Thời gian: Chủ Nhật thứ ba, tháng Sáu, năm 818
Địa điểm: Ký túc xá, tầng 3 khu F phòng 142
Sớm Chủ Nhật đẹp trời, trước cửa phòng Kí túc xá nọ chợt xuất hiện một giỏ quà lớn.
Bên trong cái làn mây, có thể thấy được những hộp giấy lớn được đặt cạnh nhau, bên trong chứa đầy các loại salad trái cây đủ màu đủ sắc.
Là dâu đỏ mọng đặt cạnh những khoanh dưa lưới vuông vắn. Nho trắng nho xanh lẫn với từng lát xoài vàng hãy còn chưa chín hết, cắn vào vẫn còn cảm giác giòn giòn mặc cho vị ngọt đã đong đầy. Dưa hấu bỏ hột, được tạo hình thành những trái cầu tròn đặt trên lớp đá bào. Việt quất, đào hồng, dứa chua, dường như cả chợ trái cây Đảo Kỵ sĩ đều được mang về đặt trong chiếc làn không nhỏ lắm.
Bên dưới những hộp trái cây, là một chiếc hộp khác. Hộp dẹp, nhét đầy những thanh dài được bọc cẩn thận trong giấy gói. Là ngũ cốc dành cho quân đội, đầy đủ dinh dưỡng, vị dễ ăn, do đứa trẻ nào đó tự tay mày mò làm riêng cho người được tặng.
Mà lại nói, đồ trong làn này, có thứ nào không được tự tay đứa trẻ đó làm đâu.
Hai bình nước ướp lạnh nằm ở một góc làn. Là loại nước giải khát cũng vị trái cây, có chút the the từ nhánh bạc hà xanh rờn.
Cạnh bên chiếc làn, là một bình hoa nhỏ được cắm cẩn thận. Đính kèm là một mẩu giấy con với dòng chữ nắn nót.
"Gửi thầy Valois và thầy Cain,
Chúc hai người có một Chủ Nhật vui vẻ.
Linnea."
Trong bóng tối của cầu thang, có một mái đầu đỏ khẽ lấp ló. Mãi đến khi giỏ quà đến được tay người nhận, mái đầu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ bước đi.
Happy Father's Day.
Đánh dấu