oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 29
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Vịnh Sao Hôm

       
       
      EVENSTAR BAY
      Nằm chếch về phía Đông Nam của bán đảo là Vịnh Sao Hôm, một trong ba thắng cảnh đẹp nhất của thành Lupus. Con sông Than khóc chảy qua thành phố và đổ thẳng vào cửa vịnh, du khách có thể dễ dàng ngồi thuyền nhẹ để đi từ vịnh đến khu vực nội thành.
      BBCode by Tendo




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Vịnh Sao Hôm.
      Thời gian: 13/01/818


      <<<<< Diễn biến trước


      Nhận được câu trả lời khẳng định của các Tân Kỵ sĩ, Haley mỉm cười nhẹ nhõm.

      "Thượng lộ bình an."

      Cứ như vậy, hành trình của các bạn bắt đầu. Ai, điều gì đang chờ đợi các bạn phía trước? Không ai nói trước được.

      Vì cuộc đời chính là một chuyến đi không ai biết điểm kết.

      .

      Charles và một cậu trai tóc vàng nhạt đứng đợi các bạn ở cảng biển của Đảo Kỵ sĩ, chiếc thuyền to lớn có thể dư sức cả rồng lẫn người cũng đã sắp rời bến.

      "Nana, đồng bạn của em." - Charles giới thiệu cậu con trai với mọi người, sau đó mặt mày tươi như hoa dúi cho mỗi người một túi bánh quế. - "Mọi người ăn bánh nha."

      Tiếng chuông báo hiệu tàu chuẩn bị khởi hành vang lên, tất cả các bạn đều đã an vị trên tàu, con thuyền vững chãi rẽ sóng tiến ra biển lớn. Nhưng khi nhìn ra xung quanh, các bạn cũng có thể nhìn thấy một con thuyền khác vẫn còn nằm ở bến cảng, chưa vội khởi hành.

      "Đó là thuyền của đội Tiên phong." - Charles nắm tay Nana nhét vào túi áo mình, mỉm cười nói với các bạn. - "Họ cũng khởi hành hôm nay đến biển Vulcan để tham gia nhiệm vụ thực địa."

      "Hai ngày nữa mọi người sẽ nhìn thấy Vinh Sao Hôm, nên có thể ngủ thì cứ ngủ đi nhé. Thuốc chống say có trong tủ thuốc trong phòng, ráng đừng bừa bộn quá là được."


      Trước khi mất hút dưới phòng bếp của thuyền, Charles dặn dò các bạn.

      Còn phía xa, ánh sáng rực rỡ của Kết giới đã nhường lối cho màu chạng vạng của biến cả.

      .
      .
      .

      Hai ngày trôi qua như chớp mắt, quãng đường của các bạn cũng yên bình rút ngắn dần. Khi bình minh của ngày thứ hai xuất hiện, Vịnh Sao Hôm đã xuất hiện trong tầm mắt các bạn. Uy nghiêm và lộng lẫy, ánh sáng đỏ rực phủ xuống Vịnh Sao Hôm cũng như đang chào mừng các bạn. Nhưng cũng phải đến cuối ngày hôm đó, các bạn mới chính thức đặt chân lên địa phận của Lupus. Đón tiếp các bạn không phải là đoàn quân lính Hoàng gia, mà là một nhóm người du mục, dẫn đầu bởi một người đàn ông có gương mặt cương nghị trạc ngũ tuần. Charles bước lên phía trước, làm thủ thế cúi chào vị thủ lĩnh kia.

      "Ngài Fergui Timur, đã lâu không gặp." - Cậu cười, và đáp lại từ đối phương cũng là sự chào hỏi lịch thiệp nhưng cũng không kém thân thiết.

      "Lâu rồi không gặp, Kỵ sĩ Charles." - Fergui cũng cười. - "Đã qua chục năm rồi, cậu vẫn không thay đổi gì cả."

      "Hẳn vậy."
      - Charles nói, đưa cho người đàn ông một phong thư. - "Ngài Timur, Hiệp hội xin cảm ơn ngài đã đồng ý trợ giúp trong nhiệm vụ này. Đây là thông tin cần thiết về nhiệm vụ của Thủ hộ đội."

      "Fergui thôi, ta đã nhường chức cho con trai rồi, giờ chỉ là một ông già thích ngao du đây đó." - Người đàn ông thoải mái nhận lấy bức thư, cất tiếng cười sang sảng đầy phóng khoáng. Những người thanh niên mặc phục sức của dân du mục sau lưng ông cũng mỉm cười theo, bầu không khí giữa họ hòa trộn giữa sự thiện chiến của chiến binh và hiếu khách của người đã quen lang bạt.

      "Ngài Fergui là cựu trưởng tộc Timur, cũng là người sẽ dẫn đường cho chúng ta tới Thương thành Lawrence." - Charles giới thiệu với các bạn, trông có vẻ đang băn khoăn điều gì đó. - "Hmm..."

      "Chúng ta nên lên đường ngay." - Fergui nhét lá thư vào ngực, nói với tất cả. Tuổi già chỉ làm cho lời nói của ông nghiêm trang hơn. - "Nếu đi xuyên qua Lupus sẽ rất tốn thời gian, nên ta đề nghị tất cả đi qua khu cao nguyên của tộc du mục. Tuy nhiên..."

      "Tuy nhiên hiện tại trời đã muộn."
      - Charles nói. - "Chúng ta có hai lựa chọn, đi vào trung tâm thành Lupus để nghỉ ngơi hoặc nghỉ chân tại lều của tộc Timur và sáng mai xuất hành sớm.

      Mọi người nghĩ sao?"






      Choice:

      - Đi vào trung tâm Lupus.
      - Đi đến khu vực của dân du mục.

      Player lựa chọn trong 24h. Diễn biến tiếp theo sẽ lên vào ngày 16.01 (real), nội dung của diễn biến theo hướng của choice đa số.

      @Arshes @Peacerod @Đông @BubbleTea

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 17-01-2018 lúc 16:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      Thời gian: 13/1/818
      Địa điểm: Vịnh Sao Hôm

      ----------------------------------------------


      Ilya chỉ nhìn lướt qua d̶o̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ó̶ ̶h̶ì̶n̶h̶ ̶t̶i̶p̶ cậu trai tóc vàng là đồng bạn của Charles, rồi lại quay đi kiếm chỗ của mình trên con thuyền. Cơ mà cậu cũng có chút để ý bầu không khí kì lạ từ họ, cả cái nắm tay đó nữa. Người thanh niên chưa từng gặp cặp đồng bạn nào như thế, nhưng hình như cặp duy nhất mà Ilya trực tiếp gặp kĩ hình như chỉ có ngài Citlali và Perdita, nên không suy đoán được mấy.

      Dù sao cũng không phải chuyện của cậu.



      "Tôi nghĩ ta nên đến nghỉ tại tộc du mục, ít tốn thời gian hơn, vả lại cũng chỗ quen biết, đúng không?"

      Chính xác hơn là không quen với các Tân kỵ sĩ, nhưng nếu Thủ hộ đội đã sắp xếp cho gặp thì ta có thể an tâm nhỉ. Vào thành Lupus xa hơn, lại lạ lẫm, không chắc chuyện gì có thể xảy ra.

      Ít nhất đó là ý kiến của cậu.

      Choice. Đi đến khu vực của dân du mục.



      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nhân vật: Đông and các bruh and evri1 else
      Địa điểm:
      Thời gian:



      Lên tàu rồi có người cho yêm bánh yêm chỉ biết ăn, ăn xong yêm đi ngủ. Vì trên tàu hỏng có gì làm hết và hỏng có ai để chơi hết. KHÔNG-CÓ-MỘT-AI-LÀ-NỮ-HẾT.

      Yêm liền ngủ một mạch 2 ngày, đi tàu nó lên lên xuống xuống ngủ thấy hay lắm, bồng bềnh không à, ngủ quên ăn luôn. Hỏng hiểu mấy ngày rồi họ ăn gì, ai nấu? Ăn thịt tuần lộc khô hết hả? Hiu hiu yêm thèm thịt tuần lộc khô, không biết bên chỗ tộc du mục có hông ta?

      Choice: Đi đến khu vực của dân du mục.

      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Ngày 13 Tháng 1 Năm 818 | Địa Điểm: Vịnh Sao Hôm
      "Đường tới Thành Lawrence"



      Choice: Đi đến khu vực của dân du mục

      "Khoảng ngập ngừng quái kia là thế nào vậy?"


      Melek có đủ lịch sự (ha, haha) để tiến về phía Charles mà hỏi nhỏ, mắt đánh từ lão già Fergui rồi quay lại cậu trai trẻ.

      Không phải hắn nghi ngờ, hay thậm chí nghi ngờ cả người của Hội Kị sĩ. Nhưng là nhẫn giả của rừng già, dành phần lớn thời gian cho bản thân và giữ khoảng cách với mọi người, "tin tưởng" không tới dễ dàng với Melek.

      Thứ duy nhất làm hắn kiềm lại mà lựa chọn theo nhóm là về số lượng. Người Lupus nguy hiểm cả khi một mình, huống gì là một nhóm. Hi vọng là hắn chỉ suy nghĩ quá nhiều-- để Luth mãi tập trung trên đầu ngón tay dễ làm nhẫn giả kiệt sức.







      Wordcount: | Link tt: @Kurama

      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 17-01-2018 lúc 00:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .
      <<<
      ??? | ???

      Trước khi thuyền khởi hành, Emeres nghe đồn chiếc còn lại là của đội Tiên phong. Cậu trai ngơ người ra một lúc rồi lục túi, lôi ra một xấp giấy, vẽ roẹt roẹt 3 tấm rồi gấp lại thành hình nhân. Nhìn 3 nhân giấy lập tức ngóc đầu dậy lả lướt cầm thư bay về phía xa xa. Okay, trong số những gì mà linh hồn kia biết, Emeres cảm thấy skill này rất hữu dụng. Nếu hình nhân có rách thì cậu cũng biết thèng em, hay thèng bạn cậu gặp chuyện.

      Chuyến đi đến đảo rồng, cậu được Graben tặng cho vài cục thạch đượcc Chúa rồng ban phước, mong là Marion sẽ thích.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Emeres là người rừng. Ở rừng lâu quá lên phố không quen.

      Choice Đi đến khu vực của dân du mục.

      "Từ đây tới thương trấn đi mất mấy ngày đường vậy?"

      Đi thế nào, đi bằng phương tiện gì? Lộ trình ra sao?

      Hai mắt cậu trai nhìn chằm chằm vào tộc trưởng tiền nhiệm của tộc du mục.

      @Kurama

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 17-01-2018 lúc 08:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      ???
      <<<





      Một ngày nào đó, tiểu Khoan ngồi ở trên cảng Lupus lại nhận được một cục nợ
      Shipper cục nợ thuộc dịch vụ nợ quốc dân. Vì tròn mà không biết bao giờ mới lăn giao hàng tới nơi nên được gọi là nợ quốc dân.
      . Em mở thư ra, đọc đọc, rồi ngẩn ra.

      Không biết ảnh lại đi... nghịch dại ở đâu rồi?

      Sao ảnh..................... hiếu động vậy?

      Tiểu Khoan vò đầu, hai tai hơi hơi đỏ lên. Sao... tự nhiên.......... thấy ảnh dễ thương...?

      Tiểu Khoan vỗ vỗ má, lắc lắc đầu như một con cún nhỏ khiến cho em mèo hoang màu trắng phải ngước lên nhìn em chăm chú như đang muốn hỏi ê ăn nhầm cái gì rồi?

      'Hey, the one I love' please try to hear me out without laughing
      'I love you' is a bit cliche

      I dedicate this love song, to you.

      Kinda awkwardly when we first met. A lot has happened since then, and we spent sometimes to understand each other.
      Under our wide sky, we met and fell in love,...

      I'll send you this shitty love song, and swear to god that I freaking love you. From then on, I'll keep holding your hand. You idiot.


      Nếu đây là thời đại công nghệ cao thì hẳn là hai đứa này đang vừa làm việc vừa nhắn tin, cần lắm chức năng gửi tin nhắn bằng giọng nói của iphone. Tiểu Khoan nắm chân chú mèo trắng nằm bên cạnh mình, ịn vào tờ giấy.

      I'll hold your hand until the end, nhưng giờ nắm tạm cái này nha oxoxox
      Hi vọng thằng nhóc không đọc nhầm thành ông xã. Nghĩ thêm một hồi thế nào lại viết thêm câu:
      Cho em gửi lời chúc mừng tới anh Clive (?)




      Không biết Ánh Tim chạy đi đâu rồi nhỉ? Ánh Tim chở em đến đây mà.



      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 29-01-2018 lúc 21:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      ???





      Tiểu Khoan vuốt vuốt váy, nhảy xuống ghế đi tìm Ánh Tim, tìm mãi mới được cô bạn rồng ở gần một hàng kẹo. Em bèn rón rén đi lại, òa một cái rồi cười khanh khách. Rồi thần thần bí bí xòe hai bàn tay ra.

      "Tặng cậu nha." - đến cả giọng nói nghe cũng như đang cười.



      "Giống Tim Tim, vừa ngọt."

      Ừa, đây là kẹo đó, kohakuto, làm từ bột agar và đường (gelatin lá sẽ cho ra texture khác đó nha, đừng xài vào đây). Ăn hơi cứng cứng giòn giòn bên ngoài, nhưng bên trong thì dẻo dẻo. Câu chuyện tiểu Khoan làm kẹo thế nào thì từ từ kể sau nhé.




      @Tím


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9




      Vịnh sao hôm | 11/01/818
      [<<< ] [ Sau khi sml ].



      Phải mất một lúc sau cục nợ trắng
      Shipper cục nợ thuộc dịch vụ nợ quốc dân. Vì tròn mà không biết bao giờ mới lăn giao hàng tới nơi nên được gọi là nợ quốc dân.
      mới bay theo đường ngoằn nghòeo về chỗ cô bé.

      Ai nói rằng Vanguard không hardcore, chúng nó chạy xô nguyên trận trong 1 ngày.

      Tình trạng của bức thư được gửi đến rất khó miêu tả, chỉ biết rằng ít nhất nó không bị ướt.

      Are you close by?

      Sorry I was in the middle of the fight.

      It's okay, your letter didn't get wet.

      I won't allow it.

      Stay away from the sea, the devil triangle is expanding.

      We've managed to reach to safe place at TC 101. Thank you for always be there, for some reasons I really did feel your hand. The warm sat still in the papers maybe.

      Be safe. I...
      Thư dừng tại đó, hình như do hết mực giữa biển hay gì đó.

      Do tình trạng của tam giác biển đang khuếch tán, thằng nhóc quan ngại về chuyện cô bé cũng ở gần địa điểm này.

      Đằng sau câu viết dở có những vết hằn, có thể là do cố viết nốt nhưng mực thì vẫn hết.





      @Futabata

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 09-02-2018 lúc 14:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      ???
      <<<





      Tiểu Khoan viết xuống ba dòng, nhưng không gửi đi, khuôn mặt lạnh te không chút biểu cảm.

      Just remember darling
      all the while
      You belong to me.
      Nên là vong muốn bắt anh đi thì cũng phải nói chiện với em trước nha. Còn không gửi đi là để bao giờ gặp thì nói.


      Rồi em nhỏ bưng cục nợ
      Shipper cục nợ thuộc dịch vụ nợ quốc dân. Vì tròn mà không biết bao giờ mới lăn giao hàng tới nơi nên được gọi là nợ quốc dân.
      về, cho nó tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi lại quay trở lại ngồi chờ bên Vịnh, dáng vẻ tĩnh lặng và thảnh thơi như trong cái CG vậy.






      @InoyamaManaLisa


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.