Alma nghiêng đầu. Ồ?
Chắc vì cả ngày chỉ nghe người ta hỏi về Unit Unit mãi, thế nên khi nghe Lana hỏi một câu ngoài luồng như thế, vị Kỵ Sĩ Trưởng lại bật cười.
Cô bé, em cần hỏi gấp đến không buồn để ý thời điểm vậy hay sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Kể từ hôm ở phòng Ngân Hà tới nay, giờ Alma mới gặp lại Lana để trả lời câu hỏi này.
"Hẳn rồi." Vị Kỵ Sĩ Trưởng che miệng cười. Nụ cười trên môi anh ta trở lại như trước, nhẹ nhàng và êm ái, trả lời câu hỏi của Lana. Anh ta không thể thấy được vẻ mặt khấp khởi của cô hay ánh mắt sáng rỡ, nhưng giọng Lana cũng đủ mong chờ rồi.
"Cậu ta làm việc ở tiệm bánh. Bay rất nhiều chứ không thường ở đảo, Lana có thể thử tới tiệm vào buổi tối... hoặc, thỉnh thoảng, vào rừng."
Alma cũng không thường gặp Rồng này. Charles thì anh ta gặp mỗi ngày - vâng, hảo ngọt như Alma đó, không đến tiệm bánh một lần một ngày thì chỉ trừ khi bận lắm thôi. Còn thì nghe nói cậu Rồng nọ bận đi... vận chuyển. Hiển nhiên, biết bay là lợi thế kinh doanh mà.
"Người ban nãy, à, thầy của em đó, là người thế nào vậy?"
"Walter, đội phó của tôi." Alma mỉm cười. Tự bản thân cũng nghiêng người về phía Lana đôi chút, vị Kỵ Sĩ Trưởng bắt chước giọng thì thầm của cô bé con, dường như cái vẻ năng động của Lana lại khiến anh ta thấy thích thú mà hoà theo vậy. Duy có giọng điệu thì không đổi. Khi nói về đồng đội, lại có thêm chút ấm áp và tự hào.
"Cậu ấy xuất thân là đội trưởng một đội lính đánh thuê ở Lupus. Là một người cẩn thận và chu đáo, chăm sóc đồng đội rất tốt dù không nói chia sẻ nhiều. Rất đáng tin."
Walter Fakhouri trong Trinh Sát đội đứng thứ hai, chăm lo cho cả đội gồm các Kỵ Sĩ Rồng và nhân viên, còn cộng thêm Sasha Claimond cả ngày cứ dính ở phòng hồ sơ
và Kỵ Sĩ Trưởng của họ. Alma sẽ không phủ nhận rằng về khoản này thì Walter làm tốt hơn anh ta nhiều.
"Đừng lo. Walter hướng dẫn rất người khác rất tốt. Lana sẽ làm tốt thôi."
Alma nói nhỏ với Lana, trong giọng là ý cười vui vẻ.
@
Lia Fáil
Đánh dấu