Ôm cục thạch từ nơi xa về.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Ôm cục thạch từ nơi xa về.
Thời gian: 817 - weekly quest, day 01
Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ rồng
Dòm yêu cầu đưa thư ở Orion mà Galatea đã thấy ớn lạnh trong người. Lần giao thư trước đây cùng với Graben đã không kết thúc tốt đẹp cho lắm với hậu quả là cô lăn ra sụt sùi hết 3 ngày sau.
"A... Lần này lại trăm sự nhờ Graben rồi."
Cô quay sang nhìn chú rồng trắng muốt và cười khổ. Cô có cảm giác dù có rong ruổi đến nơi ấy bao nhiêu lần thì cô cũng sẽ không bao giờ làm quen được với khí hậu lạnh giá quanh năm. Lúc bấy giờ trời vừa hửng sáng, một người một rồng lên đường từ sớm để kịp đến nơi.
@Kinyōbi
How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?To love - Tachihara Michizo
Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 24-01-2018 lúc 11:58.
Thời gian: ??/12/817
Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ
Nhận thư. Checked.
Hôm nay, địa điểm giao thư là thành Orion.
Nó và Klajeir, chẳng ai thích thú gì chỗ đó cả.
Nó không có thiện cảm với cái lạnh.
@ClarkAnderson142
Sửa lần cuối bởi Wes.; 25-02-2018 lúc 10:10.
Người cầm bỏ hẳn năm phút ngồi dòm hai cái tip đá nhau chan chát, tone màu quá sức là liên quan.
"Em muốn đi Orion không?"
Tiểu Khoan quay lại, ngỡ ngàng, vừa bật cười vừa hát khe khẽ. Giọng hát thiếu nữ nghe vừa trong trẻo vừa có chút khó phân biệt gái hay trai, vừa bông đùa vừa thủ thỉ.
We will call this place our home, the dirt in which our roots may grow.
Settle our bones like wood over time, over time.
Give us bread, give us salt, give us wine.
"Quê em rất đẹp, nhưng cũng rất khó thăm. Thăm rồi lỡ không về được thì biết làm sao? Ví dụ như là bị thỏm tuyết dụ đi mất."
Không biết từ lúc nào tiểu Khoan đã thích nửa đùa nửa thật như vậy, có lẽ vì biết rằng người kia vốn rất ngọt ngào nên em mới thích nhảy qua nhảy lại nhây với ảnh. Dòm vậy thôi chớ tính cách ảnh quyết liệt lắm đó, là kiểu tính cách như lửa, nên đùa với ảnh cũng giống như đi thăng bằng trên dây, vừa đi vừa chết trong lòng một tí.
"Orion lạnh lắm nhé, nhớ quàng khăn." - tiểu Khoan hơi hơi cúi đầu, vành mũ cứ phất phơ trước mũi thanh niên, nhồn nhột, bâng quơ gãi nhẹ vào lòng người.
"Nhưng có rượu, có muối, và bánh mì."
Nghe qua thì chẳng có gì, nhưng lại là một vùng đất níu giữ trái tim người ta. Bàn tay lành lạnh của tiểu Khoan vươn ra, níu lấy hai ngón tay của Monoceros.
@InoyamaManaLisa
ôm sheeps về đảo.
lăn vào đặt hạt dẻ
"..."
Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 24-01-2018 lúc 21:11.
Thời gian: 817 - weekly quest, day 03
Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ rồng
*Hắt xì*
Galatea trở về cùng Graben vào buổi chiều tà với chóp mũi đỏ hồng lên chẳng khác Rudolph họ đã gặp hồi Santa Claus ghé thăm đảo là bao nhiêu. Người Thánh nữ tập sự yếu ớt trèo xuống người chú rồng, yếu ớt vẫy tay chào Graben.
"Tạm biệt Graben..."
*Hắt xì*
Cô lại sụt sịt vào khăn tay.
"Hôm nào..."
*Hắt xì*
"Chúng ta lại gặp nhau... Đi đâu đó trên đảo chơi nhé..."
*Hắt xì*
@Kinyōbi
Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 28-01-2018 lúc 19:37.
Đánh dấu