14/11 || Ký túc xá Kỵ sĩ Hôm-Nay-Ăn-Gì?
<<<
Monoceros tự nhiên phát hiện ra hôm nay mắt anh hai hơi kì kì, cụ thể là nheo mắt quá nhiều. Hay là thành quả của việc đi làm huyền thuật sư tập sự quá nhiều, có thể là vậy lắm. Vậy nên, cậu nhòm cái tờ giấy được dí vào mặt cùng với Killian, rồi ngưởng lên và... chọt hai ngón tay quý hóa vào mắt anh hai.
"Tóc em màu vàng kim a."
Này thì bay màu này. Dù đúng là ba đứa vất vưởng vừa đặt chân đi thi cái là chẳng thấy tăm hơi nhau ở đâu luôn rồi, có khi lâu quá nên bay màu mất thật.
.
.
.
.
Đùa thôi, nếu cậu chọt mắt Emeres thật thì cậu sẽ phải nhịn đói. Không, tình yêu với đồ ăn của Monoceros không cho phép...
Quay về với cảnh thực, cậu giai tóc vàng cười nhe răng trong khi khoác vai Killian, người mà cậu sợ có thể bay mất tiêu hay bị người ta bán mất khi lên đảo. Nhưng không, Killian vẫn sống, vẫn mạnh mẽ. Có thể Altair còn thương người hiền lành.
"Ở chung phòng luôn ha, mãi mới được ở chung. Tui muốn rủ anh em qua nhà ngủ ké bao lần rồi đó."
Vì bình thường thì Monoceros sẽ luôn tung tẩy trong rừng đi săn, Emeres giam mình ở chốn nào đó toàn chế với dược, còn Killian thì đi lang thang cùng những bản nhạc (mà anh em sợ có ngày cậu ta bị bán mất). Vị chi là dù quen biết nhưng chẳng thấy ba đứa ở được với nhau chung một nhà mấy lần. Nhưng giờ thì khác rồi, chúng nó có rằng buộc, có một cuộc sống mới ở đây rồi.
Điều duy nhất là hi vọng cái kí túc xá không bị chúng nó phá sập hay gì đó...
"Muốn ngủ trên gường hay dưới đất?"
"Etou.. em không biết phòng có mấy cái giường?"
Monoceros nhìn quanh. Chỉ thấy trần nhà khá cao nên có thể đòn tiếp được rồng. Còn lại kiến trúc giường tầng trông cũng hay ho. Mùi gỗ hơi khiến cậu nhớ tới Sagitta một chút. Monoceros ngẫm nghĩ, rồi vui vẻ nói.
"Ngủ giường hay ngủ đất thường lắm, bắc lều ngủ đi."
Cái mặt thằng nhóc tươi tỉnh trong khi rút ra một cái bạt lớn trong túi. Thì cậu là thợ săn mà, biết tới những thứ thế này là chuyện bình thường. Cậu giai tóc vàng mau mắn hăm hở chuẩn bị trèo lên móc cái móc của bạt ở tít trên cao thì mới ngớ ra, quay lại nhìn hai cậu anh giai.
Ủa chết, lộ mất đời sống ngủ nghỉ quái quái của cậu trong rừng rồi...
Đánh dấu