Nhật ký di chuyển
19/6 (hay trước đó nhưng cũng hổng rõ), nàng từ Skye cùng mấy người bạn như thỏ non chạy bạt mạng bởi bầy sói gian ác đuổi theo, tới biển cả bao la chúng mới chịu bỏ cuộc. Cuối cùng được tiên cá, ý nhầm, đoàn thuyền đánh cá giúp đỡ, tiến về làng Sti cùng họ.
Tại Sti nhận quest gì đó ;; A ;;
Đó là lần đầu tiên nàng thấy người chết ngay trước mặt mình. Rất nhiều máu. Đỏ ghê người. Sốc luôn.
20/6: Đi bộ từ Sti tới Rag, nàng thề là nàng hông sao nhớ nổi tên những địa danh này, quest cũng chả nhớ, chịuuuuuuu
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi bộ từ [Stipus] tới [Raggen] lúc Tue Jun 20 2017 16:09:03 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Chẳng mấy chốc thì đến nơi, và sau đó nhận thêm quest chi đó cũng chả nhớ nổi, chỉ nhớ là đã cùng Sophia, Gretel và Ciel ngăn chặn một vụ ẩu đả aka lần đầu tiên battle a~ lần đầu tiên dice code thì miss ;A; và từ đó kéo theo mấy cái miss nữa, nhưng cuối cùng vẫn win hihi. Sophia nhọ nhất cơ mà được nàng ôm một cái rồi nhé, coi như an ủi ha.
Và giờ làm tiếp quest Kid Marriage nè. Biết sao nhớ tên hông, tại vì rất dễ thương nhaaaaaaa *hò hét trong lòng* nàng thấy trẻ con thiệt đáng yêu, dẫu tụi nhóc tinh ranh và láu cá và mới tí tuổi đầu đã biết ăn trộm và iu đương.
Và đương nhiên cả nhóm bốn cô gái xinh đẹp đã hoàn thành một cách dễ dàng. Thế mới biết nàng thực có mị lực với trẻ con nha. Ahihi.
22/6: Nàng từ Rag quay lại Sti, để trả đạn pháo á, vậy là quest đầu cũng kết thúc tốt đẹp luôn. Nhận thưởng thôi nào~
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi bộ từ [Raggen] tới [Stipus] lúc Thu Jun 22 2017 07:09:30 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Nghỉ ngơi tại Sti và chuẩn bị hành trang cho cuộc du ngoạn, nàng hướng đến Elysion - kinh đô xa hoa mỹ lệ. Nhưng trước hết phải qua Băng Môn đã a~
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi bộ từ [Stipus] tới [Icegate] lúc Thu Jun 22 2017 17:50:07 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
23/6: Cuối cùng thì nàng đã đặt chân đến Kinh đô Ely rồi nha. Đẹp quá, rực rỡ quá, lung linh quá. Huyên náo sôi động ấm áp làm sao. Khác xa phương Bắc băng tuyết lạnh lẽo quê hương nàng.
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi bộ từ [Icegate] tới [Elysion] lúc Fri Jun 23 2017 07:13:52 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Tại đây nàng mua sắm ở khu chợ, mua bộ iron mà thấy ai cũng mua. Từ Ely nàng đi tiếp đến một thành phố, đơn giản vì tò mò, sẵn tiện nhật quest luôn.
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi bộ từ [Elysion] tới [Sacramentum] lúc Fri Jun 23 2017 14:57:00 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Nhưng khi chứng kiến chuyện tàn nhẫn của đấu trường sinh tử, mà nàng tin đó mới chỉ là một góc nhỏ mà thôi, nàng hoảng sợ và chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nàng chưa thể đối diện được.
Quá nhiều máu. Một đứa trẻ mạnh mẽ mà cũng thật đáng thương - Alice Stratus.
Điều duy nhất an ủi nàng là quen cô bạn tóc vàng mắt tím xinh xắn tên là Sylv.
24/6: Bình minh ló rạng là nàng vội rời Sacra tới Mors ngay. Nàng quyết định rồi, nàng nghỉ ngơi tại ngôi lành yên ả bốn bề rồi chiều sẽ đi thuyền ra đảo Vordt. Nàng cần về nhà. Nàng muốn về nhà. Phải biết những chuyện đã xảy ra, tại sao lại có vụ thảm sát đó, mục đích của bọn chúng là gì, và liệu người dân có ổn không?
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi bộ từ [Sacramentum] tới [Mors] lúc Sat Jun 24 2017 10:01:43 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Nàng đi thuyền về đảo Vordt nè.
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi thuyền từ [Mors] tới [Vordt] lúc Sat Jun 24 2017 15:42:52 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Nàng vừa làm quest câu á, prospect mà vừa mở coi quest mới thế nào a.
25/6: Cơ mà hóa ra quest tại đảo Vordt hông làm được, bởi gì điều kiện cần hông có a. Câu cá nốt rồi tới Erin nè.
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi thuyền từ [Vordt] tới [Erin] lúc Sun Jun 25 2017 20:49:16 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Từ Erin sang Schnee, mở luôn quest mới, sẵn tiện hunting.
Juliet Snow | Rosa, Rosa đã đi bộ từ [Erin] tới [Schnee] lúc Sun Jun 25 2017 21:15:52 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Đánh dấu