oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Ecchi FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 116
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      38
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      bộ anime đầu tiên mình coi là Buddy complex kế là bộ kenzen robo daimidaler và từ đó biết đến Echi nhưng thấy bộ này nhạt quá mình bỏ qua và và mình xem bộ High school dxd và nghiện từ đây
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Hồi nhỏ thì xem doraemon, conan, dragon quest, pokemon... các kiểu nhưng chưa biết đấy là M-A. Bộ manga ecchi đầu tiên biết và đọc là To love Ru, và cũng thật tình cờ và bất ngờ là chỗ đọc manga ecchi đầu tiên cũng là vns(cũ)
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      bộ vỡ lòng anime là pokemon )) rồi manga cũng là pokemon rồi tới doremon rồi cuốn từ điển kì bí.... rồi sailor moon rồi kết giới sư )) sau khi kết giới sư thì bước vào con đường trong sáng thánh thiện khi vô tình thấy to love ru và high school of the dead))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      16
      Bộ manga đầu tiên: Doremon, đủ 45 vol và cả Doremon Thêm , Anime thì là conan/dbz/doremon trên VTV/Bibi , lên đô tí thì xem Yu yu hakusho trên animax mà hồi đó ngu tiếng Anh nên xem chả hiểu + chỉ xem lẻ tẻ vài ep , bộ đầu tiên là Blood+ xem trọn cả bộ rồi nghiện anime từ đó, Blood+ xem xong sang K-on thế là kết luôn nhạc JRock/Jpop :v ecchi thì là KissxSis, lùm được cảnh trong nhà tắm trên youtube thế là mò được thế thới sặc mùi éc chi này :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      44
      bộ đầu tiên là Doremon :v: , sau đó là thánh cô văn na, lúc mới bước vào con đường xem mâng ecchi thì là flame of recca và MAR :v:
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      50
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Lần đầu tiên biết đến manga là coi 7 viên ngọc rồng, sau tới Doraemon, còn Ecchi thì Dragons Rioting
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      55
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Manga lần đầu xem thì chắc là Doraemon rồi còn bộ ecchi lần đầu xem là Ichigo 100
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Lần đầu đến với ecchi trá hình là Doraemon và DB xem cx chỉ thấy fun fun thôi chứ ko có ý niệm gì cả
      Lần đầu đến với ecchi đích thực chắc là Toloveru đc anh giới thiệu, cảm xúc thật là thi vị
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      579
      Cấp độ
      5
      Reps
      171
      nói chung mìn đến với doremon trước sau đó là dragon ball , uduchi sau đó mới đến hentai rồi mới đến echi
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      220
      Cấp độ
      0
      Reps
      1
      Bộ anime đầu tiên xem là Sakura hồi 2007 . Đến giờ lâu lâu vẫn mở Sakura ra coi
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.