oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Whitetooth >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 18 của 18
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11


      Dragonfall | 30/09



      Hailey biết Frederick đang nói tới ai. Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng nhìn Ciel vẫn thấy cô đơn đến đau lòng. Hailey có thể đi cùng cô ấy nhưng không có gì có thể thật sự thay thế được. Nếu không, nếu dễ dàng như vậy thì mười mấy năm qua có lẽ sẽ không phải là ba chị em Ciel mà trở thành bốn người, điều Hailey từng muốn, từng ghen tị nhưng giờ thì cô chỉ hi vọng rằng rồi tới đây tất cả sẽ vui vẻ, ít nhất là Ciel sẽ thật sự vui vẻ trở lại.

      - Ừ, tôi là một outcaster như Ciel vậy. Sẽ không có một người Skyforge nào đến giúp chúng tôi đâu.

      Hailey nói. Cô không chắc là Frederick biết bao nhiêu về outcaster nữa nhưng mà sự thật là vậy. Dù sắp tới có lẽ họ sẽ cùng chung chiến tuyến nhưng cô ngờ là nó vì lợi ích nhiều hơn là vì tình cảm hay gì đó. Và rồi sẽ mất rất lâu, có thể nhanh lắm cũng cả trăm năm nữa mọi thứ mới thay đổi. Không phải thời đại của họ, Hailey nghĩ. Vậy nên có lẽ cô vẫn sẽ là đi một nơi khác sống khi kết thúc.

      - Wolftenskoll là một nơi thế nào?

      Chuyện của outcaster thì chắc là Ciel và Sophia cũng có nói gì đó với Frederick rồi, Hailey tò mò hơn về phía đó, về thế giới bên ngoài rộng lớn nhường kia.




      @Alfred F. Jones



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me

    2. #12
      Dragonfall
      Frederick R. Williams & Hailey, Ciel, Juliet

      "...Sẽ không có một người Skyforge nào đến giúp chúng tôi đâu."

      Bàn tay cầm que gạt lửa của Frederick khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Anh nghĩ là mình biết tại sao Ciel lại bám Hailey như vậy. Chả khác gì Sophia cả.

      Có lẽ do cảm thấy nóng, nên gã đàn ông đưa tay lên vuốt mặt, dù chẳng có chút mồ hôi nào. Không phải anh ta đang nghĩ, thật là bê kệch khi Ciel cứ bám mấy người bi quan thế này đâu.

      "Tôi còn tưởng Skyforge đã có chút thay đổi."

      Anh có nghe được một chút gì đó, về biến cố chính trị tại Skyforge. Không đủ để Frederick phải tìm các bro lại và đưa ra cái quyết sách xàm quần gì đó, nhưng đủ để gã đàn ông ghi nhớ và nếu rảnh thì mò đi tìm hiểu đôi chút. Nghe nói là nổi dậy, lật đổ vua gì đó, vì tri thức. Anh lính chống cằm, ngồi khoanh chân.

      Không bình luận gì nhiều về vấn đề này, dù cho cả đôi bên đều là phương Bắc, đều xảy ra chính biến. Nhưng nói thật thì... cảm quan cá nhân, anh vẫn nghĩ bản thân nếu trong tình huống đó, hẳn cũng giống như nữ hoàng kia, nổi dậy là sớm muộn.

      "Cô... có nghĩ tới việc chuyển đi nơi khác sống không?"

      Frederick hỏi, sau khi nghĩ về chuyện outcaster và Skyforge. Nếu ở Skyforge khổ như vậy, bị coi là người ngoài, thì tốt nhất là đi đi. Đến một nơi khác và tìm điểm mình thuộc về. Outcaster thường ít có ràng buộc, và nếu có thì cũng là ràng buộc giữa bọn họ với nhau, nên nói chung... Anh lính nhìn Ciel đương ôm Juliet ngủ, có lẽ trước đó Sophia chưa nói gì với con bé về việc rời đi.

      "Wolftenskoll là một nơi thế nào?"

      Hailey hỏi, Frederick chống que củi gạt lửa xuống, cân nhắc trước khi mở lời.

      "Trước đây nó là đất của sức mạnh. Không hẳn là sức mạnh là tất cả, nhưng có sức mạnh sẽ có gần hết. Hiện tại thì... tôi cũng không biết nữa, nhưng dưới ánh mắt của tôi thì hiện tại Wolftenskoll sống tốt hơn nhiều."

      Wolftenskoll trong mắt Frederick trước đây là đất của man di. Wolftenskoll hiện tại của Frederick có luật bình đẳng, cấm sử dụng bạo lực khi không cần thiết, không còn cảnh giết người tự do đi lại như trước. Wolftenskoll hiện tại có trường học, có bệnh viện, có cả tụ điểm ăn chơi. Thứ Wolf thiếu hiện tại có lẽ là nhà thổ, nhưng nói thật anh chả quan tâm thứ đó lắm. Trong mắt Frederick, quê anh hiện tại tốt lắm.

      "Tôi là người tại Wolftenskoll, nên có lẽ sẽ có chút thiên vị khi nói về quê mình. Nhưng điều tôi sắp nói đều là sự thật, Wolf hiện tại đang rất tốt, và nó sẽ còn tốt hơn nữa trong tương lai. Nó sẽ là nơi đáng để sống, nếu người tới đang muốn tìm kiếm an lành và hạnh phúc. Tất nhiên là nó vẫn lạnh, cái đó không thể thay đổi được."

      "Trước đây nếu có ai hỏi tôi muốn đi đâu, có lẽ tôi sẽ còn cân nhắc chọn Elysion hay Wolf, nhưng với hiện tại, tôi sẽ chẳng buồn chọn nữa. Chẳng đi đâu cả, nếu quê nhà bạn đã là nơi thích hợp nhất rồi."

      Also because I'm married and my wife is in Wolf. And she might be having our babies at the moment.


      @annalinh83

      ???w
       
      Thời gian: ???
      "For his fragments."

    3. #13


      Dragonfall | 30/09



      - Skyforge sẽ thay đổi, bởi vì chúng tôi.

      Hailey nói, dù cho trong giọng cô không có quá nhiều sự tự tin. Cô nghĩ kể một chút cũng được, Frederick cũng tính là người mình và chuyện sớm muộn gì cũng lan ra khắp nơi. Hailey cũng muốn biết anh ta nghĩ gì. Làm chủ của cả một vùng có khó không, đã bao giờ sợ mình sẽ bị lật đổ hay chưa, ở nơi đó cũng từng nội chiến.

      - Còn bây giờ, người cầm quyền hiện tại là không quan tâm đến chúng tôi. Người dân Skyforge thì đã luôn luôn ghét bỏ chúng tôi, à và cả sợ hãi nữa bởi ở đó có một thứ luật bất thành văn ngu xuẩn là nói chuyện với outcaster là tội và sẽ bị trừng phạt, bị xa lánh.

      Và những điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu như vẫn để yên như thế. Hailey không thích hai đứa con trai nhà Bloodwolf, ân oán của outcaster với dòng họ đã cai trị Skyforge bao nhiêu năm qua có thể nào ít được đâu nhưng vì họ có thể, coi là người hay là công cụ để đem đến sự thay đổi cần thiết đều được cả. Ít nhất, khái niệm outcaster sẽ phải bị xóa bỏ đi.

      - Nên bây giờ chúng tôi sẽ sớm giúp nhà Bloodwolf giành lại Skyforge với một cái giá tương xứng đủ để trả tự do cho tất cả chúng tôi. Và... cũng coi như chúng tôi trả ơn cho Juliet. Cô ấy muốn làm điều đó và cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Xong việc, tôi cũng không rõ chúng tôi liệu còn có đi cùng nhau nữa hay không...

      Bởi vì Juliet gọi Skyforge là nhà và luôn coi nơi đó là nhà. Còn Hailey sẽ gọi nó là một cái lồng giam tàn nhẫn. Nó đã muốn bỏ rơi họ nhưng lại đóng cửa lồng và ném vào đấy những hòn đá khinh miệt.

      Trong giấc ngủ và ánh lửa bập bùng Hailey thấy vết sẹo nhỏ Ciel vẫn luôn che đi bằng mái tóc đó. Sophia cũng có một cái gần giống vậy từ thưở nhỏ. Là những đứa trẻ con của Skyforge đã khắc sâu cái thái độ như vậy đấy. Còn bản thân Hailey cũng chỉ vì một vết thương đơn giản bị từ chối bán thuốc cho mà mất cả tháng trời thậm chí là suýt chết.

      - Vì xong việc rồi, tôi nhất định sẽ rời khỏi Skyforge. Đi xem khắp nơi và rồi ở lại một nơi nào đó.

      Những vết thương lòng sẽ không dễ dàng lành lại. Sẽ mất rất lâu hay là cả cuộc đời.

      Thưở còn nhỏ thỉnh thoảng Hailey đuổi theo Sophia vào những ngày trời đẹp khi chị chạy đến thật gần những ngôi làng chỉ để nhìn ra hướng mà họ luôn biết là có biển. Mơ ước cả đời của Sophia là thoát khỏi Skyforge và tự do vĩnh viễn ngoài kia. Mơ ước của Hailey lớn hơn một chút bởi vì ảnh hưởng từ Orcbolg, cô muốn giúp những người ở Skyforge rồi mới rời khỏi đó.

      Sẽ sớm thôi. Hailey nghĩ.

      - Tôi tin anh, một vùng đất có thể làm cho người ta yêu đến thế nhất định sẽ tốt đẹp và có một tương lai càng tốt đẹp hơn nữa. Bao giờ tôi cùng Ciel xong việc rồi đến đó thì phải đón bọn tôi đấy nhé.

      Hailey cũng muốn có thể yêu một tình yêu bình dị với một nơi nào đó gọi là quê hương. Cô không còn có được nó bây giờ nữa rồi, vậy thì, có lẽ, hãy để những đứa con của Hailey được hạnh phúc vậy đi.


      Frederick - Unlock Rank 3+2



      @Alfred F. Jones

    4. #14
      Dragonfall
      Frederick R. Williams & Hailey, Ciel, Juliet

      "Nên bây giờ chúng tôi sẽ sớm giúp nhà Bloodwolf giành lại Skyforge với một cái giá tương xứng đủ để trả tự do cho tất cả chúng tôi. Và... cũng coi như chúng tôi trả ơn cho Juliet. Cô ấy muốn làm điều đó và cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Xong việc, tôi cũng không rõ chúng tôi liệu còn có đi cùng nhau nữa hay không..."

      "..."

      Frederick nghĩ là mình đã biết quá nhiều. Anh cảm động vì Hailey đã thành thật nói cho anh biết chuyện này, thế nhưng mà cũng không hẳn là anh muốn biết chuyện đâu. Frederick lẽ ra là dạng người lười biếng, chỉ muốn sống an ổn, thế nhưng số phận đưa đẩy khiến anh phải gánh cơ số trách nhiệm trên người. Hiện tại đã đủ mệt, gã đàn ông đang cố gắng hoàn thành công việc của mình, nhưng không có nghĩa gã muốn gánh thêm bất cứ thứ gì nữa.

      "Hailey..."

      Frederick cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

      "Những lời vừa nãy, tốt nhất là cô không nên nói với ai khác. Những chuyện như vậy, không thật sự tốt khi nói ra."

      "Còn về việc lật đổ Aurelia, tôi là người ngoài, có lẽ không liên quan, nên góc nhìn sẽ có chút thiếu sót. Chỉ là, tôi nghĩ mọi người nên nghĩ kĩ lại. Mọi người lật đổ Aurelia vì cái gì? Đổi bằng giá nào, có đáng không?"

      Sự thật thì, Hailey nói bí mật này với anh không sao, anh không có ý làm hại bọn họ. Nhưng người khác thì không chắc. Aurelia vừa lên nắm quyền, nhưng binh lực của bả là không thể coi thường, vả lại bà ta còn đang treo tên đám nhà Bloodwolf với cái giá cao ngất ngưởng. Đời này chẳng thiếu những thằng làm mọi trò vì tiền, chỉ cần đánh hơi được mùi đám Bloodwolf thì khối kẻ sẽ ập đến. Hơn nữa, cứ cho là họ lật được Aurelia xuống, Skyforge phải chịu sau hai lần chiến tranh, liệu có chắc là sẽ đứng vững được không?

      Lật đổ chính quyền để làm gì, vì cuộc sống của người dân, vì đất nước? Nếu lật đổ xong mà cuộc sống không tốt hơn, đất nước không còn, thì có giá trị gì?

      Lửa đương nhỏ dần, gỗ sắp cháy hết. Frederick ném thêm một khúc gỗ vào, trong lúc Hailey trầm tư. Họ có nhắc về Wolftenskoll, Frederick lại nhận thêm một lời hứa hẹn sẽ đến thăm quê anh chơi. Lần cuối anh nghe thấy lời này, cũng từ hai cô gái khác. Tới giờ vẫn chưa có dịp dẫn họ đi thăm khắp nơi tại phương Bắc. Anh lính nghiêng đầu, cảm thấy chẳng tội gì không hứa thêm lần nữa.

      "Tất nhiên. Trước khi tới phía Bắc nhớ gửi thư báo, tôi sẽ tới tận nơi đón hai người. Đặc sản ở Kiln, hay đi ngắm cảnh tại Wolf, lúc nào cũng chào đón hết."

      Chỉ cần người có tới.

      Hailey unlock rank 1 with Frederick, don't forget to come to Wolftenskoll...


      @annalinh83

      ???w
       
      Thời gian: ???
      "For his fragments."

    5. #15
      GẠCH ĐỂ TT VỚI HỘI ĐI ĐUN

    6. #16


      Dragonfall | 30/09



      Hailey nhìn ngọn lửa lụi tàn dần rực cháy trở lại. Điều Frederick nói ra cô hiểu, cô cũng biết rõ là anh đang lo cho họ, cho tương lai của tất cả bọn họ và Skyforge. Nhưng Hailey cũng không thể làm điều khác được, ít nhất là với những gì trong khoảng thời gian hạn hẹp này cô cân nhắc.

      - Vì sao anh lại lật đổ vị vua trước đây của Wolftenskoll, Frederick? Tôi tin là để cho những điều tốt đẹp hơn có phải không?

      Hailey mơ màng nhìn vào ngọn lửa đỏ rực, nó làm cô nhớ đến Sophia rất nhiều bởi vì chị cũng y như lửa, đỏ rực, mạnh mẽ, và không bao giờ ngừng nhìn về phía trước. Nhưng từ lúc sinh ra và cách mà cuộc đời chị kết thúc lại chẳng thể nào dùng từ tốt đẹp để mà diễn tả. Đó là cách mà cuộc đời của outcaster diễn ra bằng cách này hay cách khác.

      - Với tôi Aurelia, nữ hoàng chẳng làm gì sai cả là sự thật. Nhưng đây là vì sự ích kỉ của tôi Frederick. Tôi hi vọng tương lai của tôi, của những người tôi yêu quí, con cái của tôi, con cái của họ sẽ có được một tương lai tốt đẹp, và từ đó có một cuộc đời không như chúng tôi bây giờ.

      Vì tương lai đó, Hailey tình nguyện làm người sai. Cô vẫn thật lòng muốn giúp Aurelia nếu như vị nữ hoàng có thể cho cô cơ hội, cho cô sự quan tâm và sự tự do cho tất cả những outcaster khác. Lúc đó, cô sẵn sàng trở mặt với hai anh em nhà Bloodwolf. Nghe thì có vẻ xấu xa thật đấy nhưng bản thân cô cũng chỉ kiên định với một điều duy nhất thôi.

      - Công lí của tôi chỉ có thế thôi. Anh nghĩ thế nào cũng đươc, chỉ cần hứa nhất định sẽ đón chúng tôi nếu chúng tôi trở về được là tốt rồi.

      Hailey mỉm cười. Tương lai trong mắt cô sáng như ánh lửa, nơi những người cô yêu quí và sẽ yêu quí sống một đời hạnh phúc.

      Nơi con cái cô hạnh phúc.


      Frederick - Unlock Rank 1




      @Alfred F. Jones

    7. #17


      Frederick, Juliet, Ciel, Hailey in Dragonfall

      Tổng kết sau dun:
      Juliet:
      -6 ration, -1 Ori's mead,
      +1 Skin OTM

      Ciel:
      -6 ration, -1 band, -1 Delacroix pot,
      +1 Skin OTM

      Hailey:
      -6 ration, -1 band, -1 Ori's mead,
      +1 Skin OTM, +1 candelabrum

      Fred:
      -6 ration, -1 band, -3 firewood,
      +2000 Macca, +1 silver ore, +1 shard, +1 candelabrum
      Mỗi người +1 rank với Frederick.

      Note: Fred gửi silver ore & shard cho Ciel, nhận lại 1 candelabrum từ Ciel



      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 19-10-2017 lúc 23:08.



    8. DRAGONFALL [CAVERN]
      20.10

      "..."



      TỔNG KẾT

      Sylvia:
      + 5000 Macca, 1 Skin oM

      Brit:
      + 5000 Macca, 1 Skin oM, 1 candel, 1 shard, 1 silver ore

      Kha:
      + 5000 Macca, 1 Skin oM

      Schnee:
      6 lv [4 dex, 2 agi] | + 5000 Macca, 1 Skin oM

      Note: Toàn bộ item mọi người mất Britt đã trừ vào post update chuyển đồ.

      Tổng số item mất: [để mang vào post update cho dễ]
      Potion of Fortitude: 7
      Delacroix Potion: 1





      Sửa lần cuối bởi Lufika; 20-10-2017 lúc 01:33.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.