oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      VnS Johan Libert (Monster) vs Sở Hiên (Vô Hạn Khủng Bố), nếu đấu trí thì ai sẽ có cơ hội thắng?

      Có vẻ chủ đề này hơi "sai sai" trong đây, vì đây là group Manga, trong khi bộ "Vô Hạn Khủng Bố" là tiểu thuyết Nhưng vì sau khi xem xong 2 bộ này, mình thấy thích 2 nhân vật này quá. Hai thím này có trí tuệ quá kinh khủng, đều thuộc hàng "phi nhân loại" nên mình chợt nảy ra ý tưởng là nếu để cho 2 thím này đấu trí với nhau thì sẽ như thế nào? Hì
      Nếu ai chưa đọc 2 bộ này thì mình xin tóm tắt về 2 nhân vật này xíu:
      1. Johan Libert (Monster):
      Được mệnh danh là "Quỷ dữ đội lốt thiên thần" . Khi còn là một đứa trẻ, anh đã trở thành một sản phẩm hoàn hảo của thí nghiệm tâm lý đáng sợ lên con người của Đức Quốc Xã. Mục tiêu của bọn chúng là tạo ra một chiến binh hoàn hảo, có trí tuệ siêu phàm nhưng lại không có cảm xúc.
      Ai đọc qua bộ "Monster" rồi, thì cũng phải khẳng định rằng Johan Libert là nhân vật duy nhất trong Manga có trí tuệ đến mức thần thánh. Biệt tài của Johan là thấu hiểu một cách khó tin tâm lý con người, có thể biến một người hiền lành trở thành sát thủ và điều khiển tội phạm như những con rối. Hắn là đỉnh cao của cái ác, một con quái vật thực sự khi mà từ bé đã lên kết hoạch khiến tất cả người trong Cô nhi viện tàn sát lẫn nhau, 15 tuổi đã làm chủ mạng lưới tổ chức tội phạm khủng khiếp, trong 3 năm kiểm soát thế giới tài chính ngầm của Đức. Trí tuệ của hắn không có giới hạn. Nhưng ẩn sau cái trí tuệ siêu phàm, sự điên loạn của ác quỷ của Johan là một khuôn mặt điển trai, dịu dàng, có thể bình thản hết mức khi giết người.

      2. Sở Hiên (Vô Hạn Khủng Bố):
      Anh này thì có chút khác biệt với Johan ở chỗ. Sở Hiên không phải là người thường, anh là "sản phẩm" của quá trình lai tạo, biến đổi gene. Vì được tạo ra nhằm mục đích quân sự, tạo ra một siêu trí tuệ ở loài người mà Sở Hiên, không được phép để cảm xúc chi phối tư duy mà Sở Hiên bị mất đi "Vị giác, Xúc giác, Tình cảm". Hắn không có dục vọng, cũng như lý tưởng sống nào, y như một cái Siêu máy tính trong bộ dạng con người.
      Nhưng bù lại, hắn có trí tuệ siêu việt, khả năng phân tích, phán đoán như "Thần". Được mệnh danh là "con quái vật kinh khủng nhất Vô Hạn Khủng Bố" giữa một rừng quái vật khác. Sở Hiên có thể dựa vào một chi tiết nhỏ, rất nhỏ mà không ai để ý, từ đó bắt đầu phát triển phân tích nó ra và đưa đến kết luận. Có thể “đặt mình vào phe đa số” mà quyết định, tất cả chỉ vì lợi ích toàn cuộc, hắn không ngại hy sinh người xung quanh càng không ngại hy sinh bản thân mình vì mục tiêu đó. Bố cục lồng bố cục, âm mưu chồng âm mưu, con người đó có thể biến người khác thành quân cờ trên tay, mặc hắn tự do điều khiển, dù biết hay không biết vẫn phải đi vào cái bẫy hắn giăng ra.

      Các mem có suy nghĩ nào hay về cuộc đấu này không nhỉ? Ai chưa đọc VHKB, có thể lên gg đọc tóm tắt truyện nha.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      24-02-2018
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mình nghĩ là Johan Libert. Bởi vì Sở Hiên là do 1 cuộc thí nghiệm tiên tiến của loài người nên bộ óc như 1 cái máy nghĩa là bao gồm mọi kiến thức hiểu biết của những người liên quan đến thí nghiệm. Còn Johan tượng trưng cho loài trên cả con người.....thần thánh, ác quỷ...Có thể tạo ra thế chiến thứ 3 điều mà Sở Hiên không thể dùng bộ óc siêu máy tính để làm được.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.