Ai Sunakawa



Kanji
砂川 愛
Romaji
Sunakawa Ai
Đặc điểm
Giới tính
Nữ
Sinh nhật
(cung Song Ngư)
Tuổi
19
Màu tóc
Đỏ
Màu mắt
Nâu
Tình trạng chuyên môn
Nghề nghiệp
Sin viên đại học
Tình trạng cá nhân
Tình trạng
Còn sống
Người thân
Makoto Sunakawa (em trai)
Sunakawa's mother (mẹ)
Takeo Gouda (người thương)
Lần đầu xuất hiện
Manga
Chương 2
Anime
Tập 5
Lồng tiếng
Lồng tiếng tiếng Nhật
Kikuko Inoue
Lồng tiếng tiếng Anh
Tia Ballard

Ai Sunakawa
.

Ai Sunakawa (砂川 愛, Sunakawa Ai) là chị gái của Makoto và là sinh viên cao đẳng. Takeo nói cô ấy, cũng như em trai mình, là một người tuyệt vời và tốt bụng.

Ngoại hình


Ai được xem là một người phụ nữ đẹp. Cô trông rất giống phiên bản nữ của Makoto. Cô có mái tóc dài dợn sóng màu đỏ, đôi mắt nâu mặc mặc những bộ đồ rất hời trang giúp tôn dáng vóc của mình.

Tính cách


Cũng như Suna,cô là một người tốt. Dù điềm tĩnh, cô ấy khá cảm tính, dễ trở nên xúc động và nhìn chung là một người rất đa cảm. Cô rất thông minh và thường hay quan sát xung quanh, giống như Suna. Cô đã có tình cảm với Takeo từ khi họ học tiểu học, và vẫn thể hiện sự thu hút riêng biệt đối với cậu, điển hình là khi nói về cậu ấy với Yamato. Dù có hơi hung dữ và hay cãi nhau, cô thực chất là một người dịu dàng luôn trông chừng người khác, đặc biệt là những người cô quan tâm, và cũng hy giúp đỡ người khác và vị tha. Cô còn là người rất có trách nhiệm, không thích người khác lười biếng và la mắng những ai cô cảm thấy cần phải làm việc.

Lí lịch


Cô là chị của Suna và lớn hơn cạu ba tuổi. Cha cô rất lo lắng khi cô chào dời vì bản thân ông bị yếu tim và hi vọng cô sẽ không sao. Khi ông ấy biết cô chào đời khỏe mạnh, ông vui mừng khôn tả. Cô lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Khi Takeo còn nhỏ, chị của Suna đối xử với cậu như người trong nhà và chăm sóc cậu ấy, nói cạu biết khi cậu mặc đồ ngược và lau mặt cho cậu.

Khi cô còn nhỏ, cô cao và gầy và bị so sánh với một bức tượng xấu xí tên là "Hình ảnh đứa trẻ lớn" được đặt ở sân trường tiểu học của cô và đám con tai bắt nạt cô, chúng đặt biệt danh cho cô là "Con nhỏ tượng lớn". Tuy nhiên, Takeo không hề nghĩ rằng cô trong giống như vậy mà thay vào đó cậu tin rằng cô trông như một bông hoa ly trắng (cậu không biết tên bông hoa nhưng đã chỉ vào nó) và rằng cô rất xinh đẹp. Vào lúc đó, cô nảy sinh tình cảm với Takeo. Cô quyết định đợi đến khi cậu trở thành sinh viên đại học để thổ lộ tình cảm của mình do khoảng cách tuổi tác giữa họ, nhưng trước khi thời điểm đó đến, Takeo đã bắt đầu hẹn hò với Yamato.

Các mối quan hệ


Makoto Sunakawa

Mặc dù họ là chị em và có vài đặc điểm giống nhau, Makoto gần nhau trái ngược hoàn toàn với Ai. Cả hai thể hiện sự quan tâm của họ đối với mọi người theo cách khác nhau, đối với Makoto cậu thể hiện sự quan tâm một cách nhẹ nhàng còn Ai thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ. Dù vậy, hai người cũng rất thân thiết, có thể thấy điều đó khi Ai nói "Mừng về nhà" hay "Chị về rồi đây" với Makoto mỗi khi cậu về nhà, và cậu ta cũng vui khi gặp chị mình.

Makoto rất quan tâm đến Ai, điều này đặc biệt được thể hiện ra khi cậu hành động n người bạn tâm giao của cô ấy khi nói về tình cảm của cô dành cho Takeo. Mặc dù Makoto là bạn thân của Takeo, Ai tin rằng em trai cô sẽ không bao giờ nói với cậu hàng xóm của họ về tình cảm của cô ấy. Hiểu rõ cảm xúc của Ai dành cho Takeo đã thể hiện sự trung thực giữa hai chị em với nhau, và sự thân thiết của họ.

Nói đến việc Makoto thường quan sát xung quanh như thế nào, khá ngạc nhiên là cậu không hề biết chuyện Ai đã phải lòng Takeo. Mặc dù cũng có thể Makoto không nghĩ rằng Ai lại sinh tình cảm với hàng xóm của họ, và tin rằng hành động của chị ấy đối với cậu ta chỉ như một người chị gái. Vì thế, mặc cho sự thành thật của hai chị em có với nhau, họ vẫn giữ những bí mật riêng. (Ví dụ, Makoto không ba giờ nói với Ai rằng cậu và Takeo đã hôn nhau.)

Makoto cảm thấy Ai phiền phức khi cô khóc lóc và lắc người cậu. Ai là người duy nhất xuyên suốt sê ri mà Makoto cảm thấy phiền phức, diều đó cũng nhấn mạnh đồ thân thiết giữa họ. Nhìn thấy Ai hành động theo cảm tính có lẽ đã ảnh hưởng đến cậu khiến cậu tránh cư xử như cô.

Takeo

Ai luôn là chị gái của Takeo, đảm bảo cậu ta amwcj đồ đúng cách nơi công cộng và không quên những thứ quan trọng. Cô đã phải lòng cậu ta trong một thời gian dài, kể từ khi Takeo còn học lớp ba. Khi cô phát hiện ra Takeo thực sự đã có bạn gái, cô đã rất sốc trọng sự hoài nghi lẫn ghen tị.

Yamato

Ai ban đầu khá nghi ngờ cô ấy, vì cô nghĩ rằng khoog cô gái bình thường và xin xắn nào chịu để mắt đến Takeo mà không có lí do gì sâu xa. Sau khi một số hiểu lầm được gỡ bỏ, cô hiểu rằng Yamato cũng ngây thơ và ân cần như Takeo và ủng hộ quan hệ của họ, mặc cho trái tim bản thân tan vỡ.

Hayato Oda

Ai và Oda đều là sinh viên năm nhất cùng trường đại học. Họ lần đầu gặp nhau khi Oda làm mất tập tài liệu quan trọng cho một hội thảo mà cả hai cùng tham dự. Trong khi những cô gái khác chỉ an ủi Oda, Ai đã trách mắng anh và bảo anh ta đi xin lỗi giáo viên. Cô cũng đi cùng anh ta và sau đó tìm ra tập tài liệu anh đã làm mất, từ đó khiến Oda phải lòng cô ấy. Khi bị thôi miên, Oda thấy Ai thú nhận tình cảm của mình đối với Takeo trước mặt một nhóm sinh viên đại học nhỏ. Anh ta đẩy mọi người qua một bên, bảo họ thôi đi và đưa cô ấy khỏi trạng thái thôi miên. Sau đó, anh đi theo cô từ Nagoya dể gặp Takeo anh muốn muốn người mà Ai yêu là như thế nào. Sao đó anh ta cố gắng để Ai và Takeo ở một mình với nhau trong cuộc hẹn ở MM Land để Ai có thể tỏ tình với Takeo. Sau cùng,cô ấy từ chối và ói rằng mình sẽ không bao giờ thổ lộ. Ai đặc biệt không thích những người cao ngạo, hay viện cớ hoặc lười nhác, vậy nên Oda thường làm cô bực.Tuy nhiên, cô có vẻ không hoàn toàn ghét anh ta và gần như chăm lo cho an ta. Ở tập 8 trong manga, cô đã bắt đầu vượt qua cảm xúc của mình đối với Takeo và bắt đầu thích anh ta.

Ngoài lề


Cô nói rằng mình không thích đồ ngọt lắm trong tập 23.



Nguồn: Ore Monogatari Wikia | Dịch: Neith| Website: VnSharing.site
Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào topic hồi báo, góp ý.