn, đúng ra là khá sớm, hồi cấp 1, đầu cấp 2 đi tìm H để đọc thì va phải mấy chap Kiss x sis với To love ru (vẫn nhớ chap này, hình như là chap mà Momo dẫn Yui với Rito về nhà xong Mea đến phá thì phải), cơ mà thấy nó chả ăn nhập gì (đang tìm H mà, đọc có hiểu cái quái gì đâu), rồi chả hiểu thế nào đến một ngày đẹp trời lúc ta bắt đầu đọc Harem thì vấp ngay To love ru với Kiss x sis (đời ếu hiểu thế nào ), lúc này đọc mới thấy mấy chap này quen ghê. Và tất nhiên hệ quả là anime ecchi đầu tiên ta xem là To love ru, đến giờ vẫn còn trong điện thoại, tối nào cũng lôi ra xem, mà xem riết rồi vẫn thấy hay.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.