[Movie] Hirune-hime: Shiranai Watashi no Monogatari (aka: Ancien and the Magic Tablet / Giải Mã Giấc Mơ) (2017)
Hirune-hime: Shiranai Watashi no Monogatari
Tên tiếng Anh: Ancien and the Magic Tablet
Tên tiếng Việt: Giải Mã Giấc Mơ: Câu chuyện mà tôi chưa từng biết
Công chiếu tại Nhật: 18-03-2017
Khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 16-06-2017
Tại các cụm rạp CGV, Lotte Cinema, Galaxy Cinema, BHD... trên toàn quốc
Gửi bởi Lotte Cinema
GIẢI MÃ GIẤC MƠ
Khởi chiếu: Từ 16/06/2017 đến 29/06/2017 Loại phim: Hoạt Hình, Tâm Lý, Viễn Tưởng Diễn viên: Yosuke Eguchi, Rie Kugimiya, Shinnosuke Mitsushima Đạo diễn: Kenji Kamiyama Thời lượng: 112 phút Ngôn ngữ: Tiếng Nhật với phụ đề tiếng Việt
Nội dung: Bộ phim sẽ xoay quanh cuộc sống của Kokone - một nữ sinh trung học đang trong giai đoạn sắp bước vào kì thi đại học – liên tục gặp phải những giấc mơ kỳ lạ trong lúc ngủ. Đó là những giấc mơ khác thường về các cỗ máy như đang cố tiết lộ cho cô về bí mật gia đình. Vào một ngày, Kokone đã bước vào cuộc phiêu lưu kì ảo khi người cha lập dị của cô bị cảnh sát bắt tới Tokyo để thẩm tra. Từ đó, bằng niềm tin mãnh liệt vào tình cảm gia đình, Kokone đã quyết tâm dấn thân vào những thử thách bất ngờ để tìm đường tới Tokyo đòi lại sự tự do cho cha cũng như giải mã những giấc mơ bí ẩn đã liên tục bủa vây cô bấy lâu.
Trailer
Hình ảnh...
Sửa lần cuối bởi Katepesama; 16-06-2017 lúc 20:02.
Có ai đi xem phim này chưa, cho mình xin cái review, phim lạ hoắc ko bít dở hay ko
Hôm qua vừa đi xem về. Phim có chất lượng hình ảnh cao, art dễ thương vừa đủ không quá lung linh nhưng theo xu hướng hiện đại, animation mượt, góc quay chuẩn, background thì theo hướng tả thực nhưng chưa bằng hàng của Makoto Shinkai.
Về lồng tiếng thì đạt trung bình, nhạc nhẽo ở mức khá, phù hợp với bối cảnh phim.
Nhân vật thì ngoài nữ chính ra đều xây dựng chưa đạt, nếu không muốn nói là mờ nhạt và chả có tí cá tính nào.
Plot thì đan xen giữa thực và mơ, nếu chú ý thì vẫn theo và enjoy được, nhưng tránh xem trong lúc buồn ngủ sẽ bị bỏ lại vì mạch phim khá nhanh. Khúc đầu và khúc giữa thì hài hước, nhẹ nhàng, làm tốt, đến khúc cuối thì đuối, giải quyết khúc mắc không thỏa đáng và thiếu logic, gượng ép. Tuy là HE nhưng chả thấy sướng gì cả.
À, nếu có đi xem thì đừng bỏ về lúc vừa xuất hiện credit, vì sẽ có đoạn bonus chuyện tình của ông bố và bà mẹ
Mình mới đi xem về hôm qua xong, trước đó trên face có page Hội Đồng Môn đã kịch liệt chê phim dữ dội, nào là art tệ, nội dung gì mà buồn ngủ. Lúc đầu cứ nghĩ nó sẽ như 5cm/s cơ, nhưng khi xem thì lại thấy rất hay, kiểu như Paprika và vài bộ mượn ý tưởng của Ghibli, nhất là khúc cuối nó khá là hack não, ko bik đâu thực đâu mơ. Art ở mức TB, mà mình thấy nó na ná art của Colorful w BOKU DAKE GA INAI MACHI, nhạc thì ko hay lắm. Nói chung phim rất đáng để xem, tất nhiên là ko hay bằng mấy bộ chiếu rạp trước đây( bộ nào thì mấy bác biết hết rồi) nhưng nếu so sánh thì mình thấy nó giống w Hoshi o Ou Kodomo
P/s: Rạp hôm qua( ngay ngày ra mắt) chỉ có 4 ng xem, bao gồm cả mình và thằng bạn)
Rạp hôm qua( ngay ngày ra mắt) chỉ có 4 ng xem, bao gồm cả mình và thằng bạn)
Phim chiếu ở nhiều hệ thống rạp khác nhau thì lượng người xem phân tán, ở TP đã vậy ở tỉnh thì còn vắng hơn. Cái nữa là phim này lạ hoắc, không nổi, mà mấy rạp cũng chả thèm PR quảng cáo gì nên chịu thôi. Fan anime còn phân vân nên đi xem không nữa là... Cuối cùng, công chiếu 16/6 cùng lúc với nhiều bộ phim mới khác thì xác định vắng là cái chắc...
Mình mới đi xem về hôm qua xong, trước đó trên face có page Hội Đồng Môn đã kịch liệt chê phim dữ dội, nào là art tệ, nội dung gì mà buồn ngủ. Lúc đầu cứ nghĩ nó sẽ như 5cm/s cơ, nhưng khi xem thì lại thấy rất hay, kiểu như Paprika và vài bộ mượn ý tưởng của Ghibli, nhất là khúc cuối nó khá là hack não, ko bik đâu thực đâu mơ. Art ở mức TB, mà mình thấy nó na ná art của Colorful w BOKU DAKE GA INAI MACHI, nhạc thì ko hay lắm. Nói chung phim rất đáng để xem, tất nhiên là ko hay bằng mấy bộ chiếu rạp trước đây( bộ nào thì mấy bác biết hết rồi) nhưng nếu so sánh thì mình thấy nó giống w Hoshi o Ou Kodomo
P/s: Rạp hôm qua( ngay ngày ra mắt) chỉ có 4 ng xem, bao gồm cả mình và thằng bạn)
K bít phim có tập trung vào drama hàn k, romantic, xến xúa k chứ lên thấy toàn là câu cửa miệng, bom xịt, đòi vượt mặt YN, koe bla..bla...gì đó. Thấy nản wá
Vấn đề ở đây không phải phim nó như thế nào, chủ yếu là thằng studio nó khá lạ trong mắt nhiều người nên mới không có thiện cảm ngay từ đầu chứ nếu như là hàng của (Bones, A-1, Kyo Ani hay nhiều ông lớn khác) thì người ta sẽ chú ý và đi xem đông hơn thôi.
Mặt bằng người xem vn có ai quan tâm đến cái studio đâu, thì bít quái studio nào với studio nào, chỉ biết ra coi theo trào lưu, thấy khen thì đổ sô ra rạp xem xong rồi khen lấy khen để, thấy chê thì lại đổ ra xem rồi về chê. Như chưa gì coi trailer thôi mà bu vào chủi ăn theo @@. Cái YN ra người ta khen, thêm báo chí tung hô thì mới bít studio đó, nhưng cũng đâu ai quan tâm.
Đánh dấu