Thởi gian: 22/12/817
Địa điểm: Nhà ăn ktx
[1]
Khoảng tầm chín giờ tối, khu nhà ăn ký túc xá gần như đã chẳng còn ai, một sự yên tĩnh đương nhiên dần dần thay thế cho sự nhộn nhịp ban ngày.
Chắc là yên tĩnh.
Vì từ một hướng khó xác định nào đó mà chính người cầm Killian cũng không biết tại sao có thể đến từ hướng đó, tiếng bước chân tuy vẫn khá nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe ra được sự gấp gáp trong đó, vọng lại càng lúc càng lớn, hướng về phía nhà ăn. Nói cho vuông, đó là tiếng bước chân người đang chạy trên hành lang.
"Khoan đã!"
Dù đang ngồi trong một góc khuất nhưng Galatea vẫn có thể nghe thấy tiếng một cậu trai kêu lên kèm cú thắng gấp ngay trước cửa nhà ăn. Nhưng có lẽ trước khi người Thánh nữ tóc xanh có thể kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã có một cái bóng nhảy phốc lên bàn chỗ cô gái đang ngồi thơ thẩn, tiếng khụt khịt hướng vào khối đất sét giống mèo cô đặt bên trên.
"Hakuren, đừng nghịch!"
Người mới xuất hiện hết hơi gọi vào không ai khác chính là Killian.
Còn vật thể lạ tên Hakuren vẫn đang ngồi chồm hổm khụt khịt trên bàn lại là
một cục lông trắng bóc
Đứng thở hồng hộc trước cửa nhà ăn một hồi, Killian mới chạy lại phía bàn ăn trong góc để nhấc tên nhóc quậy phá kia lên ôm vào lòng. Cậu mệt tâm ghê, quả nhiên là cún Emeres tặng có khác, thấy hay ngửi thấy gì hay hay là phóng đi liền, dí theo đến muốn bạc hết cả tóc. Cậu trai tóc trắng tự nhủ, hoặc là cậu sẽ bàn với cậu bạn thân về cách dạy dỗ lại tên nhóc này, hoặc là sau này có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bắt đền Eme!
"A, Galatea" - nhận ra "nạn nhân" của Hakuren là người quen, Killian vội vàng cúi đầu chào người Thánh nữ, không quên ấn nhẹ đầu tên nhóc quậy phá nào kia, cho nó làm ra bộ dạng hối lỗi không kém -
"Hakuren không làm cô giật mình chứ? Xin lỗi Galatea, tên nhóc này không hiểu sao hôm nay hưng phấn quá. Bình thường nó cũng không phá như vậy."
Đang nói, Killian chợt ngửi thấy mùi hoa Magnolia trong không khí. Thanh khiết, nhẹ nhàng mà mang lại dư cảm ngọt ngào khó cưỡng. Cậu trai tóc trắng chột dạ liếc nhìn con cún lông trắng mình đang ôm, nhướn mày tỏ vẻ, ê đừng nói mày bị hương thơm này làm cho tăng động nhá? Cũng có gu thưởng thức dữ vậy.
Nói tới nói lui, Killian vẫn phải cảm thán, đúng là cún do Emeres tặng mà...
@
Heavenleena: -nhẹ pat Thánh nữ- hông sao hông sao > w < ) -cho Thánh nữ cái pông-
Đánh dấu