oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 365
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Rừng Cần Ngàn Năm



       


       
      ONE THOUSAND YEARS W(N)EED FOREST
      Khu rừng rộng lớn chiếm lấy bán đảo phía Tây này chính là nơi ngủ nghỉ của loài Rồng. Không ai biết khu rừng này có ở đây từ bao giờ, cũng như ai đặt tên cho nó, nhưng có vẻ nó đã thật sự tồn tại gần 1000 năm rồi, rất lâu trước khi mảnh đất này trở thành một hòn đảo.

      Có một điều lạ nữa là dù mang tên "cần", chưa từng có ai tìm ra bất cứ loại thực vật nào giống với "cần" trong khu rừng này cả. Đồng thời, cây cỏ ở đây luôn mang rất nhiều màu sắc rất sặc sỡ, đây chính là lí do vì sao nó thu hút các chú Rồng, những sinh vật lần đầu tiên được nhìn thấy màu sắc của thế giới sau khi hợp tác với loài người.

      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 30-08-2017 lúc 02:32.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .19.11.817W(N)EED forestIsak Koksvik Mildri Dalseng Isak nằm dài bên bìa rừng, cách hơi xa khu nghỉ ngơi của Rồng một chút. Anh muốn né sự quấy nhiễu và náo loạn của lũ Wumpus.

      Isak thì lúc nào cũng thích nghỉ ngơi như đại đa số loài rồng khác. Dạo này tim anh hoạt động thất thường, khiến người cũng đâm mệt.

      Hơi lim dim mắt dưới bóng cây cổ thụ, anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Xa xa trước mắt mộng mị là một bóng người thật quen.

      — @Claretta
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      .19.11.817Rừng Cần Mildri Dalseng Isak Koksvik Thề với chúa đây là lần đầu tiên em được bước vào một khu rừng mà rồng ở khắp mọi nơi thế này. Cây đẹp. Gồng cũng đẹp. Thiên đường cmnr :gào:

      Em cố tránh những đám đông nhộn nhịp, tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ở một nơi xa xa, xa ơi là xa, có ánh bạc lấp lánh lóe lên. Đó, có phải Isak không? Dưới cây cổ thụ ấy.

      "Isak?" Mildri tiến tới, thì thầm tên con gồng.

      Ầy, có vẻ gồng bạn của em đã ngủ mất rồi. Mildri dừng lại cạnh gốc cây, nhẹ nhàng ngồi xuống, như một người bảo vệ cho giấc ngủ của con gồng.


      — @Chọt nhai gai
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .19.11.817W(N)EED forestIsak Koksvik Mildri Dalseng Nếu chỉ to xác và nằm ì thì một con rồng sẽ không khác gì một con lợn. Vậy làm thế nào để một con rồng lười không trở thành một con lợn? Học giả Isak Koksvik hùng hồn đáp lại câu hỏi xàm lông nhất thế kỉ như sau.

      Là tỉnh ngay khi có động. Và ăn ít đi một chút.

      "Isak?"

      Giọng nói nhẹ vang lên và anh nhận ra ngay là Mildri. Một cách chậm chạp anh tỉnh dần rồi ngáp một cái bự, duỗi duỗi người (mặc dù anh còn chưa kịp ngủ chút gì).

      "Mildri đấy à." Con rồng giơ móng gãi cằm. "Mildri làm gì ở đây vậy?"

      — @Claretta
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      .19.11.817Rừng Cần Mildri Dalseng Isak Koksvik Mildri chỉ vừa ngồi xuống khi con gồng tỉnh dậy. Sinh vật đang nằm im bỗng động đậy khiến em thoáng chút giật mình và lùi ra sau trong vô thức. Gồng gì tai thính vờ lờ.

      Con gồng ngáp ngắn ngáp dài rồi duỗi duỗi người, từng hành động đều được con mắt của Mildri bắt được, có chúa mới biết em muốn có một cái máy ảnh (nếu vào năm 817 có) ở đây đến nhường nào để chụp lại tất cả những khoảnh khắc ấy.

      "Chỉ đi dạo loanh quanh thôi." Mildri nói trong khi khóe miệng cong cong lên. "Làm phiền giấc ngủ của Isak rồi."

      Thật lòng thì cái câu đó không có tí chân thành nào đâu, nói cho có lệ thôi. Quả nhiên đối với Isak thì Mildri còn khuya mới giữ được cái mặt trước sau như một của mình.

      — @Chọt nhai gai
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 20.11.817
      Địa điểm: Rừng Cần Ngàn Năm

      Sau chuyến đi giao thư ở Lupus về, Galatea mới có thời gian để làm một việc mà lẽ ra cô phải làm xong từ mấy tuần trước rồi. Đó là tiếp tục quyển sách mà cô đã mượn được từ thư viện. Người con gái mỗi tối đều cố gắng đọc vài trang trước khi đi ngủ nên đến bây giờ đã được gần một nửa. Nội dung nói về Golem và một số thường thức về tạo vật bí ẩn ấy. Cô nghĩ mình nên tự bổ túc một phần để tránh bỡ ngỡ khi đi vào rèn luyện chính thức.

      "..."

      Cô gái trẻ chọn một gốc cây ngân hạnh gần bìa rừng rồi ngồi dưới đó, thư thả giở từng trang sách ra đọc. Có rất nhiều cây trong rừng nhưng màu vàng của mùa thu trên lá ngân hạnh đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Có lẽ khi về nhà, cô sẽ kể cho những người cùng phòng nghe và họ có thể cùng nhau đến đây dã ngoại một dịp cuối tuần nào đó.

      Nhưng hôm nay tại sao cô không đọc sách trong nhà mà lại ra ngoài này?

      Đó là vì cô gái trẻ muốn đổi gió, hơn thế nữa là khi trời bớt nắng hơn thì cô tính sẽ ra bờ sông để gom ít đất sét về.

      Cô muốn thử tập tành làm vài món tượng đất sét dựa trên mẫu hướng dẫn trong quyển sách này.

      @Cherisses

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7

      25.11.817 || Rừng cần ngàn năm
      <<<


      Đây là khu rừng của rồng?

      Có người nói cậu nên tìm hiểu loài sinh vật này từ tít trên đảo, nhưng đáng buồn là thằng nhóc không nhanh nhạy ở chuyện đó như những chuyện khác. Vậy nên giờ cậu đứng dưới gốc cây, lén nhìn về khoảng không bao la đằng xa trước khi bước vào.

      Nhỡ có thấy ngài rồng nào đó thì cậu cũng vui rồi.

      Mà khoan cái rừng này trồng toàn cần phải không...? Nghĩ tới đã thấy sai sai.



      Sửa lần cuối bởi Kurama; 23-12-2017 lúc 13:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. .19.11.817W(N)EED forestIsak Koksvik Mildri Dalseng Isak vừa nghe câu trả lời của Mildri vừa nằm bẹp dí di cái đầu của mình xuống hai chi, cái cổ tạo thành một đường nuột nà. Anh giơ đuôi khẽ xoa đầu cô bé, nửa ngủ nửa không với đôi mắt nhắm hờ khẽ đáp lại.

      "Không sao, tôi mới nằm ở đây được một lát." Nhưng ý định ngủ là rõ ràng, thực vậy.

      Anh mở mắt dồm cô bé loài người mình đã kí hiệp ước cùng, tỏ ra hứng thú.

      "Từ lúc đến đảo Mildri đi thăm thú được nhiều chưa?"

      Con rồng dù hứng thú lắm nhưng lượn lờ cũng chưa được nhiều.

      — @Claretta
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Rừng Cần 25.11 - "I want to find some weed. Is that a problem?"





      <<


      Clive vào rừng cần với một lý do rất đơn giản: cậu đi tìm cần.

      Thực ra cậu trai chỉ đang trên đường đi dạo và đi ngang qua nơi này, nhớ đến chuyện người ta bảo tuy nơi này tên là rừng cần nhưng thực ra chưa có ai tìm thấy cần nên có chút tò mò, thế là bèn rẽ vào. Cậu cũng không định tìm một cách chuyên nghiệp nên không mang theo dụng cụ gì, chỉ là tranh thủ đi ngó nghiêng một chút để kết hợp với đi dạo thôi, thiết nghĩ cũng không phải là chuyện xấu. Tranh thủ tìm được cần luôn thì tốt. Chưa ai tìm ra nhưng cậu lại thấy, có khi sẽ được thưởng cũng nên.

      Cơ mà thực sự cũng không rõ nên đi hướng nào mới có nhiều khả năng tìm được cần. Clive bước được mấy bước thì dừng lại rồi đảo mắt nhìn quanh, xong cúi xuống nhặt một cái que lên rồi ném lên trời, định bụng que rơi hướng nào thì đi hướng đó.

      Chỉ có điều, cái que được cậu ném lên lộn một vòng vô cùng hoành tráng trên không rồi rơi thẳng xuống một người đang ở gần đó. Thiếu niên tóc đen nhìn theo hướng rơi của cái que, vội vàng gọi lớn.

      "Anh gì ơi, cẩn thận thiên thạch rơi!!"


      À nhầm.

      "Anh gì ơi, cẩn thận que rơi!!"








      @Peacerod


      .
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 21.11.817
      Địa điểm: Rừng Cần Ngàn Năm

      Sau một ngày vận động đến mỏi nhừ xương cốt, Galatea lây lất tìm đường trở về Kí túc xá của mình. Cô chọn một con đường mòn băng ngang bìa rừng Cần ngàn năm để rút ngắn thời gian. Con đường này sở dĩ cô biết được là nhờ nghe mách nước từ những tiền bối ở Kí túc xá.

      Cô gái trẻ đang đi thong dong ngắm nhìn cảnh vật xanh tươi thì bỗng đập vào mắt một thứ màu mè nằm dưới đất. Ở giữa nơi thiên nhiên hoang dã như thế này, vỏ cupcake bằng giấy kia rõ ràng không phải do cây nào mọc ra. Galatea lẳng lặng cúi xuống toan nhặt lên để tí về vất đúng chỗ, thì phát hiện ra nó còn có thêm nhiều bạn bè nữa. Phía trước mặt cô, vỏ cupcake cái vụn cái nguyên nằm la liệt thành một dấu vết dẫn vào bên trong rừng Cần.

      Galatea nghiêng đầu, nhướn lông mày nhìn "con đường vỏ giấy" rồi quyết định đi theo nó để nhặt cho hết.

      Lúc ấy, trong đầu cô đã hoàn toàn quên mất chuyện mình đã chứng kiến hồi sáng trước khi rời canteen Kí túc xá. Đó là cảnh người bếp trưởng chống nạnh đứng giữa bếp, la lối điều gì đó về việc bánh cupcake ông ta cất công nấu nướng từ sớm cho tiệc sinh nhật ai đó đã không cánh mà bay đi hết.

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.