oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 79
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Sân bắn bi Rồng Khoẻ Rồng Ngoan



       


       


       
      PINBALL GARDEN MIGHTY DRAGONS NICEY DRAGONS
      360 độ sân bắn bi của các bạn Rồng, nằm bên trong toà pháo đài và bao bọc lấy Tổng cục ở chính giữa. Đây là nơi tập trung và nhận nhiệm vụ của Rồng vì ai-mà-chui-nổi-vào-cái-căn-nhà-bé-xíu-đụng-chút-là-hỏng kia cơ chứ và đương nhiên chính là sân giải trí đọ bắn trứng đá đủ màu (còn gọi là bi) của chúng Rồng.

      Sân có một chú thỏ quản lý phụ trách quy hoạch sân chơi tên là Bunnymund. Đừng quên tặng Bunny kẹo chocolat để cảm ơn chú ta sau khi chơi xong nhé.

      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-09-2017 lúc 23:40.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .14.11.817pinball gardenIsak Koksvik Ren trở lại dạng rồng làm Isak cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ở chung với đồng loại thì vẫn tốt hơn mà ha.

      Ren unlock rank 1 with Isak (không biết npc có nhận rank không cơ mà cứ unlock dạ
      Anh đồng ý cả hai tay hai cánh rồi đi theo sự hướng dẫn của Ren đến săn bắn bi, cái tên địa danh có hơi ba chấm, nhưng nhỡ có trở về Đảo Rồng anh cũng phải mở một cái. Anh cảm thán với vị rồng nọ.

      "Ở đây người ta chơi bắn bi. Bắn bi là gì vậy?" Anh nhìn Ren và hỏi. "Còn súng nữa, chúng hoạt động như thế nào?"

      Mắt anh lấp lánh. Những câu hỏi đặt ra liên tục chỉ vì anh muốn biết, hiểu biết nhiều nhiều hơn nữa.

      — @Kurama
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 16-11-2017 lúc 18:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Địa điểm: Trường bắn Sniper
      Thời gian: 14/11/817



      Isak nhanh chóng đồng ý với đề nghị của Ren làm cô rồng vui vẻ hết sức, cái đuôi bông cứ xù lên hoài. Lâu lắm rồi mới rủ được rồng đi chơi cùng nha!

      Isak nhận Rank 1 từ Ren
      Ren đậu xuống hòn đá bên cạnh Isak, thò móng xuống hồ nước vớt lên một cục đá tròn xoe to bằng bàn tay có bảy màu - còn trong mắt Isak chỉ có ba màu trắng, xám nhạt và xám đậm thôi - sau đó chìa ra đưa cho anh nhìn.

      “Bi đây nè. Dưới này còn nhiều lắm~”

      Cô rồng trỏ xuống suối, nơi còn rất nhiều những viên bi khác đang lăn lóc dưới dòng nước.

      “Còn bắn súng í hả?”

      Ren đặt viên bi xuống mặt phẳng dưới chân mình, nheo mắt rồi cong móng, búng bụp một cái vào nó. Viên bi bay vút theo đường thẳng ra ngoài, va cái “cốp” vào vách núi đối diện.

      “Làm kiểu kiểu như vậy đó. Phải khống chế lực để ‘đạn’ hổng bay đi mất nha~” - Ren hếch mũi lên, tự hào nói.


      @Chọt nhai gai

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .14.11.817pinball gardenIsak Koksvik Isak nhìn theo hướng chỉ của Ren, nhìn mấy hòn đá tròn tròn như những viên ngọc, có điều kích cỡ đến là lớn. Anh thầm nghĩ, khôngggggggggggg, lũ giặc ở nhà chơi đá banh lông đã gây nguy hiểm đến cả Đảo Rồng rồi, tốt nhất phải cách li chúng khỏi những viên bi này. Nhất định khi anh về, anh sẽ thay bi bằng banh lông.

      Anh lại quan sát Ren, nhìn vị rồng nọ 'bắn súng'. Một cách nghiêm túc anh nghĩ đó là cách bắn súng của rồng, vì tư thế của con người ở trường bắn nó rất khác. Như một đứa trẻ ham chơi, anh cũng lụm lấy một hòn đá rồi co móng bắn vào vách núi.

      "Thế này phải không?" Anh cảm thấy mình không hợp với trò này. Nhưng như mọi khi thì anh không thể để cho một đứa trẻ, hoặc ai đó tính như đứa trẻ, chơi một mình được.

      — @Kurama
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 17-11-2017 lúc 12:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      Pinball... whatever, 15.11.817
      "Có câu hỏi gì không à?"




      Thanh đang gà gật thì nghe thấy một giọng nói uy nghiêm dõng dạc.

      “Vậy, đầu tiên, các ngươi có thắc mắc gì không?”

      Con rồng trắng nâng đuôi quẹt nước miếng, nhìn sang bên cạnh. A, cái tên sáng nay lôi mình khỏi ổ đây mà! Thanh vẫn còn nhớ, vì khi em vừa mở mắt dậy, đập vào mắt là một thứ màu trắng sáng lóa cả mắt ra, làm em phải vung đuôi quệt qua quệt lại mấy lần trước mắt mới tỉnh. Sáng thế, làm em còn tưởng mình bé lại, về cái ngày mới phá trứng ra ngoài.

      Thanh nhìn con rồng trắng, lại nhìn mấy con rồng lạ bên ngoài. Lắc lắc đuôi để có vẻ tỉnh táo hơn, em hỏi.

      "Bây giờ ta phải làm gì?"

      Thực ra trước đó em đang ngủ gật, long loại kia nói gì em có biết đâu. Nhưng giờ dậy rồi thấy người ta hỏi, thì vì mặt mũi, vẫn phải cố tỏ vẻ như mình đã lắng nghe, sau đó hỏi một câu ba phải mà ai nghe vào cũng không thấy sai.

      Thanh làm trò này nhiều lần rồi. Em tâm đắc lắm mà.

      Nếu không biết gì thì cứ để cho người ta nói tiếp, nói một hồi nữa thì cũng sẽ biết thôi. (Hoặc sẽ ngủ tiếp).

      Ủa mà hình như em quên mất cái gì. Thanh nghĩ nghĩ một lúc, rồi nhìn sang rồng trắng.

      "Mà mấy ngươi là ai?"

      Nhiều rồng lạ quá nha. Thanh đếm đếm. Trừ bỏ màu xanh xanh (Trường Ninh) gặp rồi, đỏ đỏ (Úhaeldir) hình như nhìn thấy ở đâu rồi, còn lại...

      Không quen nha.

      @Kurama




      Sửa lần cuối bởi Kurama; 20-12-2017 lúc 10:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Địa điểm: Sân bắn bi
      Thời gian: 14/11/817



      “Wow. Trúng phóc!” - Ren đập đuôi đầy tán thưởng khi Isak búng viên đá bay cái vèo.

      Vách núi ở đây đủ cứng để chịu được mấy con rồng chơi bắn bi cùng nhau (dù bình thường tụi nó dùng bi bắn nhau là chính), nên Ren thấy hôm nay mình có thể chơi thật vui. Úhaeldir thì chẳng bao giờ buồn chơi trò này với cô, còn Glaedr thì quáaaaaaaaaa nghiêm túc đi, nên thời gian qua Ren buồn chán muốn chết.

      “Isak giỏi thật nha~” - Ren cười nhe hàm răng nhọn sáng ngời của mình - “Lần đầu tui không bắn giỏi như vậy đâu.”

      Bỗng, cô rồng thò mặt lại gần Isak hơn, đôi mắt xanh ngọc sáng lên cái nhìn nghiêm túc.

      “Nhưng Isak có vẻ không vui lắm nhỉ?”


      @Chọt nhai gai

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Địa điểm: Sân bắn bi
      Thời gian: 14/11/817



      Nhòm con rồng Ruby màu trắng vừa nghe vừa ngủ (mà hẳn là ngủ nhiều hơn nghe), Úhaeldir còn chẳng thèm giấu cái nhìn đầy thông cảm của mình. Đó, lằng nhằng rắc rối làm gì chứ, trực tiếp để hắn xách cổ tụi Ruby đi dần một trận là biết liền biết hết chứ gì. Ôi…

      Úhaeldir liếc sang con rồng đứng cạnh mình, quyết định thôi đã làm thì làm cho tử tế, dù sao cũng là đại ca của đám này.

      "Bây giờ ta phải làm gì?"

      “Lựa Đơn vị để vô làm thôi, sau đó tụi tui kéo đằng ấy đi luyện tập.” - Úhaeldir trả lời đơn giản - “Đằng ấy là Ruby đúng không, vậy thì đi tập cùng tui với Mellenion.”

      "Mà mấy ngươi là ai?"

      “Glaedr.” - Con rồng trắng trả lời ngắn gọn trước ánh nhìn của Mạc Tư Thanh, sau đó một chữ cũng không nói thêm.

      “Ừ. Còn tui là Úhaeldir.” - Gã rồng tiếp lời luôn, chỉ sang rồng đứng cạnh mình - “Đây là Mellenion. Còn kia…”

      Úhaeldir vừa chỉ sang Arzian thì nheo mắt, ngừng lại, rồi di chuyển móng của mình một lượt, cuối cùng hắn thở khì một cái, quay lại nói với Mạc Tư Thanh.

      “Còn lại không cần quan tâm nhiều, đều là rồng không đánh nhau được.”

      Lúc nói cái này có vẻ Úhaeldir còn thấy bất mãn ra phết.

      “Mà… nếu bị thương có thể tìm Ninh Ninh.” - Hắn chỉ vào cô rồng hai đầu, sau đó chỉ sang con rồng duy nhất còn giữ nhân dạng - “Còn đói thì tìm Perdita thử, ổng có nhiều đồ ăn lắm, ráng đừng để bị trói là được.”

      “Sau khi luyện tập, hẳn là đằng ấy cũng cần tìm hai rồng này đó.”
      - Úhaeldir chốt một câu xanh rờn.


      Mạc Tư Thanh unlock NPC Glaedr +500 xu.
      @Alfred F. Jones


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. .15.11.817pinball gardenIsak Koksvik Isak nhìn những rồng chỉ huy ở đây. Anh đã biết mặt kha khá người qua ba ngày trình diễn của các tiên cá, nhưng từng tiếp xúc mới chỉ có Ren và vị rồng đứng cạnh cô ấy. Và còn lại đều lạ lùng.

      "Rất vui được gặp mặt..." Isak nói một cách cứng ngắc. "Ta có một số câu hỏi."

      Anh đếm những vị rồng lên tiếng. Có năm vị, phải chăng là đại diện cho từng loài? Nếu thế Ren là đại diện cho loài Sapphire, anh nghĩ vậy, và đuôi thì khẽ lắc lắc chào cô bạn mới quen hôm qua.

      "Có những đơn vị nào để cống hiến? Ta cũng mong được biết người phụ trách của các đơn vị." Isak lại nghẹo đầu nghĩ nghĩ để hỏi thêm những gì còn chưa rõ lắm.

      "Quá trình huấn luyện hẳn là huấn luyện theo từng loài?"

      À, và một câu hỏi cũng vô cùng quan trọng nữa.

      "Không liên quan, nhưng ta không biết hỏi ai, cá ở trên đảo có được đánh bắt tự do không?"

      — @Kurama
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .14.11.817pinball gardenIsak Koksvik Được Ren khen Isak liền cười, cái kiểu cười nhe răng nhe lợi không mấy duyên dáng của rồng. Theo thói quen anh lại lấy đuôi táp táp đầu của rồng nọ, dù có thể đó là tiền bối của anh, hoặc thầy của anh không chừng.

      "Ren cũng ném hay lắm. Đá bay xa, kêu lại vang." Phần nào đó cái câu Con hát mẹ khen hay có thể gán vào hoàn cảnh này lắm.

      “Nhưng Isak có vẻ không vui lắm nhỉ?”

      Anh nhìn Ren bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên một chút. Không nhẽ anh tỏ thái độ không mấy vui vẻ? Eyyy có lẽ mấy thử thách đã ảnh hưởng tới kinh nghiệm chơi với trẻ con, hoặc là người có tính giống trẻ con của anh. Tuy anh biết vẫn có sự cứng nhắc bởi bản tính anh thì không thay đổi, nhưng bị bắt bài thế này thì chắc là thế rồi.

      "Không đâu, tôi vui mà." Anh lại nhe răng cười với Ren, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia, cái đôi mắt có ánh nhìn mà anh biết chắc chắn không phải của một đứa trẻ chưa biết gì. "Trò này rất thú vị."

      Vẫn phải nói Isak thì không phải là một con rồng đức hạnh, có nhiều tốt bụng có nhiều trung thực. Tất cả ở mức vừa đủ thôi. Và đó cũng có lẽ là lí do mà anh rất hợp với công việc của mình.

      — @Kurama
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Pinball Garden M.D.N.D
      Ngày nhập ngũ : D

      Sáng, 15.11.817

      - Xin hỏi vai trò của rồng ở mỗi đội thật sự là như thế nào? Nếu ở đội Tiên Phong thì sẽ tham gia vào các trận đánh? Nếu ở Hậu Cần thì hỗ trợ chăm sóc người bị thương?...

      Graben nhìn mấy vị rồng đã thấy qua và lần đầu thấy, gật nhẹ đầu chào rồi cất tiếng hỏi.

      - Nếu việc chọn gia nhập là tự nguyện, vậy sau này lại muốn thay đổi thì có được không?... Do muốn chung đội với đồng bạn loài người chẳng hạn.

      Graben hỏi thế thôi chứ nó nghi ngờ khả năng tìm được đồng bạn để thay đổi đơn vị giống như việc chọc tinh linh Kim mà không bị chích điện vậy. Rất-là-hiếm-xảy-ra.

      Sau đó nó nghe một ông anh rồng trắng hỏi về việc đánh bắt tự do. Nó nghĩ chắc ông anh tính đánh bắt cá để đổi lấy tiền với hooman.

      - Sau khi gia nhập đơn vị thì có được nhận tiền như loài người không? Nếu không thì các vị có biết cách nào để kiếm tiền không?

      Nó nghe nói trên đảo này chỉ dùng tiền của hooman thì phải. Trước khi dùng hết tiền của mấy cụ rồng lì xì thì chắc phải tìm cách kiếm thêm thôi.


      - Scroll down for more -

      Ngày gia nhập >>>

      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 24-12-2017 lúc 13:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.