Trong khu chợ, chiều 21 tháng 06 năm 1722
Thực ra thì vốn dĩ cả nhóm chỉ cần mỗi người một cái rìu là đủ để kiếm gỗ, dĩ nhiên. Nhưng sau một hồi bàn bạc, cả nhóm đã quyết định cứ mua đủ mỗi người một bộ iron tool cho chắc chắn, khi không phải đi đến bất cứ đâu cũng có thể dễ dàng kiếm ra một khu chợ, và những món vật dụng đủ tốt.
"Nhưng có vẻ hơi nặng đấy nhỉ?"
Matilda nhắc nhắc túi hành lý của mình, xem chừng quãng đường sắp tới sẽ càng vất vả rồi. Bù lại thì họ sẽ chủ động hơn trong mọi việc, và điều này mới là quan trọng nhất. Từ ở Qabalah trở ra, ít nhiều gì cô đã có cảm giác dường như hành trình của họ sẽ không đơn giản như họ đã nghĩ. Số phận chăng? Và số phận đang dẫn dắt họ đi đến một nơi mà chính họ cũng chưa nhận ra nữa.
Có lẽ cũng vì thế mà cô mới chấp nhận để Adrian bỏ tiền ra mua giúp những thứ này chăng? Thật ngại khi phải phụ thuộc kinh tế vào một người khác, nhất là ai đó mà chỉ mới chưa đầy một tuần trước đây hãy còn là người nói không được quá dăm câu với cô mỗi năm nữa. Matilda bẽn lẽn cười với Adrian, tiếng cảm ơn không hiểu sao cũng lí nhí hơn thường lệ.
Mua cả bộ iron tool 1500 macca bằng tiền của Adrian
@
Shin Ăn Hại @
Gumi @
Heavenleena @
Ultimate
Đánh dấu