Linnea nhấp một chút cacao, nghiêng đầu tư lự.
Có máy móc hỗ trợ thì hẳn nhiên mọi việc đều trở nên dễ dàng. Orion tồn tại và phát triển rực rỡ giữa băng giá cực Bắc cũng không phải là không có lí do.
Nhưng, để có được "mấy cái máy" như Yoneru thì không dễ như vậy. Nên khả năng cao, người này là một kĩ sư ma thuật.
"Như mình cũng thử làm được sao?" Cô quay qua, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa tìm được kho báu.
Linnea luôn muốn vọc thử máy móc của xưởng cơ khí ma thuật. Bởi các xưởng lớn luôn có sẵn một lượng kĩ sư và học việc đủ để vận hành tất cả công tác nên hiếm khi nào họ tuyển nhân viên thời vụ. Lại càng ít khi để người khác trực tiếp chạm tay vào dây chuyền thiết bị.
"Cho mình làm với Yoneru, một lần thôi cũng được. Nhé, nhé, nhé."
Ba âm tiết cuối được cố ý lặp lại ba lần để tăng thêm sức thuyết phục.
@
黄燕.
Đánh dấu