Graben nhớ lại từ lúc bắt đầu quen Yule, Lapis, Gravuun, bà chị Acacia và cậu rồng có vẻ ít nói Runal ở dòng sông lạc trôi kia
rank 1 của Ben với đồng bọn cũng lạc trôi nơi nao, tới khi rời đảo Rồng thì hình như mọi người đều thoắt ẩn thoắt hiện nơi đâu. Có phải họ học được phép ẩn thân không? Lần tới gặp chắc phải hỏi thử xem, nó nghĩ.
-
Tôi là Graben.
Tần Túc. Hình như là tên một loài cây phải không? Đang thử nhớ xem tên của đối phương có phải liên quan tới cái cây nào không, nó nghe Tần Túc gợi ý cùng vào quán mì.
-
Ăn!
Lần đầu được hooman mời ăn mì, dù chưa biết ramen có vị thế nào, Graben thấy vui hết sức. Nó hào hứng đáp, sau đó chợt nhớ ra bản thân cũng có thứ gọi là tiền kia nên vẫy tay nói.
-
À, tôi có lì xì của các cụ rồng cho nên cậu đừng lo. Tôi có thể đãi cậu, Tần Túc.
Nói rồi nó thu nhỏ người một chút để qua vừa cánh cửa cao cũng chừng mười mét kia.
"Con đường ở đây rộng phải đến 30 mét, nhà cửa ở đây cao gấp rưỡi so với quê nhà các bạn, các cửa hàng, quán xá công cộng còn đặc biệt hơn, cao đến gấp 3 lần!"
- Sky Seyfettin, thành viên của Chủ Lực Đội kiêm hướng dẫn viên ngày đầu khi tới đảo
-
Vào trong thôi!
Altair ơi, xin hãy bồi đắp niềm tin của con vào đồ ăn của hooman qua món mì ramen kia. U v U
Đánh dấu