oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 44
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Chợ trung tâm Bao tử Thép

       
       
      STOMACH OF STEEL MARKETPLACE
      Khu chợ lớn nhất của thành Lupus, vị trí nằm ở cạnh Quảng trường lớn. Nơi đây nổi tiếng với sự phong phú và đa dạng của nông sản địa phương, cũng như là đầu mối chính của buôn bán hải sản trên toàn lục địa. Chợ mở từ 8h00 sáng đến 10h00 tối.
      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 30-08-2017 lúc 03:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Chợ trung tâm 16.09 - "Land and Sea"





      <<


      Đi chợ vốn dĩ là một việc nằm trong danh sách công việc thường ngày, nhưng thường nó do người khác đảm nhiệm chứ không phải Clive. Khổ nỗi, hôm nay người đó đập búa trúng ngón tay mình nên đành nằm nhà, khiến cậu phải đi thay. Dù gì cũng tiện đường đến thư viện nên cậu cũng không có ý kiến.

      Clive vừa đi vừa nghĩ một hồi thì cũng đến chợ. Cậu trai đi một vòng, mua mấy thứ cần thiết rồi lượn qua hàng trái cây mua thêm ít táo ăn tạm, xong mới quay lưng bước ra cổng. Đang đi thì thấy có mấy đứa nhỏ đang nhìn nên cậu tiện tay ném cho chúng nó vài trái táo.

      Một trái, hai trái....

      Đến trái thứ ba thì đứa nhỏ bắt hụt, và thế là nó bay thẳng vào một anh chàng đang đứng gần đó.

      "... Anh trai, có sao không?"


      Clive bước lại gần rồi nhặt trái táo lên đưa đứa nhỏ, xong hỏi anh chàng kia.







      @Miên Di

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3



      Chợ trung tâm| 16/9



      Mở tủ trữ đồ ăn, thấy ngoài bia và gia vị không còn gì khác, Hoffen đành đi chợ. Biết nấu ăn để tiết kiệm chi phí khi sống một mình, nhưng hắn chưa từng thích hay có khiếu với việc bếp núc dọn dẹp, có thể ăn ngoài sẽ ăn ngoài.

      Đang thời điểm giao mùa, giá trái cây hình như thay đổi so với mấy hôm trước? Hoffen không nhớ, mua những gì hắn thích. Bên cạnh hắn, một đám nhỏ và một thanh niên đang chơi trò chụp bắt táo. Toan nhận bọc táo từ tay người bán hàng thì thứ gì đó đập vào sống lưng. Hoffen giật mình, tay đưa ra hơi chệch đi, túi táo rơi "bộp" xuống đất. Lũ trẻ đứng gần đó rộ lên bàn tán rồi im bặt khi ánh nhìn hắc ám của hắn lướt qua. Hoffen chỉ muốn răn tụi nó, "lần sau nghịch ngợm nhớ để ý", nhưng xem ra vẻ mặt nhăn nhó vì đau của hắn còn "hiệu nghiệm" hơn lời nói nhiều lần, chậc.

      "... Anh trai, có sao không?"

      Cậu trai trẻ chạy đến đưa quả táo cho đứa bé bên cạnh. Ra đây chính là thủ phạm, hmn.

      "Cháu à, có một quả bị dập này. Cháu muốn đổi lại không?" Trong lúc hắn bận tìm ra thủ phạm, bà bán hàng đã nhặt cái bịch lên, lấy quả táo bị dập ra. Bà luôn dễ chịu với khách quen, nên Hoffen thích mua ở đây, dù không phải là tiệm trái cây rẻ nhất hay tươi nhất.

      "Không cần đâu bác." Hoffen nhận lại tất cả và trả tiền. Quả táo ấy chỉ bị dập một phần, gọt đi liền có thể ăn. Bấy giờ hắn mới nhớ ra mình chưa đáp lại câu hỏi của cậu thanh niên, liền hô.

      "Chụp này." Hoffen ném một trái táo tới. "Cảm ơn vì táo, nhưng lần sau hãy đưa tận tay." Hắn nói, không nóng không lạnh, trước khi đi sang hàng rau bên cạnh để tiếp tục lựa đồ. Nhìn ba bảy tám chín thứ bày ra trước mắt như sinh vật lạ. Chỉ là "cỏ" thôi mà, không phải thứ nào cũng giống nhau sao?

      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Miên Di; 16-09-2017 lúc 17:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Chợ trung tâm 16.09 - "Land and Sea"





      <<


      Thực ra tôi không có định đưa cho anh...

      Clive nghĩ thầm, nhưng cuối cùng quyết định không nói ra. Cậu vừa ném táo vào người ta đấy, không bị bắt đền là may. Giờ còn bảo mình không có ý ném cho anh chàng kia một trái, khéo người ta nổi quạu mà đòi cậu tiền thuốc men. Lúc đó thì biết làm thế nào được chứ.

      "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."


      Cậu trai chụp lấy quả táo rồi nói một câu cũng bằng chất giọng đều đều không cảm xúc, xong nhìn người kia bước sang hàng rau nên lấy cái danh sách đồ cần mua ra ngó lại. Không bảo cậu cần mua rau cỏ gì, nhưng có thêm màu xanh trong bữa ăn cũng chẳng chết ai. Clive gật gù, xong rất tự nhiên mà lướt sang đó cạnh người kia.

      "Rau chân vịt, tốt cho sức khỏe lắm. Có cơ bắp nữa."


      Thanh niên tóc đen một tay lựa mấy bó rau một tay chỉ vào mớ rau bên cạnh mình mà nói. Nghe đồn có một bộ phim hoạt hình về anh chàng thủy thủ ăn rau vào là có sức mạnh như siêu nhân, hình như món anh chàng đó ăn là rau chân vịt...







      @Miên Di

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      Chợ trung tâm| 16/9



      Rau chân vịt, mình từng ăn thứ đó chưa? Nếu có thì cũng khó mà nhận ra hình dạng của nó trước khi được chế biến. Rau và Hoffen vốn không thuộc về một thế giới, cho đến khi sức khỏe cá nhân kêu réo hắn phải bổ sung màu xanh vào bữa ăn. Thôi thì hai chữ "cơ bắp" nghe bùi tai, nên hắn gọi người bán tính tiền cho một bó nhỏ.

      "Cái này nấu thế nào?" Hoffen gãi cằm, hi vọng người bên cạnh sẽ biết. Hắn thường chỉ luộc hoặc trộn salad cho nhanh, nhưng một số loại quá dai hoặc quá khó ăn, chế biến theo kiểu đó xác định là bỏ bữa.

      "Mà trong đám này, những thứ rau nào dễ nấu, không khó ăn vậy?" Hoffen tiện thể hỏi luôn, đã quá chán ngán phải vật lộn với thứ thực phẩm nhạt nhẽo này.


      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Chợ trung tâm 16.09 - "Land and Sea"





      <<


      Clive đang xem xét giữa chừng một củ cà rốt có 3 chân thì nghe người kia hỏi, thế là bèn ngước lên nhìn bó rau cỡ ba giây để nhớ lại mớ công thức nấu ăn liên quan đến rau chân vịt rồi đáp lời.

      "Nấu canh, xào.... Thường rau thì nấu đơn giản nhất là như thế, còn mấy món rắc rối hơn thì anh có thể làm thử sinh tố, miến trộn, cháo, cơm nắm, cơm cuộn, trộn gia vị hoặc miso gì gì đó, chả trứng, hoặc làm ít cá nướng rồi phủ nó bên dưới, đặt lên, thêm chút sốt trứng gà. Cơ thứ đó hơi xa xỉ nên tôi sẽ khuyên đơn giản là xào hoặc nấu canh."

      Thanh niên tóc đen xổ một tràng công thức chế biến cho người kia rồi quay lại mân mê mớ cà rốt tiếp. Làm sao cậu biết một đống thứ như thế trong khi chưa ra ngoài được bao nhiêu? Cũng nhờ ơn mấy ông chú, mỗi lần ghé qua tiệm rèn và nhờ sửa lấy liền thì thể nào cũng có hàng trăm thứ để nói, và không dưới mười lần mấy ổng đọc công thức nấu ăn cho cậu nghe đâu. Với lại, mấy ổng mà không đến thì cái radio ở nhà lâu lâu cũng ra rả mấy chương trình vào bếp suốt ấy mà, khi không có gì để nghe thì bạn phải nghe nó thôi, nghe mãi đến thuộc lòng...

      "Dễ nhất thì là rau muống, rau lang.... Chỉ cần luộc lên là ăn được, cũng không phải chế biến cầu kì gì. Cơ mà ăn mãi một loại rau cũng dễ ngán lắm, anh có thể thử chuyển sang ăn củ, hoặc thứ khác."

      Vừa nói vừa cầm lên một cái bông cải to bự.








      @Miên Di

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7



      Chợ trung tâm| 16/9

      Đối phương bình thản liệt kê hàng loạt cách nấu, nghe tới món thứ 5 lỗ tai hắn bắt đầu lùng bùng, chữ này xọ chữ kia. Đôi khi Hoffen quên mất bên cạnh những kẻ bị ép đến đường cùng cũng không buồn học nấu cho đàng hoàng, thì có những thái cực ngược lại như cậu ta, biết rành rẽ. Hắn ngoáy lên giấy vài món mình còn nhớ được.

      "Xem nào... canh, xào, sinh tố, miến..." Hắn vừa ghi vừa nhẩm.

      Có nên bảo cậu ta lập lại lần nữa? Mà chưa chắc đã đủ siêng để nấu thử, vầy là đủ để sống sót trong thời gian tới. Cậu thanh niên lại cầm lên một cái bông cải, người ngoài chứng kiến hẳn sẽ lầm tưởng họ đang có một lớp học về thường thức rau củ, trong đó đứa học trò mặt càng lúc càng ngơ, học mười nhớ hai và vận dụng được chưa tới một.

      "Cậu là bếp chính trong gia đình à?" Hắn không kiềm được tò mò, hỏi.

      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Chợ trung tâm 16.09 - "Land and Sea"





      <<


      "À không, chỉ khi nào cha mẹ tôi ra ngoài thôi. Bình thường thì tôi bám cứng lấy cái lò rèn và nghe mấy khách hàng kể chuyện, họ lâu lâu lại chỉ cho tôi vài công thức nhà làm ấy mà."


      Clive vừa nói vừa cười, cái bông cải trên tay giờ chuyển thành một trái bí đỏ. Cậu nói cho người kia vài công dụng của bí, như là làm sáng mắt với có lợi cho sức khỏe, luộc ăn cũng tốt lắm. Sau đó thì thả trái bí xuống, xong nhìn sang mấy thứ rau khác như cà rốt với củ cải, tự hỏi gia đình cậu có thích ăn canh súp cho bữa tối không.

      "Thường anh ít ăn rau lắm?"

      Cậu trai cũng có chút hiếu kì, nhìn anh chàng này có vẻ là tín đồ của mấy món thịt nên khéo chẳng mấy khi ăn rau. Cậu có nên chỉ cho ảnh công dụng của cà chua với rau dền các kiểu không nhỉ?







      @Miên Di

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9




      Ch trung tâm| 16/9
      <<<



      Ra cậu ta là thợ rèn, nghề không hề hiếm ở đất nước của các chiến binh. Trông bề ngoài trạc tuổi anh thì có lẽ đã học việc xong, có vốn liếng còn có thể tự mở cửa tiệm.

      Thường anh ít ăn rau lắm?” Cậu ta hỏi tiếp. Hoffen gật, không giấu diếm đáp.

      “Hầu như không ăn bao giờ, vị rất kỳ.”

      Không phải ăn thì sẽ không ăn, những công dụng của rau mà cậu trai nhắc tới, hắn nghe hiểu, cũng đồng ý với cậu ta, đối với sự kỳ thị loài rau lại vẫn một mực cố chấp.

      "Anh Clive!" Một đứa trẻ trong đám nhóc ban nãy chợt xuất hiện sau lưng cả hai, ôm theo quả cam dúi vào tay Clive rồi cười toe. "Tặng anh."

      Cái tên được nhắc đến, hắn mới nhớ ra trò chuyện nãy giờ chưa xưng tên, bất cẩn quá. Bắt được cái nhìn e ngại hướng tới hắn của đứa trẻ, Hoffen nhếch một bên khóa miệng, cố nặn ra một nụ cười. Hậu quả là nó giật thót một cái rồi chạy mất tăm. Hắn nhún vai, quả nhiên mình không hợp trông trẻ.

      "À phải rồi, tôi là Hoffen. Cảm ơn cậu đã giúp." Hắn nói khi đứa trẻ đã đi khuất.


      Clive - Unlock Rank 1 with Hoffen

      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Miên Di; 22-09-2017 lúc 12:47.

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Chợ trung tâm 16.09 - "Land and Sea"





      <<


      "Những thứ tốt cho sức khỏe thường có vị rất kì. Tôi nghĩ, chúng đang cố dạy cho chúng ta biết rằng không nên đánh giá một thứ qua vị của nó, vì vị kinh khủng mà tốt cho sức khỏe nên cũng đáng."


      Clive nói, ra vẻ thông thái. Chuyện này vốn cũng chẳng phải được người khác chỉ bảo, mà là cậu rút ra được từ kinh nghiệm cá nhân. Hai mươi năm sống trên cuộc đời, cậu vẫn hay thấy người xung quanh mình bị ám ảnh với mấy món tốt cho sức khỏe. Người thì ghét trái cây, người không thích loại rau củ nào đó... Mà lúc cậu hỏi thì hầu hết họ đều bảo rằng vị của chúng kì lạ lắm, ăn không được. Cuối cùng thì, Clive rút ra kết luận như trên.

      Tuy nhiên chưa kịp hỏi người kia nghĩ gì về suy luận của mình thì một trong mấy đứa trẻ quay lại tặng cậu trái cam, khiến cậu trai đơ ra khoảng vài giây rồi mới bật cười và xoa đầu nó.

      "Không có gì đâu. Trước khi đi xa, anh sẽ mang thật nhiều táo đến cho mấy đứa ha."


      Thanh niên tóc đen nói rồi vẫy vẫy tay, khổ nỗi cũng chưa kịp nói gì nữa thì anh chàng bên kia cười một cái, và thiên hạ thái bình.

      .... Cảm giác có gì đó sai sai.

      "Tôi là Clive, Clive Willowstone. Rất vui được làm quen với anh."


      Ngừng một chút rồi nói tiếp.

      "Anh có nụ cười độc đáo thật..."


      Hoffen Unlock Rank 1 with Clive Willowstone








      @Miên Di

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 25-09-2017 lúc 21:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.