oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 461 đến 470 của 637
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #461
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      "Không chết là được rồi."


      Justia tiếp tục trả lời rất đơn giản, mà ý cũng đơn giản thôi. Còn sống thì cho dù có vấn đề tâm sinh lý chi đó, cậu vẫn lo được. Chết rồi thì hết, sẽ chẳng còn gì để lo nghĩ hay nhớ về nữa, cũng không có người đi báo tin nếu gia đình cậu có chuyện.

      Lại nói, nếu về Ravenight, cậu sẽ mua cho thằng nhỏ cái bánh táo, hoặc làm bánh cho cả nhà ăn. Lâu quá rồi cậu không đảm nhiệm việc nấu ăn trong nhà.

      Thanh niên tóc trắng tiếp tục vừa nghĩ vừa làm, chẳng mấy chốc đã ra lò sản phẩm. Cậu đặt cái món nhìn rõ ràng là bánh táo ra dĩa rồi mang ra bàn cho Schnee, xong ngồi xuống cắt một phần ra một cái dĩa khác rồi đẩy sang chỗ cô gái.

      "Bánh táo nhưng không có vị táo hay mùi táo, tôi có thử trộn ít công thức khác vào, cô ăn thử xem?"



      Choice cho Schnee

      - Bảo là cái bánh vẫn y chang bánh táo
      - Khác

      [Có thể nhờ thánh dice để quyết định kết quả]




      @Christell



      .

    2. #462
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata


      "Tôi chưa gặp, nhưng nếu có thấy sẽ nói với anh."

      Ủa? Cậu kể tôi làm gì? Để xát muối vào lòng tôi hả ??? : D ??? Red thoáng muốn ngoạc miệng cười phớ lớ, vỗ lưng cậu trai kia liên hồi. Được. Cậu này được. Anh em với nhau là phải thế. Kể tất ra dù biết nó sẽ đấm vào mặt mình. Hắn nhún vai. Đằng nào cuộc đời hiện tại cũng thiếu chút gia vị. Ờ. Nếu là cậu, trò chuyện về đám con gái vây quanh tóc bạc chắc không quá tệ.

      "Để ý? Ý anh là chuyện yêu đương ấy hả? Mấy cái này có cần ghi vào sơ yếu lí lịch không?"

      "Ừ..." Âm cuối kéo dài thật là dài. Cặp đồng tử màu hổ phách lười biếng đảo khắp phòng trước khi dán lấy mắt Justia. "Ừ. Chắc chắn rồi. Cậu biết đấy, tội phạm trốn trại thường tìm nhân tình đầu tiên."

      Hắn chẳng buồn giả giọng nghiêm túc nữa.

      "Nhưng mà, anh tha cho một kẻ phạm tội dễ vậy sao?"

      "Sư thầy Hajoon dưới Espion,"

      Bàn tay dâng lên làm bộ mô Phật. Hắn chống mắt nhìn Justia, mong đợi cái tên rung hồi chuông ký ức nào với cậu. Sư phụ của thần kiếm Ricard Flasheyes ấy. Hay cái gì đó. Hắn không nhớ đâu. Bài giảng Dharma vẫn thống thiết bên tai tựa ngày hôm qua. Trên hết, hắn không muốn nhớ.

      "Nói rằng 'không thể để đức hạnh ngăn cản mình làm điều đúng đắn'." Tóc nâu đỏ trích dẫn. Rõ ràng tận tâm thanh niên không có từ ngữ tốt đẹp nào để phun ra. Hắn gật gù, nở một nụ cười rất đỗi thánh thiện, tiện tay vỗ nhẹ giường một cái. "Cậu xem chừng còn định mệnh lớn lao phải làm. Không thể để cảnh tù túng giam chân được."

      "Và cứ kể đi." Hắn cào cào mái tóc. "Buồn cười hay không, tôi mới là người quyết định."



      @Shin Ăn Hại::Viết chữ lòng can đảm lên trán Shin: :Gặm Shin: ))))))? Á giờ Bý mới nhận ra )))) Thật ra cảm giác Tấm Cám như đạo mấy truyện nước ngoài )))) Cái đoạn bụt với rớt giày còn chả khác gì Cinderella ))))) Phun máu được thật á )))? Bý coi Madagascar thấy bạn sư tử ngã xuống đồi xương rồng mà có phun giọt máu nào đâuuuuuuuuuuuu ))))) Tại TQ giàu )))) Mẽo và Anh cách nhau cả một đại dương đó Shin ))) VN và TQ liền nhau mà )))
      Sửa lần cuối bởi Noir; 11-08-2017 lúc 23:37.


    3. Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Bathhouse - Radiata

      - Thích lắm ạ.

      Mừng vì cô bé cảm thấy thoải mái trong bồn tắm như ở nhà. Tôi tiếp tục đan những ngón tay mình, luồn vào mái tóc của Lilla mà nâng niu vuốt từng lọn tóc của cô bé một cách nhẹ nhàng. Lắng nghe Lilla kể về ngôi làng của mình, có thể nói đó là một thiên đường tuyệt vời của những con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Thanh bình và yên tĩnh hơn chốn thành thị xô bồ như Equestarm hay Elysion chẳng hạn.

      - Nhưng Vvulf Blachearts và băng của hắn xuất hiện khi mọi người tế lễ và giết tất cả rồi.

      - Chị Vira có biết gì về bọn hải tặc đó không?

      "Tiếc là chị cũng không có thông tin gì để có thể giúp được em, Lilla."

      Và sự xuất hiện của bọn hải tặc đã phá vỡ sự yên bình đó. Chúng cướp của, giết người, phá hoại lễ tế thần linh theo lời Lilla kể. Tuy nhiên, nghi hiến tế sinh mạng của các trinh nữ cho thần linh khiến tôi cảm thấy bất bình. Không ngờ là có nơi còn lạc hậu đến như vậy, vốn không tin vào sự tồn tại của thánh thần, tôi chỉ nghe qua các giai thoại về những thế lực thần bí đó rồi bỏ ngoài tai mà thôi. Vuốt mái tóc óng mượt của Lilla ngược ra phía sau khi cô bé ngâm mình xuống bồn nước, tôi kéo Lilla ôm vào giữa hai bầu sữa của mình. Dịu dàng nói, tôi vuốt ve mái tóc của Lilla, động viên cô bé.

      "Em một mình đến được đây chắc cũng gặp nhiều khó khăn lắm."

      Đoạn tôi thả Lilla trước khi cô bé ngạt thở trong cặp ngực đầy đặn của mình. Nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé mạnh mẽ, kiên cường. Tôi ngước nhìn lên Lilla đang đứng trong bồn tắm, nhẹ nhàng nói.

      "Nếu cần tìm một chỗ ở mới, chị có thể giúp em. Bây giờ em đã có dự định gì tiếp theo chưa Lilla?"

      Để đề phòng cô bé không hiểu thì tôi cũng giải thích bằng một cách đơn giản nhất. Dự định là mục tiêu tiếp theo mà mình đặt ra, cố gắng và nỗ lực hết sức để hoàn thành được mục tiêu đó. Lấy ví dụ cho Lilla dễ hiểu thì một cuộc sống ổn định, một gia đình hạnh phúc hay một cuộc đời yên bình, thư thả ở một làng quê nào đó. Tôi dịu dàng hỏi cô bé thích cái nào nhất.

      @Lilac
      Sửa lần cuối bởi Eihwaz; 12-08-2017 lúc 14:45.
      Lovin' trap make you gay~❤

    4. #464
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446





      Thời gian: 24/07
      Địa điểm: Radiata

      <<


      Schnee nghe người nọ nói thế xong thì cũng gật gù đồng tình. Cô cũng có cùng suy nghĩ với anh ta, chỉ cần còn sống là còn có thể thay đổi, còn có thể tiến lên, còn có thể... làm được rất nhiều thứ khác, dù sao thì còn gì có thể tệ hơn việc mất mạng chứ? Đương nhiên lúc này gái tóc vàng không hề biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi.

      Nói chung sau một hồi vừa trò chuyện vừa làm, mà chủ yếu là Justia một tay xử lý hết còn cô chỉ đứng nhìn thôi, cuối cùng cái bánh đã hoàn thành. Schnee nhìn cái bánh rất nhiều lần. Đây chắc chắn là một cái bánh táo. Một trăm phần trăm, vô cùng rõ ràng, là một cái bánh táo...

      "Bánh táo nhưng không có vị táo hay mùi táo, tôi có thử trộn ít công thức khác vào, cô ăn thử xem?".

      Bánh táo mà không có vị táo thì sẽ có vị gì? Thật đáng suy ngẫm quá... Thôi thì, cứ thử rồi sẽ biết? Cô chỉ hy vọng mình không biến thành một con chuột bạch cho nguyên liệu kỳ bí nào đó mà người nọ mới nghĩ ra. Chắc anh ta cũng không có ý định đầu độc khách đâu ha?


      Ăn thử.

      @Shin Ăn Hại


    5. #465
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31



      Radiata | 24.07.1722

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      - A...

      Tôi hơi giật mình khi Red đột ngột di chuyển, hoặc là người tôi ngã đi, nhào vào lòng chàng trai nọ. Cơn gió lạnh của ban đêm đột ngột bị lấn át bởi hơi ấm con người ập tới, phủ lên mặt, cánh tay, ngực tôi và đầy dịu dàng bao bọc tôi.

      Đã bao lâu rồi tôi không được ôm như vậy?

      Tôi không nhớ nổi. Khung cảnh tôi nhớ chỉ là cảnh họ chết, thây chất thành đống, mắt mở trừng.

      "...-khao khát một mối quan hệ sâu đậm hơn những gì đang có hiện tại."

      Tay tôi siết chặt lại.

      “Nhưng em không thể chủ động bày tỏ với họ.”

      Mắt tôi mở lớn nhìn vào khoảng không phía sau Red.

      “Bởi vì em sợ.”

      - K-không...

      “Bị ruồng bỏ.”

      “Bị thay thế.”

      “Bị quên lãng.”


      Tôi không thể nói những lời Red nói cho tôi, hay là cả cho chính anh là đúng với tôi hoàn toàn, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn đúng, và khuấy động tâm hồn tôi mạnh mẽ như một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt siết chặt tay, như thể cách đó có thể khiến tôi bình tĩnh lại, vô thức tôi bám lấy áo choàng của chàng trai tóc nâu.

      Trông anh chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu, anh có thể nào cũng hiểu được cảm giác của tôi? Có chị Djeeta bên cạnh, tôi nghĩ anh là một người mạnh mẽ và hạnh phúc.

      Dưới một bầu trời đầy sao hôm đó, tôi nghĩ mình đã tìm được một sự đồng cảm lớn lao. Khi Red buông ra, là lúc tôi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.

      Tôi nhìn cách anh nói, và cười, và cúi chào, tôi hơi mím môi.

      Chưa đủ.

      Hoàn toàn chưa đủ.

      Với tôi, và cả với anh ấy nữa.

      Tôi bước tới, nhào vào vòng tay ôm qua cổ Red, ôm lấy anh ấy lần nữa. Lực đẩy của tôi làm cả hai ngã lăn ra mái nhà, tôi ngã lên người chàng trai và úp mặt vào cổ ảnh. Chúng tôi hơi chớm ngồi dậy và tôi nới lỏng tay mình một chút. Nửa nằm nửa ngồi dưới mái nhà, giữa những cơn gió lạnh, tôi ngước lên nói với vẻ tha thiết.

      - Ôm em. Cho cả anh nữa.

      Tôi choàng tay qua vai Red, nhổm dậy ôm qua cổ anh ấy như thể tận hưởng thêm hơi ấm từ người chàng trai. Mái tóc vàng dài của Lilla phủ lên vai Red, xõa xuống như thể sắp quấn quanh người cậu ta.

      - Ôm em đi.

      Tôi hơi ngước đầu dậy, và chợt thấy một dải ánh sáng vụt qua.

      - Sao... băng... phải không?

      Tôi ngạc nhiên nói, hơi đứt quãng. Tôi nhích mặt ra nhìn vào mắt chàng trai, rồi cười.

      Như thế này, cũng không tệ.

      Lúc này, tôi nghĩ mình không muốn Xenagos trừng phạt chút nào. Nếu có một kẽ hở nào đó để tôi giấu tội lỗi này vào, tôi mong nó sẽ không bị ngài nhìn thấy.

      - Em ước anh sẽ tìm được người đó của anh, người chỉ thuộc về anh.

      Tôi cười rạng rỡ.

      Red - Unlock Rank 3 with Lilla Blomma

      @Noir feel quá Bý ơi... ; w ;


    6. #466
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata


      <<<







      Justia nghe đến cái đoạn trốn trại xong thì sẽ tìm đến người tình đầu tiên, cảm giác có hơi sai sai. Cơ mà nghĩ lại thì trong trường hợp đó, hẳn binh lính sẽ đi tìm gia đình tù nhân đầu tiên để xem người đó có liên lạc không, chứ người yêu thì chẳng biết đâu mà lần. Thật là một ý tưởng hay, như vậy có thể phong tỏa mọi đường đi nước bước của tên tội phạm nọ, cậu phải ghi nhớ mới được.

      "Tôi nghĩ nên cập nhật mục người yêu đó thường xuyên để không bị lạc hậu, kiểu lúc người ta trốn tù thật rồi tìm đến chỗ cô bạn gái ghi trong lý lịch thì nhận ra hai bên đã chia tay rồi ấy."

      Ủa mà, không phải cậu đang là người có tội sao?

      Với lại, xin lỗi anh Đỏ à, anh nêu cái tên gì mà trật lất kèm địa điểm cũng trật lất rồi. Tôi ở gần Shadowsong thiệt đó, nhưng mà còn chưa nhìn được mặt ông anh tốc kiếm nọ như nào đâu, nói chi đến thầy của người đó...

      Justia vừa nghĩ vừa thấy hoang mang, xong thì quyết định gật gật ra vẻ mình hiểu lắm rồi bắt đầu nhíu mày nghĩ chuyện cười. Cậu đoán chắc ý anh chàng kia là ảnh thấy cậu thảm thương quá nên cho cơ hội chuộc lỗi với nước nhà. Chuộc thành công hay không thì không biết, cơ đại khái là chuộc bằng cách kể chuyện cười...

      "Ừm, ừm, anh biết tại sao một con ngựa lại bơi qua sông không? Tại vì nó có thể bơi được, nên nó bơi!!"


      Cuối cùng không biết kể cái gì nên giở lại bài cũ.


      @Noir Gặm Shin cũng không có được can đảm đâu, gặm gì chứ hảaaaaaaa ) Nhưng rớt cây cau với cá bống là độc quyền mà, đúng hông Bý ))) thực ra Shin cảm giác nó có hơi hướm chỗ này một chút chỗ kia một tẹo ấy Cái đó là phim cho trẻ em mà, làm máu me quá sao được )) Bý thấy phần 1 có N cảnh bạn sư tử cạp mông bạn ngựa vằn mà đâu có xịt máu lần nào đâu Vậy nếu mình xuyên qua trái đất từ VN thì sẽ đến đâuuuuu ))



    7. #467
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Radiata | 24 - 07

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      Cứ như thế này?

      Tôi lặp lại trong đầu, ngẩn ngơ nhìn Justia.

      Uống xong ly rượu, tôi lại thấy chếnh choáng hơn ban nãy. Có lẽ tôi không biết sợ là gì, đã sợ say quá sẽ làm xằng bậy gì rồi mà vẫn uống. Nhưng rượu có tác dụng tốt thật đó, làm người ta thấy thư thái hơn một chút.

      Tôi gật đầu trước lời đề nghị của Justia. Lúc đứng dậy để đi về phòng, tôi hơi loạng choạng. Tuy có cánh tay Justia đưa ra đỡ kịp thời nhưng mà tôi cũng không thấy mình có thể đi vững được.

      - Em...

      Chưa nói hết câu tôi đã ngã bật ngửa ra. Mấy người say xung quanh thấy vậy cũng bị giật mình, nhưng họ chẳng kịp nhào tới.

      @Shin Ăn Hại


    8. #468
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      Cậu thấy cô gái nhìn cái bánh táo chăm chú thì cũng im lặng chờ phản ứng theo, trong đầu thì nghĩ ra một mớ câu để giải thích rằng thực ra cái món này không có vị như bánh táo đâu, ăn vào cũng sẽ không có vấn đề gì nếu như cô ngán táo hay sao đó, cơ mà hình như cuối cùng Schnee quyết định thử mà không hỏi? Justia không biết đây là hên hay xui đây, nhưng thôi người ta có lòng thì cậu có dạ, nghĩ rồi bèn chìa cái dĩa ra kèm động tác xin mời.

      Schnee có thể dice để quyết định kết quả

      1-5: Cái bánh vẫn có vị bánh táo
      2-4: Cái bánh còn chút chút vị táo
      3-6: Cái bánh không còn chút gì vị táo


      @Christell






    9. Radiata / 24.07
      "Festie"



      "Cậu nói đúng, ở các võ trường trên kinh thành, người ta học môn phái này rất ít. Vì nó khó di chuyển lắm, lại chia ra hẳn hai dòng, một chỉ nam học được, một chỉ nữ học được."

      Brittany chép miệng, cũng chẳng hiểu vì sao mà một cây giáo lại có hai cách cầm khác nhau cho hai giới, chắc nó liên quan đến cấu trúc sinh học hay gì đó. Bọn ở trường vẫn bảo rằng nó sexist, và vì đa số là con trai, sau khi được giới thiệu về khả năng tấn công mạnh mẽ của nữ cùng với khả năng phòng thủ hỗ trợ của nam, bọn nó đều không học vì cho rằng phòng thủ chẳng có gì vui cả.

      Thế chúng mầy không bảo vệ được đồng đội thì làm ăn gì?... Con gái phải giơ lưng ra lãnh đạn thay à?

      Sau đó thì Brittany cứ chuyên tâm luyện tập mà không ngó ngàng gì đến bọn nó nữa. Cô mỉm cười, tay khẽ cuốn lấy lọn tóc. Cô cũng biết bọn họ may mắn.

      "Elysion là thứ tốt đẹp nhất mà người dân ở lục địa này có thể nghĩ tới. Còn Schnee đến từ đâu vậy?"

      Nói đoạn đặt quả táo xuống xuống bàn gần đó, Brittany tìm được một thanh gỗ khá dài, tuy hơi nặng hơn cái giáo mà cô thường cầm nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Căn bản thì ở đây cô chẳng cần phải thực sự nhanh hơn ai cả, chỉ là biểu diễn cho Schnee xem thôi mà.

      Rồi nhác thấy dưới gầm bàn có một cái xô bằng gỗ, bèn để nó đặt lên bàn. Cô lùi lại một vài bước, cầm cây gỗ dài kia lên, sau đó...

      "Strong Push!"

      Lao tới và chọc thật mạnh thanh gỗ vào cái xô.

      ẦM!

      Cái xô văng thẳng ra khỏi mặt bàn và vỡ thành mấy mảnh...

      Ấy chết...

      Brittany chậc lưỡi.

      "Hình như tôi có hơi mạnh tay..." Cô gái trẻ để thanh gỗ xuống và phủi phủi tay. "Lát tôi sẽ đi tìm chủ nhân của nó và đền tiền sau vậy."

      Con gái kinh thành đã vào quân ngũ, tuyệt không còn màng đến việc mà những tiểu thư phải làm nữa. Chỉ có phép tắc là vẫn giữ nguyên đó thôi.


      Schnee Unlock Rank 4 Intimacy với Brittany



      [1][2][3][4][5][6][7][8]@Christell


      Sửa lần cuối bởi Lufika; 22-08-2017 lúc 21:26.



    10. Radiata / 24.07
      "The world is shifted"



      "Hmm... Hahaha!"

      Brittany nghe giọng nói mềm nhũn của người kia, không hiểu sao lại thấy nhanh chóng động lòng, bèn bật cười. Cô gái trẻ tiến về phía anh chàng, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt người kia, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc trở lại.

      "Được, vậy nói tôi nghe xem anh sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây? Anh là người ở đâu tới? Lai lịch thế nào? Thu nhập ra sao? Đã đủ tuổi chưa?"

      Cô buông một tràng, vế cuối có hơi nhấn mạnh. Thực ra nếu có ai đó đang ngồi đây thì hẳn là sẽ lo về phần cô có đủ tuổi không hơn là anh chàng cao lớn đang nhầy ra một cục giữa căn phòng. Nhìn gương mặt lúng túng đến tội nghiệp kia, Brittany chỉ càng muốn chuyện này sẽ kéo dài thêm một chút mà thôi, dù lát nữa cô nhất định phải bắt kịp Ringean trước khi nó lên đường về phương Bắc.

      "Và quan trọng nhất, nếu đã đủ tuổi, thì anh có vợ chưa?"

      Sau đó cô bé trưng ra một vẻ mặt hết sức nghiêm trang chờ người kia trả lời.



      [1][2][3][4][5][6][7][8] @Alfred F. Jones



    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.