oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 112
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Vệ tinh Pan, sa Thổ
      Đừng bỏ tui ở lại nơi này... [Ọ - Ọ]

      Khi mà con người bắt đầu thử nghiệm phương pháp tạo ra nước trên các hành tinh lớn thành công, họ lại định tiến tới thử nghiệm trên các tiểu vệ tinh. Mà nổi bật ở đây, là các vệ tinh trong vành đai của sao Thổ. Để tiện lợi cho quá trình công tác, họ gửi đến các vệ tinh những android không khác với con người là mấy để phụ trách công việc theo dõi giám định và kết nối thông tin. Mỗi vệ tinh đều có vài android làm việc với nhau, nhưng không hiểu sao tại cái tiểu vệ tinh Pan này thì chỉ có một mình Florus làm ông vua con mà bá chủ...

      Nghe thì thật ngàu lòi nhưng hóa ra lại đách có gì ngàu lòi cả bà con ạ.

      Một android không có tín ngưỡng như Florus đây lại đang tra mớ thông tin trên mạng qua cái màn hình thần thánh được chiếu ra từ cặp mắt của cậu hòng tìm được bài kinh Koran hoặc kinh Thánh nào đó để lạy vị thần Shiva để đem đến cho cậu một người bạn... Flo là một android lỗi. Cậu là một android cô đơn.

      Florus thường cố gắng kết nối đến các tiểu hành tinh khác để hàn huyên một chút, nhưng các chư vị android khô khan này lại không thích điều đó, và luôn kết thúc mọi thứ bằng câu nói phũ phàng:

      "Báo cáo đã kết thúc. Xin ngắt kết nối đến vệ tinh Pan do F phụ trách."

      Cậu bị buồn à nha. Cậu là android nhưng cậu vẫn muốn có bạn đó à nha. Lướt web hàng ngày không có đủ à nha. Giời ơi cho con một người bạn đi à nha. Rớt từ trên giời xuống cũng được à nha...

      Hoặc là cậu phi đại lên con tàu Kittyshell 11Ifu kia phi đi tìm bạn...


      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 19-06-2017 lúc 21:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172



      Hắn ta bỗng chốc có chút nhớ đến con mèo mà hắn đã nuôi những năm còn học xa nhà. Lúc ấy hắn ở ký túc xá. Do không thể hút thuốc, cờ bạc hay rượu chè be bét cùng các bằng hữu khác nên hắn bị coi là kẻ lập dị, bị cho ra rìa và đánh đồng chung với một bọn nhàm chán khác. Quả thật theo hắn, dù là "hội ăn chơi" hay là "hội mọt sách" đi nữa cũng chẳng hợp với hắn. Thế thôi, chẳng sao, lúc ấy hắn nghĩ thế.

      Suốt dạo ấy, chỉ có hắn cùng con một con mèo hoang mà hắn nhặt cạnh trường. Một con mèo màu xám xịt, hai mắt sáng lấp lánh rất thông minh, mặt thì lúc nào cũng ủ dột.

      Và gã trai trước mặt, cùng cái xô đẩy nhẹ như lông hồng, gợi cho hắn ta về con mèo đanh đá ấy. Một cảm giác quen thuộc đến lạ, hắn lùa bàn tay thô ráp bởi thường xuyên cầm bút vào trong mái đầu ướt nhẻm của gã trai chừng hai mươi mấy.

      "Tôi ghét trời mưa. Vì chỗ này gần cống, nên mỗi khi mưa thì rắn rết côn trùng gì chui lên dữ lắm, thật đấy." Ờ, là hắn cố ý hỏi thế. Rồi hắn xếp cây dù vào lại như cũ, cởi ra cái áo khoác ngoài dày cộm phủ lên người gã nọ. Chẳng có dấu hiệu nào cảnh báo trước, tay ôm lấy eo y nhấc bổng lên, cất bước huênh hoang đi vào từ cửa sau của tiệm.

      Người gì mà ốm tong teo thế này không biết.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Tối lạnh
      Gã chẳng biết mình đang đi đâu nữa...
      Pdvd đại khái là mệt muốn chết rồi, đói phát ngộ rồi, muốn pdvd diễn drama làm gì nữa hảaaaa

      Con giai, nhớ không, má mày bị OCD với drama, yêu cầu mày chấp hành nghiêm túc luật-của-má và luật-để-câu-giai-nhà-người nghe không.

      NGHE KHÔNG?

      Nói chung là cái con pdvd họ mèo kia không có dễ quản. Có một sự thật là, người cầm nhất quyết bắt nó phải chảnh chọe làm cao một tí cho ra dáng mèo, khi người đàn ông nhìn-một-phát-là-fall-in-lav kia đang nói:

      "Tôi ghét trời mưa. Vì chỗ này gần cống, nên mỗi khi mưa thì rắn rết côn trùng gì chui lên dữ lắm, thật đấy."

      Ngay liền sau là bọc gã trong cái áo khoác, rồi bế gã lên, cứ thế bình thường mà tiến lại cánh cửa kia.

      Rồi sao? Pdvd sẽ xù đầu xù tóc sau cái vò đầu đấy ư? Pdvd sẽ giãy ra vì ghét bị ôm ấy hả? Bố con nhà thằng nào bảo thế! Chết dở người cầm xin tự vả một tí vì chính xác--- má con nhà người cầm bảo thế... Nhưng dù gì thì dù cái bản mặt xinh đẹp kia vẫn hết sức an phận mà tự rúc vào trong tấm áo, dương dương tự đắc ra vẻ hưởng thụ theo đúng style dụ thụ meo meo. Gì chứ, được bao nuôi luôn là đặc quyền của ông đây rồi.

      Tại cánh gà người cầm hỏi--- Bộ mày bị đá ra ngoài đường mấy lần không thấy mắc mệt sao? Và pdvd tí nữa thì mọc vuốt cho người cầm một trảo--- Bộ bà thích một đêm ngoài đường hơn một đêm trên giường à? Ừ ha, thằng này nói cũng đúng ha. Dưng mà bà má này không có thích trên giường nghĩa đó đâu đấy nhé!!!!

      Túm cái váy đang bay tứ loán như Marilyn Monroe lại, pdvd hết sức thỏa mãn mà để cho người lạ bưng vào cửa tiệm ấm áp. Gã hơi ủy khuất một tí. Thôi kệ đi một đêm thôi mà.

      Đôi mắt lại khẽ hạ xuống nheo nheo một tí, lại cắn cắn môi. Meo meo mỏ dzịt chảy hết cả máu ra rồi đừng cắn nữa!


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172



      Một phát đạp tung cánh cửa, hắn bước vào trong phòng thay đồ nhân viên rồi đặt cậu mèo ngồi lên ghế. Hắn lại tất bật mở từng hộc tủ có dán tên và biển cấm mở lung tung, mà đến đoạn này mẹ của hắn lại không muốn đề cập đến những thứ hardcode rơi ra bị censored để bảo đảm sự trong sáng ngây thơ cho con dâu tương lai. Cái chứng chỉ công dân tốt bụng, lương thiện, có ích cho xã hội gì đó của người viết cũng trực tiếp bị đạp sang một bên. Để thằng con trai mới đẻ lôi cái áo từ tủ đứa này, với thêm cái quần ở tủ đứa khác.

      Hắn hít hít cảm thấy đồ của mấy thằng oắt con này có vẻ hơi thúi. Hắn lại vắt chân lên cổ ầm ầm chạy sang phòng quản lý, để cầm về quần áo của bản thân. Đảm bảo thơm tho, không vết bẩn. Hắn sâu sắc nhìn "con mèo" đang cụp mắt cắn môi ủy khuất như vừa bị cưỡng ép ngồi ở ghế.

      "Thay đồ đi. Đồ ướt thì để góc kia, chút tôi đem đi giặt."

      Có chút thôi thúc hắn, và người viết đang âm thầm nhiệt tình cổ vũ trong lòng được nhìn thấy hắn đưa đẩy. Hắn vươn tay vuốt bờ môi y, hòng mong đừng cắn nữa kẻo lại chảy máu thiệt giờ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Tối lạnh
      Gã chẳng biết mình đang đi đâu nữa...
      Pdvd được ngủ chưa? Được ngủ chưa?

      CHƯA ĐÂU THẰNG!

      Bẩn tưởi như lợn mà đòi đi ngủ giường êm nệm ấm hả. Đi tắm!

      Rồi sao, chư vị độc giả đoán ra sao, meo meo không chịu đi tắm khiến anh chủ tiệm bánh yêu chiều đi tắm hộ luôn á hả? Xít tốp! Thứ nhất, đậu mé Sài Gòn mấy người muốn H chứ gì tui biết mà đi ra kia đứng kiểm điểm nghiêm phạt coi! Dẹp mẹ đi nhé! Thứ hai, chắc cái thằng pdvd này não tàn level 1000000000 rồi nó mới có thể mè nheo không chịu đi tắm. Nó vẫn là người đó mí mẹ! Thước đo độ dụ thụ không có đội trời chung với thước đo độ bẩn nghe, biết hông?

      Pdvd dòm anh giai. Kinhhhhhhh khẩu vị thằng này nặng! Ít nhất cũng phải thương lấy tấm thân ngọc ngà của gã chứ... Pdvd lại meo meo ủy khuất thêm một chút.

      "Thay đồ đi. Đồ ướt thì để góc kia, chút tôi đem đi giặt."

      Pdvd gật gật đầu. Okay thay đồ thì thay đồ... Ê, chỉ thay đồ? Pdvd lại meo meo đòi tắm! Đôi mắt sưng kinh nhìn nhìn lườm lườm một cách không an phận. Thúi hoắc thế này rồi a, lại còn không cho tắm a, đúng là đồ khẩu vị nặng a.

      Tay người kia táy máy rờ rờ lên môi pdvd. Môi gã đang đứt nên rất đau đó! Pdvd hung hăng cắn luôn ngón tay của anh giai, nhay nhay như ăn thịt rồi ra vẻ bố đời thiên hạ mà yêu sách:

      "Tôi muốn tắm! Và đồ ăn!"

      Nhay nhay một lúc thì mắt chớp chớp.

      "Và cần mở rộng tốt nữa. Cửa sau lâu ngày không dùng rồi."

      Người cầm không biết gì à nha. Kêu phát. Ewwwwwwwwwwwwww. Pdvd điêu khôngggggggggggg. Pdvd bezt of điêu và bezt of dụ thụ con mẹ nó rồi. Con trai à, nhân danh bà má yêu thương, ta chính thức trao con làm gờ rúp buê đuê trong dàn con của má, bao gồm tất cả lũ đàn ông con giai chym chuột mà má đẻ...

      Pdvd nhay liếm ngón tay người kia như ăn kẹo :"V


      Trả lời kèm trích dẫn


    6. meo? cảm ơn Hi nhiều nhiều nhiều
      lorem ispum

      Thời gian: ngày / tháng / năm
      Địa điểm: Một nơi nào đó thật xa


      < nơi mention chủ đối tượng tương tác >
      < tối đa 2 dòng >

      Lorem ipsum vivamus varius orci tincidunt lorem tempor, nec vestibulum diam tempus. Integer vehicula euismod sem ut ultrices. Ut ultricies ornare odio, id auctor lectus fermentum et. Nam maximus eros ipsum, porta volutpat purus aliquam et. Vestibulum suscipit auctor augue eget porttitor. Fusce malesuada, massa vel ultricies lobortis, tellus sapien pulvinar elit, non facilisis erat sem ut nibh. Ut ultricies tempor lobortis. Ut lacinia purus et porta consectetur. Nam venenatis dolor et neque interdum, efficitur faucibus odio feugiat. Integer in urna lectus. Nunc vel nisi diam. In sapien eros, mollis nec ante nec, pulvinar consequat felis. Nulla dictum pulvinar congue. Sed aliquet libero nec enim lobortis aliquam. Integer in arcu vestibulum, fermentum eros et, consectetur leo.

      Suspendisse nunc arcu, tristique non neque in, dapibus tempor purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean sed pretium lacus. Sed mollis metus sed mattis cursus. Suspendisse erat eros, lobortis id leo at, gravida interdum libero. Fusce malesuada, dui nec cursus blandit, arcu urna luctus purus, non tincidunt felis ipsum fringilla odio. Suspendisse at molestie mi, sagittis ullamcorper leo. Donec viverra placerat neque, in suscipit quam vestibulum at. Morbi semper sapien metus, ac lacinia libero posuere sed. Cras cursus viverra magna non aliquam.



      box-shadow:0px 0px 5px #d5d5d5
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 21-06-2017 lúc 02:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172



      Vậy á?

      Muốn tắm á?

      Muốn tắm thiệt á?

      Ừ, thì tắm, thì mình cùng nhau đi tắm.

      Thế là hắn làm như chẳng nghe cái câu cửa sau gì đó của thằng nhóc, mở cửa phòng tắm kiểm tra nước trước. Vì cũng lâu rồi không sài nên hắn sợ dơ và nó bốc mùi, ừ thì, người viết bị bệnh ưa sạch sẽ mà. Hắn xắn cao tay áo sơ mi, bắt đầu vặn mở nước ở vòi sen ra, mặt không cảm xúc nhìn con mèo kia ra hiệu.

      "Nhanh lên, ông đây không có kiên nhẫn."
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Nhà tắm ấm áp
      Anh giai khẩu vị nặng vl...
      "Nhanh lên, ông đây không có kiên nhẫn."

      ... Hãy để yên cho người cầm mặc niệm một phút.

      Người cầm cảm thấy sai sai.

      Không, chính xác là rất sai.

      Thằng pdvd meo meo thì mặc niệm trong lòng rằng chết mẹ gặp phải anh giai khẩu vị nặng thật cmn rồi, với cái thân thể này hiện tại thì cầu giời khấn phật sẽ đáp ứng đủ mà không bị gãy xương hoặc tịt ngòi khi bị ném ra ngoài đi.

      Người cầm khóc.......................

      Pdvd meo meo cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm mà bắt đầu cởi quần áo ra nhanh gọn lẹ (này cũng là một kĩ năng chăng?), lấy vòi sen xả nước lên người, thoáng nhíu mày vì những vết thương trên người còn chưa khép miệng bị nước vào hóa đau, và những vết đỏ tím rất khó nói thì loang lổ khắp lồng ngực và mé đùi non.

      Con ơi... Người cầm khóc part 2.

      Đột ngột pdvd hất vòi sen xả ướt người anh giai khẩu vị nặng kia luôn--- Dám lên mặt với bố à. *mẹt ngẩng cao ba thước*


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172



      Người cầm xin 5 phút tự mặc niệm.

      Đầu Gỗ chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai, nửa mảnh cũng chưa hề có. Đáng thương đến nổi ai cũng nghĩ là thằng nhỏ gay, ừ thì cũng gay thiệt nên ngoài tắm chó tắm mèo tắm chính bản thì nó có biết mấy cái thính thả trong phòng tắm. Nơi khói sương mong manh, khung cảnh ướt át lãng mạn này... Thôi đừng nghĩ nữa con ơi.

      Với tài năng phản xạ nhanh bẩm sinh, hắn chụp cái vòi sen quay lại về mặt của gã trai, có chút hả hê trong thâm tâm nhìn gã bị xịt nước đến nhắm tịt cả mắt. Sẵn tiện đưa vòi sen đến, tay lùa lùa mấy cái vào tóc gã ta để rửa trôi bùn đất. Hắn tắt nước, gác vòi sen về chỗ cũ. Đâu đó lôi ra cái khăn bông lớn chôm từ lũ nhân viên, nhìn chung thì cũng tạm chấp nhận, hắn qua loa lau mấy cái trên người y.

      Người cầm thiết nghĩ, có lẽ nên để thằng Đầu Gỗ nhà tui chau mày một cái khi nó lau qua mấy cái vết thương loang lổ trên người con dâu tương lai há.

      Quấn gã ta thành cục bông, rồi hắn tiếp tục ẵm gã đi vào phòng quản lý.

      Tại sao lại vào đó?

      Vì ở đó có giường. Có ghế. Có bàn. Người cầm mặt dày vô sỉ thầm nghĩ.

      Không, quan trọng hơn là ở đó có hộp bông băng thuốc đỏ mà hắn cần.

      "Mấy vết thương đó, là bị làm sao vậy?" Hắn cộc lốc hỏi sau khi đặt gã trai xuống ghế sô pha. "Giang hồ đuổi giết à?"
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Nhà tắm ấm áp
      Anh giai khẩu vị nặng vl...
      Người cầm này lườm người cầm kia, hãy giữ cho tương tác ở rating PG-13!!!!

      Người cầm kia tuyệt đối vô sỉ, tuyệt đối nguy hiểm, bạn trẻ phải bảo vệ thằng pdvd để đảm bảo nó sống sót cho tới khi má nó đặt xong cái tên trời đánh cho nó :mắt lóe sáng:

      Pdvd thì hồn nhiên không có hay biết những gì mà hai mẹ trẻ kia nghĩ trong đầu cũng vì mặc nhiên nó chuẩn bị tâm lí đối mặt với những gì đen tối biến thái kinh khủng gấp n lần rồi
      nên cơ bản vẫn thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của người ta.

      Shuga Dadi này có vẻ là Dadi tốt à nha.

      "Mấy vết thương đó, là bị làm sao vậy? Giang hồ đuổi giết à?"

      Pdvd không có thích đề cập mấy vấn đề này. Thích thì lên giường chiến luôn sao cứ phải hỏi nhiều!! Chuyện gã ghét nhất là tâm sự--- thực sự không muốn người khác biết tâm tư gã nghĩ gì hết. Cái con mẹ người cầm kia tìm hiểu về thế giới về đêm sấp mặt, tai nghe mắt thấy dụ dỗ đủ điều mới có thể tự tin mà hiểu phần nào... Người cầm bất lực meo meo khóc.

      "Gặp khách xấu."

      Pdvd trả lời vô cùng đơn giản và ngắn gọn, sau ườn ra ghế, mặt hưởng thụ. Mà đúng là gã phải hưởng thụ chứ, hôm sau bị đá bay ra khỏi mà!! Cho đến lúc pdvd nhìn thấy hộp bông băng thuốc đỏ...

      "Không!" Gã căm phẫn liếc cái hộp đó, lùi lùi ra sau. "Đau!!"

      Rõ ràng là anh giai khẩu vị nặng chưa làm gì thằng nhà mà!!


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.