KẾT QUẢ TỪ BGK
GK 101.
Về trình bày khá ổn, rõ ràng, dễ đọc. Bởi vì tận dụng cách viết theo lối văn Trung Quốc nên khi đọc có cảm giác gượng ép và lủng củng, nhất là những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật. Kĩ năng dẫn dắt, chuyển đoạn còn yếu.
Về nội dung, mình đã khá mong chờ khi đọc thấy chi tiết album, nhưng cuối cùng nó chỉ là mồi đầu và trở thành một chi tiết không hẳn là cần thiết. Bài viết này nếu cậu tận dụng cuốn album làm mạch dẫn đi từ quá khứ đến hiện tại có khi lại hay hơn và hợp lý hơn. Việc bạn kết thúc sự hồi tưởng với album vô tình khiến người đọc cảm thấy sự ngắt quãng, đặc biệt là đoạn cuối lúc đổi ngôi kể, mình thật cũng không hiểu tại sao cần phải đổi ngôi để nói về TN? Mình hiểu dụng ý của bạn nhưng cách kể này có quá thiếu thú vị? Thêm nữa là việc đan xen nội tâm nhân vật cũng không mượt, miêu tả không thật sự sâu sắc nên đọc xog không đọng lại nhiều.
Có thể thấy bạn có cho mình một cốt truyện,tìm được hướng cho đề tài lần này nhưng cách triển khai thật sự chưa đạt được sự mong đợi của mình.
52/100
02.
Ngay lập tức đã có điểm trừ đập vào mắt mình, sự không đồng nhất về font. Có thể bạn muốn phân rõ người nói nhưng cậu khi tự nhìn lại không cảm thấy gai gai sao?
Bài viết của bạn vốn mình muốn nói rất nhiều nhưng lại chằng biết nói thế nào cho phải
Nó cơ bản đến cơ bản, như kiểu một cái clip ngắn tầm 5 phút mà xem xong cho biết vậy thôi chứ chẳng có gì để bàn thêm. Hãy tập luyện nhiều hơn nữa nhé.
39/100
03.
Bạn là bài viết có trình bày mình ưng nhất. Vì vốn cận thị nên mình thích những cái đơn giản, rõ ràng, tập trung hẳn vào bài viết.
Vì sư mở đầu đầy tính nghiêm túc, các câu đơn ngắn gọn nên tự nhiên mình mong chờ việc đi thẳng vào vấn đề nhưng trái lại bạn lại giới thiệu cho mình Kiên, một nhân vật phụ của phụ, mình đã có chút thất vọng nhưng mà k sao, chỉ là thói quen sau khi đi làm của mình. Mình sẽ nói đến văn phạm trước nhé :
Nhân vật “tôi” đang kể lại câu chuyện nhỉ, vậy thì nên tránh sử dụng những từ “có thể” đối với những chuyện vốn đã xảy ra. Lặp từ, vì cậu viết theo lối cảm xúc nhân vật nên có những từ hay một cụm câu được lặp lại rất nhiều. Lạm dụng động từ và tính từ, nhất là khi nhấn mạnh ở những chỗ không cần thiết.
“Khoảng cách giữa đôi ta đã hẹp lại, nhờ một ván cờ vua.” Mình biết là ý câu này là dẫn đến nội dung ở sau nhưng dùng “đôi ta” ở đây là bạn nhận định việc 2 người đã thành bạn rồi sao? Hay thành đôi nhỉ?
“Vậy mà có hai hội liên tục cho tôi leo cây...” Nên là “cả hai hội” mới phải, bởi vì ngày đằng trước cậu đã giới thiệu hẳn ra luôn rồi, từ “có” ở đây dùng k hợp.
Nếu mình là một cuốn nhật ký hoặc giả vẫn là cô gái thời sách cặp đến lớp mình sẽ rất ưng bài thi này. Nó chân thật, mạnh mẽ và tràn đầy cảm xúc. Nhiều, rất nhiều động từ, tính từ nhấn mạnh mà bạn sử dụng đã khiến các giác quan của mình khi đọc bị đẩy cao, cao đến mức thấy bị áp lực, bí bách và khó thở. Câu chuyện như một cuộc đua xe tốc độ vậy, mở đầu thật chậm nhưng ngay khoảnh khắc nhân vật “tôi” xác nhận tình cảm của mình, nó đã biến thành cuộc đua 1:1 của nhất và nhì, liên tục, không ngừng nghỉ là những câu chữ miêu tả đầy tính tượng hình và tượng thanh khiến cho độc giả theo không kịp, và khi đã không đủ sức cảm nhận bài viết thì mọi kích động về sau của “tôi” sẽ chỉ là một vở kịch trào phúng- không có điểm nghỉ là một nhược điểm của bạn. Tất nhiên, mình vẫn theo được hết, nhưng việc mình cảm nhận hết câu chuyện cũng không thay đổi được điều này trong fic của bạn. Ngoài ra, sự tiêu cực hiện hữu ngay từ đầu đã gây cản trở tâm lý khi đọc của mình, con người mà, đã chọn đọc tiểu thuyết chẳng ai lại muốn khiến tâm trạng tồi tệ thêm.
55/100
04.
Mình thấy bạn hẳn là người có kinh nghiệm, sự trình bày rất đồng bộ, không chê vào đâu được . Bạn hành văn rất tốt, sử dụng lời nhạc ở đầu và cuối, cộng thêm những câu đơn khẳng định thật sự là một điểm nhấn.
Câu chuyện làm mình nhớ đến bài Falling Slowly, bản thân mình đã từng rất thích nó, nên khi đọc truyện của bạn lại không khỏi bồi hồi. Bài viết của bạn hài hòa, ít nhất là với mình, có mở đầu vừa đủ, có sự gặp gỡ duyên phận, có yêu đương và lựa chọn, và như mọi câu chuyện tình yêu muôn thuở mà chúng ta hằng ước, yêu nhau ta lại về với nhau. Mình hài lòng với sự nhẹ nhàng trong bài viết của bạn, có lẽ vì lấy cảm hứng từ bài hát nên bản thân nó cũng mang giai điệu riêng, đặc biệt trong bối cảnh trời Tây ấy. Nếu phải nói về yếu điểm của fic này, có lẽ chỉ là việc thiếu sự gây ghi nhớ cho độc giả thôi, nhưng trong cuộc thi này mình vẫn đánh giá cao sự trọn vẹn hơn là dở dang đầy nuối tiếc. Cám ơn bạn đã cho mình chút thư giãn này.
64/100
05.
Mình chính là không ưng cái viền đậm bo ngoài, còn lại đều ổn.
Mình đối với bài viết của bạn thật sự có lời khen, và mình nghĩ bạn là người khai thác chủ đề lần này theo hướng mà BTC hài lòng nhất. Dù rằng theo mình biết BTC có 1 người
Bạn thật sự chăm chút cẩn thẩn cho bài viết của mình, câu chữ được dùng rất tốt, có hồn và bình dị, đúng với cái nghĩa “câu chuyện bà kể”.
Lần đầu đọc mình đã nghĩ câu chuyện này yếu tố tình cảm bị tối giản đi, nhưng thì ra mình nhầm, mình đã suýt bỏ xót câu mà đang rất thích bây giờ trong bài bạn:
“Đêm Hà Nội khi ấy là chốn phồn hoa quyến luyến trong lòng người có tình.”
Mình chợt nhận ra câu chuyện này buồn thế nào, không còn là sự nuối tiếc về thứ tình cảm chưa thể bộc lộ mà nó đã biến thành cái đau của một chuyện không thể nói ra. Vẫn cứ nghĩ là đơn phương nhưng cuối cùng lại là kẻ không nhận ra tình cảm của bản thân và người chẳng dám cất thành lời. Chậc hết cả tâm trạng.
Không biết có mỗi mình thấy điều này hài hước không, nhưng chắc bạn là người đầu tiên thành công khi có thể đưa cả nam phụ đam mỹ, nam chính ngôn tình và nam thứ ngôn tình vào đây )
68/100
06.
Í, cùng một người bbcode hử. Có lẽ do tính chất câu chuyện nên mình thấy nó dễ thương thế nào đấy. Không biết có giải đáng yêu nhất không nhỉ?
Các câu văn nhìn thì đơn giản vì đây là lời kể của một con cá nhỏ nhưng vì bạn dẫn dắt tốt nên dù có chia thành từng đoạn rõ ràng lại không cảm thấy bị ngắt quãng khi đọc. Mình thích cách bạn chọn nhân vật kể chuyển hơn nữa còn lồng ghép những đoạn giai thoại ngắn để giải thích cho người đọc. Câu chuyện này không cao trào hóa ra lại là điểm mạnh của của nó, cứ như thế tự nhiên in vào lòng độc giả. Hơn nữa sự sáng tạo của bạn cũng nên được đánh giá cao, cả những chi tiết hài hước nữa. Nhưng mà trong event này có phải nên tập trung vào nữ-nữ?
61/100
07.
Trình bày cơ bản, rõ ràng, dễ đọc.
Mình nghĩ là khả năng viết hội thoại của bạn còn yếu, bạn lại còn dùng nhiều trong bài nên mình khi đọc thấy khá gượng. Bù lại các đoạn viết dẫn và miêu tả khá ổn nên tính ra bài viết cân bằng. Phân đoạn kinh dị có thể là điểm tối của bài nhưng xét đến tính cần thiết thì mình thông cảm và bỏ qua. Một điều nữa thể loại này thật sự khó cảm.
51/100
08.
Trình bày ổn, văn phong tiên hiệp của bạn tạm được.
Không biết bạn viết bài này tham dự là từ lúc nào nhưng mình cảm thấy có chút vội và bị đẩy nhanh đến cái kết. Ý tưởng thì tốt nhưng lại triển khai chưa được rõ ràng, mình muốn chi tiết hơn đặc biệt phân đoạn cả 2 gặp nhau, ít nhất cảm xúc lần đầu gặp của Mạc Dung là thế nào thay vì một ánh mắt thu phục hết thảy. Hay là giai đoạn Thượng Thần chuẩn bị cho việc bị Thiên phạt, như thế nào mà Bạch Cẩm bị nhốt trong Thiên Long môn lại không bị ảnh hưởng của quyển sổ thiên mệnh. Đọc xog câu chuyện, bản thân mình nói biết rõ đầu đuôi nhưng lại mơ mơ hồ hồ giữa các phân đoạn. Ngoài ra, vì nhân vật Thiên Y kia khóc sướt mướt vì chuyện tình hai người ấy nên không khỏi khiến mình tự hỏi cảm động đến vậy sao? Mình thấy là phần cảm xúc, nội tâm nhân vật trong fic còn yếu, không đến mức khô khan nhưng chắc chắn không phải nghe xong liền khóc lên như vậy, có chăng là chút thương cảm cho sự chọn của Mạc Dung và mệnh khổ của 2 người.
55/100
GK 201. Trình bày: 10. Nội dung: 30
Thế mạnh lớn nhất của bài này, là đúng như bạn mong muốn truyền tải, cảm giác của một mối quan hệ bình yên. Nó đơn thuần, nhẹ nhàng, dẫu có chút thăng trầm nhưng vẫn là cái thăng trầm trong giới hạn của một cuộc sống bình thường, qua cái lăng kính đầy nữ tính. Tuy thế, sự bình yên này lại thiếu đi một điểm nhấn, nó khiến cho mọi thứ trôi tuột đi, hầu như không lưu giữ lại được ấn tượng đặc thù gì trong người đọc, là thứ người ta đọc một lần từ đầu tới cuối, không vấp váp nhưng sẽ nhanh chóng quên đi.
So sánh với nhiều thứ bạn từng viết trước đây, thì lời văn có sự mềm mại hơn, không rõ vì chuyển sang góc nhìn của nhân vật nữ, hay là thực sự đã có sự biến chuyển. Tôi nghĩ dù là vì lý do nào, thì fic của bạn lần này khá dễ đọc, có thể nói là hành văn khiến người ta có cảm giác dễ tiếp nhận hơn. Đáng tiếc là nhược điểm lớn nhất của bạn, sự dông dài, lan man thiếu trọng tâm cho đến giờ vẫn chưa khắc phục được. Và điều đó khiến cho cảm xúc bị loãng đi. Nội dung không mới mẻ, cách khai thác cũng chưa có gì đặc biệt.
BBcode dễ đọc, hình ảnh đi kèm có vẻ khá, nhưng chưa thực sự phù hợp với nội dung fic. Ngoài ra hành văn bị ảnh hưởng của ngôn tình Trung Quốc, thi thoảng còn lẫn vào văn nói, bạn nên chú ý hơn.
40/100
02. Trình bày: 5 Nội dung: 5
bbcode không tệ, nhưng tôi ghét cách bạn sử dụng font chữ. Nó nhức mắt, không có ý nghĩa với nội dung, không phù hợp với fic, và thể hiện sự thiếu tự tin của tác giả, khi sợ rằng nếu không tách bạch font chữ thì người đọc sẽ không nhận ra được lời thoại bạn sử dụng là dành cho nhân vật nào. Một người viết còn không có niềm tin vào những gì mình viết ra làm sao có khả năng lay động đến người đọc? Nhất là khi cuộc thi này nhắm vào thể loại trữ tình, là thể loại cần nhiều cảm xúc nhất.
Nội dung nhàn nhạt, khai thác nhạt nhòa và nông, giống như một ngày hè oi bức, không đủ ẩm để tạo ra một cơn mưa. Ngay cả bản kiss the rain cũng không thể cứu vãn cho fic này của bạn.
10/100
03. Trình bày: 5 Nội dung: 10
Cả bài viết rất hiếm khi cách dòng. Điều này khiến tôi khó theo dõi câu chuyện của bạn, vì cảm giác rối rắm và mỏi mắt khiến tôi chốc chốc phải dừng lại. Bạn có thể nói nếu là trình bày trên giấy thì vẫn dễ đọc thôi, nhưng đây là trình bày trên máy tính, và đọc trên máy thì dễ mỏi mắt hơn cầm sách đọc rất nhiều.
Không có nhiều thứ để nói về nội dung cũng như cách khai thác của câu chuyện này. Giống như một món ăn được nấu lên vội vã, cắn một miếng không muốn ăn thêm miếng thứ hai, và kết thúc thì hoàn toàn thiếu đi điểm nhấn cảm xúc, không đọng lại được giá trị nội dung lẫn xúc cảm của nhân vật "tôi". Ưu điểm lớn nhất là giọng văn tự nhiên và có sức sống, phù hợp với lứa tuổi học sinh của tuyến nhân vật. Thật đáng tiếc cho một người viết đã lâu như bạn.
15/100
04. Trình bày: 12 Nội dung: 35
Tôi không thích font chữ bạn sử dụng. Nó khiến tôi có cảm giác đang đọc một bài báo hơn là một câu chuyện, và bài báo thì người ta ít ra sẽ có code justify đi kèm, chứ không để hàng chữ tự do theo lối viết tay thế này. Một kiểu thiếu đồng nhất, và nó tiếc thay gây ảnh hưởng vào giọng văn mang thiên hướng cảm xúc của bạn. Bên cạnh đó, bản thân bạn cũng chưa khai thác triệt để ưu thế trong giọng văn của mình, tất cả những cảm xúc gợi tả đều chỉ nằm trong giọng văn chứ không phải trong tình tiết và trong sự biến đổi nội tâm của nhân vật. Cũng vì lẽ đó, câu chuyện này có cảm giác hụt hẫng, lành lạnh của hơi sương, chứ không phải cái lạnh của mùa đông hay cái nồng nàn của cà phê, sữa nóng và croissant. Không gian được lựa chọn không biết có chủ đích gì không, nhưng hiện lên rất mờ nhạt trong không khí của fic, và thể loại yuri cũng không được rõ ràng, nếu đổi lại "tôi" được gắn mác nam giới, hay không có giới tính, về cơ bản tôi cũng không thấy có khác biệt trong câu chuyện nhàn nhạt này.
Một bức vẽ mà ngay cả nét phác còn rất mơ hồ.
47/100
05. Trình bày: 12 Nội dung: 30
Thực ra tôi không thích cái khung của bạn, nó vàng chóe và quá dầy, khiến cho phần nội dung bên trong có cảm giác tù túng. Tuy thế, font chữ bạn chọn cho tiêu đề khá phù hợp, màu chữ viết toàn bài cũng không đến mức khó nhìn.
Về nội dung, tôi xin phép không ý kiến về bối cảnh đất nước và những thông tin mang tính lịch sử. Cảm xúc tương đối ở mức chấp nhận được, văn phong từ đầu tới cuối không có sự biến đổi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về tư duy và kĩ năng viết, nhưng đó cũng đồng thời là giới hạn của fic này, nó ngăn trở sự đào sâu hơn vào cảm xúc và mối quan hệ vốn dĩ cần được khai thác tinh tế và sâu lắng. Chọn bối cảnh Hà Nội và thể loại yuri, nhưng tôi không thấy được cái chất tình yêu giữa hai người đàn bà, cũng không thấy được cái thanh tao, lãng đãng của đất Hà thành.
Ngoài ra, nếu tôi nhớ không nhầm bạn cũng là cái tên quen thuộc của event box yuri, và so với fic gần nhất, tôi cảm thấy bạn đang tự mình chững lại.
42/100
06. Trình bày: 15 Nội dung: 20
Không đủ.
Đó là điều đầu tiên hiện ra trong trí tôi khi đọc fic của bạn. Dù là tên fic, cách mở đầu hay lối viết, đều không quá mới lạ nhưng đủ đặc biệt trong cuộc thi này. Ấy vậy mà, sau ấn tượng ban đầu, tôi lại bị hụt hẫng. Giọng văn hợp, nhưng lại chưa đủ chín để khai thác được sự độc đáo của lối viết này. Giống như là bạn bị ấn tượng bởi lối viết của ai đó, rồi tham vọng muốn mang về làm của mình, nhưng lại không đủ kĩ năng để thực hiện điều đó.
Và quan trọng hơn cả, yuri của bạn đâu rồi?
35/100
07. Trình bày: 5 Nội dung: 10
Tôi không thích cách đặt khối riêng biệt phần thông tin của bạn. Hoặc là bạn để nó tách hẳn khỏi phần nội dung, hoặc là bạn để nó ngang bằng. Còn như bài viết này, tôi cảm giác nhìn vào như một cái bánh gato thiếu mỹ quan. Ngoài ra, tôi cũng không thích và không ủng hộ incest, cho dù bạn có nói chỉ là viết thôi mà, hay là viện dẫn ra cả đống dẫn chứng cho thấy incest là một điều bình thường đến mấy trong quan điểm này hay là quan điểm khác. Có thể nó hay với một số đối tượng, nhưng đưa vào một tác phẩm dự thi thì chỉ có thể nói là bạn quá liều lĩnh. Tôi cố gắng đọc và cho điểm vì trách nhiệm của một giám khảo, nhưng là một người đọc dựa vào cảm xúc, tôi không thể chắc chắn 100% điều này không làm ảnh hưởng tới nhận định của tôi đối với fic này.
Nội dung và tình tiết không có gì đặc sắc. Có thể có một chút nào đó tiềm năng trong này, nhưng là tiềm năng nhặt lại từ những thứ đã trở nên điển hình đến mức sáo rỗng trong thể loại truyện tình cảm. Không thấy được nét riêng của người viết trong lối xây dựng cốt truyện và khai thác tình tiết. Tính cách của nhân vật cũng thiếu sự rõ ràng, cũng như thể hiện mối quan hệ chị em song sinh vốn dĩ nên là điều có thể đẩy đến một cao trào đặc biệt của thể loại twincest.
15/100
08. Trình bày: 8 Nội dung: 15
Bạn in đậm cả một đoạn văn và lặp lại điều đó đến mấy lần. Tin tôi đi, điều đó gây khó chịu hơn là khiến độc giả chú tâm vào những đoạn "đặc biệt" đó. Chọn thể loại cổ, bối cảnh tiên giới (?) nhưng lời văn cụt, thiếu cái chất nên có của thần tiên và văn hóa cổ xưa. Thoại của bạn không phải dở nhất trong cả event này (thực ra tôi không tìm được fic nào trong cả event có thoại tốt cả), nhưng tôi đặc biệt chú ý với fic của bạn. Bởi vì nó thiếu cảm xúc cực kỳ, giống như bạn đang ngồi trong nhà và nghĩ "ừ, nên hét ở chỗ này" "nên tình cảm ở chỗ kia" nhưng nhân vật thể hiện nó ra thế nào, bạn không tưởng tượng ra được. Một câu chuyện được tạo nên bởi suy nghĩ hơn là cảm nghĩ của người viết. Điểm sáng lớn nhất trong fic này chắc hẳn là Mạnh Bà *cười*
23/100
Gk 301.
Trình bày: 15
Nội dung: 70
Tôi đã rất bất ngờ với bài viết mở cho cuộc thi năm nay. Đây là một tác phẩm được xây dựng rất tốt từ phần mở đầu cho đến chí cuối, bạn xác định được điểm nhấn và điều muốn thể hiện là gì và làm nó nổi bật lên nhờ văn phong của mình. Tôi có thể thấy bạn là người có kinh nghiệm viết, so với mặt bằng chung của các bài thi năm nay thì đây là một bài xuất sắc, dù nó không phải bài duy nhất tạo điểm nhấn qua phong cách tự sự nhẹ nhàng đặc tả nội tâm nhân vật. Dù tôi không thích văn phong lai Việt - Trung này nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến phần nhận xét vì có lẽ nó là cách viết bạn thấy thoải mái nhất.
Câu chuyện được vẽ ra theo lời kể của 'Khang Hi' và một chút của 'Tống Nhiên', với tâm điểm là tình cảm đơn phương của người này dành cho người kia. Bạn tách đoạn và đưa vào các câu đúc kết gãy gọn và đắt, một điểm cộng rất lớn, tạo được không khí tốt cho truyện. Đôi khi phần kể tả hơi dông dài nhưng tôi nghĩ đó là điều đương nhiên thôi, vì truyện này được viết theo dòng trí nhớ của một người, và đôi lúc nó sẽ vấn vương một đôi chỗ, nên đây không coi là điểm trừ của bạn. Với một câu chuyện thuần lãng mạn thì bạn đã viết rất tốt.
85/100
02.
Trình bày: 5
Nội dung: 30
Khi tôi bắt đầu viết, một người thầy rất đáng kính đã nói rằng trong văn viết thì người ta diễn tả bằng lời văn, và chỉ bằng lời văn đơn thuần chứ không bằng code hay kí hiệu. Mong bạn nhớ lấy điều này và tiết chế việc phân tách fic của mình bằng code font như thế này, nó không những gây phiền phức cho người đọc mà còn khiến người ta cảm thấy bạn bỏ gấp đôi thời gian để chèn code hơn là thời gian đầu tư, viết truyện.
Nội dung nhạt, không được đào sâu ở bất cứ mảng nào, và văn phong của bạn cũng không có gì nổi bật. Có thể bạn tham gia cuộc thi này cho vui hay được bạn bè rủ, nhưng tôi hoàn toàn không muốn thấy một bài dự thi như thế này. Một người viết chưa hay còn có thể tiến bộ qua thời gian và luyện tập, chứ sự chểnh mảng nhếch nhác không có chỗ trong bất kì cuộc thi nào, nói gì đến một cuộc thi viết.
35/100
03.
Trình bày: 16
Nội dung: 40
Tôi nhận thấy rõ sự thiếu kinh nghiệm của người viết. Thứ nhất là bạn không biết cách chọn lọc từ ngữ, câu văn dài đầy tính tự sự nhưng lại không có sự đúc kết nào mang lại giá trị cho bài viết. Thứ hai là bạn không biết xây dựng cốt truyện: 'Đơn phương' không có nhiều tình tiết, nội dung nhiều chỗ không thực tế và không có cao trào đáng kể. Một nhận xét dưới bài đã nói đây như một trang nhật ký tuổi học trò, tôi đồng ý với quan điểm này, vì từ trên xuống dưới nó chỉ diễn tả đúng một điều: cảm xúc của nhân vật chính. Bạn hành văn khá ổn, dùng từ trực tiếp không vòng vo hay cố thêm sự hoa mỹ không cần thiết, đây là một điểm cộng lớn vì nó vừa như in với khung của câu chuyện và tạo không khí khá tốt cho tác phẩm.
Nói thêm về nhân vật chính, sự ngộ nhận của người bạn này - từ đầu đến cuối - làm tôi tức giận vô kể, ở cô gái tôi thấy sự hèn nhát, ích kỷ và vô vọng, hoàn toàn không thay đổi từ những năm đầu trung học đến tận mấy năm sau. Nếu đây là hình mẫu nhân vật mà bạn định xây dựng thì xin chúc mừng bạn đã làm rất tốt!
56/100
04.
Trình bày: 20
Nội dung: 60
Thêm line-height và justify vào code bạn nhé. Font chữ nhỏ và đoạn viết dài như vậy dễ khiến người ta mỏi mắt.
Một áng văn nhẹ nhàng lấy bối cảnh ở Ireland, mang cái lặng buồn lãng mạn của xứ Châu Âu sương mù khói tỏa. Giọng văn tốt của bạn là nền tảng ổn định để xây dựng cốt truyện, và dường như bạn quyết định dựa dẫm vào nó, tạo ra một tác phẩm xoay quanh văn phong của mình mà không đầu tư nhiều cho tình tiết truyện - bởi nó khá đơn giản thiên hướng về tình cảm và chỉ tình cảm mà thôi. Nội tâm nhân vật là điểm nhấn của 'Halo', nhưng sự thiếu tình tiết của câu chuyện với một cao trào mờ nhạt khiến tôi cảm thấy khá thất vọng, vì đây là một câu chuyện mà lúc bình thường tôi chẳng đọc hết làm gì. Nếu bạn muốn tiến bộ trên con đường viết lách thì xin hãy đầu tư hơn cho tác phẩm của mình đi.
80/100
05.
Trình bày: 12
Nội dung: 65
Cái bốn mươi đồng sau giải phóng ấy, nó có thể mua được một mạng người. Truyện của bạn nhiều vô kể chi tiết chõi với hiện thực, nhưng tôi sẽ tạm bỏ qua hết những điều ấy để tập trung vào nội dung cùng cách viết thôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm một người viết văn thì điều đầu tiên cần khi xây dựng cốt truyện là có hiểu biết đúng đắn về bối cảnh xã hội nơi bạn đặt tác phẩm.
Câu văn thể hiện kinh nghiệm của bạn trong viết lách, thơ và nhẹ nhàng, câu văn hàm xúc, ngắn gọn nhưng đầy đủ và nhiều ý nghĩa. Ngoài lề một chút là cách lạm dụng dấu phẩy ban đầu của bạn khiến tôi có cảm giác bạn là dân chơi game RR quanh năm chỉ viết truyện khi có event - kiểu viết thiếu liên kết khi cốt truyện được tiếp nối liên tục và có những ý không cần phải cố nói thẳng ra để người khác hiểu. "Hoa vàng mấy độ" buồn lãng mạn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một nhạc nền tuyệt vời cho câu chuyện này, với những cảnh tình dang dở cùng tình yêu dành cho người con gái đẹp ray rứt mãi theo thời gian.
Có lẽ là do lớp bụi quá khứ đủ sức phủ mờ cả trang ảnh trong tim người ta, hay do chính người bà không kể hết, tình yêu trong câu chuyện nhạt nhòa và ẩn sâu đến mức tôi tin là nếu thật sự họ đã yêu thì ngày ấy chính họ cũng không nhận ra, còn người khác không thể nào biết được. Cốt truyện của bạn tốt, giọng văn tự sự được rèn luyện nhiều tạo không khí rất tốt xuyên suốt câu chuyện. 'Hoa vàng mấy độ' là một tác phẩm mà nếu bạn muốn nó được viết tốt hơn thì dường như là phải thay đổi rất nhiều rất nhiều thứ từ cốt truyện đến chi tiết, giọng văn đến độ dài - bởi đây đã là một tác phẩm cân bằng, thể hiện rất tốt sức viết và khả năng xây dựng cốt truyện của bạn. Mặc dù vậy tôi có cảm giác bạn có thể làm tốt hơn thế này nữa.
77/100
06.
Trình bày: 15
Nội dung: 40
Bạn đã có một mở đầu hứa hẹn, với sự kì lạ vừa đủ để khiến người ta tò mò. Tên bài viết cũng thú vị nữa, nó là lí do tôi chọn đọc bài này đầu tiên.
Tiến triển câu chuyện xoay quanh hai chuyện tình trong cùng một ngôi nhà. Giọng văn của người viết trong sáng và rõ ràng làm bật lên nét ngây ngô trong tính cách của "cá", tôi thích sự tương tác giữa "cá" và "chim" trong những đoạn đầu tiên từ một đến sáu, mặc dù bạn chẳng diễn tả nhiều nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảnh truyện trong đầu mình, và nó làm tôi phải mỉm cười vì dễ thương.
Tuy nhiên đối với bố cục dàn trải và thưa thớt về chi tiết như vậy mà bạn đã quá tham lam, đưa vào nhiều tình tiết nhưng không thể xử lý trọn vẹn. Thành ra các đoạn về sau cụt ngủn, vô nghĩa và chỉ tồn tại trên mặt chữ. Tôi không rõ quá cốt truyện đã được hình thành như thế nào, nhưng có vẻ như bạn đã viết rất tùy hứng, thích gì thì đưa vào, với một sự đầu tư kém cỏi như vậy thì tôi không nghĩ mình có thể đưa ra ý kiến nào giá trị cho bạn. Thực sự sau khi đọc xong câu chuyện này chẳng đọng lại gì hết. Sự thiếu chi tiết và hời hợt trong câu viết đã giết chết cao trào của truyện. Bạn đặt nền móng tốt trong phần mở đầu nhưng không phát huy được nó, và càng lên cao thì cái bất hợp lý đáng lẽ thú vị trong truyện lại bị lạm dụng biến thành hạt sạn gây khó chịu cho người đọc.
Giọng văn của bạn tốt, ý tưởng ban đầu cũng hay nữa, nhưng bạn nên dành nhiều thời gian để phát triển cốt truyện và luyện tập để miêu tả chi tiết hơn bạn nhé.
55/100
07.
Trình bày: 17
Nội dung: 55
Cốt truyện ngắn và đơn giản, phần trình bày bài viết tốt là một điểm cộng lớn cho bạn.
Giọng văn thiên về miêu tả của bạn được đề cao rất nhiều - truyện không có quá nhiều tình tiết, nhưng các phân đoạn đều được kéo dãn ra bằng hình ảnh sinh động và nội tâm nhân vật nên người đọc không có cảm giác thiếu hụt, trống rỗng. Tôi có cảm giác bạn đã viết như thế này nhiều lần, vì bạn có hẳn một diễn biến, một khung cảnh trong đầu để diễn tả trên câu chữ. Đây chính là thế mạnh trong cách viết của bạn và nó đã được phát huy rất tốt.
Tuy nhiên như đã nói ở trên, truyện không có quá nhiều tình tiết và mặc dù bạn miêu tả tốt nhưng lại thiếu sự nhấn mạnh khiến hình ảnh của truyện không bật lên được. Dường như kết hợp kể - tả làm khó bạn rồi. Trong truyện có tình tiết tối tăm, kinh dị nhưng giọng văn không tạo được cảm giác cho người đọc, nội tâm nhân vật cũng vậy, chỉ tồn tại trên mặt chữ. Ở phân đoạn cao trào bạn dùng cách xuống hàng cho câu diễn tả cảm xúc, tôi biết cách dùng này, nó tạo ra một khoảng lặng cho người đọc và để lại ấn tượng lớn. Lấy ví dụ bạn dùng nó tốt cho câu này:
"Vì em chị trở thành kẻ mạnh nhất, nhưng trước em chị vẫn là kẻ yếu đuối sợ bị bỏ rơi."
Nhưng phần đọc thoại nội tâm sau đó lại là ví dụ điển hình cho sự thiếu chín chắn trong cách dùng từ của bạn, như đã đề cập ở trên. Đây là một bài viết tốt nhưng chưa xuất sắc.
Lời khuyên nhỏ: hãy học cách viết đối thoại tự nhiên và chọn lọc từ ngữ cho câu văn để lại ấn tượng mạnh hơn bạn nhé.
72/100
08.
Trình bày: 8
Nội dung: 55
Bạn có đầu tư về phần nội dung, dù so với chuẩn mực chung của cuộc thi thì có thể nó chưa làm người đọc hài lòng, nhưng nhận xét chung thì tôi nghĩ bạn đã cố gắng trong việc xây dựng cốt truyện. Văn phong của bạn không trôi chảy, có lẽ bạn quen với việc đọc hơn là viết, nên nhiều đoạn thô cứng và không diễn tả được hết phần cảm xúc bạn muốn lồng vào truyện. Lời thoại ở đây không đắt, bạn cố ý viết nó ngắn và xúc tích nhưng đây là trường hợp hiếm hoi tôi nghĩ dùng lời thoại dài hơn sẽ lột tả được nội tâm nhân vật tốt hơn.
Đây không phải một bài viết nổi bật, nhưng tôi lại hài lòng về nó bởi tôi có thể nhìn thấy sự cố gắng của bạn qua từng câu chữ. Bạn còn thiếu kinh nghiệm về mảng viết lách, nếu muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực này thì bạn hãy bắt đầu bằng việc tập viết rõ ý, sử dụng từ ngữ trôi chảy hơn. Mong là cuộc thi năm sau bạn sẽ lại tham gia, tôi sẽ mong chờ một tác phẩm xuất sắc từ bạn.
63/100
Tổng Kết
01 - 59đ
02 - 28đ
03 - 42đ
04 - 63,7đ
05 - 62,3đ
06 - 50,3đ
07 - 46
08 - 47đ
Đánh dấu