oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 421 đến 430 của 616
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #421



      Thời gian: 818 - Tuần 17
      Địa điểm: KTX

      ----------------------------------------------


      (Trước chiến dịch Lupus)


      Tại sao lại là cá vàng hả?

      Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thử trò vớt cá khi đi qua Komorebi, và được nhận một con thôi.

      Ilya ghé qua các cửa tiệm bán vật dụng, ôm về vài đồ cần thiết cho bé con tròn tròn
      Cá vàng tròn như quả banh, cục thứ ba của cậu trai tóc nâu. Tên là Cade.
      mới của mình, như hồi cậu rước Avis về. Dĩ nhiên cũng phải dặn Mikael không được thọc tay vào bể.

      Cade thì khó mang theo rồi, chắc phải nhờ anh trưởng ký túc trông nom hộ khi cậu đi vắng.

      Trong một vài giây, Ilya tự hỏi có khi nào mai mốt phòng mình lại đầy thêm mấy cục nữa không.



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #422



      Thời gian: 08/818
      Địa điểm: KTX

      ----------------------------------------------


      Vào một ngày tháng tám đẹp trời, có một thanh niên lân la đến trước phòng của Melek, đặt vào tay anh chàng bể cá và dặn dò về cách chăm sóc. Melek đừng lo, bé cá trong này cũng dễ nuôi lắm, nên mới được chọn đó. Thanh niên cũng pat pat vai bro, kèm vài lời về chăm cá thư giãn như thế nào, rồi biến mất trước khi kịp nghe khè.

      Melek nhận Em sẽ là cục nợ đời anh
      Một bé pet xinh xinh dành tặng Melek. Tuổi thọ trung bình tầm 10-15 năm, nhưng nếu chăm sóc kĩ có thể sống tới hơn 20 năm. Dễ nuôi, không cần nhiều.



      (Thay đổi tên tip tùy thích) Ò v Ó)b




      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Kí túc xá | 15/02/818




      Tàu lượn siêu tốc (danh từ): Định nghĩa cho một tình huống có nhiều tình tiết ôi thật bất ngờ.

      Ví dụ: Gái lạ gỡ cừu khỏi hắn. Rồi gái lạ hỏi hắn có mèo không.




      "... Bộ cừu của mày thích ăn mèo hả..."


      Tại nhìn cách nó liếm láp nãy giờ như tính xơi tái hắn ấy. Hắn không quan tâm là hắn có đang cường điệu hóa mọi thứ lắm không.

      Eh.


      "À, công trình nghiên cứu của em anh có nhặt được không? Cho em xin lại, làm mắc công lắm đó, sắp đến ngày nộp rồi."


      Nghiên cứu? Cái gì mà nghiên cứu... Melek nghiêng đầu và khoanh tay, nhìn xuống con bé với vẻ khó hiểu.


      "Mày làm lạc cừu chứ đâu phải nghiên cứu, nhể? Sao không tìm ở chỗ mày làm, đây là kí túc xá mà hở?"


      Não-Mè.exe còn load chậm vồn.





      @Futabata



      1 2 3 4 5 6
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #424
      Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ
      Thời gian: 04/819
      Cain & Valois' Rank Quest:[3] Fire under Snow
      1 2 3

      Đó là một bóng người nho nhỏ.

      Không, thật ra cũng chẳng nhỏ lắm. Đó trông như một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi vừa trổ giò, cao tầm một mét sáu mươi hoặc gần thế. Cậu thiếu niên này có mái tóc ngắn màu đen, một đôi mắt xanh sáng lập loáng... nhìn đi nhìn lại đều không có nét gì giống Cain Myron cả.

      Vậy mà cậu ta đến đúng trước căn phòng số 142 ở tầng 3 thật, còn đứng đó gõ vài cái lên cánh cửa gỗ dày. Sau một lúc thấy không có tiếng trả lời, cậu thiếu niên mới lấy một cái gì đó trông như... một chiếc dây kẽm bắt đầu chọc chọc vào ổ khóa.

      Cạch.

      Cánh cửa vậy mà thật sự... mở ra.



      Choice dành cho Linnea:
      - Tới bắt gian tại trận
      - Tiếp tục quan sát
      - Khác

      @Sil'Arc
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 24-11-2018 lúc 06:39.


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #425



      Thời gian: 05/818
      Địa điểm: KTX

      ----------------------------------------------


      Clive nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình vào một buổi chiều tháng năm. Khi mở cửa ra thì sẽ thấy một thanh niên tóc nâu đứng chờ, trong tay ôm một bé mèo đang ngủ say sưa trong lớp khăn ấm.

      “Tôi tìm thấy nó ở thương trấn. Nghe nói người chủ vừa qua đời và bé con này lang thang quanh các sạp bán hàng, được chăm nom tạm bởi những người ở đó.”

      Ilya nhẹ đặt cục lông vàng vòng tay của Clive, cẩn thận sao cho không đánh thức dậy.

      “Không hiểu sao lại nghĩ tới cậu. Nhờ cậu chăm sóc nó dùm nhé.”

      Bé mèo khẽ cựa quậy trong vòng tay Clive, dụi dụi vào áo cậu thanh niên, móng vuốt cào nhẹ vài cái lên, rồi đặt đầu xuống yên giấc tiếp.

      “À, phải rồi. Tên bé mèo này là… Mikaela.”


      Clive nhận Best Friend
      Một bé mèo lông vàng, mắt xanh dễ thương dành tặng Clive. Không quậy phá nên cứ an tâm để bé ngủ trong phòng trong lúc ra ngoài luyện tập. Tính cách khác như thế nào tùy thuộc vào cách Clive nuôi dạy.



      (Thay đổi tên tip tùy thích) = v =)b




      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 12-05-2018 lúc 21:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #426
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: <tuần thứ 13>
      Địa điểm: Kí túc xá



      "Pricus, con đi nhé!"

      Đứa nhỏ thì thầm, đôi bàn tay ấm nóng quấn quanh cái cơ thể bằng tuyết của ông. Và lần đầu tiên trong cái cuộc đời đồ chơi ngắn ngủi, vị dương cưu già đã ước mình có một đôi tay. Để có thể ôm lại đứa trẻ, để xoa đầu nó mà bảo rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

      Rằng nếu kẻ yếu nhớt như ông mà cũng có thể hạ gục được ác thần, thì đứa bé mạnh mẽ như nó chắc chắn sẽ ổn thôi.

      "Ừ, con đi cẩn thận."

      Cuối cùng, ông chỉ có thể nói được như thế.



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #427
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 04/818
      Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ


      Linnea nấp mình trong góc khuất của hành lang, ló cái đầu đỏ cùng một bên mắt ra chăm chú quan sát 'kẻ bí ẩn' kia. Sống trên đảo, trong cái kí túc xá này hơn nửa năm, Linnea không tự tin rằng mình biết hết tất cả mọi người.

      Nhưng mà, trẻ con trong kí túc xá này vốn không nhiều. Lại còn ở khu F của hai thầy cô thì đáng nghi vẫn hoàn đáng nghi.

      Khi thấy cậu nhóc gõ gõ lên đúng cửa phòng của thầy mình, lông mày cô nhóc cau lại.

      Có lẽ là ai nhờ nhóc tì (dù cô cũng chả cao hơn người ta mấy, nếu không nói là ngang bằng) chuyển lời gì cho thầy cô chăng. Nhưng mà chả phải hai thầy cùng mấy lão tiền bối đang đi làm nhiệm vụ ở xa sao.

      Đến khi đứa nhỏ lấy ra cọng kẽm, đôi mày cô nhóc đã nhăn nhúm lại. Kẻ gian, nhất định là kẻ gian! Lại còn muốn đột nhập phòng của các thầy cô.

      Cánh cửa mở ra, tiếng 'cạch' vừa vang lên cũng là lúc Linnea xuất hiện kế bên đứa nhỏ nọ. Bàn tay trắng đầy vết chai nắm khẽ xung quanh cổ tay nhỏ, không làm đứa trẻ đau, chỉ như lời cảnh cáo.

      "Này nhóc, cậu nghĩ cậu đang đi đâu đó?"


      Choice: Tới bắt gian tại trận
      @Joseph Brown

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #428
      Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ
      Thời gian: 04/819
      Cain & Valois' Rank Quest:[3] Fire under Snow
      1 2 3 4 5

      Bị bắt gặp tại trận, thiếu niên giật nảy mình. Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua sợ sệt, nhưng khi nhìn rõ kẻ làm phiền mình là ai, ánh mắt lại chuyển qua giận dữ.

      "Về phòng của tôi." Thiếu niên ương ngạnh nói, "Liên quan gì đến cô?"

      Không thèm để ý đến Linnea, cậu ta đẩy cửa phòng bước vào rồi đóng sập cửa lại.

      Căn phòng này được thiết kế cửa khóa đặc biệt, chỉ cần sập lại là tự động khóa bên ngoài.



      Choice dành cho Linnea:
      - Tìm cách phá khóa đi vào (dice ra số chẵn để thành công)
      - Tìm giúp đỡ (ví dụ: báo lại cho trưởng ký túc xá)
      - Khác

      @Sil'Arc
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 24-11-2018 lúc 06:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #429
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 04/818
      Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ


      "Ê này! Này!!!"

      Cô nhóc kêu lên, đưa tay định túm đứa nhỏ đáng nghi kia lại hỏi cho rõ. Nhưng rốt cuộc lại mặt đối mặt với cánh cửa dày.

      Linnea nghiến răng, hai tay tì lên mặt cửa, lầm bầm lầm bầm.

      Cô có thể phá cửa vào, dĩ nhiên. Một đứa nhỏ còn làm được thì Aethertech như cô thì sợ gì. Nhưng vấn đề ở đây, là cô không muốn. Không dám. Dù gì đây cũng là 'nhà' của các thầy cô, làm sao có thể tùy tiện phá khóa mà vào.

      Lại nói, đứa nhỏ đó bảo rằng đây là 'phòng của tôi'. Có vẻ cũng rất rành rẽ đường đi nước bước.

      Nhưng nếu là phòng của cậu nhỏ, thì tại sao lại phải làm cái trò lén lút đó? Chưa kể đến cái vẻ mặt sợ hãi khi phát hiện bị cô bắt gặp nữa.

      Linnea vò đầu, cảm thấy não có chút quá tải.

      Hai tay đặt lên bản cửa, bắt đầu gõ.

      Một tràng dài, rồi lại ngắn, rồi lại dài.

      "Này! Phòng này của thầy tôi! Tôi chưa thấy cậu bao giờ hết!"

      Một tràng dài.

      "NÈ!!! Có nghe thấy không? Nhóc? Cậu làm gì ở phòng thầy tôi?"

      "Nhóc? Cậu là người quen của thầy Myron hay thầy Valois hả?"

      Gõ gõ gõ. Tiếp tục miệt mài gõ.

      "Nè! Trả lời cái coi! Nhóc!"

      Nếu không dùng vũ lực được, chi bằng làm phiền cậu nhóc kia cho đến chết. Dù sao cô cũng đang rảnh mà.

      "Nhóc! Còn sống trong đó không? Trả lời mau, không tôi báo anh Sky giờ. Méc cả hai thầy nữa."

      "Nhóc!"

      "Ăn kẹo không?"


      Choice: Khác
      @Joseph Brown

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 20-05-2018 lúc 01:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #430
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Rừng Cần 25.11 - "I want to find some weed. Is that a problem?"





      <<


      Clive mở cửa ra thấy llya ôm mèo, mặt đầy dấu chấm hỏi. Sau đó nghe llya giải thích, dấu chấm hỏi bèn dài thêm một hàng. Cuối cùng thấy llya đặt mều vô tay mình, dấu chấm hỏi lập tức biến thành chấm hỏi chen chấm than, đã thế còn kéo tiếp ba hàng dài ngoằng.

      "A, ừm...?"

      Cậu trai mới nói tới đó thì con mèo trong tay đã cựa quậy, thế là cúi xuống ngó nó một cái rồi lại ngó lên, lần này im ru. Tên là... Mikaela hả? Không hiêu sao Clive nghe cái tên đó xong cứ thấy quen quen, mà không biết đã nghe ở đâu rồi trong series khác chẳng hạn. Cuối cùng bèn ngước lên nhìn người kia, trên gương mặt đơ đơ nở một nụ cười thật lạ và tươi.

      "Cám ơn, tôi sẽ giữ thật kĩ."


      llya Unlock Point Rank Kế







      @Peacerod


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.