oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora > Đảo rồng >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 148
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .09.14.817LORD OF SNOW mountainsIsak Koksvik Jade Indigo Isak biết rằng cuộc đối thoại giữa hai người họ đang trở nên bối rối. Anh cũng bối rối thật, vì anh không thích nói chuyện với người thân thiết hơi thái quá như thế. Nhưng Isak không dễ mà chịu để quan hệ của mình với người khác xấu đi, nên anh vẫn tìm cách đáp lại một cách thân thiện, trước sự chào hỏi của rồng lạ.

      "...chú em tính đem tụi nó đi đâu vậy? Tụi nó sẽ cắn khi bị hoảng loạn đó, mà bị tụi nó cắn thì không vui lắm đâu."

      Anh cầm túi đựng rắn vung vẩy một chút, phần nào để cho tụi rắn choáng đi, và cũng ý muốn nói anh đủ khả năng khống chế chúng. Mà chăng chúng có tự cắn nhau thì chết thôi.

      "Tôi biết. Không thành vấn đề." Anh nói tiếp. "Chúng sẽ được làm mẫu vật quan sát cho học sinh của tôi."

      — @Irie Clayworth
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Klajeir

      Isak Koksvik


      Thời gian: 15/09/817
      Địa điểm: Rừng Khởi nguyên


      Một trong những thú vui khác của tôi đó là tôi khá thích mò mẫm trong rừng tìm ra những bông hoa có vẻ vừa mắt với tôi nhất rồi…nhóp nhép nhai. Đừng hỏi tại sao, tất nhiên tại vì tôi ăn chay, và hoa ngẫu nhiên trở thành món chay ưa thích của tôi. Cái thứ tạo hóa với mấy cái cánh mềm mềm, cộng thêm mùi hương dễ chịu tỏa ra đã quyến rũ tôi.

      Cánh rừng này là nhà của tôi, mỗi lần cảm thấy đói tôi thường bò ra khỏi hang, đi một vòng gom hàng tấn hoa đang nở rộ bỏ lên người mình rồi cẩn thận đến một cái khe kín kín gần sát mấy cái cây cổ thụ to lớn cạnh con suối rồi cọ mình vào đó vài cái mới yên tĩnh ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh xem có mối nguy hiểm nào không. Khi xác định được đây là chỗ lý tưởng thì tôi mới thoải mái vươn cái đầu của mình bắt đầu rỉa mấy bông hoa khoan khoái chầm chậm nhóp nhép chúng.

      Chẳng bao lâu mấy cánh hoa vơi bớt dần và mắt tôi bắt đầu nhíp lại có lẽ một phần cơ thể tôi thường hay cảm thấy rất dễ chịu ờ nơi có cây cối nhiều như thế này, và chả cần để ý đến việc phải bò về hang của mình mà ngủ, vì đối với tôi rừng này ngủ chỗ nào cũng là nhà, nó là địa bàn của tôi, nên tôi không cần phải để ý mấy thứ rườm ra như vậy. Không cần đợi đến giây thứ hai, tôi đã cuộn mình lại, giấu đầu vào mấy lùm cây trên người hóa thành một cái núi nhỏ phủ đầy cây, và nếu như có ai tinh mắt để ý sẽ thấy xung quanh nó có một đống hoa rải xung quanh khá là rất không bình thường.
      .
      .
      .

      Soạt.

      Soạt. Soạt soạt.

      Cái tiếng soạt soạt khó chịu ấy bỗng dưng xuất hiện phá hỏng giấc ngủ của Klajeir. Tôi vẫn nghĩ đó là đám động vật trong rừng hay thường tưởng nhầm tôi là bụi cây đầy trái của chúng mà đến kiếm đồ ăn. Thường thì tôi vẫn để như vậy rồi chúng cũng tự bỏ đi, nhưng đằng này tiếng soạt soạt ấy vẫn ở đây, với mật độ càng ngày càng khó chịu, rồi tôi cảm thấy có cái gì chạm lên mấy cái sừng của mình. Theo bản năng tôi nhấc cái đuôi của mình lên phe phẩy đuổi thứ khó chịu đi.

      Bốp!

      Hình như đó là tiếng đuôi của tôi quất trúng thứ gì đó, và tôi cũng cảm thấy tôi mới vừa quất trúng cái gì đó thật. Tôi uể oải nhấc đầu của mình ngáp một cái thật lớn.


      wordcount: 479
      List tt
      1 2

      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33



      Rừng Khởi nguyên, 16.09.817
      "Hòa hợp với thiên nhiên, hồn nhiên cùng cây cỏ"




      Thanh đang lắc lắc người bay ngang qua rừng thì nghe thấy có tiếng gọi. Em quay đầu lại nhìn, a, lại rồng.

      Dạo này gặp nhiều rồng gớm.

      Thanh vừa chui từ dưới sông lên, cả người đầy nước, còn đang lắc lắc cho nước rụng bớt xuống. Trên người còn đang bám vài tinh linh nước, tụi nó bày đặt chà vảy cho em. Em biết vảy em đẹp, tụi nó thích, nên em kệ.

      Con rồng trắng lắc mình đáp xuống đất, gần chỗ con gồng mới vẫy đuôi với mình. Thi thoảng mới gặp đồng tộc, cũng xuống chào tí.

      "Chào."

      Tư Thanh dẹo mình, rũ một thân đầy nước, kèm một đám tinh linh xuống, chúng nó nhảy nhót, trông có vẻ rất vui. Nhìn kĩ thì còn thấy một đứa đang cầm một cái vảy rồng bị tróc ra của Thanh...

      "Anh làm gì ở đây vậy?"

      Gồng trắng nghiêng đầu nhìn con gồng còn lại, một đống xám xám, tối hơn em xíu. Em thấy thế.





      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Ngày: 17.09.817
      Địa Điểm: Rừng Khởi Nguyên.

      ====================================
      Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Aster quyết định đi hái thốc về tiếp tục nghiên cứu. Toàn bộ số thuốc mà cậu đem về trước đó đều đã được đút cho một vài con rồng xấu số đi ngang qua khi cậu đang đắm chìm trong đống số liệu rồi.

      Dùng móng vuốt cào mặt đất mấy cái để thử sự mềm dẻo, Aster giang cánh bay lên, dùng thân hình nhỏ xinh né qua cây cối, tiến thẳng vào sâu trong rừng.

      Bay là là trên mặt đất chuẩn bị hạ cánh thì một tiếng gào thét khiến tử sắc long giật mình ngã lộn mèo:

      "Má nó ai rút ông đây ra khỏi cái hốc giùm cái!!!!!!!!!"

      Aster lồm cồm bò dậy, lò dò đi tới chỗ cái hốc cây hiện đang bị một cái đầu rồng chiếm giữ còn cả thân mình thì vùng vẫy trong vô vọng.
      ____________________________________________
      @Freedert_Ultimo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .09.15.817LORD OF SNOW mountainsIsak Koksvik Klajeir Isak đang định nhổ một nhành cây xỉ có lá xoắn cong rất điệu nghệ và chuẩn tỉ lệ vào thì ngay liền đầu nghe "Bộp !" một cái. Đầu anh nghe xoắn xoắn như thể lá xỉ.

      ° ͜ʖ ͡° ) ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ))
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° )( ͡° ͜ʖ ͡° )
      ( ͡° ͜ʖ ͡° ) ( ͡° ͜ʖ ͡° )

      Ừ đúng rồi, là đầu anh bị cái gì đó đập bộp một cái. Isak ngoái ra nhìn thì thấy một cái rễ cây toàn hoa lá là hoa lá. Nghe thấy hòn đá cử động lại nhoài ra thấy đá tách thành một cái miệng lớn. Isak chột dạ.

      Lại gặp loài rồng ngủ cả trăm năm đến nỗi cỏ cây hoa lá mọc dày lên rồi. Rồng chỉ ngủ có nửa năm như anh cảm thấy nể phục...

      Isak yên lặng lấy đuôi kiếm cái lá nào đó quạt cho rồng lạ ngủ tiếp.

      — @ClarkAnderson142
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .09.16.817forest of GENESISIsak Koksvik Tư Thanh Vị rồng kia có vẻ cũng đang bị quấy nhiễu bởi đám linh tinh hệ thủy. Nhìn lại đám tinh linh hệ thổ, anh lại càng thấy mệt tâm. Đuôi anh lại tiếp tục hoạt động cố xua đám tinh linh đi.

      "Anh làm gì ở đây vậy?"

      "Tôi đang chăm mấy đứa nhỏ ngủ." Isak nói, và anh giờ đổi mục đích ban đầu của mình thành tìm người chuyện phiếm. Vì nhìn vị rồng lạ kia, anh không nghĩ vị rồng này hứng thú cho lắm với việc ngồi đuổi tinh linh... ( ͠° ͟ʖ ͡°)

      "Cậu mới đến đây à?" Anh hỏi, thử gợi ra một chủ đề để nói chuyện. Dù gì thì anh cũng đã ở đây hơn hai thế kỉ, nhưng chắc đây là lần đầu tiên gặp vị rồng này.

      — @Alfred F. Jones
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Forest of Genesis - 14.09

      #1 2 3


      Levias đang kẹt mất cái đầu nên không biết có người đang ở gần nó, nhưng nó rõ ràng nghe tiếng ngã của một vật thể nặng. Vậy chắc chắn gần đây có rồng bự.

      Haha, ông trời không tuyệt đường sống của loài rồng!

      Cái thân mình bé xíu bỗng nhiên ngừng vùng vẫy, tiếng gào thét của nó cũng ngưng bặt. Ước chừng vài giây sau, một âm thanh nấc lên tưởng chừng như còn đáng kinh hãi hơn lúc nãy vang lên.

      Levias khóc toáng lên, cố sức kéo cái đầu ra khỏi hốc cây, giọng nấc nấc nhừa nhựa.

      "Ai ở ngoài đó, ai ở ngoài đó cứu cháu với huhu! Cứu cháu với! Cháu bị kẹt đầu đau quá huhu huhu!"



      @Seiyuki Aikito



      Trả lời kèm trích dẫn



    8. 15/9/817 - Rừng




      Một ngày đẹp trời, Raven rảnh quá nên bay qua Rừng Khởi nguyên chơi một chuyến. Thỉnh thoảng, Rồng cũng có thú vui riêng, mà ở Rừng thì vui nhất là đi tìm Tinh Linh Rừng.

      Thói của cô nàng đó là, đáp xuống một chỗ vắng Rồng, vẫy cánh thật lớn cho cây cối xào xạc và để xem coi có Tinh Linh nào chạy ra không. Hoặc là ngồi vạch lá tìm Tinh Linh, nói chung là cách làm thì tùy tâm trạng.

      Trong lúc cô đang vui với thú vui riêng, cô cũng chẳng mải mê tìm hiểu xem có ai bị cô làm phiền hay gì không. Dù sao cánh rừng lớn như vậy, chắc chẳng gặp được ai đâu ha?

      @Grey

      • List tt:
        • Raven: 1 |
        • Vici:





      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39
      Địa điểm: Rừng Khởi Nguyên

      ====================================

      Aster ngại ngùng tiến từng bước lại gần Levias, do dự mở miệng:

      "T- Trước tiên hãy bình tĩnh lại đi. Càng vùng vẫy sẽ càng khó thoát ra đó!"

      "T- Tôi là Aster Speranza...cậu là?"


      Trước tiên phải xem con rồng này có ý xấu không đã, tuy nó trông có vẻ nhỏ, nhưng so với kích thước của Aster thì vẫn thừa để vật lộn.

      ====================================

      @Freedert_Ultimo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Rừng khởi nguyên - 15/9/817
      _______________

      Vici đang nằm ngủ trưa cách chỗ Raven đập cánh phạch phạch không xa. Rồng ta vùi người hẳn dưới tán cây lá dày che khuất các vệt sáng của bầu trời, chuyện cô nàng kia không thấy nó cũng là điều dễ hiểu, vì trên người Vici chả có mấy tấm vẩy cả, không bắt nắng, mà nó lại nằm ngủ rất yên.

      Nghe thấy tiếng xào xạc trong rừng, Vici thoáng mở mắt ngáp dài một cái, nằm lăn ngửa ra ngước lên nhìn trời. Hửm, trời rất trong, không khí cũng không tích tụ hơi nước, tức là sẽ không mưa. Thế sao lại có gió lớn quá vậy?

      Sự tò mò đã chiến thắng cơn buồn ngủ, rồng ta ngọ ngoạy bò dậy trên hai chân, lắc lắc thân mình vĩ đại cho đất cát rơi rào rạo xuống đất. Dù là kẻ nào đang quấy rối sự yên tĩnh của rừng già và làm các Tinh Linh xung quanh hoảng sợ thì Vici cũng mong hắn ta là một loài vật ăn được, như thể thì nó khỏi phải mất công đi săn chiều nữa. Nó liếm mép, vặn mình duỗi cánh, trong ba nhịp đập cánh mạnh mẽ nhấc bổng toàn bộ thân mình lên không trung. Mấy giây sau Vici đã bay vút lên quá ngọn cây rừng, nhanh chóng bay về phía ngọn nguồn của cơn gió dữ.


      @Pinky Bookaholic


      Sửa lần cuối bởi Grey; 24-09-2017 lúc 00:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.